MỘT NGÀY
Nhiều chuyện là bổn thiếu gia
Tham ăn mập ú chính là anh đây
Làm banh người đá vui lây
Miễn sao em đã cùng bầy với anh
hi hi hi...
ơiiiiiiiiiiii trờiiiiiiii ơiiiiiiiiiiiiiiii
giữa đường gặp kẻ tham ăn.
người tròn mập ú chắc thành rất cao.
phen này ta quyết nhốt vào
đem đi xuất khẩu chắc cao thành tiền
.................................................. đùa chút xiu đừng giậnmt nhé!!!!!!!!!!!!
Yêu ai dám nói không nà !!!
Theo người đến tận cửa nhà mới thôi
Yêu ai đừng có lôi thôi
Hãy la cho lớn, đừng ngồi chờ may
ơ hay cười cái anh này.
chờ mong chi nữa có ngày lỡ duyên
thôi thì cứ đến làm phiền.
chặn anh hết mõi nẻo đường lăm le
Trích đoạn: langtoi
Trích đoạn: saochoihelen
Em đây dáng đứng Bến Tre
cao cao như mẹ ốm còm như cha
Vậy mà anh cũng chẳng tha
Anh ghanh anh ghét chớ mà thương em
Yêu ghê con gái miệt vườn
Dẫu rằng không đẹp nhưng thương quá à
Dù nàng giống mẹ giống cha
Thời anh vẫn quyết rinh qua nhà mình
Lại thêm một kẻ si tình
Ba hoa nói phéc một mình hay ghê
Quyết rinh cho được em về
Em cho anh uống thuốc mê dài dài
Trích đoạn: Talkative
Dáng em như cây tre!!!
Anh rất thích
Chặt khúc
Dồn thịt
Nấu món ăn
Nghĩ đến anh đây thèm dỏ dãi...
Úi chà !!!
Mùi vị thật là ngon.
Dáng anh như trái banh!!!
Em rất thích
Mang về
Lúc buồn
Đem ra đá
Lanh quanh cho hết buồn....
Úi chà !!!
Bắt chước Talkative chơi
Trích đoạn: saochoihelen
Lại thêm một kẻ si tình
Ba hoa nói phéc một mình hay ghê
Quyết rinh cho được em về
Em cho anh uống thuốc mê dài dài
Dù sao cũng trót yêu rồi Thuốc mê anh uống sẵn rồi em ơi Em làm cho trái tim tôi Tan ra từng mảnh theo lời em buông!
trích từ Saochoihelen:
Dáng anh như trái banh!!!
Em rất thích
Mang về
Lúc buồn
Đem ra đá
Lanh quanh cho hết buồn....
Úi chà !!!
Bắt chước Talkative chơi
Em ơi...
Anh trái banh vuông
Làm sao mà đá!!!
Đỡ buồn hở em!!!
Thui...e hèm...
Anh chỉ cho em
Đem về làm ghế ngồi êm, ăn nhiều
hí hí hí...CTNC chụi lỗ vốn với helen sao chổi không có cán chổi.
Trích đoạn: Talkative
trích từ Saochoihelen:
Dáng anh như trái banh!!!
Em rất thích
Mang về
Lúc buồn
Đem ra đá
Lanh quanh cho hết buồn....
Úi chà !!!
Bắt chước Talkative chơi
Em ơi...
Anh trái banh vuông
Làm sao mà đá!!!
Đỡ buồn hở em!!!
Thui...e hèm...
Anh chỉ cho em
Đem về làm ghế ngồi êm, ăn nhiều
hí hí hí...CTNC chụi lỗ vốn với helen sao chổi không có cán chổi.
Banh tròn chẳng đá, đá banh vuông
Cho vuông tròn lại chứ ngồi làm chi
Chưa gì đã thấy hi hi
Làm vật sở hữu còn cười được chăng?
Banh tròn chẳng đá, đá banh vuông
Cho vuông tròn lại chứ ngồi làm chi
Chưa gì đã thấy hi hi
Làm vật sở hữu còn cười được chăng?
Nó cười là nó khoe răng
Bị đặt xuống đít hỏi rằng cười chi?
Cái đầu chẳng nghĩ được gì
Ví mình là bóng rồi thì " xịt hơi "
Nhìn ai đầu hói vậy trời
Ra đường thấy gái thèm ơi là thèm
Làm banh em đá em chơi
Hỏi gì còn cái của trời đã ban..
Anh này có tính tham lam.
thấy banh ai đá mà ham thế à.
chưa chi đã muốn rầy rà.
phen này em quyết bắt gà đá banh
hic....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2007 23:32:41 bởi giotnangmuathu2007 >
một ngày tỉnh một ngày say.
ngày thì nhàn rỗi ngày xoay rã rời.
một ngày ai gửi thiếp mời.
vừa mừng hạnh phúc vừa cười túi không
Chúc em lấy được tấm chồng
Để em mãi tỉnh không say bao giờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2007 19:06:43 bởi maiyeuem >
Cái anh này thật là khờ.
"vỏ quýt dày có móng tay nhọn".
Em phải chờ để lấy "tim" anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2007 15:14:36 bởi giotnangmuathu2007 >
Thật là trái đất vòng quanh
Đi xa không nỡ cũng đành về đây
trái tim vẫn vẹn nguyên nầy
Em xào em nấu lại đây lấy nè
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: