Này Đây Nhung Nhớ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 14 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 205 bài trong đề mục
Nhật Hạ 24.04.2007 15:32:59 (permalink)
0
Rất cám ơn Nhật Hạ đã dành chút thời gian vào trang thơ của Từ, nói ra không biết Nhật Hạ tin hay không, chứ bài thơ Nhật Hạ rất giống tâm sự của Từ trong lúc này, nhiều khi trong tình cảm... mình cứ để cho nó bay cao quá... mà trở nên mù quáng, không biết có phải thế không? Nhật Hạ nghĩ thế nào nhỉ? Một lần nữa rất cám ơn Nhật Hạ nhé
Buồn quá xaaaaaaaaaaaaaaaa'

 
NH xin lỗi nếu như những lời thơ của NH đã khơi lại nỗi buồn của Từ. Hạ nghĩ được nhung nhớ một người cũng là điều hạnh phúc. Hãy cứ để lòng mình trào dâng những cảm xúc khi nhớ về người ấy. Chúc Từ đạt được những điều bạn đang mơ ước nhé
 
Thân ái
Nhật Hạ



Đăng Từ 25.04.2007 10:42:01 (permalink)
0
Cám ơn Nhật Hạ nhé! Chúc Nhật Hạ vui vẻ!
 
Mưa Đưa Tôi Vào Dòng Mắt Em
 
Mưa vài giọt buồn đi năm bảy bữa
Nắng mơ tàn hồn vội gối lên mây
Sầu đến nhẹ nên tình tan mất nữa
Mộng chưa về và tôi vẫn chưa say
 
Dòng thu thắm em để hoang trong mắt
Tóc u hoài em xõa hết đời tôi
Trời bỗng mưa cho tình tôi bỗng ngất
Kể về em hoa lá hé môi cười
 
Gió mới dịu sao đêm đâu kịp nỡ
Trăng không thanh sương phủ nữa rừng mơ
Em lạc lối mà tình tôi vẫn nhớ
Suối tương tư lạc lẽo đến không ngờ
 
Mưa còn rớt lạnh lùng nơi xa đó
Mắt nhung ơi! Lấy lửa của u sầu
Tôi sẽ thắp hàng nghìn cây nến nhỏ
Cho mong manh buồn gợi giữa hồn nhau
 
Đăng Từ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2007 11:29:03 bởi Đăng Từ >
Đăng Từ 26.04.2007 12:49:55 (permalink)
0
Sầu Với Ai?
 
Thẩn thơ thơ thẩn một mình
Nhìn trăm phiến lá lìa cành buồn hoa
Chỉ còn hồn của đôi ta
Gần nhau như tưởng còn xa trùng trùng
 
Mây hồng mây bạc mấy tầng
Không gian bao khoảng thì lòng bấy nhiêu
Nhớ ai... ai nhớ thật nhiều
Mới đêm hôm trước lại chiều hôm nay
 
Xua buồn bên ấy về ngay
Gượng sầu chưa kịp tháng ngày đổ hoa
Chìm trong giọt nắng đương tà
Thờ ơ một buổi tình xa mấy mùa
 
************************
 
Rối lòng rối sợi tơ vương
Dối anh nàng dối sầu thương riêng nàng
Hồn ai sao đến muộn màng
Để hồn trăng động vô vàng nơi đây
 
Ô kìa hương nhè nhẹ bay
Nhỡ khi anh nhớ lay lay đỡ buồn
Nhỡ khi đứng giữa hòang hôn
Làm ơn nàng nhé ru hồn về thêm
 
Đăng Từ
Đăng Từ 01.05.2007 11:19:31 (permalink)
0
Nắng Buồn
 
Kìa nắng lang thang nắng tìm ai
Tìm ai nắng nhạt mấy mùa dài
Lá động ru hờ chưa dám nói
Mà nắng lại buồn buổi sớm mai
 
Mùa xanh mộng ngọt bên kia đồi
Cớ sao lòng nắng chẳng thấy vui
Hôm nay ướm lệ xa xăm lắm
Rồi mai không nắng tôi khóc vùi
 
Chẳng nhẽ nắng buồn từ ngàn xưa
Tình ơi! Tình buồn tự bao giờ?
Nắng lặng nhìn tôi cho tôi biết
Nắng buồn vì đợi một chiều thơ
 
Đăng Từ
5/1/07
Đăng Từ 06.05.2007 09:58:28 (permalink)
0
Khi Nào Em Bước Lại
 
Chân theo ngàn cơn gió
Ta tìm em trên nhánh sao mềm
Em chốn tình đây đó
Ta ngỡ ngàng dưới ánh trăng đêm
 
Mênh mông dòng suối nhớ
Túi sầu chưa rưng rức nơi này
Gió khóc òa sao nỡ
Giũ hương trần xa tóc em mây
 
Làm sao hồn ta nói
Cho em thương hết những nghi ngờ
Đây đời ta tự trói
Dâng lên em cả cuộc tình thơ
 
Không chắc ta tồn tại
Một ngày kia ta chết đi rồi
Ta nằm chờ em lại
Lệ em đầy nấm mộ ta thôi
 
Đăng Từ
Đăng Từ 10.05.2007 12:48:50 (permalink)
0
Khúc Sầu
 
Gõ nhịp buồn thương gõ nhịp buồn
Nghe mưa đàn lên lạc lẽo hồn
Em ơi! Có tiếng than trong trẻo
Trên những sợi tình tóc ai vương
 
Anh dối lòng anh đã có em
Em dối tình em để mặn nồng
Bốn mắt nhìn nhau mà e ngại
Mưa tạnh biết còn mênh mang không?
 
Hôn em lần cuối em cố cười
Lạnh lùng môi mọng lạnh lùng ơi!
Đêm nay sương bạc đường anh đến
Thì hay đứt đoạn nữa cuộc đời
 
Mai sau qua ngõ, em còn yêu?
Hay còn mơ lấy giấc tiêu điều?
Có chắc vòng tay hoài đơn chiếc?
Có chắc người tình còn cô liêu?
 
Hẹn một lời hẹn với tình xanh
Ngàn năm chờ đợi thôi cũng đành
Cất lại cho em ngàn năm nhớ
Mới trọn thơ sầu của em anh
 
Ngày đi đêm tới vội vàng say
Rượu đời ép nhau hết đêm này
Sớm mai cơn gió xuôi ngược mãi
Em hỡi! Tìm đâu giọt đắng cay
 
Đăng Từ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2007 12:50:58 bởi Đăng Từ >
Trường Phi Bảo 10.05.2007 19:02:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Đăng Từ

Khi Nào Em Bước Lại
 
Chân theo ngàn cơn gió
Ta tìm em trên nhánh sao mềm
Em chốn tình đây đó
Ta ngỡ ngàng dưới ánh trăng đêm
 
Mênh mông dòng suối nhớ
Túi sầu chưa rưng rức nơi này
Gió khóc òa sao nỡ
Giũ hương trần xa tóc em mây
 
Làm sao hồn ta nói
Cho em thương hết những nghi ngờ
Đây đời ta tự trói
Dâng lên em cả cuộc tình thơ
 
Không chắc ta tồn tại
Một ngày kia ta chết đi rồi
Ta nằm chờ em lại
Lệ em đầy nấm mộ ta thôi
 
Đăng Từ

Chữ "Trinh"
Trường Phi Bảo
 
Đêm đêm buông tiếng hát
Em lả lơi trong ngàn cánh tay mềm
Rượu rót đầy trái tim
Mùi da thịt quyện vào nhau bốc cháy
 
Anh đi không trở lại
Ân ái nào tựa một thoáng mây bay
Lỡ mang thân con gái
Chữ trinh kia ngàn mảnh ghép sao lành
 
Đêm đêm môi mắt xanh
Em cười tình với bao người em gặp
Sao chẳng ai dám thắp...(?)
Lửa gia đình cho ấm áp tình yêu (!)
 
Đàn ông có thiệt nhiều
Vị làng chơi nếm đủ mùi quy luật
Anh không người duy nhất
Nên chữ "trinh" em tàn tật, vỡ đôi
 
Tấm chăn nào đơn côi
Ai sẽ đắp cho em ngày nằm xuống
Và ai người hồi tưởng
Nét đẹp buồn sau những cuộc mua vui
 
10-5-2007
Đăng Từ 14.05.2007 14:43:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Chữ "Trinh"
Trường Phi Bảo

Đêm đêm buông tiếng hát
Em lả lơi trong ngàn cánh tay mềm
Rượu rót đầy trái tim
Mùi da thịt quyện vào nhau bốc cháy

Anh đi không trở lại
Ân ái nào tựa một thoáng mây bay
Lỡ mang thân con gái
Chữ trinh kia ngàn mảnh ghép sao lành

Đêm đêm môi mắt xanh
Em cười tình với bao người em gặp
Sao chẳng ai dám thắp...(?)
Lửa gia đình cho ấm áp tình yêu (!)

Đàn ông có thiệt nhiều
Vị làng chơi nếm đủ mùi quy luật
Anh không người duy nhất
Nên chữ "trinh" em tàn tật, vỡ đôi

Tấm chăn nào đơn côi
Ai sẽ đắp cho em ngày nằm xuống
Và ai người hồi tưởng
Nét đẹp buồn sau những cuộc mua vui

10-5-2007


Cám ơn bài Chữ "Trinh" của TPB nhé, lời thơ mới lạ và xúc cảm đặc biệt lắm, xin cảm ơn. Từ chúc TPB bớt những chuyện buồn một ngày một ít đi nhé

Kiếp Đơn Côi
 
Đêm nay rượu uống sao không say
Chẳng nhẽ đơn côi sầu muôn dây
Phím đàn mua vui trên vạn nẽo
Nhỡ bước đường trần chưa ai hay
 
Ái ân bán được từ lòng tôi
Ai cứ say sưa trong tiếng cười
Ngày mai nắng sớm lòng tôi cháy
Cháy ruội thời xuân của một đời
 
Nghìn thu tôi khóc được mấy mùa
Trời đông gối chiếc lạnh hay chưa?
Cái kiếp bán hoa mua lấy mộng
Thử hỏi tình ai chẳng hững hờ
 
Đã có nhiều đêm tràn nước mắt
Ôm mối sầu riêng theo tiếng mưa
Và cũng nhiều đêm im lắng quá
Tôi buồn... buồn đến nỗi không ngờ
 
Cứ nghe trống trãi giữa cõi lòng
Ai ơi! Biết gởi nơi đâu không?
Cớ chi đau khổ của trần thế
Một mình tôi gánh hơi bất công
 
Ngó sang phía đông chưa dậy sáng
Cất tiếng gọi người nơi phương xa
Gọi ai mà sao tôi chẳng rõ
Thì chỉ gọi thầm cho đời qua
 
Đăng Từ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2007 07:53:34 bởi Huyền Băng >
Đăng Từ 17.05.2007 10:20:09 (permalink)
0
Cái Tình Tôi
 
Em thường muốn được nhớ thương
Cho nên tôi sẽ vấn vương suốt đời
 
Đợi chờ gí đó em ơi?
Ngón tay em ngọc cho người đắm say
 
Đi theo mộng ước vai gầy
Xa xôi ánh mắt.. đâu đây tôi về
 
Thì rằng chết giữa đam mê
Mà lòng tôi vẫn ê chề gót xanh
 
Hết duyên hết nợ cũng đành
Còn duyên còn nợ cái tình còn đau
 
Đăng Từ
 
Trường Phi Bảo 17.05.2007 18:50:55 (permalink)
0
Chữ "trinh" 2
Trường Phi Bảo

Ngày xưa mẹ thời con gái
Chữ "trinh" đáng giá ngàn vàng
Yêu ai chín chờ, mười đợi
Bến tình một chuyến đò ngang

Ngoại thương mẹ thời con gái
Cưới sinh chọn rễ thật hiền
Rễ hiền giàu sang, quý phái
Lấy nhau, à chắc nợ duyên

Mẹ sinh tôi thời con gái
Như hủ mắm treo đầu giường
Ông bà vẫn thường hay nói:
(Nữ lưu "đức hạnh" làm gương)

Tôi đau một thời con gái
Chữ "trinh" quý hơn gia tài
Trái tình chín mùi nên hái
Dại lòng mới chuốt đắng cay

Giờ thì lỡ thời con gái
Trắng tay, tóc ngã màu buồn
Chữ "trinh" rách trong tâm tưởng
Kể từ ăn gió nằm sương

17-5-2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2007 18:54:45 bởi Trường Phi Bảo >
Đăng Từ 28.05.2007 07:12:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Chữ "trinh" 2
Trường Phi Bảo

Ngày xưa mẹ thời con gái
Chữ "trinh" đáng giá ngàn vàng
Yêu ai chín chờ, mười đợi
Bến tình một chuyến đò ngang

Ngoại thương mẹ thời con gái
Cưới sinh chọn rễ thật hiền
Rễ hiền giàu sang, quý phái
Lấy nhau, à chắc nợ duyên

Mẹ sinh tôi thời con gái
Như hủ mắm treo đầu giường
Ông bà vẫn thường hay nói:
(Nữ lưu "đức hạnh" làm gương)

Tôi đau một thời con gái
Chữ "trinh" quý hơn gia tài
Trái tình chín mùi nên hái
Dại lòng mới chuốt đắng cay

Giờ thì lỡ thời con gái
Trắng tay, tóc ngã màu buồn
Chữ "trinh" rách trong tâm tưởng
Kể từ ăn gió nằm sương

17-5-2007

 
Rất cám ơn, TPB, 2 bài thơ "Chữ 'Trinh'" của TPB rất là cảm động, Từ chỉ mong là Bảo chỉ có cảm xúc từ những mẫu chuyện ở đời chứ không phải là chuyện riêng của Bảo, phai không nè?
 
Đêm Trăng
 
Đêm tàn tịch bóng lối sương sa
Dưới gót từ bi đổ ngọc ngà
Ngơ ngẩn cánh vàng hồn chưa đậu
Chờ mãi hương mộng chưa bay ra
 
Sầu giả sầu say kéo chữ thơ
Mênh mang hồn lạnh cái mộng hờ
Tóc gió không chìm dài bến nhớ
Chém bóng tương tư đuổi con mơ
 
Gối tay ngủ dưới ánh đang say
Tình lịm đi hết một giấc này
Hôm qua bóng ái chưa tan dứt
Hỏi đến bao giờ trăng rơi đây?
 
Đăng Từ
Trường Phi Bảo 28.05.2007 21:41:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Đăng Từ

Cái Tình Tôi
 
Em thường muốn được nhớ thương
Cho nên tôi sẽ vấn vương suốt đời
 
Đợi chờ gí đó em ơi?
Ngón tay em ngọc cho người đắm say
 
Đi theo mộng ước vai gầy
Xa xôi ánh mắt.. đâu đây tôi về
 
Thì rằng chết giữa đam mê
Mà lòng tôi vẫn ê chề gót xanh
 
Hết duyên hết nợ cũng đành
Còn duyên còn nợ cái tình còn đau
 
Đăng Từ


Cõi yêu
Trừơng Phi Bảo
 
Vì thơ rót mật tim tôi
Gót tiên sa phải lứơi ngừơi trần gian
Trăm năm mộng chỉ bóng chàng
Chớ cho tôi những nhỡ nhàng về sau
 
Cốt tiên tôi lắm nghẹn ngào
Chỉ còn phàm tục, nhẽ nào...tổn thương
Soi tình nguyên vẹn như gương
Duyên tôi mắc đọa về phương có ngừơi
 
Đừng làm tan vỡ nụ cừơi
Đừng làm tôi phải một đời kêu than
Đừng gieo lắm những phũ phàng
Tình tôi đã quyết đá vàng cùng ai
 
Vì thơ chàng chẳng phôi phai
Xin cho vẹn nghĩa trúc mai sau này
Hồng trần đắm mộng hồn say
Người tiên cam chịu lưu đày cõi yêu.
 
 
28-5-2007
 
B mong được như những gì anh nghĩ? chúc anh vui vẽ!
Đăng Từ 04.06.2007 13:04:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Cõi yêu
Trừơng Phi Bảo

Vì thơ rót mật tim tôi
Gót tiên sa phải lứơi ngừơi trần gian
Trăm năm mộng chỉ bóng chàng
Chớ cho tôi những nhỡ nhàng về sau

Cốt tiên tôi lắm nghẹn ngào
Chỉ còn phàm tục, nhẽ nào...tổn thương
Soi tình nguyên vẹn như gương
Duyên tôi mắc đọa về phương có ngừơi

Đừng làm tan vỡ nụ cừơi
Đừng làm tôi phải một đời kêu than
Đừng gieo lắm những phũ phàng
Tình tôi đã quyết đá vàng cùng ai

Vì thơ chàng chẳng phôi phai
Xin cho vẹn nghĩa trúc mai sau này
Hồng trần đắm mộng hồn say
Người tiên cam chịu lưu đày cõi yêu.

28-5-2007


 
Từ rất thích đọc thơ lục bát của Bảo, buồn thì có buồn nhưng sâu xa... vẫn còn nét dể thương của một người con gái. Thiệt đó mà, không có nịn đâu.  Không lẻ những chuyện buồn kia là thật sao? Như thế buồn quá Bảo nhỉ?  Không biết nói gì hơn là chúc Bảo sớm lành những vết thương, và tìm cho mình nhiều niềm vui mới nhé.  Tặng Bảo một bài thơ nhé, chớ có buồn
 
Em Hãy Ngủ Đi
 
Em hãy ngủ đi... đêm kia rồi
Trời giăng trăng ngọc lên trên môi
Chớ than chớ khóc thành tiếng vội
Tóc nhuộm đầy sương đau khổ thôi
 
Em hãy ngủ đi... đêm về đầy
Sầu đan mắt em cho thật say
Chớ rơi chớ rớt tràn ước nguyện
Buồn thắm lòng em tình nghe cay
 
Em hãy ngủ đi... đêm còn đâu?
Xót xa đến thế.. được bao lâu?
Mộng tàn mộng héo.. xa xưa nhỉ?
Nợ tình cứ mặc.. sẽ trả sau
 
Em hãy ngủ đi... hãy mơ đi
Vào cõi yêu đương không chia ly
Em ngồi đợi nhé! Chờ em nhé!
Sẽ đến bên em... đêm thầm thì
 
Đăng Từ
Trường Phi Bảo 04.06.2007 19:02:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Đăng Từ


Từ rất thích đọc thơ lục bát của Bảo, buồn thì có buồn nhưng sâu xa... vẫn còn nét dể thương của một người con gái. Thiệt đó mà, không có nịn đâu.  Không lẻ những chuyện buồn kia là thật sao? Như thế buồn quá Bảo nhỉ?  Không biết nói gì hơn là chúc Bảo sớm lành những vết thương, và tìm cho mình nhiều niềm vui mới nhé.  Tặng Bảo một bài thơ nhé, chớ có buồn

Em Hãy Ngủ Đi
 
Em hãy ngủ đi... đêm kia rồi
Trời giăng trăng ngọc lên trên môi
Chớ than chớ khóc thành tiếng vội
Tóc nhuộm đầy sương đau khổ thôi
 
Em hãy ngủ đi... đêm về đầy
Sầu đan mắt em cho thật say
Chớ rơi chớ rớt tràn ước nguyện
Buồn thắm lòng em tình nghe cay
 
Em hãy ngủ đi... đêm còn đâu?
Xót xa đến thế.. được bao lâu?
Mộng tàn mộng héo.. xa xưa nhỉ?
Nợ tình cứ mặc.. sẽ trả sau
 
Em hãy ngủ đi... hãy mơ đi
Vào cõi yêu đương không chia ly
Em ngồi đợi nhé! Chờ em nhé!
Sẽ đến bên em... đêm thầm thì
 
Đăng Từ

 
Cảm ơn anh nhiều lắm, quả thật là Bảo có quá nhiều vết thương, nhưng chẳng có vết thương nào thuộc về cảnh ngộ anh nghĩ đâu hi hi, định viết tặng anh một bài thơ, nhưng mà hôm nay cạn ý rồi, có lẻ áp lực cộng việc làm Bảo hơi bị mệt, đành hẹn một ngày cao hứng khác lại ghé thăm nhà anh vậy, chúc anh vui vẽ!
 
 
ThanhTracNguyenVan 05.06.2007 15:44:10 (permalink)
0
Mấy bạn sáng tác "khỏe" quá
Kh6am phục !!!
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 14 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 205 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9