Năm tháng tình yêu (II)
Nguyễn Hoàng 06.12.2006 21:12:22 (permalink)
0

Phố dài trong đêm
 
Chỉ những buổi đêm như thế thôi
Cũng đủ để nói với Em
Những điều tôi còn đang trăn trở.
Những điều từ Em đến với tôi còn bỡ ngỡ
Có cách xa đâu kể từ buổi ban đầu.
 
Có cách xa đâu khi hai đứa sánh vai nhau
Đêm vắng lặng ở hai đầu dải phố.
Em nói gì? Sao tôi không thể nhớ
Chỉ biết rằng Em là cô gái thích đùa.
 
Không biết Em và cô bạn thân đã hiểu tôi chưa
Mà sao cứ trách móc hoài nhau vậy?
Gần gũi nhau nhiều rồi Em sẽ thấy
Tôi không phải là một áng xám mây.
 
Tôi sẽ chẳng bao giờ là áng xám mây
Che phủ ánh sáng trong của Chị hằng hiền dịu.
Có lẽ tôi đã cảm thấy thiếu,
Cái ánh sáng trong của Chị hằng đáng yêu.
 
Cứ mãi nhớ Em vào những buổi chiều
Nhớ khi đi bên Em- Cô gái đáng yêu
Thật dễ sợ khi mà Em im lặng.
Thật dễ sợ khi lòng tôi trống vắng
Chẳng dám nói đâu dù chỉ nói bâng quơ.
 
Chẳng dám nói đâu dù chỉ nói bâng quơ.
Bởi vì Em sẽ lại nghi ngờ
Bởi vì Em sẽ lại giả ngây thơ
Cùng bạn gái trách móc hoài tôi mất.
         
Không biết trên đời điều gì tôi yêu nhất?!
Bằng giọng nói Em hay ánh mắt của Em
Cái giọng nói như hơi thở buổi đêm.
Cùng ánh mắt nâu như muốn nói thêm:
Em là vầng trăng đầy mùa hạ.
 
Em là vầng trăng của gió, mây và lá.
Hay là của tôi trong những buổi đêm
Khi tôi cùng Em bước êm đềm
Trên dãy phố dài sao tôi thấy ngắn.
 
Dãy phố dài giúp tôi như muốn nhắn
Gửi tới Em lời nói của yêu thương.
Không bóng bảy đâu như ở thiên đường
Gần gũi lắm, hơn cả là Em tưởng...
         

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 17:48:52 bởi Nguyễn Hoàng >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9