Nhớ ...
Tự Nhiên Như Người Hà Lội
Em ngồi đó, tự nhiên chân trần khép
Mắt trần gian trai Hà Nội dán theo
Mặc ai nhìn mặc ai nói lèo bèo
Em phớt tỉnh như Việt kiều Hà nội
Mặc ai trách mặc ai thầm tức tối
Mặc trời mưa trời nắng lội trên đường
Mặc ai cười ai rủa cứ như thường
Sống thoải mai tự nhiên dân "Thành Nội"
Em ngồi đó dáng xinh xinh nhiều lối
Vóc trời cho, eo thon nhỏ, ngực to
Bao chàng trai ấm ứ tựa học trò
Gặp cô giáo, tẽn tò không nói được
Em ngồi đó tự nhiên thành hỏa thuốc
Nổ tung bành tá hỏa thất tam tinh
Những chàng thơ hí hoáy viết thơ tình
Cho thiên hạ ngồi một mình tưởng tượng
Nguyên Đỗ
Hi hi ha ha... đùa Nhật Hạ và người ta một tí!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2010 16:41:53 bởi Nguyên Đỗ >
Em ngồi đó dáng xinh xinh nhiều lối
Vóc trời cho, eo thon nhỏ, ngực to
Bao chàng trai ấm ứ tựa học trò
Gặp cô giáo, tẽn tò không nói được
Nguyên Đỗ
Xin lỗi Nguyên Đỗ nhe! "Eo nhỏ, ngực to" thì có liên quan gì đến học trò và theo HM biết thì NH cũng chẳng phải là "cô giáo"

, chắc ngày xưa cậu học trò ND cũng có chút "tà niệm" với cô giáo khi còn mài đủng ghế nhà trường
Chọc ND vậy thôi, chứ thơ nhiều khi cũng mông lung, hơn nữa HM cũng biết ND đùa vui ấy mà
Mặc ai cười ai rủa cứ như thường
Sống thoải mái tự nhiên dân "Thành Nội" (ND) HM hay ai nói gì cũng mặc, ND cứ tự nhiên như "người Hà Nội" nhe..hi..hi..
P.S. Công nhận tấm hình này NH sexy ghê
Cám ơn ND về bài thơ dí dỏm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2010 12:49:13 bởi Huyền Minh >
Trích đoạn: Huyền Minh
Em ngồi đó dáng xinh xinh nhiều lối
Vóc trời cho, eo thon nhỏ, ngực to
Bao chàng trai ấm ứ tựa học trò
Gặp cô giáo, tẽn tò không nói được
Nguyên Đỗ
Xin lỗi Nguyên Đỗ nhe! "Eo nhỏ, ngực to" thì có liên quan gì đến học trò và theo HM biết thì NH cũng chẳng phải là "cô giáo"
, chắc ngày xưa cậu học trò ND cũng có chút "tà niệm" với cô giáo khi còn mài đủng ghế nhà trường
Chọc ND vậy thôi, chứ thơ nhiều khi cũng mông lung, hơn nữa HM cũng biết ND đùa vui ấy mà
Mặc ai cười ai rủa cứ như thường
Sống thoải mái tự nhiên dân "Thành Nội" (ND)
HM hay ai nói gì cũng mặc, ND cứ tự nhiên như "người Hà Nội" nhe..hi..hi..
P.S. Công nhận tấm hình này NH sexy ghê
Cám ơn ND về bài thơ dí dỏm.

Đừng Có "No"
Đừng có lo, xưa nay, đùa nghịch thế
Đầu đội trời chân đạp đất nam nhi
Trên trần gian vui vẻ chọc ai bì
Có nói có, không nói không, dí dỏm
Cứ lo lắng sẽ có ngày chết sớm
Ai mà ghen bóng gió chuyên bâng quơ
Ai cũng vui cũng biết chuyện bông đuà
Quà vui tươi, cười tự nhiên thoải mái
Điều quan trọng là ở người con gái
Không giận hờn trách mắng " quỷ, đồ dê!..."
Không lơn tơn, như con cún, theo về
Bị cột mõm, giã đồng riềng, rượu mận...
Đùa thôi nhé, không một ai tức giận
Một nụ cười thuốc tiên trẻ vài năm
Ai khó ưa cứ bấm bụng lầm bầm
Sẽ táo bón mất mấy năm thiệt lắm
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2010 10:58:53 bởi Nguyên Đỗ >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2011 08:13:19 bởi Huyền Minh >
Dấu Yêu Ơi
Ngàn lời vạn chữ nói yêu thương
Trao trọn cho anh dẫu lệ vương
Em nhớ vô vàn anh có biết
Em yêu tha thiết Larry Dương
Nhật Hạ
Thương Hoài Ngày Hạ
Anh thương hoài ngày Hạ
Dù mùa hè đã qua
Mặt trời vẫn êm ả
Ở trong lòng đôi ta
Tình nồng thắm hương hoa
Huyền Minh
Thiếu Nữ Mùa Xuân
( Thân tặng Mai Hương )
Em hồn nhiên tựa lá cỏ
Như ngọn gió vô tình xoáy tim ta
Muốn chìm vào ánh mắt tựa hồ thu xanh biếc
Em của ta, thiên thần nhỏ hiền hoà
Em dịu dàng trước muôn ngàn ngọn nến
Bờ môi mọng chín đỏ trái yêu thương
Ta ngỡ mình lạc bước giữa Thiên Đường
Say khướt dòng suối tóc mây buông xõa
Chúa xuân về tô hồng thêm mầu má
Cánh tay ngà như băng tuyết chạm da
Ta ngây ngất thốt thưa cùng tuế nguyệt
Ôi em đó, gót son hồng vừa qua
Một lần yêu muốn quên đi tất cả
Cho ta thầm say đắm cánh mi ngoan
Đêm lộng gió thêm khát khao hình dáng
Em... Em mãi là mùa xuân nồng nàn
Nhật Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2011 23:19:01 bởi Nhật Hạ >
BẤT CHỢT
Bất chợt đến, bất chợt đi, bất chợt một mình.
Bất chợt quên, bất chợt nhớ, bất chợt cô đơn.
Bất chợt cười, bất chợt khóc, bất chợt vô vọng.
Bất chợt còn, bất chợt mất, bất chợt hư không.
Trích đoạn: hd_tinhgia
BẤT CHỢT
Bất chợt đến, bất chợt đi, bất chợt một mình.
Bất chợt quên, bất chợt nhớ, bất chợt cô đơn.
Bất chợt cười, bất chợt khóc, bất chợt vô vọng.
Bất chợt còn, bất chợt mất, bất chợt hư không.
Chị Nhật Hạ cảm ơn Duy Dương đã vào thăm trang thơ. Em khoẻ không? Thân chúc em ngày Phục Sinh an vui em nhé Chị Nhật Hạ
HẠ VÀNG
Hạ vàng giọt nắng lung linh
Đậu trên ánh mắt thủy tinh của người
Em về phố thị vui tươi
Nhớ chăng một kẻ bên trời bơ vơ?
Ta đi nhặt nhạnh vần thơ
Gieo nghìn con chữ điểm tô tháng ngày...
Dẫu tình là áng mây bay
Trăm năm vẫn đợi, yêu hoài người ơi!
Niềm tin ấp ủ mộng đời
Hồng đào đơm sắc trên môi ngọt mềm
Gió đưa hương tóc qua thềm
Chiều buông bóng ngả êm đềm tình ta
Huyền Minh
Apr.25/11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2011 04:24:21 bởi Huyền Minh >
Mùa Xuân Valentine
Chín mươi chín đoá hồng
Thương trao về dấu ái
Valentine đẹp mãi
Ngày tinh nhân lên ngôi
Valentine đến rồi
Hoa mặt trời rực rỡ
Cánh nhung đùa với gió
E ấp nụ tinh khôi
Hương tình yêu lan toả
Gởi nhớ đôi bờ xa
Trái tinh yêu trổ lạ
Ngây ngất con tim ngà
Valentine em hát
Bản tình ca mùa xuân
Đôi thiên nga quấn quýt
Chuyện tình yêu chúng mình
Nụ hôn nồng bỏng cháy
Trên làn môi mọng xinh
Valentine ấm áp
Hoà quyện đôi nhân tình
Nhật Hạ
Cánh Mi Sầu ( Hoạ Thơ Một Người Bạn ) Anh nhé hẹn nhau ở kiếp sau Ba sinh chẳng vẹn khiến lòng đau Cho lần gặp gỡ rồi xa cách Chưa trọn vòng tay đã mất nhau Ta mãi đi tìm ký ức xưa Đêm nào trên phố vắng, người thưa Nói lời tạm biệt lòng lưu luyến Thấm thoát thời gian đã mấy mùa Thôi tiếc chi anh một nụ hồng Đã tàn phai sắc giữa mùa đông Cánh nhung rũ tàn theo cơn gió Ngưòi hỡi xin ai chớ bận lòng Sợi nắng buông dài về phía nam Vấn vương sầu lắng tím hôn hoàng Tình thơ em gởi ngưòi quân tử Hãy giữ trong nhau chuyện dở dang Nhật Hạ
Mẹ Tôi ( Viết cho Mẹ trước lúc con đi xa )
Sài Gòn ơi đã bao lần tôi nhớ Cái tuổi thơ theo Mẹ đến chợ đởi Bên quang gánh, bên con thơ nheo nhóc Oằn vai gầy mồ hôi giọt tuôn rơi Tôi cao lớn, lưng Mẹ già còng xuống Mầu thời gian phai nhạt trên đôi môi Tuổi xuân thì nào có chi sung sướng Thương thân cò cùng ba đứa con côi Chiến tranh mang Cha tôi đi biền biệt Ngày hòa bình đất nước hết chia đôi Mái tóc xanh giờ đã bạc trắng rồi Vẫn chưa thấy người ra đi trở lại Mười tám năm ngóng chồng nơi quan tái Tiếng thở dài...Tàn canh trắng xuân phai Mẹ ơi Trời vào thu mưa tuôn giọt ngắn dài Nơi nghĩa trang chắc giờ này lạnh lắm Con thắp hương mong Mẹ thêm hơi ấm Nén hương trầm xin khấn Mẹ an vui Nắm tro này thả xuôi dòng biển cả Thân gửi lại nơi đất tổ quê nhà Hình bóng Mẹ cùng con qua xứ lạ Mẹ con mình mãi mãi không lìa xa Nhật Hạ
KHÚC CA MÙA HẠ
(Tặng Nhật Hạ)
Em với ta nay cùng khoảng trời
Không còn cách biệt dặm trùng khơi
Xôn xao khoảnh khắc chân chung lối
Rộn rã phút giây vai sánh đôi
Gió cuốn thuyền hoa về bến đỗ
Mây đưa gối mộng đến bên người
Khúc ca mùa hạ lòng say đắm
Luân vũ dìu nhau bước trọn đời
Huyền Minh
Sep./22/11
HẸN
Vầng dương khuất bóng cuối chân trời
Ngày dài hấp hối cũng dần trôi
Vài tia nắng mỏng còn rơi rớt
Vương đọng thềm hoang dáng một người
Qua song phố xá đã lên đèn
Nhịp đời xe cộ bớt bon chen
Đôi bồ câu nhỏ bay về tổ
Hẹn mai anh sẽ đến bên em
Huyền Minh
Sep./28/11
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: