Nhớ ...
( NH lấy bức hình này từ trang của các bạn )
ĐÊM
Đêm chơi vơi
Đêm rã rời nhung nhớ
Đêm u sầu
Đêm ta lạc mất nhau
Đêm cô đơn
Đêm dỗi hờn.. đêm lạnh
Chạnh nhớ người
Từng đêm trắng
không anh
Nhật Hạ
Trích đoạn: Nhật Hạ
( NH lấy bức hình này từ trang của các bạn )
ĐÊM
Đêm chơi vơi
Đêm rã rời nhung nhớ
Đêm u sầu
Đêm ta lạc mất nhau
Đêm cô đơn
Đêm dỗi hờn.. đêm lạnh
Chạnh nhớ người
Từng đêm trắng
không anh
Nhật Hạ
Ngày
Ngày dăng dẳng
Ngày trông chờ mong đợi
Ngày mỏi mòn
Ngày tháng nhớ trông mong
Ngày cô đơn
Từng phút rứt ray lòng
Ngày quay quắt
Bàng hòang trong cô quạnh
Những tháng ngày
Lạnh lẽo
Chẳng tin em
Nguyên Đỗ
ĐỈNH TÌNH SẦU
Bánh xe đời lăn mãi
Vầng trán hằn ưu tư
Ta còn gì để giữ
Ngoài bóng tối âm u
Người đến từ hoang tưởng
Cùng bao lời dối gian
Vết thương ta khởi động
Băng hoại theo tháng năm
Dấu chân mòn cô độc
Bước lên đỉnh tình sầu
Ta ôm tim ngã gục
Bên bến bờ tịch liêu
Hình hài thân gỗ mục
Lặng thiếp giữa rừng già
Bao giờ ta tỉnh thức
Đón nghe tiếng chim ca
Em, xin hãy khơi dậy nguồn sống
Em thắp dùm ta ngọn nến hồng
Bằng môi sưởi ấm thịt da thơm
Bằng tay mềm mại, vai êm ái
Xõa tóc ru tình quyện quế hương
Huyền Minh
Trích đoạn: Nhật Hạ
NẮNG MỚI RONG CHƠI Một nửa cuộc đời anh còn lại Xin hãy cho em được ghé vai Tựa đầu cùng ngắm hoàng hôn tím Của mùa thu lá chín vàng phai Nắng mới, này em nắng nhớ ai Mắt ngọc trầm tư đọng u hoài Môi ngà còn đâu nụ hàm tiếu Cho chiều mây xám ngập ngừng trôi Người hãy cho tôi một khoảng trời Tung cánh lượn bay thật an vui Đôi chim líu lo trong nắng mới Rong chơi đến cuối đất cùng trời Nhật Hạ
GIẤC MƠ
Hoàng hôn lộng lẫy đón chờ ta
Em tựa vai anh, mình ngắm xa
Thủ thỉ cho nhau lời mật ngọt
Màn đêm buông nhẹ... chẳng rời ra
Gió thổi phiêu phiêu lòng gợn sóng
Lửa tình bừng cháy rạo con tim
Phải chăng duyên nợ hay mơ mộng
Trợt giấc đêm khuya bóng lặng chìm
Giờ đây em ở chân trời tím
Có lẽ bên người mãi nhớ thương
Họa khúc nhạc vui cùng quyến rũ
Còn chi nhớ đến...tình đơn phương
Đoạn Trường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2009 13:59:40 bởi Đoạn_Trường >
Trích đoạn: Đoạn_Trường
GIẤC MƠ
Hoàng hôn lộng lẫy đón chờ ta
Em tựa vai anh, mình ngắm xa
Thủ thỉ cho nhau lời mật ngọt
Màn đêm buông nhẹ... chẳng rời ra
Gió thổi phiêu phiêu lòng gợn sóng
Lửa tình bừng cháy rạo con tim
Phải chăng duyên nợ hay mơ mộng
Trợt giấc đêm khuya bóng lặng chìm
Giờ đây em ở chân trời tím
Có lẽ bên người mãi nhớ thương
Họa khúc nhạc vui cùng quyến rũ
Còn chi nhớ đến...tình đơn phương
Đoạn Trường
Cảm ơn Đoạn Trường chúc một ngày vui
CHÚC MỪNG
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20.10
Lời Khấn Cầu Lời nguyện cầu con khấn Chúa thương ban mọi điều Bình an Ngài mang đến Cho người con mến yêu Khoảng cách thật mong manh Giữa đớn đau - an lành Ngài soi đường dẫn lối Qua rối cơn hiểm nguy Lời Cho Anh Mừng anh vui bước đi Chúc bình an hạnh phúc Đường đời dẫu có lúc Gập ghềnh và chông gai Hi vọng một ngày mai Nắng kia có nhạt phai Tạc dạ tình anh mãi Ghi khắc trong tim hoài NH
QUÊN
Dường như
Đêm
Đã sắp tàn
Chuông nhà thờ đổ
Ngân vang khua rền
Tiếng gà
Gọi
Bình minh lên
Giật mình
Mới biết
Mình quên ngủ rồi
RƠI
Thân xác này
Cha Mẹ cho
Trái tim
Khối óc
Lại do người cầm
Trăm nghìn
Nỗi nhớ
Lặng câm
Ngàn giọt nước mắt
Âm thầm đánh
Rơi
Nhật Hạ
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2009 03:12:20 bởi Huyền Băng >
TÌNH HOA DẠI
Có những lúc ta ngồi ngắm lại
Những vần thơ mộc mạc thân thương
Lồng con chữ giống như hoa dại
Cứ nở hoài tình mãi vấn vương
Trong giây phút quyện vào mây gió
Ta hỏi lòng sao lại thở than
Ôm mối tương tư vào giấu chổ
Kín trong lòng biết có an thân
Xin hỏi gió trời bay đến đâu
Giúp cho tôi gởi chút tình sầu
Để mang về bển trao người nhớ
Nói có một chàng đợi mắt nâu
Đoạn Trường
Lặng câm
Ngàn giọt nước mắt
Âm thầm đánh
Rơi
Nhật Hạ
Thương quá em ơi
Anh thấy mặn chát
Anh thấy mủi lòng
Theo dòng lệ rơi
Em ơi em ơi
Có con cá sấu
Ngoác miệng ra cười
Bảo anh chàng ngốc./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2009 10:37:58 bởi Hanhgia >
Hạ về
Hạ về cho nắng vàng hoe
Cho vương lửa Lựu lập lòe đơm bông
Cho mưa rào mướt lúa đồng
Cho em hạnh phúc bên chồng thân yêu
Còn anh lặng lẽ mỗi chiều
Ngắm hoàng hôn xuống liêu xiêu cõi lòng
Còn gì đâu nữa mà mong
Niềm mơ ước chỉ còn trông xa vời./.
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2009 03:09:44 bởi Huyền Băng >
NH xin cảm ơn những bài thơ của Đoạn Trường, HanhGia Thân chúc sức khoẻ bình an và hạnh phúc đến cùng các anh và gia đình. Thân ái.
NH thân mời các anh chị và các bạn cùng thưởng thức một ca khúc mới được phổ thơ Nhật Hạ. Cảm ơn các anh chị và các bạn. Thân chúc mọi người luôn an vui Thân ái http://hathaykhongbanghayhat.org/node/3436 Title: Giọt Lệ Hồng
Artist: Thuỳ An
Composer: Vĩnh Huy
Harmonist: Cao Ngọc Dung
Lyricist: Nhật Hạ SG GIỌT LỆ HỒNG
Giọt lệ em cho anh
Mặn bờ môi anh đây
Từng giọt lệ rơi rơi
Cho hạnh phúc vơi đầy
Giọt lệ ướt má này
Anh say mê nhìn ngắm
Mắt em buồn xa vắng
Đầy ắp bóng hình anh
Hãy nép vào lòng anh
Khẽ hôn từng giọt lệ
Em yêu thôi đừng khóc
Lòng anh thêm tái tê
Lời anh ru vỗ về
Thiên thần nhỏ kiêu sa
Ngủ ngoan đi em nhé
Trong vòng tay thiết tha
Đôi mắt nhung hiền hoà
Hàng mi cong khép lại
Nhốt tình anh mãi mãi
Cho anh nhớ em hoài
Cảm ơn lòng bao dung
Cảm ơn anh yêu dấu
Cảm ơn anh lau lệ
Em quên hết u sầu
Nhật Hạ SG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2009 01:31:51 bởi Nhật Hạ >
GIỌT LỆ HỒNG
Giọt lệ em cho anh
Mặn bờ môi anh đây
Từng giọt lệ rơi rơi
Cho hạnh phúc vơi đầy
Giọt lệ ướt má này
Anh say mê nhìn ngắm
Mắt em buồn xa vắng
Đầy ắp bóng hình anh
Hãy nép vào lòng anh
Khẽ hôn từng giọt lệ
Em yêu thôi đừng khóc
Lòng anh thêm tái tê
Lời anh ru vỗ về
Thiên thần nhỏ kiêu sa
Ngủ ngoan đi em nhé
Trong vòng tay thiết tha
Đôi mắt nhung hiền hoà
Hàng mi cong khép lại
Nhốt tình anh mãi mãi
Cho anh nhớ em hoài
Cảm ơn lòng bao dung
Cảm ơn anh yêu dấu
Cảm ơn anh lau lệ
Em quên hết u sầu
Nhật Hạ SG GIỌT LỆ TÌNH*
( Thương tặng Nhật Hạ )
Giọt lệ tình em tuôn rơi
Suối lòng anh nghe chơi vơi
Giọt giận hờn vương trên môi
Là hưng phấn yêu trọn đời
Giọt lệ tình như thương vay
Trả tình người cho đêm nay
Giọt đan tình như mưa bay
Nợ tình nhau một kiếp này
Tiếng hát em từ vũng sâu
Lời ca âm vọng tim đau
Cung đàn gieo nốt tình sầu
Lắng đọng thành hạt mưa Ngâu
Giọt lệ tình sao ngất ngây
Đầy chén đắng ru hồn say
Giọt ái ân xuyên cung mây
Trọn mê đắm trong vòng tay
Giọt lệ tình anh lau khô
Bờ mi em thôi hoen mờ
Gọi nồng nàn qua câu thơ
Nghìn yêu dấu đẹp trời mơ
Tình ơi! Bao nỗi mong chờ
Hồng nhan tri kỷ đôi bờ tương giao
Huyền Minh
Nov.16/09
* Cảm nhận khi nghe bài hát Giọt Lệ Hồng thơ phổ nhạc của Nhật Hạ.
Trích đoạn: Nhật Hạ
NH thân mời các anh chị và các bạn cùng thưởng thức một ca khúc mới được phổ thơ Nhật Hạ.
Cảm ơn các anh chị và các bạn. Thân chúc mọi người luôn an vui
Thân ái
Cám ơn Nhật Hạ bài hát rất hay...và nếu Nhật Hạ hát thì hay hơn. Dù sao cây nhà lá vườn bao giờ cũng ngọt hơn. Đoạn Trường ghé thăm Nhật Hạ. Mong NH sáng tác thêm nhiều bài thơ đặc sắc...và lần sau nhớ hát...một mình ĐT nghe cũng được. Chúc NH luôn vui vẻ và hạnh phúc.
NẾU...
Nếu có một ngày hoa vấn vương
Xin làm cỏ dại mọc bên đường
Cùng trăng đùa gió theo ong bướm
Để lá trên cành cũng biết thương
Nếu nhỡ yêu thầm biết tính sao
Cho lòng tránh khỏi thấy nao nao
Cho tim không vỡ vì tình tự
Cho dạ đoái hoài mãi khát khao
Nếu lỡ thương rồi ai biết không
Làm sao trốn tránh chuyện đau lòng
Tình duyên thiên định từ muôn kiếp
Bởi tại hồn mình cứ ngóng trông
Nếu có ngày mai hoa sẽ nở
Tràn trề hương mật của tình yêu
Sánh cùng nguyệt thẹn se duyên nợ
Để gió trong mành muốn tập yêu
Nếu biết tình yêu tẩm mật đường
Xin làm hoa Lý nở trong vườn
Được cài lên tóc người tôi quí
Và để dệt màu tim mến thương
Nếu có ngày mai trăng sẽ về
Nguyện cùng bóng nhỏ tròn phu thê
Để hồn trong nước lung linh mãi
Sỏi đá đang nhìn cũng muốn mê
Đoạn Trường
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: