Nhớ ...
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 40 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Nhật Hạ 11.06.2007 13:45:11 (permalink)
0
DÕI BƯỚC THEO ANH


Anh đi một bước ...Em một bước
Chúng mình kẻ trước và người sau
Bao giờ hai đứa đi bên nhau
Để bàn tay đừng xa bàn tay

Đêm nay em nhớ anh thật nhiều
Trong em đang ấp ủ bao điều
Ước gì không gian đừng ngăn cách
Cho em được gần bên anh yêu

Có những buổi chiều thấy cô liêu
Nhìn hoàng hôn xuống nắng vàng phai
Chạnh nhớ thương ai lòng héo hắt
Môi biếng cười mắt lệ u hoài

 
Nhật Hạ
Nhật Hạ 11.06.2007 17:12:26 (permalink)
0
NH rất vui khi được anh Khánh Chân , anh Nguyên Đỗ và Hương Tuyết ghé thăm Vườn Nhớ của Hạ và để lại những nụ hoa thơ thơm ngát lòng người Thân mến chúc KC , ND và HT luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc thật nhiều trong cuộc sống.
 
 
Thân ái
Nhật Hạ 12.06.2007 01:12:40 (permalink)
0



 
 
CỎ ÚA


Còn đâu mầu cỏ úa
Theo thời gian phôi pha
Tình Người dành cho ta
Còn hay đã nhạt nhoà

Nhớ những ngày đã qua
Ta như hai đứa trẻ
Dành chỗ ngủ đêm hè
Vui bên nhau nồng ấm

Ký ức còn sâu đậm
Những hình ảnh thân thương
Đêm nay em lặng lẽ
Một mình nghe vấn vương

Tình chia cắt đôi đường
Còn bao điều chưa nói
Gởi theo gió mấy chiều
Đến bên Người dấu yêu

Một tình yêu vô vọng
Em giữ mãi trong lòng
Nợ ân tình chưa trả
Để còn hoài trong ta .

Nhật Hạ
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2007 05:32:55 bởi Viet duong nhan >
Nhật Hạ 12.06.2007 01:18:33 (permalink)
0
 
LỜI TÌNH BUỒN


Nhánh sông xưa đã chia hai ngã
Anh xuôi về bên ấy xa xôi
Em ngược về bên đây dịu vợi
Để chúng mình đành phải chia phôi

Con thuyền tình cứ mãi nổi trôi
Không bến đỗ lênh đênh phiêu bạt
Chuyện tình mình cũng đành tan tác
Như khúc nhạc ai viết dở dang

Chuyện hợp tan là chuyện thường tình
Nhưng tình mình đẹp lắm anh ơi
Em vẫn hằng ước ao mong đợi
Ngày tương phùng đôi mình sánh bước

Nhưng cuộc đời nào ai biết được
Nước mắt tràn lệ thắm bớ mi
Nhìn anh đi trong chiều thu ấy
Tay vẫy chào ...Nào biết biệt ly

Lòng đau đớn khi em nhớ đến
Những ngày vui hạnh phúc bên nhau
Anh đâu rồi hỡi anh yêu dấu
Xa cách rồi còn lại niềm đau



Nhật Hạ
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2007 05:34:20 bởi Viet duong nhan >
Nhật Hạ 12.06.2007 11:18:47 (permalink)
0
Nhớ Không Anh


Con đường tình đang ở phía trước
Phố khuya hiu hắt ánh đèn đêm
Nơi ấy anh ngồi nhớ về em
Nơi đây em thao thức mong chờ

Bờ vai em run theo tiếng nấc
Em nhớ anh từng đêm thổn thức
Tóc buông lơi gối chiếc hững hờ
Nhớ về anh nhói đau lồng ngực

Những dấu yêu làm mình ray rức
Xa anh... là xa cách nghìn trùng
Xa vòng tay  nụ hôn  thương mến
Đến bao giờ  mình mới tương phùng

Cho em sống những ngày không sầu lo
Được ôm anh trong vòng tay bé nhỏ
Lại dành nhau chỗ ngủ như khi xưa
Quên sao được những ngày thân ái đó

Trong tim anh trong tim em đã rõ
Một tình yêu mãi mãi không phai nhoà
Ngủ đi anh trong niềm vui hạnh phúc
Khi thức dậy mình vẫn không rời xa



Nhật Hạ
Nhật Hạ 12.06.2007 13:23:57 (permalink)
0
ANH


Anh đã đi mà sao lòng cứ ngỡ
Còn bên nhau cho em nhớ từng ngày
Đêm nồng say ...đêm ái ân hạnh phúc
Anh đâu rồi để mình em đêm nay

Nghe đắng cay và mặn đắng bờ môi
Xa anh rồi em tìm trong nỗi nhớ
Lòng bâng khuâng cứ mãi hoài mong đợi
Vòng tay ôm cho chiều nắng ươm mơ

Tay trong tay mình bên nhau ngày ấy
Nay còn đâu những chiều về hò hẹn
Con đường xưa nằm im nghe lá hát
Khúc tự tình như mình lúc yêu nhau
 
 
 
Nhật Hạ


Cao Nguyên Việt 12.06.2007 18:41:36 (permalink)
0
Nhật Hạ 12.06.2007 22:19:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Cao Nguyên Việt



 
NH cảm ơn anh thật nhiều đã đem đến trang thơ của Hạ một bài thơ thật hay  và rất đẹp NH chúc anh đạt được những điều mình đang mơ ước nhé anh
 
 
Nụ Cười Trong Thơ
 
 
Cảm ơn
anh đã ghé thăm
Khi lòng quạnh vắng anh hằng ủi an
 
 Cho em
lời nói dịu dàng
Như người anh đã thương nàng em thơ
 
Cảm ơn
anh lúc bơ vơ
Vần thơ anh tặng dệt mơ cho đời
 
Anh mong
Hạ vẫn rạng ngời
Cảm ơn anh tặng nụ cười trong thơ
 
 
 
Nhật Hạ
                                                                                                  
Nhật Hạ 12.06.2007 22:38:42 (permalink)
0
NẾU CÓ THỂ
 
 
Nếu có thể quên anh được nhỉ
Thì trái tim có gì khác biệt
nếu có thể xem như không biết
Thì trái tim còn tha thiết không
 
Bỗng một ngày tình như mùa đông
Dù tháng Hạ vẫn nóng oi nồng
Anh có nghe tim mình buốt giá
Và có còn nhớ đến em không
 
Lại một đêm qua trong vô vọng
Vắng anh rồi ngày cũng lê thê
Mong anh về trong đêm giá lạnh
Ngọn lửa tình sưởi ấm cơn mê
 
 
 
Nhật Hạ
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2007 00:27:16 bởi Nhật Hạ >
Nhật Hạ 13.06.2007 12:45:44 (permalink)
0
 
BẢN
TÌNH CA CHO NHAU


Mình dõi theo nhau như bóng với hình
Người đứng một mình bóng ngã theo sau
Trong nỗi cô đơn ta vẫn có nhau
Dẫu cuộc đời là bể dâu ngang trái

Nhưng anh ơi ta hãy cùng nhìn lại
Khi bên nhau của ngày xưa thân ái
Cho em nhớ hoài hạnh phúc nồng say
Và dấu tích sẽ còn in sâu mãi

Đến khi nào thời gian kia dừng lại
hai đứa mình sẽ mãi mãi không xa
Tình mình đẹp như một bản tình ca
Và chẳng dứt khi ta cùng song hợp



Nhật Hạ
Nhật Hạ 13.06.2007 12:59:06 (permalink)
0
 
CHÚC ANH NGỦ NGON
 
 
Em gởi gió
lời thì thầm đêm nay
 
Đến bên anh
Người em hằng yêu dấu
 
Một nụ hôn
thật sâu nơi đôi mắt
 
Ngủ anh nhé
Em yêu anh đậm sâu
 
 
 
Nhật Hạ
 
Nhật Hạ 14.06.2007 00:24:50 (permalink)
0
 
BAO ĐÊM RỒI ANH
 

Đêm nay là bao đêm nhung nhớ
Mình tìm bóng nhau trong đêm thâu
Đâu rồi anh ơi người yêu dấu
Được bên nhau hạnh phúc vô bờ

Hãy là nắng ươm hồng đôi má
Hãy là mưa trong đôi mắt ngọc
Hãy là gió hôn lên suối tóc
Hãy là mây giăng một trời yêu

Em muốn nói với anh bao điều
Một tình yêu em hằng mong nhớ
Dù chúng mình hai đầu cách trở
Vẫn không ngăn nỗi nhớ trong em
 
Ôi nhớ quá tiếng anh nói cười
Cho em cả một trời mơ ước
Hạnh phúc chúng mình đang có được
Như viên ngọc tỏa vạn sắc mầu
 
 
 
Nhật Hạ

livepage 14.06.2007 15:00:45 (permalink)
0
 Chào Nhật Hạ, cho phép livepage gửi 1 bài Nhớ vào đây nhé.
 
         NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
    Buổi chiều cảnh đẹp điều hiêu
  Làm lòng ta cứ đăm chiêu nghĩ về 
    Một thoáng áo trắng, tóc thề
  Đuổi trong tiềm thức bộn bề thế gian
    Người đâu chẳng thấy cho an
  Lạc đường tìm lối miên man suốt đời
    Hỏi người đâu đó người ơi?
  Cớ sao lại để ta chơi một mình.
    Bắt đôi con mắt thình lình
  Tỉnh trong giấc ngủ mơ hình bóng ai
    Dáng người mình hạc sương mai
  Đi về một cõi đầu thai mất rồi
    Mong cho sau lại thành đôi
  Bỏ đi một nỗi niềm thời nhớ mong.
 
Nhật Hạ 14.06.2007 22:10:38 (permalink)
0

Trích đoạn: livepage

 Chào Nhật Hạ, cho phép livepage gửi 1 bài Nhớ vào đây nhé.
 
         NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
    Buổi chiều cảnh đẹp điều hiêu
  Làm lòng ta cứ đăm chiêu nghĩ về 
    Một thoáng áo trắng, tóc thề
  Đuổi trong tiềm thức bộn bề thế gian
    Người đâu chẳng thấy cho an
  Lạc đường tìm lối miên man suốt đời
    Hỏi người đâu đó người ơi?
  Cớ sao lại để ta chơi một mình.
    Bắt đôi con mắt thình lình
  Tỉnh trong giấc ngủ mơ hình bóng ai
    Dáng người mình hạc sương mai
  Đi về một cõi đầu thai mất rồi
    Mong cho sau lại thành đôi
  Bỏ đi một nỗi niềm thời nhớ mong.
 

 
Cảm ơn livepage đã ghé thăm vườn Nhớ của Hạ và gởi lại một bài thơ thật dễ thương. NH chúc bạn luôn tràn ngập niềm vui trong cuộc sống nhé.
 
 
Thân ái
 
 
NỖI NHỚ DỊU ÊM
 
 
Vườn Nhớ
vui đón chân người
rong chơi cùng với thơ người nơi đây
 
Người ơi
đã đến nơi này
Thì xin dừng bước cùng mây gió về
 
bên người
con gái tóc thề
dệt vần thi tứ tràn trề ý thơ
 
Anh ơi
gặp gỡ bao giờ
lại mang nỗi nhớ vào mơ giấc nồng
 
hôm nay
ghé đến vườn hồng
hãy vui anh nhé thả lòng theo hoa
 
này đây
hồng đỏ kiêu sa
như tình yêu mãi đậm đà không phai
 
mong ai
vui nhé vui hoài
tình thơ chan chứa nối dài Nhớ thương
 
 
 
Nhật Hạ
 
 
 
Nhật Hạ 14.06.2007 22:19:25 (permalink)
0
 
HÃY QUÊN ANH NHÉ
 
 
Hãy quên anh nhé một chuyện tình
Chỉ là hư ảo chẳng là chi
Có đến với nhau được ích gì
Chỉ thêm đau đớn  lúc phân ly
 
Con đường mình đi hai lối rẽ
Lối đến bên em mịt mù xa
Lối dành cho người ngát hương hoa
Hai lối đi chia tình đôi ngã
 
Trong phút giây bỗng thành xa lạ
Ta ngậm ngùi tiếc tình vừa chớm
Những yêu thương vừa đang thắm đượm
Vụt tan theo con sóng vô tình
 
Quên đi anh nhé một chuyện tình
 
 
 
Nhật Hạ
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 40 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9