Nhớ ...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 40 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Nhật Hạ 19.04.2007 19:12:46 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274


Trích đoạn: Nhật Hạ

 
Cố Nhân Ơi
 
 
Thôi đã hết mộng kia vỡ thành đôi
Người bảo rằng người sẽ mãi yêu tôi
Trong phút chốc tình tan thành mây khói
Nói gì anh khi đã xa cách rồi
 
Đừng trách người cũng đừng trách mình chi
Tình dở dang ta ngàn lần nuối tiếc
Biết như thế đừng gặp gỡ làm gì
Một lần đến một lần đi vĩnh biệt
 
Nếu tình xưa trong tim còn tha thiết
Hãy ru tình ngủ đi nhé người ơi
Rồi một ngày lòng anh sẽ ngoai nguôi
Và anh sẽ vui với tình yêu mới
 
Thôi đã hết xin ai đừng mong đợi
Một chút tình một chút nghĩa cho nhau
Ta giữ mãi trong tim không phai dấu
Nếu gặp lại xin gọi Cố Nhân ơi
 
 
 
Nhật Hạ
 
 
 
 




Xin vẫn gọi em bằng hai tiếng "Bé Yêu"
Dù cho duyên nhạt đã xế chiều
Dù cho mây phủ tình hai lối
Em vẫn trong anh mãi yêu kiều

Có trách lòng mình cũng được chi
Khi người ta giận chẳng nghĩ suy
Dang tay dứt bỏ tình xưa cũ
Tiếc nuối vậy thôi có được gì?

Anh đã ru tình xưa ngủ say
Để quên men đắng những đọa đày
Mà sao anh vẫn còn nhung nhớ
Một thuở êm đềm những mộng mơ

Đã hết từ lâu mối duyên đầu
Ân tình sao nhạt ở nông sâu
Đâu ai vui được vì duyên mới
Để lại một người mãi khổ đau

Nói hết vậy sao dễ dàng sao
Khi duyên đang độ những khát khao
Kho bao mơ ước còn chưa thực
Em đã quay đi chẳng lời chào

Sẽ chẳng gọi em được tự hào
"Cố nhân" hai tiếng quá là cao
Em ơi!Anh thật lòng không thể
Hãy cứ vậy thôi như hôm nào

Nếu lỡ mai đây có gặp người
Thôi buồn anh sẽ cố thật tươi
Sẽ cười sẽ nói rồi hy vọng
Cho mối tình đầu mãi hoài mong!




 
NH xin cảm ơn HT vời một bài thơ thật hay nhưng rất buồn cho phép NH được tiếp những lời thơ cùng bạn nhé. Mong bạn luôn có thật nhiều niềm vui
 
Thân ái
Nhật Hạ
 
 
Lỡ Làng
 
 
Người ơi
tình đã lỡ làng
Trách nhau duyên phận bẽ bàng làm chi
 
Cuộc đời
xum họp chia ly
là duyên trời định ta thì biết sao
 
Những ngày
tháng cũ dạt dào
mộng ban đầu ngỡ ngọt ngào mai sau
 
Ngờ đâu
men đắng tình đau
thôi ta đành phải xa nhau nhé người
 
Ao Sen
hoa súng nở tươi
mùa Hạ còn đó mà người nay đâu
 
tình tan
theo giọt lệ sầu
lòng nghe giá lạnh như đầu mùa đông
 
Người về
bên ấy nhớ không
một người con gái má hồng xa xôi
 
Tình xưa
giờ đã qua rồi
xin người hãy để lòng thôi muộn phiền
 
Kỷ niệm
vẫn mãi còn nguyên
trong đôi mắt đẹp nhung huyền của em
 
 
 
Nhật Hạ
 
 
Nhật Hạ 19.04.2007 19:24:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Thu Hien

 
Tình cờ đọc được bài thơ "Đó là em đây" của Nhật Hạ, Hiền rất thích. Bài thơ lạ và duyên dáng. Đọc xong bài thơ bất giác Hiền ngoẻn miệng cười với cô gái trong thơ.
 
 
Hiền đã diễn đọc bài thơ này và đăng ở đây:
 
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=264125&mpage=1&key=&#2641
 
 
Chúc Nhật Hạ có thêm nhiều bài thơ mới và lạ như thế nữa nhé !
 


 
 
Thu Hiền ơi
 
Cảm ơn bạn với một lời nhận xét rất chân tình và đáng yêu biết chừng nào
Không hiểu vì sao NH chưa nghe được lời diễn ngâm của bạn làm sao bây giờ NH rất muốn được nghe đó.
Một lần nữa NH cảm ơn TH thật nhiều Chúc bạn luôn duyên dáng như những lời nói của bạn nhé
 
Thân ái
Nhật Hạ
#152
    Thu Hiền 19.04.2007 22:45:28 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Nhật Hạ

    Không hiểu vì sao NH chưa nghe được lời diễn ngâm của bạn làm sao bây giờ NH rất muốn được nghe đó.
     

     
    Nhật Hạ chưa nghe được à ?! Vậy là có 2 lý do hoặc là đường link của Hiền có vấn đề, hoặc là do máy của Nhật Hạ thiếu phần mềm nghe nhạc.
     
    Nhưng sau khi đăng bài Hiền đều kiểm tra lại và biết chắc là link đúng và hoàn toàn nghe được bình thường. Máy Nhật Hạ đã có phần mềm Window Media Player chưa? Nếu chưa có thì nên tải về để nghe nhé.
     
    Còn như vẫn không được thì hãy hỏi các Điều hành viên, Quản trị viên của vnthuquan. Họ sẽ giúp bạn. Còn bây giờ Hiền có thể giúp Nhật Hạ bằng cách để lại đường link gốc cho bạn download về để nghe nhé:
     
    http://members.lycos.co.uk/hienvu1975/Do_la_em_day_80.mp3
     
    Mong rằng lần này Nhật Hạ sẽ nghe được. Còn chưa được nữa thì cho Hiền biết địa chỉ email của bạn, Hiền sẽ gởi file.
     
    #153
      Biển Pha Lê 20.04.2007 10:50:02 (permalink)
      0
      Xin Đừng Giết Tôi !
       
      Tay ta vun nắm đất
      Tự mình đào hố chôn
      Một nửa hồn đã chết
      Nửa kia đang ...chết dần !

      Quắt quay chốn gian trần
      Ta nằm trong dối trá
      Ôi cuộc đời trầm luân
      Bao người đang sống giả !

      Nằm trong đêm băng giá
      Ta nghe tiếng quỷ ma
      Vọng về từ địa ngục
      Có phải gọi hồn ta ?

      Trái tim ta tái tê
      Linh hồn ta se thắt
      Gưởi xác thân vào đất
      Trái tim ta lìa đời !

      Bóng tối vẫn chơi vơi
      Bao cô hồn cắn xé
      Dạ quỷ cứ rong chơi
      -Giết !...còn chờ gì nữa ?!!

      Lầy nhầy một chất nhựa
      Ôi cuộc đời đó sao ?
      Bao người đang cục cựa
      Bao kẻ đang kêu gào !

      Cuộc đời điên loạn sao !
      Cuộc sống bi ai thế ?
      Giữa cuộc thế lộn nhào
      Xui loài người tự chết !

      Chẳng cần ai phải giết
      Ta tự diệt mà thôi !
      Đời như dòng chảy xiết
      Bao oan hồn nổi trôi !
      #154
        huongtuyet274 20.04.2007 14:33:23 (permalink)
        0
         
         
        Lỡ Làng
         
         
        Người ơi
        tình đã lỡ làng
        Trách nhau duyên phận bẽ bàng làm chi
         
        Cuộc đời
        xum họp chia ly
        là duyên trời định ta thì biết sao
         
        Những ngày
        tháng cũ dạt dào
        mộng ban đầu ngỡ ngọt ngào mai sau
         
        Ngờ đâu
        men đắng tình đau
        thôi ta đành phải xa nhau nhé người
         
        Ao Sen
        hoa súng nở tươi
        mùa Hạ còn đó mà người nay đâu
         
        tình tan
        theo giọt lệ sầu
        lòng nghe giá lạnh như đầu mùa đông
         
        Người về
        bên ấy nhớ không
        một người con gái má hồng xa xôi
         
        Tình xưa
        giờ đã qua rồi
        xin người hãy để lòng thôi muộn phiền
         
        Kỷ niệm
        vẫn mãi còn nguyên
        trong đôi mắt đẹp nhung huyền của em
         
         
         
        Nhật Hạ
         
         


        Cảm ơn vè tatas cả nhé, chúc Hạ luôn vui ve và hạnh phúc!
        Duyên tan nào có trách gì
        Chỉ thương phận số nghĩ suy phiền lòng
        Dù tình ta đã long đong
        Dù người ta đã hai lòng biết sao
        Tháng ngày xưa cũ dạt dào
        Giờ như mây nước chực trào xa xôi
        Một mình nay vẫn đơn côi
        Vẫn buồn men đắng nổi trôi lệ sầu
        Nếu người đã nói đôi câu
        Giá người an ủi nỗi sầu được vơi
        Thì giờ đâu phải xa vời
        Đâu chia nửa gánh đâu lời xẻ đôi
        Trách người rồi cũng thế thôi
        Trách người rồi cũng đổi ngôi sao trời
        Thôi thì cứ thế người ơi
        Cứ làm như thể ta rời xa nhau
        Để rồi tôi đếm nỗi đau
        Để rồi men đắng tình mau phai tình
        Muộn phiền xin hãy lặng thinh
        Xin đừng quay lại để tình thêm say
        Đôi mình đã chịu đắng cay
        Đã từng muôn nỗi đọa đày băng tim
        Nên giờ mong chỉ lặng im
        Để nghe duyên phận trong tim lặng hờn!
        #155
          Nhật Hạ 20.04.2007 18:03:39 (permalink)
          0

          Nhật Hạ chưa nghe được à ?! Vậy là có 2 lý do hoặc là đường link của Hiền có vấn đề, hoặc là do máy của Nhật Hạ thiếu phần mềm nghe nhạc.
           
          Nhưng sau khi đăng bài Hiền đều kiểm tra lại và biết chắc là link đúng và hoàn toàn nghe được bình thường. Máy Nhật Hạ đã có phần mềm Window Media Player chưa? Nếu chưa có thì nên tải về để nghe nhé.
           
          Còn như vẫn không được thì hãy hỏi các Điều hành viên, Quản trị viên của vnthuquan. Họ sẽ giúp bạn. Còn bây giờ Hiền có thể giúp Nhật Hạ bằng cách để lại đường link gốc cho bạn download về để nghe nhé:

          http://members.lycos.co.uk/hienvu1975/Do_la_em_day_80.mp3

          Mong rằng lần này Nhật Hạ sẽ nghe được. Còn chưa được nữa thì cho Hiền biết địa chỉ email của bạn, Hiền sẽ gởi file.

          Thu Hiền thân mến
           
          NH định gơi thư riêng thăm bạn nhưng không được, rất tiếc là NH vẫn chưa nghe được.Thu Hiền ơi cảm phiền bạn gởi vào yahoo dùm Hạ nghe , vì Hạ rất muốn được thưởng thức bài thơ của Hạ qua giọng đọc của Thu Hiền đó. đây là địa chỉ Email của Hạ nhathasg2006@yahoo.com  Một lần nữa xin lổi đã phiền bạn nhe. Chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.
           
          Thân ái
          Nhật Hạ
          #156
            Nhật Hạ 20.04.2007 18:09:07 (permalink)
            0
             
            ANH ĐI RỒI .
             

            Ngoài trời mưa rơi ...Mưa rất lạnh
            Anh đi rồi đi thật rồi sao
            Anh ra đi chẳng nói lời nào
            Cho em buồn nụ cười xanh xao

            Em vẫn nhớ mãi đêm hôm nào
            Mình bên nhau nói cười khúc khích
            Anh vui đùa bên em tinh nghịch
            Đêm qua rồi không muốn rời xa

            Trời hôm nay sao buồn chi lạ
            Anh đi rồi vắng cả tiếng cười
            Giọt buồn rơi từng giọt đơn côi
            Anh đi rồi còn đâu ngày vui

            Mong anh về bên em anh ơi
            Cho đêm xuân nồng ta có đôi
            Cho ngày vừa lên tình phơi phới
            Tay trong tay hạnh phúc tuyệt vời
             
             
             
            Nhật Hạ

            #157
              Biển Pha Lê 21.04.2007 10:30:11 (permalink)
              0
              Cạn Hồn !
               
              Máu đã khô rồi ,thơ cũng khô
              Chợt nghe trong gió chút mơ hồ
              Hôm nay trong lòng tôi đã chết
              Vạn khối sầu giẫm nát tim khô

              Trời đêm mây trải lệ giăng giăng
              Thấp thoáng đằng xa một mảnh trăng
              Trăng đau ai cắn rồi một nửa ?
              Một nửa gầy hao chiếu dặm trường

              Thều thào cánh lá rụng ngoài sân
              Rơi chết lịm như khối tình trần
              Ai đem thương nhớ về ấp ủ
              Tìm chút hương tàn của ái ân !

              Lãng đãng hồn hoa rớt dưới chân
              Còn lưu hương thoảng phút ly trần
              Như là tình cũ dù phai dấu
              Làm sao rũ hết những nợ nần ?

              Muôn ngàn giọt sương rơi vào đêm
              Như những giọt sầu rót vào tim
              Nơi bình minh lên , ngày nắng mọc
              Tình tôi gục ngã ,chết dưới thềm ....


              #158
                Nhật Hạ 23.04.2007 00:45:31 (permalink)
                0
                 
                CHỜ ANH
                 

                Đêm từng đêm em thao thức mong chờ
                Lòng vui sướng khi thấy anh ở đó
                Dù không gian là vách ngăn cách trở
                Nhưng chúng mình rất gần trong nỗi nhớ

                Đêm từng đêm em mỏi mòn mong đợi
                Anh đâu rồi có nghe em gọi anh
                Để từng đêm em và anh nhung nhớ
                Má thắm nhoè giọt nước mắt long lanh

                Định mệnh buồn chia rẽ đôi tình nhân
                Giọt lệ này một lần khóc cho nhau
                Xin quên đi làn tóc em buông xoã
                Bờ vai gầy đã nhuốm những thương đau

                Nụ cười xinh đã héo hắt từ lâu
                Đôi mắt sáng chỉ còn giọt lệ sầu
                Gọi tên anh ngàn lần  Anh yêu dấu
                Đến bao giờ mình mới gặp lại nhau .
                 
                 
                 
                Nhật Hạ

                #159
                  Nhật Hạ 23.04.2007 00:48:56 (permalink)
                  0
                   
                   
                   
                  RU EM GIẤC NGỦ MUỘN
                   

                  Giọt lệ sầu trong khoé mắt long lanh
                  Anh yêu hỡi tim em đang đau nhói
                  Ngàn lần tên anh em muốn gọi
                  Cho tim em hạnh phúc dâng ngập tràn

                  Hãy ôm em trong vòng tay nồng nàn
                  Ru em say giấc ngủ đêm xuân sang
                  Trong vòng tay anh tràn đầy thương mến
                  Em bình an trong giấc ngủ muộn màng .
                   
                   
                   
                  Nhật Hạ

                  #160
                    Biển Pha Lê 23.04.2007 22:47:51 (permalink)
                    0
                    Điên !

                    Một đêm trăng vằng vặt
                    Trăng rớt vào giếng sâu
                    Phản chiếu vầng u uất
                    Nghe hồn rưng rưng sầu !

                    Cuộn trào những tâm tư
                    Nghe trong hồn điên đảo
                    Nổi loạn những ngôn từ
                    Tuôn ào ra như máu !

                    Ôi đớn đau thế sự
                    Xui ta thành kẻ điên
                    Mảnh tâm linh gào khóc
                    Suốt canh thâu oán hờn !

                    Muốn gào sập núi non
                    Muốn túm muôn trời lại
                    Soi vào suối lệ ngân
                    - Héo hon đời thi sĩ !

                    Tiếng từ đâu vọng lại
                    Ta nghe vang vang sầu
                    Âm thanh như xé lụa
                    - Trăng vỡ từ giếng sâu !

                    Cảm nhận những đớn đau
                    Mảnh hồn thơ rách toạt
                    Cho đêm đầy hoản hốt
                    Một tiếng buồn chơi vơi ...
                    #161
                      Nhật Hạ 25.04.2007 10:04:02 (permalink)
                      0
                       
                      CHỜ NHAU


                      Em sung sướng mỗi lời thơ anh điều có
                      Hình bóng em và tình yêu cho em
                      Em hạnh phúc trong tình yêu anh đó
                      Từng lời thơ như từng hơi thở thân quen

                      Thêm một lần chúng mình nhung nhớ nhau
                      Em nhớ anh , anh nhớ em từng ngày
                      Đến khi nào trái đất kia ngừng quay
                      Sẽ là bao nhiêu ngày anh yêu nhỉ

                      Anh nhớ không những đêm mình thủ thỉ
                      Rồi nói cười vui khúc khích bên nhau
                      Em gối đầu trên ngực anh yêu dấu
                      Tóc buông dài như dòng suối quấn anh

                      Giờ xa nhau em buồn như cỏ úa
                      Nhớ thật nhiều trong đêm vắng mù sương
                      Anh nơi ấy lòng cứ mãi vấn vương
                      Đôi vai gầy suối tóc mây mềm mại

                      Anh đi rồi mà hồn còn để lại
                      Gởi vào thơ một tình yêu em mãi
                      Em ngồi đây đếm ngày qua thật dài
                      Mong anh về bên em đêm ngát hương


                      Nhật Hạ
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2007 18:00:17 bởi Nhật Hạ >
                      #162
                        Nhật Hạ 26.04.2007 17:35:48 (permalink)
                        0
                         
                        ANH ƠI !
                         
                         
                        Cảm ơn anh dấu yêu
                        Cho em biết bao điều
                        Một tình yêu ấp ủ
                        Mình trao trọn đêm nay
                         
                        Vòng tay anh đắm say
                        Ánh mắt anh dịu dàng
                        Giọng nói anh tha thiết
                        Ôi nụ hôn nồng nàn
                         
                        Chúng mình đã ước hẹn
                        Đường đời mình có đôi
                        Tương lai cùng chung lối
                        Hai đứa chẳng chia phôi
                         
                        Đêm hạnh phúc tuyệt vời
                        Bên nhau quên thời gian
                        Màn đêm đang xuống vội
                        Đừng xa em anh ơi !
                         
                         
                         
                        Nhật Hạ
                         
                        R
                         
                         
                         


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2007 00:46:09 bởi Viet duong nhan >
                        #163
                          Nhật Hạ 27.04.2007 13:17:34 (permalink)
                          0
                           




                          BÂNG KHUÂNG


                          Nhớ anh, em nhớ lắm anh ơi
                          Dù chỉ một lần mình gặp gỡ
                          Để suốt đời ta mang duyên nợ
                          Và đẹp mãi một chuyện tình thơ

                          Nhớ thật nhiều những đêm hẹn hò
                          Trong vòng tay âu yếm tình nhân
                          Mình trao nhau nụ hôn say đắm
                          Ngát hương nồng hạnh phúc trào dâng

                          Vòng tay anh ôm em bao lần
                          Em mơ màng bên bóng tình quân
                          Hôn mềm môi vẫn muốn hôn hoài
                          Lại muốn được anh hôn lần nữa

                          Bờ vai êm em hằng muốn tựa
                          Cho Em quên muộn phiền chất chứa
                          Tóc buông xoã ôm bờ vai nhỏ
                          Cho anh nhớ mùi hương em xưa


                                                                                   
                           
                                                                                     Nhật Hạ


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2007 13:22:11 bởi Nhật Hạ >
                          #164
                            Nhật Hạ 28.04.2007 01:48:20 (permalink)
                            0
                             
                            Hà Nội Trong Lòng Tôi.
                             
                             
                            Được theo chân Cha ra Hà Nội
                            Thăm ngôi nhà xưa lúc Cha đi
                            Khi ấy Người vẫn còn niên thiếu
                            Giờ về tóc bạc trắng còn gì
                             
                            Cha dẫn em đi thăm Hồ Tây
                            Nơi ấy ngày xưa Cha quen Mẹ
                            Chiều nay Hà Nội mưa nhè nhẹ
                            Cha ngồi nghe nhung nhớ dâng đầy
                             
                            Em đến thăm Thăng Long  phố cổ
                            Những ngôi nhà mái ngói rêu phong
                            Ba mươi sáu phố phường thương nhớ
                            Chỉ một lần qua mà nhớ trong lòng
                             
                            Cô bé Sài Gòn giữa phố đông
                            Theo Cha xuống phố chiều Hà Nội
                            Mùi hương hoa Sữa thơm ngan ngát
                            Cảm xúc dâng tràn trong lòng tôi
                             
                             
                             
                            Nhật Hạ
                             
                            #165
                              Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 40 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 599 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9