Nhớ ...
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 40 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Nhật Hạ 29.03.2007 15:03:31 (permalink)
0
 
ANH
 
 
Khuya rồi anh ơi sao chưa ngủ
Trái tim em vì anh thao thức
Trái tim anh vì em buốt nhức
Trái ngang này vì đâu anh ơi

Mộng chung đôi đã vỡ tan rồi
Xin hãy để giọt lệ xót xa
Cho riêng em, riêng em thôi anh ạ
Lòng anh đau cho lòng em tan nát

Tình trái ngang giọt lệ sầu chua chát
Nhưng em không hề hối tiếc đã yêu
Vì nỗi đau cũng là niềm hạnh phúc
Cho em được nhớ anh yêu thật nhiều
 
 
 
Nhật Hạ 
huongtuyet274 29.03.2007 19:27:33 (permalink)
0
 
 Tôi trở về đây phố nhỏ này
Người thương vắng bóng lá vàng rơi
Hè qua thu tới đông lại rụng
Lá úa theo mùa lá úa bay
 
Ai nhớ mộng lòng cho giấc say
Cho hương thơm mái tóc trâm cài
Cho người thương nhớ trong nhung nhớ
Cho lỡ tâm hồn mong bước ai
 
Tôi đã nghe lòng tiếng tim ai
Mầm xanh đang nảy lộc đâm chồi
Hôm nay phố nhỏ vui ngày hội
Trăm vạn niềm thương vắng ai rồi!
 
Biển Pha Lê 29.03.2007 22:10:11 (permalink)
0
Cảm ơn Hạ đã tặng mình bài thơ ấy , nghe xong trong lòng lại cảm nhận được một chút bình yên rồi...
 
Thương nhớ mùa mưa
 
Mưa chợt về cho tối nay thấm lạnh
Choáng ngập hồn bao nỗi nhớ chơi vơi
Bóng tình qua trong màng mưa khuất lấp
Nhớ thương rồi cùng cay đắng lên ngôi

Mưa nhòa nhạt cho trắng cả khung trời
Gió mưa, mưa gió vờn qua cây lá
Hơi lạnh ùa về len gối chăn đơn
Ngõ hồn ta nghe chẵng còn ai nữa

Một chút nhớ,chút buồn thêm băng giá
Ngỡ đã không còn hoài nhớ xa khơi
Nhưng mưa đêm này mang về tất cả
Những ảnh hình bao lâu đã phai phôi

 
 
Một lần nữa cảm ơn sự chào đón của NH.H ,đến với trang thơ này , mình thấy rất vui !



 
 
 
 
Biển Pha Lê 29.03.2007 23:06:24 (permalink)
0
Nửa của một đời ...

Bỗng một ngày tay không còn trong tay
Tình yêu ấy lặng trôi về miên viễn
Và cứ thế sầu dâng trên mắt cay
Hợp rồi tan phải chăng đời phải thế ?

Bỗng một ngày ta chờ người mòn mỏi
Cội hoa nào trên đá cũng buồn lây
Gió lạnh chợt về qua cành len lỏi
Hỏi vì sao thân cỏ thoảng điệu gầy ?

Bỗng một ngày hư hao cả một đời
Chẳng còn ai về cùng xây giấc mộng
Ta như đắm chìm ,như mãi mộng du
Suốt trăm năm ngậm riêng mình cay đắng

Bỗng một ngày mang con tim hành khất
Cố vang nài,níu kéo một tình yêu
Về hong khô sầu đau và nước mắt
Biết làm sao khi người vẫn ơ hờ !

Bỗng một ngày ,một ngày thật xa xôi
Có mình ta vẫn ngồi đây góp nhặt
Màu tim vỡ về tô lại khung đời
Câu thơ gãy đôi theo mùa gĩ vãng ....

Nguyên Đỗ 30.03.2007 10:39:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhật Hạ


ANH
 
 
Khuya rồi anh ơi sao chưa ngủ
Trái tim em vì anh thao thức
Trái tim anh vì em buốt nhức
Trái ngang này vì đâu anh ơi

Mộng chung đôi đã vỡ tan rồi
Xin hãy để giọt lệ xót xa
Cho riêng em, riêng em thôi anh ạ
Lòng anh đau cho lòng em tan nát

Tình trái ngang giọt lệ sầu chua chát
Nhưng em không hề hối tiếc đã yêu
Vì nỗi đau cũng là niềm hạnh phúc
Cho em được nhớ anh yêu thật nhiều
 
 
 
Nhật Hạ 




Em

Đã quá nửa đêm trằn trọc mãi
Ra vào ngóng mãi đợi em lên
Thành phố khuya đây đó đã vơi đèn
Em chẳng tới để hồn anh đau nhức

Tim thoi thóp phập phồng trong đáy ngực
Em đâu rồi, hay ngã bệnh, đi chơi
Em ở đâu, hồn trí nhớ rụng rời
Thao thức mãi đêm đã khuya chẳng ngủ

Những nỗi nhớ như mây sầu vần vũ
Xám kịt như trời sắp đổ cơn mưa
À thì yêu vậy đó biết khổ chưa
Thú đau thương ... y như đời đã nói

Em
Sao nỡ khiến tim anh hấp hối
Khóc cuộc tình nửa gánh gãy vù bay
Để lời thơ cuồn cuộn bốc lên mây
Nhỏ nước mắt khóc cuộc tình dang dở

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2007 22:11:26 bởi Nguyên Đỗ >
Nhật Hạ 30.03.2007 12:31:51 (permalink)
0

Trích đoạn: Cao Nguyên Việt

Gởi tặng Nhật Hạ Sài Gòn
Bài thơ viết thuở Hạ Hồng rất xưa!


Hạ hồng


Hạ về rồi đó, em yêu
rảnh không, ra bãi thả diều cùng anh
cứ đi qua hết đồi tranh
giữa chừng dốc lỡ, anh đang đứng chờ

Hạ về, ôi cánh diều thơ!
còn bay cao mãi ước mơ vào đời
xanh trong lưu bút điệu cười
hồng theo vạt áo một trời phượng bay

uống lời thân ái mà say
nụ hôn trên trán, còn ngây tầm nhìn
Hạ về, ôi Hạ hồng xinh!
giữa chừng dốc lỡ, một mình đợi em!

Hạ về, phượng nở sao đêm
diều thơ lưu dấu một phiên khúc tình
mơ qua chưa hết tuổi mình
từ phương trời nhớ, ngóng nhìn bãi xa .

Cao Nguyên


Rất vui khi anh Cao Nguyên đến chơi Quán...Nhớ Bài thơ Hạ Hồng thật dễ thương gợi cho NH nhớ lại những ngày ấu thơ với những Cánh diều ước mơ
 
Chúc anh luôn có thật nhiều niềm vui
 
Thân ái
 
 
Cánh Diều Ước Mơ


Ước chi là cánh diều
Bay lên bầu trời xanh
Trong tia nắng trong lành
Cùng ánh dương ngũ sắc

Dù chỉ trong khoảnh khắc
Nhìn bầu trời bao la
Những áng mây hiền hòa
Vươn đôi cánh thật xa

Thèm cơn mưa mùa hạ
Thèm chút nắng tự do
Hoàng hôn về rực rỡ
Nghe nỗi nhớ dâng tràn


Mong nhìn ánh hồng tươi
Của ban mai ngày mới
Bao ước mơ mong đợi
Cho cuộc đời tương lai

Hạnh phúc tuyệt vời thay
Kìa đàn chim tung bay
Soải dài đôi cánh nhỏ
Vào vùng trời tự do


Nhật Hạ
Nhật Hạ 30.03.2007 20:14:50 (permalink)
0

Trích đoạn: huongtuyet274

 
Tôi trở về đây phố nhỏ này
Người thương vắng bóng lá vàng rơi
Hè qua thu tới đông lại rụng
Lá úa theo mùa lá úa bay

Ai nhớ mộng lòng cho giấc say
Cho hương thơm mái tóc trâm cài
Cho người thương nhớ trong nhung nhớ
Cho lỡ tâm hồn mong bước ai

Tôi đã nghe lòng tiếng tim ai
Mầm xanh đang nảy lộc đâm chồi
Hôm nay phố nhỏ vui ngày hội
Trăm vạn niềm thương vắng ai rồi!


 
Nhật Hạ thân Chào huongtuyet274.
Cảm ơn bạn ghé thăm trang thơ và gởi tặng bài thơ dễ thương lắm
Mong bạn ghé thăm thường xuyên nhé.
Thân tặng bạn bài thơ.Chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui.
 
 
CẢM XÚC .


Cảm xúc cái tên thật gợi nhớ,
Cảm xúc cho cái nhìn đầu tiên,
Cảm xùc khi ta ngồi đối diện,
Cảm xùc mình ở trong mắt nhau !

Dưới ánh nến lung linh em như Thiên Thần,
Anh đắm chìm vào đôi mắt long lanh,
Đôi môi xinh với nụ cười hiền lành,
Anh nghe lòng mình ấm áp biết bao !

Đoá hoa TuLip em ôm trước ngực,
Mùi hương thoang thoảng như mùi hương em,
Anh ngất ngây vi mùi hương êm đềm,
Không gian chìm lắng khi ta bên nhau 
 
 
 
Nhật Hạ
 
Nhật Hạ 30.03.2007 20:24:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Biển Pha Lê

Cảm ơn Hạ đã tặng mình bài thơ ấy , nghe xong trong lòng lại cảm nhận được một chút bình yên rồi...
 
Thương nhớ mùa mưa
 
Mưa chợt về cho tối nay thấm lạnh
Choáng ngập hồn bao nỗi nhớ chơi vơi
Bóng tình qua trong màng mưa khuất lấp
Nhớ thương rồi cùng cay đắng lên ngôi

Mưa nhòa nhạt cho trắng cả khung trời
Gió mưa, mưa gió vờn qua cây lá
Hơi lạnh ùa về len gối chăn đơn
Ngõ hồn ta nghe chẵng còn ai nữa

Một chút nhớ,chút buồn thêm băng giá
Ngỡ đã không còn hoài nhớ xa khơi
Nhưng mưa đêm này mang về tất cả
Những ảnh hình bao lâu đã phai phôi

 
 
Một lần nữa cảm ơn sự chào đón của NH.H ,đến với trang thơ này , mình thấy rất vui !



Biển Pha Lê ơi.
 
Nhật Hạ cũng rất hạnh phúc khi thấy bạn vui trong trang thơ của Hạ xin bạn cứ tự nhiên , mong bạn luôn có thật nhiều bài thơ cho Hạ và cho mọi người cùng đọc nhe'.
Chúc bạn luôn tràn ngập niềm vui trong cuộc sống
Thân ái.
Nhật Hạ
 
 
RU
TÌNH.

Ta ru nhau bằng tình yêu muộn màng,
Hai mảnh đời cô đơn vừa ghép lại,
Bao nỗi sầu riêng cuộc đời tê tái,
Thành nỗi sầu chung để sẻ chia !

Em ru anh lời tình yêu tha thiết,
Anh ru em vòng tay ôm dịu dàng,
Ta ru nhau vào vùng trời hạnh phúc,
Để không còn tình khúc dở dang !

Nếu một ngày tình mình có vỡ tan,
Hãy ru nhau bằng nỗi nhớ,
Bằng những vương sầu trong ý thơ,
Ru tình mình đẹp mãi ...ngàn Thu !
 
 
 
Nhật Hạ

 

 

Nhật Hạ 30.03.2007 20:41:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Trích đoạn: Nhật Hạ


ANH
 
 
Khuya rồi anh ơi sao chưa ngủ
Trái tim em vì anh thao thức
Trái tim anh vì em buốt nhức
Trái ngang này vì đâu anh ơi

Mộng chung đôi đã vỡ tan rồi
Xin hãy để giọt lệ xót xa
Cho riêng em, riêng em thôi anh ạ
Lòng anh đau cho lòng em tan nát

Tình trái ngang giọt lệ sầu chua chát
Nhưng em không hề hối tiếc đã yêu
Vì nỗi đau cũng là niềm hạnh phúc
Cho em được nhớ anh yêu thật nhiều
 
 
 
Nhật Hạ 




Em

Đã quá nửa đêm trằn trọc mãi
Ra vào ngóng mãi đợi em lên
Thành phố khuya đây đó đã vơi đèn
Em chẳng tới để hồn anh đau nhức

Tim thoi thóp phập phồng trong đáy ngực
Em đâu rồi, hay ngã bệnh, đi chơi
Em ở đâu, hồn trí nhớ rụng rời
Thao thức mãi đêm đã khuya chẳng ngủ

Những nỗi nhớ như mây sầu vần vũ
Xám kịt như trời sắp đổ cơn mưa
À thì yêu vậy đó biết khổ chưa
Thú đau thương ... y như đời đã nói

Em
Sao nỡ khiến tim anh hấp hối
Khóc cuộc tình nửa gánh gãy vù bay
Để lời thơ cuồn cuộn bốc lên mây
Nhỏ nước mắt khóc cuộc tình dang dở

Nguyên Đỗ



Nhật Hạ Cảm ơn anh Nguyên Đỗ đã có một bài thơ rất tuyệt NH xin phép được tiếp thơ cùng anh nhé. Chúc anh luôn vui và hạnh phúc thật nhiều trong cuộc sống.
 
Thân ái
 
 CHIA LY
 
Có thể đêm nay là đêm cuối
Em ngồi bên anh đêm nữa thôi
Rồi mai xa cách đôi bờ nhớ
Đại Dương cách trở đôi mình rồi
 
Nói gì đi anh lời tiễn biệt
Em về sống những ngày không anh
Trái tim có ngàn lần buốt giá
Cũng là hạnh phúc lúc chia xa
 
Tạ từ những đêm trắng đã qua
Em đi trong nước mắt nhạt nhòa
Nhưng em sẽ cố quên tất cả
Trả anh về những ngày tháng không em
 
 
 
           Nhật Hạ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2007 22:12:30 bởi Nguyên Đỗ >
Nhật Hạ 05.04.2007 17:46:24 (permalink)
0
 
Tình Xa
 
 
Con sóng nhấp nhô vào bến bờ hạnh phúc
Cuốn trôi yêu thương ân ái bao tháng ngày
Anh ra đi, sao tim em thổn thức
Cuộc tình đã xa... xa khỏi tầm tay

Mình em lang thang tìm quên nơi này
Anh nơi phương ấy vui duyên mới
Đã xa rồi bao nguyện ước xum vầy
Hai lối đi không còn chi mong đợi

Mùa Thu đến những chiếc lá vàng rơi
Tình không xanh ...giờ như lá úa
Xin góp nhặt đốt hết nỗi buồn vời vợi
Thành làn khói bay về nơi cuối trời
 
 
 
Nhật Hạ
Nhật Hạ 05.04.2007 17:52:13 (permalink)
0





TAN VỠ...





Trong đêm thâu một mình em thao thức
Hình bóng anh giờ xa cách nơi nào
Bao nguyện ước hẹn thề mình đã trao
Trong tim anh hình bóng tình nhân có còn

Em muốn gào thét át cả tiếng biển khơi
Cho âm thanh vang dội khắp đất trời
Cho vỡ tan đi hỡi cuộc đời,
Như trái tim em ai đang bóp nát người ơi

Em lang thang cùng với cơn mưa
Mưa đang rơi hay là nước mắt rơi
Em không biết, chỉ thấy lòng vời vợi
Gió không nhiều sao lạnh giá bờ vai

 
 
 
                                                                      Nhật Hạ
#116
    Nhật Hạ 05.04.2007 17:59:04 (permalink)
    0





    Ngày Hôm Qua Đâu rồi


     


    Ngày hôm qua... ta gọi là...dĩ vãng
    Dĩ vãng buồn khi tình đã ra khơi
    Dĩ vãng vui khi tình đến cuối đời
    Dù thế nào, xin vẫn luôn trân trọng

    Em nhớ ngày hôm qua anh còn đó
    Vẫn thì thầm khe khẽ gọi tên em
    Nằm kề bên ru em vào giấc mộng
    Giờ anh đi rồi... quên mang cả tình em

    Thế là tình mình trở thành dĩ vãng
    Dĩ vãng buồn như cung tơ lỡ làng
    Phím tơ chùng âm điệu buồn mênh mang
    Tình dở dang cho nỗi nhớ dâng tràn

     
     

                                                           Nhật Hạ
     

    #117
      Nhật Hạ 05.04.2007 18:11:30 (permalink)
      0
       
       
      ĐÀNH LÀM KẺ PHỤ TÌNH
       
       
      Em nào phải vô tình quên đi lời đã hứa
      " Mình bên nhau đi hết con đường còn lại "
      Chỉ một đoạn đường thôi em đã bỏ dở dang rồi
      Chân quỵ ngã...Trái tim đau...Lòng tê tái

      Thôi đành làm kẽ phụ tình ai
      Giờ mình không cùng đi chung lối,
      Quên đi anh những kỷ niệm còn sót lại
      Hãy coi như giấc mộng mà thôi

      Những nụ hôn nồng ấm giờ đã lạnh tím môi
      Đêm mất ngủ mắt quầng thâm u hoài
      những đêm dài mình cùng nhau ân ái
      Đã qua rồi...Tất cả đã phôi phai
       
       
       
      Nhật Hạ
      #118
        Nguyên Đỗ 05.04.2007 19:42:34 (permalink)
        0
        Ai nhớ trước? Ai nhớ sau?
        Nỗi nhung nhớ tựa dao cầu cứa tim
         
        Nguyên Đỗ
        #119
          Đuyên Hồng 05.04.2007 20:58:15 (permalink)
          0
          CHIA TAY


          Em đốt nỗi buồn, tôi đốt tôi
          Chia tay đừng hận cũng đừng cười
          Tình ta thoảng tới như làn gió
          Rồi cũng thoáng bay tựa mây trôi
           
          Em hỡi xin quên kỷ niệm xưa
          Dấu yêu lúc cũ cũng là mơ
          Phụ tình anh sẽ, anh là kẻ
          Xin chớ nặng lòng lúc bước đi
           
          Lối cũ em ơi đừng tiếc nuối
          Buồn vui thôi thế đã xong rồi
          Em đi, đi nhé chân trời mới
          Tôi ở một mình đếm lá  rơi…
          #120
            Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 40 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 599 bài trong đề mục
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9