Nhớ ...
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 40 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Nhật Hạ 22.11.2006 19:53:30 (permalink)
0
     
                                Tương Tư
                                Nhật Hạ

 


Đêm Sài Gòn ánh đèn màu rực rỡ
Sáng lung linh như những vì sao băng
Liễu rũ mình bên hồ nước trong xanh
Sài Gòn đêm trong không gian tĩnh lặng

Em bước đi trên hè đường phố vắng
Đôi chân trần đếm những gót son qua
Giá nhà anh ở cuối đoạn đường xa
Em mơ ước cho một lần hạnh ngộ

Trong khung cửa dưới ánh đèn vàng võ
dáng anh ngồi chàng thi sĩ mùa đông
Những nghĩ suy trên đôi kiếng nặng tròng
Cùng khói thuốc thả hồn bay theo mộng

Đêm vào Thu gió về nghe lồng lộng
Dệt vần thơ gởi đến người dấu yêu
Cho nỗi lòng em vơi bớt cô liêu
Cho đêm thu mơn man dáng em gầy

Em nhớ anh lòng xao xuyến dâng đầy
Nhưng Sài Gòn cách xa anh quá đỗi
Và những con đường thì dài muôn lối
Đành đêm về ôm gối mộng tương tư 


Nhật Hạ

R



<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2006 19:52:50 bởi Viet duong nhan >
#1
    Viet duong nhan 23.11.2006 05:09:18 (permalink)
    0
    Chào...
    Nhật Hạ đến với vườn thơ Thư Quán
    Như nắng hồng chiếu sáng cả trời đêm
    Những vần thơ gieo thả thật êm đềm
    Cứ thế mãi trải ngàn vần lên nhé !
     
    Rất vui Nhật Hạ đến Vườn Thơ VNThư Quán.
    Chúc em thoải mái sinh hoạt nơi này.
    Thân
    7_vdn
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2006 05:10:33 bởi Viet duong nhan >
    #2
      Nhật Hạ 23.11.2006 09:18:28 (permalink)
      0
       
      Sau bài thơ đầu tiên ra mắt.
      Nhật Hạ xin Thân ái chào chị 7 anh Mars và toàn thể các anh chị em.
      NH đến từ Sài Gòn, mới tập tễnh làm thơ và mới gia nhập vào gia đình của chúng mình nên còn nhiều bỡ ngỡ, có gì Xin các anh chị chỉ bảo thêm.
      Nhật Hạ thân mến chúc chị 7 anh Mars và toàn thể các bạn luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc thật nhiều trong cuộc sống.

      Thân ái 
      Nhật Hạ

       

      #3
        Nhật Hạ 23.11.2006 09:25:33 (permalink)
        0

        Vần Thơ Cho Người 


            Cảm ơn
        lời nói người trao
        Vần thơ người dệt
        ngọt ngào yêu thương


            Cho lòng 
        Em lại tơ vương
        Vần thơ người dệt
        chút hương ấm nồng

             Ấm lòng
        khi lúc trời đông
        Cho nhau nhung nhớ
        còn không hỡi người ?

             Trên môi
          lại nở nụ cười
          Vần thơ ta dệt
        thêm tươi nắng hồng

            Bướm hoa
        đẹp mãi tình nồng
        Lung linh ánh nắng
        mùa đông tự tình

             Ngày mai 
        khi ánh bình minh
        Líu lo chim hót
        chúng mình dệt thơ

          Vần thơ
        ta dệt ước mơ
        Cho đời đẹp mãi
        tình thơ nhé người


           Nhật Hạ

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2006 09:41:52 bởi Nhật Hạ >
        #4
          Nhật Hạ 23.11.2006 09:57:28 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Viet duong nhan

          Chào...
          Nhật Hạ đến với vườn thơ Thư Quán
          Như nắng hồng chiếu sáng cả trời đêm
          Những vần thơ gieo thả thật êm đềm
          Cứ thế mãi trải ngàn vần lên nhé !
           
          Rất vui Nhật Hạ đến Vườn Thơ VNThư Quán.
          Chúc em thoải mái sinh hoạt nơi này.
          Thân
          7_vdn



          Nhật Hạ cảm ơn chị 7 đã tặng NH một bông hồng thắm tình yêu thương
                                Chúc chị luôn có thật nhiều niềm vui. 
                                                  
                                                     Thân ái
                                                     Nhật Hạ
          #5
            langtoi 23.11.2006 11:28:26 (permalink)
            0
            TƯƠNG TƯ

            Thu đến thoáng buồn cây rơi lệ
            Rùng mình trút bỏ lá tương tư
            Tương tư nặng gánh sầu cô lẻ
            Lặng lẽ đơn côi kiếp độc hành


             
            hoạ chút thêm vui!
            #6
              Nhật Hạ 23.11.2006 16:37:50 (permalink)
              0

              Trích đoạn: langtoi

              TƯƠNG TƯ

              Thu đến thoáng buồn cây rơi lệ
              Rùng mình trút bỏ lá tương tư
              Tương tư nặng gánh sầu cô lẻ
              Lặng lẽ đơn côi kiếp độc hành

              Tương tư một bóng sầu cô lẻ
              Một mình bước những bước đơn côi
              Lặng lẽ con đường dài hun hút
              Một mình tôi đi với bóng tôi

              Cảm ơn Langtoi đã đến với
              trang thơ của NH và họa thơ
              cùng. Mong sẽ còn được họa
              thơ cùng Langtoi nữa nhé
              Thân mến
              Nhật Hạ

              hoạ chút thêm vui! Vâng NH rất vui
              nhưng bài thơ của chúng ta thì buồn
              quá phải không Langtoi. Chúc luôn vui.


               
               
              #7
                Nhật Hạ 24.11.2006 10:57:32 (permalink)
                0




                               

                                         

                Nắng Lạc
                Nhật Hạ 



                     Nắng ơi
                nắng lạc đi đâu
                Cho ta xin chút
                nắng đầu mùa đông

                     Để tim
                ta ấm tình nồng
                Để thôi buốt giá
                mùa đông lạnh lùng

                     Nắng lạc
                hay nắng ngại ngùng
                Trốn vào một chỗ ..
                nghìn trùng cách xa

                     Đêm nay 
                em nhớ người ta
                Đêm nay em khóc
                vì xa người rồi

                     Má hồng
                cũng nhạt phai phôi
                Vắng người ai ngắm
                chút trời hồng phai

                     Bờ vai
                gầy nhớ bờ vai
                Người đi để lại
                u hoài cho em

                     Nhớ anh
                Em nhớ từng đêm
                Phút giây hạnh phúc
                êm đềm.......đã xa


                Nhật Hạ


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2006 18:24:27 bởi Nhật Hạ >
                #8
                  Nhật Hạ 24.11.2006 18:03:28 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: co don

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25691/8A01EF3008EA4F938670F3F04AB64786.jpg[/image]

                  Mừng Nhật Hạ đến vườn thơ Thư Quán
                  Trải nắng hồng cho ấm áp mùa đông
                  Lời trong thơ như chan chứa tình nồng
                  Của Mùa Hạ miền quê hương yêu dấu


                  Xin chào Nhật Hạ ! Hân hạnh đón chào Bạn chúc bạn vui vẻ gieo hồn thơ đầy lãng mạn nơi nầy...

                  Nhật Hạ Xin Cảm Ơn lời chào đón của Co Don và một bức tranh mùa Thu tuyệt đẹp
                  đã dành cho Hạ

                  Cô Đơn vì vắng bóng người
                  Nhưng lòng chan chứa tiếng cười yêu thương
                  Hạ về cho nắng vấn vương 
                  Cho ai nhớ chút dư hương cuộc tình.

                  Hạ chúc Co Don sẽ không còn...Cô đơn nữa nhé

                  Thân mến
                  Nhật Hạ
                   

                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2006 18:59:49 bởi Viet duong nhan >
                  #9
                    Nhật Hạ 24.11.2006 18:09:06 (permalink)
                    0




                    Cánh Hồng Phai
                                    
                    Nhật Hạ


                       
                        Lời yêu 
                    anh nói êm đềm
                    Nhẹ tựa làn gió
                    bên thềm đong đưa

                        Ao Sen
                    mùa Hạ dần thưa
                    Má hồng giữa chốn
                    bụi mưa lạc loài

                         Cảm ơn
                    anh đã đoái hoài
                    Thương em một cánh
                    hồng phai giữa đời

                         Kiêu sa 
                    Nguyệt thẹn môi cười
                    Cho anh thương nhớ
                    môi tươi gọi mời

                        Hương Sen
                    vẫn ngát cho đời
                    Cho anh nhớ mãi 
                    ánh ngời đêm thu

                         Bên anh
                    Đã có sương mù
                    Nhớ quàng khăn ấm
                    Áo, dù nghe anh

                          Nhớ sao
                    đôi mắt long lanh
                    cho em say đắm
                    yêu anh thật nhiều


                      Nhật Hạ



                    :: Bài thơ đưa vào TV ::
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2006 19:05:39 bởi Viet duong nhan >
                    #10
                      Nhật Hạ 25.11.2006 11:43:21 (permalink)
                      0





                      Mãi Mãi Không Phai


                      Nhật Hạ 



                       
                             Trong lòng em
                               anh là tất cả
                      Dẫu xa cách mà lòng không xa

                                Tình đôi ta
                           Thiên thu đậm đà
                      Mình luôn mãi yêu nhau thiết tha

                              Tình anh như
                            Sóng cả đại dương
                      Em là hạt cát nhỏ bình thường

                              Sống trong lòng
                          Đại dương mênh mông
                      Mong cho sóng vỗ về yêu thương

                                 Hằng ao ước
                              Đi suốt con đường
                      Mình nắm tay nhìn về một hướng

                                  Cùng tan biến
                             Vào trong yêu thương
                      Để mãi là chuỗi ngày thiên đường

                                     Em quỳ gối
                           Trong Giáo Đường im vắng
                      Ngước mắt nhìn Tượng Chúa trên cao

                                     Nói với Ngài 
                               Uớc nguyện hôm nào
                         Mong bình an cho người con yêu



                                      Nhật Hạ

                      #11
                        Nguyên Đỗ 25.11.2006 12:38:36 (permalink)
                        0
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25691/1EC20EAFD1A948438868502A7249B6BB.jpg[/image]
                         
                        Các anh chị và bạn hữu bốn phương đã đem hoa, nắng, rừng thu, thơ... tới đón Nhật Hạ rồi, ND đi trộm được thuyền hoa, ý thuyền mơ để chở Nhật Hạ ra biển mơ cho NH tha hồ mơ mộng, thả câu bắt các anh thi sĩ nha!
                        #12
                          Nhật Hạ 25.11.2006 21:55:39 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Nguyên Đỗ

                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25691/1EC20EAFD1A948438868502A7249B6BB.jpg[/image]

                          Các anh chị và bạn hữu bốn phương đã đem hoa, nắng, rừng thu, thơ... tới đón Nhật Hạ rồi, ND đi trộm được thuyền hoa, ý thuyền mơ để chở Nhật Hạ ra biển mơ cho NH tha hồ mơ mộng, thả câu bắt các anh thi sĩ nha!

                           
                          Nhật Hạ xin cảm ơn Anh Nguyên Đỗ đã cho NH một buổi hoàng hôn thơ mộng tuyệt vời lắm , NH chì muốn được đi thuyền mơ ngắm hoàng hôn , chứ không dám " Thả Câu " mấy chàng thi sĩ đâu. Đùa cho vui nhé ND.
                          Chúc Anh xuất khẩu thì thi , Vạn sự như ý
                          Thân Mến

                          Nhật Hạ 
                           
                                                                  Trên sông lờ lửng chiếc thuyền mơ
                                                                 Nắng nhạt chiều buông nhẹ ánh tơ
                                                                 Gió thà thuyền trôi theo sóng nước

                                                                  Nỗi lòng rung nhẹ một tình thơ 
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2006 01:04:02 bởi Nhật Hạ >
                          #13
                            Nguyên Đỗ 26.11.2006 03:54:00 (permalink)
                            0
                            Chẳng Thả Câu, Giong Thuyền Mơ

                            Em chẳng thả câu, hãy kéo buồm
                            Giòng thuyền mơ đến đất trời thơm
                            Cỏ hoa ong bướm trên hoang đảo
                            Hai đứa đùa vui đọc cảo thơm

                            Biển rộng bao la, lắm cá về
                            Từng đàn, từng đám, nhịp nhàng ghê
                            Xem kìa cá nhảy, nương theo sóng
                            Như thể cá bay đuổi gió tề

                            Ốc đảo dừa xanh đẹp lạ lùng
                            Biết đâu dưa hấu cũng bò chung
                            Dừa thơm ngon mát dưa ngon ngọt
                            Ta ở lại đây mạch suối trong

                            Hãy thả thuyền mơ lộng gió xuôi
                            Cùng nhau đi hết quãng đời đời
                            Câu hoan ca mãi vang trong dạ
                            Mặc khách thi nhân thi tứ khơi

                            Nguyên Đỗ

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2006 03:56:51 bởi Nguyên Đỗ >
                            #14
                              Nhật Hạ 26.11.2006 10:26:01 (permalink)
                              0





                              Đó Là Em Đây


                              Nhật Hạ


                                 
                                      Em là
                                con gái bắc kỳ
                              Ngoan hiền chăm chỉ
                                nhu mì nết na

                                   Người ta
                              Vẫn gọi kiêu sa
                              Nhưng em giản dị
                              Thật thà đó anh

                                   Mắt nâu
                              Trong sáng long lanh
                              Môi cười tươi thắm
                              Duyên lành dễ thương

                                  Mong manh
                              Lá liễu đôi đường
                              Má hồng phơn phớt
                              Vấn vương hồn chàng

                                 Tóc thề
                              em vén nhẹ sang
                              Như dòng suối mát
                              chảy ngang bên đời

                                   Trán em
                              Cao rộng sáng ngời
                              Chiếc cằm be bé
                              xinh tươi nhất nhà

                                    Cổ em
                              cao trắng nõn nà
                              Bờ vai thắm mộng
                              Như là dáng hoa

                                  Sương mai
                              mình hạc thướt tha
                              Dáng đi uyển chuyển
                              Đó là em đây

                                      Mai về
                              em thả tóc mây
                              Cột nhau nghìn sợi
                              môi say tình nồng


                                   Nhật Hạ


                              r
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2006 22:32:57 bởi Huyền Băng >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 40 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 599 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9