Này Đây Nhung Nhớ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 14 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 205 bài trong đề mục
Đăng Từ 14.02.2007 12:06:16 (permalink)
0
Mơ Xuân
 
Cô gái đón nồng trong hơi sương
Cho đôi má đỏ thêm dễ thương
Năm nay cô biết mơ mộng quá
Hoa vàng không giấu nỗi vấn vương
 
Cô gái nâng niu tia nắng xuân
Gió trễ làm tóc tơ buâng khuâng
Mặc kệ cô đang chờ ước nguyện
Bao giờ mới gặp được tình quân?
 
Chiếc áo năm nay nó vui rồi
Được theo cô gái nó rong chơi
Làm duyên làm dáng trên đường phố
Lâu lâu bay nhẹ vào hồn người
 
Cô gái mắt tròn nhung lên tơ
Xuân gặp mà xuân còn ngẩn ngơ
Ấy thế cô gái đành lòng nỡ
Không ngã hàng mi cho người thơ
 
Cô chỉ mỉm cười khi nở hoa
Chỉ thoáng tình xuân cũng thiết tha
Chỉ chút e thẹn là say đắm
Chỉ vậy thôi mà mơ đi qua
 
Năm nay thấy xuân rất lạ lùng
Theo hoài theo mãi đến ái ân
Chắc vì cô gái đưa tay ngọc
Mời hương xuân lại cho thật gần
 
Đăng Từ
#91
    Đăng Từ 16.02.2007 09:18:28 (permalink)
    0
    Hãy Cho Tôi
     
    Hãy cho tôi bước về nơi chốn cũ
    Nơi bóng tre phủ mát cả hồn tôi
    Nơi tiếng chim đánh thức mộng đầu đời
    Nơi cánh bướm ngây thơ vương vào mắt
     
    Hãy cho tôi những ngày trời trong vắt
    Giữa đồng lúa hay đồng nắng chứa chan
    Mà ánh vàng nghe vỡ vào không gian
    Tôi len lõi chân non tìm ước vọng
     
    Hãy cho tôi cuốn mình vào mây mộng
    Cuốn mình vào mảnh lụa xanh rất xanh
    Thả tình thơ lả lơi trên lá cành
    Gặp gió đến lòng hối lòng cởi mở
     
    Hãy cho tôi hương hoa trong hơi thở
    Lỡ mưa sầu tôi cũng cố ca vang
    Lỡ người yêu bỏ vắng những phím đàn
    Thì tôi chỉ reo nhạc bằng nhung nhớ
     
    Đăng Từ
    #92
      Đăng Từ 20.02.2007 08:52:50 (permalink)
      0
      Dối Gian
       
      Gọi đời từ những hư vô
      Cho nên sỏi đá nằm chờ chiêm bao
      Tình người có lúc xanh xao
      Đẩy đưa đôi mắt nghẹn ngào khói mây
      Tay nào tay lại trở tay
      Duyên sầu duyên bỏ tháng ngày duyên đi
      Níu kéo còn được những gì
      Thôi thì mộng ước thôi thì trái tim
       
      Ném vào góc nhỏ ưu phiền
      Quên đâu bước ngọc nghe hiền vườn xưa
      Lòng rằng cứ ngỡ là thơ
      Vắng trăng hoa lén lẳng lơ gió trời
      Gió vui đôi chút rồi thôi
      Cô đơn mới đến ngồi cười với hoa
      "Biết cho người sẽ hiểu ta
      Buồn ơi! Buồn chớ đi qua vội vàng
      Để ta làm ánh trăng tàn
      Để ta trãi một muộn màng trên sông
      Gặp nhau dù ít cũng nồng
      Xa nhau mấy lớp mây hồng mà đau
      Thời gian ơi! Thôi đã sầu
      Có trôi thì cố trôi mau! Đừng về.."
       
      Và từ đấy trăng lê thê
      Trăng không tỏ những đam mê nữa rồi
      Trăng khóc! Trăng khóc! Người ơi!
      Ngẩng đầu mà lặng hồn tôi đêm này
       
      Đăng Từ
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2007 08:54:25 bởi Đăng Từ >
      #93
        Đăng Từ 21.02.2007 12:08:13 (permalink)
        0
        Chắc Đến Cuối Đời Tôi Mới Hay
         
        Có phải lòng tôi mới nở hoa
        Mà hoa tình ái vội nhạt nhòa
        Mà nghe não nề rung từng cánh
        Chưa ngát hương trần đã khóc òa
         
        Có phải tình yêu quá phù du
        Sao mộng mênh mông trong sương mù
        Sao nghe tiếng sầu rung thành nhạc
        Luyến ái chưa say đã mịt mù
         
        Có phải là em dối gian tôi
        Hay chỉ vô tư với cuộc đời
        Hay tôi trả nợ duyên tiền kiếp
        Ôm bóng đêm về cho đắng môi
         
        Ai sẽ trả lời cho tôi đây
        Tự tôi vây hãm nỗi đau này
        Trắng đen đen trắng làm sao biết
        Chắc đến cuối đời tôi mới hay
         
        Đăng Từ
        Gửi K.K
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2007 11:01:52 bởi Đăng Từ >
        #94
          Đăng Từ 23.02.2007 04:23:29 (permalink)
          0
          Tôi Đau
           
          Đừng có gian dối nhau
          Chua xót đến một mai
          Ngày xưa tôi thật lòng
          Giờ nỗi đau nghe dài
           
          Tôi cố quên như đêm
          Cố đi tìm bóng tối
          Cố lòng thù ghét em
          Nhưng tình đầy mây khói
           
          Sao em nỡ hỡi em!
          Tôi vật vờ bên đời
          Âm thầm tôi nhìn thấy
          Đau khổ cuối chân trời
           
          Từ thưở nào buồn còn vô nghĩa?
          Nay lên tiếng khóc nhức cả tim
          Bạc bẽo dòng đời thật là thế
          Mộng ước dường như muốn lặng chìm
           
          Thời gian trôi theo vào cõi chết
          Xót xa quên cả lối biệt ly
          Gần nhau cũng chỉ là gian dối
          Tình mất bao giờ ai biết chi?
           
          Tôi không là kẻ khờ
          Chỉ là người tình si
          Tôi không còn nuối tiếc
          Em đi em cứ đi
           
          Đắn đo trong thay đổi
          Khóc lóc nữa được gì
          Dài dòng vài câu nói
          Cho cay đắng bờ mi
           
          Còn thương yêu thì còn dan díu
          Hết mơ mộng thì hết đêm nồng
          Tin yêu không tồn tại
          Níu kéo cũng bằng không
           
          Đăng Từ
          Gửi K.K
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2007 11:04:40 bởi Đăng Từ >
          #95
            Đăng Từ 23.02.2007 11:16:35 (permalink)
            0
            Tình Lỡ
             
            Đừng dày vò tôi nữa
            Đau đủ rồi hỡi những đơn côi
            Thôi xin em đừng hứa
            Lỡ dòng đời khô héo trong tôi
             
            Đôi khi hờn nhau đó
            Nhưng càng thương với những mặn nồng
            Đôi khi chợt nhung nhớ
            Gọi tên người hết cả ước mong
             
            Yêu nhau nhẹ nhàng quá
            Nên người cho không đủ ân tình
            Tôi đánh hồn tôi chết
            Để thôi sầu trong giấc mơ xanh
             
            Nhưng hồn tôi rơi ướt
            Như mưa đông tan tác có hay
            Xé đi lòng tôi đấy
            Em ngại gì một chút đắng cay
             
            Chắc em còn lặng lẽ
            Mơ trăng xa không đến bến bờ
            Em ơi! Đừng quên nhé
            Xa xăm rồi em sẽ bơ vơ
             
            Thôi xin em một kiếp
            Lỡ làng qua cho đớn đau về
            Tim này không nhỏ lệ
            Xem bao giờ nát hết cơn mê
             
            Đăng Từ
            Gửi K.K
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2007 11:05:52 bởi Đăng Từ >
            #96
              Đăng Từ 23.02.2007 11:59:36 (permalink)
              0

               
              Huyền Ảo
               
              Chân em bước mộng trên đồi sao
              Lần theo dấu ái đến đường nào
              Trăng ngọc đêm nay in trắng quá
              Trắng lan cả áo trắng thanh tao
               
              Lẳng lơ mái tóc bay trên vai
              Mắt sầu kia đã từng yêu ai?
              Đêm nay mặt hồ thôi yên lắng

              Vì giọt lệ em quá trang đài
               
              Có phải em tìm bóng chim sa
              Hay tìm mơ ước sớm đi qua
              Con nước từ đây không ngủ nữa
              Vì nhớ vì thương nét mặt hoa
               
              Ước gì tôi là gió đêm nay
              Ước gì tôi là con nước đầy
              Tôi muốn hồn tôi con trăng mộng
              Để được ôm em thật đắm say
               
              Đăng Từ
              #97
                Đăng Từ 28.02.2007 10:42:20 (permalink)
                0
                Đợi

                Biết em còn những ngây thơ
                Cho mùa xuân đến bên bờ đầy xuân
                 
                Vịnh cành hái nụ buâng khuâng
                Nhớ nhung vẫn mãi tần ngần nhớ nhung
                 
                Cánh mơ con bướm rung rung
                Góc trời thôi đã muôn trùng xa xôi
                 
                Biếc xanh một mối tơ đời
                Ngậm ngùi hơi thở khó lời biệt ly
                 
                Không ân ái có hề chi
                Không yêu đương đó người đi mặc người
                 
                Biết em là giấc mơ thôi
                Nhưng tay cứ vịn cho trời se duyên
                 
                Đăng Từ
                Gửi K.K
                #98
                  Đăng Từ 24.03.2007 10:30:30 (permalink)
                  0
                  Vì Em
                   
                  Vì em là một dòng mơ tưởng
                  Đưa đẩy tình anh lạc lối về
                  Vì em là một niềm nhung nhớ
                  Chất chứa hồn anh những đam mê
                   
                  Hay em rủ áo cánh hoa đào
                  Mỏng manh như một giấc chiêm bao
                  Khi đêm buồn tẻ tương tư lại
                  Anh sẽ ngồi chờ mộng trên cao
                   
                  Có phải em là màu xanh biếc
                  Của mùa xuân thắm ngập bướm vàng
                  Em hong mái tóc đầy ước vọng
                  Cho cả ngày xuân anh hát vang
                   
                  Anh ngỡ em về trong giãi nắng
                  Vội tay ôm lấy hết thương yêu
                  Anh mặc hồn anh say trong nắng
                  Chính em... người anh nhớ thật nhiều
                   
                  Và cũng vì em đã một lần
                  Cười với anh bằng mắt mùa xuân
                  Để ngàn năm sau và sau nữa
                  Anh mãi đi tìm chốn ái ân
                   
                  Đăng Từ
                  Gửi K.K
                  #99
                    Đăng Từ 24.03.2007 10:49:43 (permalink)
                    0
                    Dạo Ấy
                     
                    Dạo ấy mắt biếc vẫn chưa phai
                    Gió lạ về thêu nét trang đài
                    Có người con gái sau khung cửa
                    Dệt mộng rồi chưa biết tặng ai
                     
                    Dạo ấy mắt biếc với trời mơ
                    Ngày tháng xanh trong nên ý thơ
                    Giờ đây mắt biếc theo dòng suối
                    Khóc đến không gian bạc sương mờ
                     
                    Có lần chàng đi qua thương nhớ
                    Lưu luyến tơ duyên rất êm đềm
                    Từ đấy nàng thôi không dệt nữa
                    Mà gối thơ bằng mộng về đêm
                     
                    Đăng Từ
                     
                     
                    Nhược Thu 25.03.2007 09:32:08 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Đăng Từ

                    Dạo Ấy

                    Dạo ấy mắt biếc vẫn chưa phai
                    Gió lạ về thêu nét trang đài
                    Có người con gái sau khung cửa
                    Dệt mộng rồi chưa biết tặng ai

                    Dạo ấy mắt biếc với trời mơ
                    Ngày tháng xanh trong nên ý thơ
                    Giờ đây mắt biếc theo dòng suối
                    Khóc đến không gian bạc sương mờ

                    Có lần chàng đi qua thương nhớ
                    Lưu luyến tơ duyên rất êm đềm
                    Từ đấy nàng thôi không dệt nữa
                    Mà gối thơ bằng mộng về đêm

                    Đăng Từ



                     
                    Xin được phá huynh một tí
                     
                     
                    Dạo Ấy
                     
                    Dạo ấy người về qua bến lạ
                    Sóng lòng dào dạt sóng và thơ
                    Từng câu em dệt như rừng nhớ
                    Nở giữa môi nồng thoang thoảng mơ

                     
                    Dạo ấy thu về rưng rức nắng
                    Gieo vần gieo mộng ngập hồn hoang
                    Mùa sau chưa đến tình sai hẹn
                    Đâu biết người đi đổi mộng vàng

                     
                    Dạo ấy tạ từ nhau mắt lạnh
                    Sóng lòng nắng nhạt giữa tim đau
                    Mùa sang gió lạnh đời sương gió
                    Lạnh thuở biển trời quên nhớ nhau

                     
                    Nhược Thu
                    03 - 24 - 2007
                    Đăng Từ 26.03.2007 11:56:55 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Nhược Thu



                    Xin được phá huynh một tí


                    Dạo Ấy
                     
                    Dạo ấy người về qua bến lạ
                    Sóng lòng dào dạt sóng và thơ
                    Từng câu em dệt như rừng nhớ
                    Nở giữa môi nồng thoang thoảng mơ

                     
                    Dạo ấy thu về rưng rức nắng
                    Gieo vần gieo mộng ngập hồn hoang
                    Mùa sau chưa đến tình sai hẹn
                    Đâu biết người đi đổi mộng vàng

                     
                    Dạo ấy tạ từ nhau mắt lạnh
                    Sóng lòng nắng nhạt giữa tim đau
                    Mùa sang gió lạnh đời sương gió
                    Lạnh thuở biển trời quên nhớ nhau

                     
                    Nhược Thu
                    03 - 24 - 2007

                     
                    Ấy chết, Ông anh gọi đệ là "huynh" không dám nhận đâu, rất cám ơn ông anh đã "phá" một bài thơ hay như thế, rất cảm ơn ông anh nhé
                    Hương Dạ Tử 27.03.2007 00:44:10 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Đăng Từ


                     
                    Huyền Ảo
                     
                    Chân em bước mộng trên đồi sao
                    Lần theo dấu ái đến đường nào
                    Trăng ngọc đêm nay in trắng quá
                    Trắng lan cả áo trắng thanh tao
                     
                    Lẳng lơ mái tóc bay trên vai
                    Mắt sầu kia đã từng yêu ai?
                    Đêm nay mặt hồ thôi yên lắng

                    Vì giọt lệ em quá trang đài
                     
                    Có phải em tìm bóng chim sa
                    Hay tìm mơ ước sớm đi qua
                    Con nước từ đây không ngủ nữa
                    Vì nhớ vì thương nét mặt hoa
                     
                    Ước gì tôi là gió đêm nay
                    Ước gì tôi là con nước đầy
                    Tôi muốn hồn tôi con trăng mộng
                    Để được ôm em thật đắm say
                     
                    Đăng Từ

                     
                    Trăng Mộng
                     
                    Chân em lạc lối mộng trăng sao
                    Lần theo hơi thở dấu yêu nào
                    Trăng vàng tương tư sầu dạ khúc
                    Len vào đêm trắng vết xanh xao
                     
                    Về đâu tóc gió nét kiêu sa
                    Mắt xưa thăm thẳm khép mi ngà
                    Đêm nay mặt hồ gờn gợn sóng
                    Vì lòng lất phất giọt châu sa
                     
                    Em mãi mê tìm dáng thiết tha
                    Một thưở xanh mơ bóng chiều tà
                    Con nước ngày xưa buồn nghiêng ngả
                    Lặng im hờ hững chảy qua loa
                     
                    Ước gì anh đến trong gió lay
                    Ước gì con nước vẫn đong đầy
                    Em muốn hồn em trăng gối mộng
                    Để được tìm anh trong giấc say
                     
                    Hương Dạ Tử
                    Đăng Từ 28.03.2007 13:31:08 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Hương Dạ Tử

                    Trăng Mộng
                     
                    Chân em lạc lối mộng trăng sao
                    Lần theo hơi thở dấu yêu nào
                    Trăng vàng tương tư sầu dạ khúc
                    Len vào đêm trắng vết xanh xao
                     
                    Về đâu tóc gió nét kiêu sa
                    Mắt xưa thăm thẳm khép mi ngà
                    Đêm nay mặt hồ gờn gợn sóng
                    Vì lòng lất phất giọt châu sa
                     
                    Em mãi mê tìm dáng thiết tha
                    Một thưở xanh mơ bóng chiều tà
                    Con nước ngày xưa buồn nghiêng ngả
                    Lặng im hờ hững chảy qua loa

                    Ước gì anh đến trong gió lay
                    Ước gì con nước vẫn đong đầy
                    Em muốn hồn em trăng gối mộng
                    Để được tìm anh trong giấc say
                     
                    Hương Dạ Tử

                     
                    Đa tạ Hương Dạ Tử, trăng mộng của cô em không biết có huyền ảo bao nhiêu? mà sao nghe lãng mạn ghê gớm thế, Chúc em vui vẻ hơn nhen
                     
                    Đăng Từ 28.03.2007 13:34:31 (permalink)
                    0
                    Tình Bồng Lúa

                    Bông lúa ơi! Bông lúa ơi!
                    Bông lúa vàng, bông lúa vàng lơi! Vàng lơi!
                    Có nắng trên trời! Nắng rực đời tôi!

                    Ngã nghiêng theo nhịp gió đùa
                    Cho hồn tôi ngất ngây chưa
                    Thưa rằng: "Bao nhiêu cho đủ..."
                    Bồng bềnh ru đám mây mơ

                    Bông lúa ơi! Bông lúa ơi!
                    Bông lúa vàng, Bông lúa vàng lơi! Vàng lơi!
                    Có mộng từ trời! Làm đẹp đời tôi!

                    Đầu mùa có cơn mưa sa
                    Cuối mùa thì vàng ra hoa
                    Hết mùa là mơ đi qua
                    Sang mùa chỉ còn mình ta

                    Thôi thì vui nốt giữa rừng vàng
                    Chậm chân nghe hồn miên man
                    Gió lùa cho bông lúa hát
                    Tôi nhịp tình nghe tình tang

                    Đăng Từ
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 14 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 205 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9