Nhớ ...
Tím Cả Nỗi Sầu
Nhật Hạ Xa nhau tím cả nỗi sầu
Xa nhau tím cả niềm đau trong lòng
Còn gì để nhớ để mong
Còn gì để nhớ để trông đêm về Người còn có nhớ câu thề
Người còn có nhớ lối về bên nhau
Đêm nay em khóc tình đau
Đêm nay em khóc giọt sầu thiên thu
Nhật Hạ
Trích đoạn: Nhật Hạ
Tím Cả Nỗi Sầu
Xa nhau tím cả nỗi sầu
Xa nhau tím cả niềm đau trong lòng
Còn gì để nhớ để mong
Còn gì để nhớ để trông đêm về
Người còn có nhớ câu thề
Người còn có nhớ lối về bên nhau
Đêm nay em khóc tình đau
Đêm nay em khóc giọt sầu thiên thu
XA NHAU Xa nhau con mắt cũng đau Câu thơ mặn xót giọt rầu luyến thương Xa nhau hạt nắng ướp đường Cà phê đắng tiếc chiều sương nhạt nhòa… Xa nhau nỗi nhớ la đà Xa nhau đêm mộng vỡ òa cơn mơ Xa nhau ngày tạnh hóa mưa Xa nhau cơn gió cũng như điên khùng… Gửi lòng trong nỗi nhớ nhung Xa nhau bóng lẻ chập chùng thiên thu…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2006 21:51:43 bởi Đuyên Hồng >
Kha_Loi Thân Mến
Cảm ơn bạn đã đến với trang thơ của NH. cảm ơn bạn đã có lời khen NH nghĩ vần thơ của mỗi người đều có cái hay riêng thơ của bạn càng buồn lại càng làm cho người đọc xúc động đó Kha_ Loi ơi.
NH nhớ có một câu nói " Toujours à res côtés et póuttant solitaire. Chỉ trong gang tấc mà lòng cô liêu " Gần nhau mà tâm hồn không hướng về nhau cũng vô nghĩa thôi bạn ạ , bạn hãy vui cùng người mình yêu đi mặc dù là hai người không được gần nhau.
Tình mình dù ngăn cách bởi đại dương
Hai trái tim vẫn hòa chung nhịp thở
Dù núi sông có làm ngăn cách trở
Vẫn không ngăn được nỗi nhớ trong em
NH chúc bạn luôn vui bên người yêu dấu nhé
Thân Mến
Nhật Hạ
_____________________________
Kiêu sa giáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
cảm ơn NHẬT HẠ nhiều! những lúc này là khoảnh khắc bất thường của mình,may mà tìm được nơi nương náu ở đây ,những người chưa một lần đối mặt lại mang cho mình những an ủi nhiều dù chỉ là lời nói ngắn gọn.mong rằng chúng ta chia sẻ nhiều hơn.
Trích đoạn: Đuyên Hồng
XA NHAU
Xa nhau con mắt cũng đau
Câu thơ mặn xót giọt rầu luyến thương
Xa nhau hạt nắng ướp đường
Cà phê đắng tiếc chiều sương nhạt nhòa…
Xa nhau nỗi nhớ la đà
Xa nhau đêm mộng vỡ òa cơn mơ
Xa nhau ngày tạnh hóa mưa
Xa nhau cơn gió cũng như điên khùng…
Gửi lòng trong nỗi nhớ nhung
Xa nhau bóng lẻ chập chùng thiên thu…
Nhật Hạ rất vui khi Anh Đuyên Hồng đến với trang thơ của Hạ , CHo NH được họa thơ cùng anh cho vui nghe. Mong anh luôn có thật nhiều niềm vui.
Đêm nay lạnh giá sương mù
Mình xa nhau đã mấy thu rồi người
Anh đi mang cả tiếng cười
Như hoa héo hắt kém tươi ngày hè
Xa nhau mộng cũng vỡ nhoè
Giọt sầu rơi xuống chợt nghe lạnh lùng
Không gian cách trở nghìn trùng
Chúng mình đã mãi không cùng sóng đôi
Xa nhau nhung nhớ không thôi
Người đi để lại cho tôi nỗi sầu
Nhật Hạ
Trích đoạn: kha_loi
cảm ơn NHẬT HẠ nhiều! những lúc này là khoảnh khắc bất thường của mình,may mà tìm được nơi nương náu ở đây ,những người chưa một lần đối mặt lại mang cho mình những an ủi nhiều dù chỉ là lời nói ngắn gọn.mong rằng chúng ta chia sẻ nhiều hơn.
Cảm ơn Kha_Loi thật nhiều. Xin bạn cứ tự nhiên trang thơ của NH rất vui khi được đón tiếp bạn. Mong ban luôn có thật nhiều nụ cười và thật nhiều niềm vui nghe. Thân mến
NH
Vĩ Cầm...Anh
Em ngủ nhé nàng thơ
Anh hôn lên đôi mắt
Tiếng đàn anh dìu dặt
Em ơi hãy ngủ ngoan Hạnh phúc dâng ngập tràn
Tiếng đàn anh du dương
Ru em giấc mộng thường
Em ngủ trong yêu thương Người yêu dấu em đây
Vĩ Cầm đã so dây
Anh kéo khúc tình ca
Đẹp như tình chúng ta Trong ánh nắng chan hòa
Em thức cùng nắng mai
Trong vòng tay dấu ái
Nhớ hoài Vĩ Cầm....Anh.
Nhật Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2006 20:56:57 bởi Nhật Hạ >
Người Còn Xa Mãi
Nhật Hạ
Lặng lẽ
em vẫn ngóng trông
Người còn xa mãi
đêm đông lạnh lùng
Bao giờ
mình mới trùng phùng
Cho Mai Trúc lại
vui cùng bên nhau
Đôi mình
cách trở giang đầu
Đông về lạnh lẽo
môi sầu nhạt phai
Mắt buồn
vì nhớ thương ai
Chiều giăng mây tím
u hoài nhớ thương
Nhớ người
giọt lệ sầu vương
Tìm người trong mộng....
Mù sương mịt mờ
Yêu người
em dệt vần thơ
Với bao mộng đẹp
suối mơ đợi chờ
Nhật Hạ
Trích đoạn: co don
NH cảm ơn Cô Đơn thật nhiều. NH cũng mong rằng Đêm Giáng Sinh Cô Đơn thật vui bên gia đình bạn bè và những người thân yêu nhe' Thân Mến
Nhật Hạ
Phượng Tím
Nhật Hạ Hàng Phượng tím bên đường
Như mầu mực em thương
Vương vào hồn nhung nhớ
Mầu tím hoa học đường Xin ai đừng vấn vương
Những bông hoa tím dại
Như lòng người con gái
Luôn yêu mầu tím buồn Ánh nắng chiều dần buông
Hàng Phượng tím bên đường
Như cô bé dễ thương
Ngủ vùi khi chiều xuống Em vẫn luôn ước muốn
Một lần đến thăm anh
Nhìn con đường Phượng tím
Dưới ánh nắng long lanh Những bông hoa tím dại
Trong ban mai rực rỡ
Những nụ hoa tím nở
Đẹp như dáng em tôi
Nhật Hạ
Giáng Sinh Yêu Thương
Nhật Hạ
Đêm nay Chúa giáng trần
Đổ tràn đầy hồng ân
Muôn loài ngợi ca Chúa
Cùng triệu triệu con dân
Tiếng chuông giáo đường ngân
Người người vui rộn ràng
Trong đêm đông giá lạnh
Cho lòng em mơ màng
Mơ chàng kề bên em
Nới hang đá Bê Lem
Quỳ bên nhau nguyện cầu
Yêu nhau mãi dài lâu
Em nép vào người anh
Hơi thở anh ấm nồng
Trời đông se se lạnh
Hạnh phúc dâng ngập lòng
Má em chợt ửng hồng
Vì nụ hôn anh gởi
Em nghe lòng mong đợi
Nụ hôn môi gọi mời....
Mình vẫn hoài cách xa
Hai đứa hai phương trời
Đêm nay em nhớ người
Người dấu yêu thương ơi
Mỉnh không được bên nhau
Tình yêu vẫn trọn vẹn
Giữ mãi lời ước hẹn
Tình mình mãi không phai
Nhật Hạ
Trích đoạn: Nhật Hạ
Vĩ Cầm...Anh
Em ngủ nhé nàng thơ
Anh hôn lên đôi mắt
Tiếng đàn anh dìu dặt
Em ơi hãy ngủ ngoan
Hạnh phúc dâng ngập tràn
Tiếng đàn anh du dương
Ru em giấc mộng thường
Em ngủ trong yêu thương
Người yêu dấu em đây
Vĩ Cầm đã so dây
Anh kéo khúc tình ca
Đẹp như tình chúng ta
Trong ánh nắng chan hòa
Em thức cùng nắng mai
Trong vòng tay dấu ái
Nhớ hoài Vĩ Cầm....Anh.
Nhật Hạ
Tiếng đàn ai tha thiết
Như nhịp đạp trái tim
Lúc trầm như tiếng sóng
Lúc bổng nhẹ như sương
Ngồi bên nhau cầu nguyện
Cho cuộc tình chúng ta
Bản nhạc tình doà dạt
Hoà trong khúc hoan ca
Ngày ấy còn đâu nữa
Mình hoà tấu bên nhau
Anh đàn còn em hát
Khúc phụng cầu tương tư!
Trích đoạn: langtoi
Tiếng đàn ai tha thiết
Như nhịp đập trái tim
Lúc trầm như tiếng sóng
Lúc bổng nhẹ như sương
Ngồi bên nhau cầu nguyện
Cho cuộc tình chúng ta
Bản nhạc tình doà dạt
Hoà trong khúc hoan ca
Ngày ấy còn đâu nữa
Mình hoà tấu bên nhau
Anh đàn còn em hát
Khúc phụng cầu tương tư!
langtoi
Mình xa nhau rồi ư? Tương tư mộng gối đầu Tình sầu vì dang dở Đã lỡ một nhịp cầu Tiếng đàn nay còn đâu? Tiếng hát em u sầu Mình xa nhau từ đó
Quên cả lời nguyện cầu Tình đầu đã phôi phai Nhớ hoài tiếng đàn anh Đông về nghe giá lạnh Còn lại thoáng mong manh Nhật Hạ
GỌI ANH
Nhật Hạ Em gọi tên anh trong những giấc mơ
Để cho nhung nhớ về dâng ngập hồn
Để cho mắt ngọc thôi không hờn dỗi
Cho anh và em được gần nhau hơn Em gọi tên anh trong tiếng lá rơi
Xào xạc như tiếng lòng đang réo rắt
Chiều Thu bàng bạc mây sầu giăng mắc
Như khúc nhạc buồn anh hát em nghe Gọi anh trong tiếng Ve kêu mùa hè
Phượng cũng buồn khi Ve khóc Hạ đi
Sầu ly biệt một ngày rồi sẽ đến
Em gọi tên anh lệ hoen ướt mi Nhật Hạ
Mê Chơi Quên Thơ
Mấy ngày lễ đi chơi vui thật thích
Quên cả thơ bỏ trong túi trên lưng
Em hỏi thơ, ừ, nhắc nhở anh mừng
Vội cúi xuống, gõ từ từ mỗi chữ
Em hờn trách tưởng là anh dự trữ
Đưa cho em cả một tập dày cơ
Em có ngờ từng chữ một em chờ
Xong mỗi đoạn chết em trông mỏi cổ
Vì cô bé yêu thơ anh phải khổ
Cứ gò thơ, gò từng chữ,... cho em
Phải chi là anh cố gắng gò... em
Chắc lúc chết trái tim thành bức tượng
Ngôi tượng nhỏ đúng là em vóc tướng
Nhoẻn môi cười, mi mắt vút cong cong
Mỗi lần gặp, "Anh có nhớ em không?"
Giá không nhớ cuộc đời anh đỡ mệt
Nguyên Đỗ
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Mê Chơi Quên Thơ
Mấy ngày lễ đi chơi vui thật thích
Quên cả thơ bỏ trong túi trên lưng
Em hỏi thơ, ừ, nhắc nhở anh mừng
Vội cúi xuống, gõ từ từ mỗi chữ
Em hờn trách tưởng là anh dự trữ
Đưa cho em cả một tập dày cơ
Em có ngờ từng chữ một em chờ
Xong mỗi đoạn chết em trông mỏi cổ
Vì cô bé yêu thơ anh phải khổ
Cứ gò thơ, gò từng chữ,... cho em
Phải chi là anh cố gắng gò... em
Chắc lúc chết trái tim thành bức tượng
Ngôi tượng nhỏ đúng là em vóc tướng
Nhoẻn môi cười, mi mắt vút cong cong
Mỗi lần gặp, "Anh có nhớ em không?"
Giá không nhớ cuộc đời anh đỡ mệt
Nguyên Đỗ
Chào Anh Nguyên Đỗ. Cảm ơn đã đến với trang thơ của NH
Cho NH họa lại thơ với anh cho vui nha Chúc anh luôn vui. LẠC LỐI Vì anh gõ từ từ mỗi chữ Em chờ hoài mỏi cổ...đi chơi Lạc vào rừng tìm không ra lối
Em ngồi khóc bắt đền anh thôi Rồi anh đến...Mình ngồi bên nhau Em hỏi anh " Sợ mất em không? " Anh bảo em lớn rồi không lạc Em chợt nghe đau nhói trong lòng Bài thơ tình anh viết mỗi đêm Từng con chữ vây quanh êm đếm Như vũ khúc đưa em vào mộng Giấc xuân nồng hạnh phúc dịu êm. Nhật Hạ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: