Năm tháng tình yêu (II)
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 29 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 430 bài trong đề mục
Nguyễn Hoàng 21.06.2008 18:04:00 (permalink)
0
Tại Em
 
Tại em đấy cứ lúng la lúng liếng
Để tim ta rộn rã mở cờ.
Câu lấp lửng cứ thốt buông từng tiếng
Để lòng ta vụng dại những giấc mơ.
 
Tại em đấy sao mãi như Nàng thơ
Trong nắng gió cứ gieo vần khắc khoải.
Góc quán vắng ta một mình đợi chờ
Giọt cay đắng ôi mắt môi bải hoải.
 
Tại em đấy mong manh như sương mai
Ta muốn hứng mà sợ em tan vỡ.
Thế nên ta cố xây một tượng đài
Thần Vệ nữ ngự thói đời cám dỗ.
 
Tại em đấy hay lạnh lẽo hững hờ
Khiến hồn ta cứ từng giây nóng cháy.
Một tiếng cười thánh thiện nguyên sơ
Ta rơi tận vực đam mê thấu đáy.
 
Ôi tại em mà nào em có thấy???
 
Hà Nội, ngày 20/06/2008
 
Nguyễn Hoàng 11.07.2008 16:57:45 (permalink)
0
Còn ai nhung nhớ
 
Em đi rồi còn ai nhung nhớ.
Từng giọt buồn đọng những trang thơ
Ta đau thắt ôm tim mình góc vắng
Đêm đã qua ngày sầu đắng ta chờ.
 
Có thể nào giết chết những vần thơ
Khi yêu em ta sẵn sàng lầm lỡ.
Có thể nào nguôi ưu tư trăn trở
Khi em xa rồi ta ở lại bơ vơ.
 
Em đi rồi đọng trong ta nhung nhớ
Khúc biệt li nào thể hát cho nhau.
Cứ che dấu trái tim đang nức nở
Ta bước vào chiều vụn vỡ mưa ngâu.
 
Em đi rồi còn ta sẽ về đâu.
Nơi chốn cũ lòng ta hoang lạnh quá.
Cơn giông hạ lướt trên đỉnh đầu,
Ta thả mình quay cuồng như tán lá.
 
Hà Nội, ngày 11/07/2008
Nguyễn Hoàng 19.07.2008 15:52:50 (permalink)
0
Cho những ngày xa nhau
 
Có những ngày chúng mình xa nhau
Thả nỗi nhớ theo con sóng bạc đầu
Mong vớt được dẫu chỉ là tiếng vọng
Một lời yêu thương từ đáy biển sâu.
 
Có những ngày chúng mình xa nhau
Trăng khóc lặng u ám trên đầu
Những khoảng sáng nhạt nhòa theo bước
Trăng nào biết chân ta muốn về đâu?
 
Nếu Trăng biết ta muốn về đâu
Thì nhắn giúp người ta yêu nhé.
Đêm nay nơi chân trời góc bể
Dấu yêu ơi em có lắng nghe?
 
Có ngôi sao lạc mất lối về
Ta kết bạn cho lòng vơi trống trải.
Đêm chưa tàn bình minh ta đợi mãi
Ngày xa nhau sẽ hết vào ngày mai…
 
Hà Nội, ngày 19/07/2008
Nguyễn Hoàng 27.07.2008 02:09:01 (permalink)
0
Không giờ rồi em ngủ đi em
 
Không giờ rồi em ngủ chưa em
Từng giây qua ta nhớ môi mềm
Lặng lẽ đếm những vì sao sáng
Đêm hạ này cô đơn như dài thêm.
 
Có ngôi sao rơi lạc miền xa vắng
Tiếng ai hát thoáng nghe sầu dâng.
Dấu yêu nào chợt trở về lẳng lặng
Nhắc tim ai một nỗi nhớ bâng khuâng.
 
Không giờ rồi vũ trụ như hiến dâng
Đêm đặc quánh bao la hiền dịu
Ngủ đi em dù trong mơ còn thiếu
Vị ngọt ngào làn môi ấy chiều qua.
 
Ta ngồi đây lặng lẽ hát ru ca
Gửi lời vọng khắp thiên hà xa tít
Cho muôn vì sao lung linh tha thiết
Mang lời ru ve vuốt khóe mi xa.
 
Ngủ đi nhé em không giờ đã qua./.
 
Nguyễn Hoàng 14.08.2008 13:17:31 (permalink)
0
Thôi đừng chiêm bao
 
                                    (Tặng TL…)
 
Về đi em thôi đừng chiêm bao
Giấc mơ cũ đã tàn theo năm tháng
Còn chút gì xin dấu trong thầm lặng
Ru bình yên những kí ức ngọt ngào.
 
Đời bão tố ta nào đâu có thể
Đến bên em cho chua sót đầy vơi.
Nếu còn yêu thì em ơi cứ để
Kỉ niệm xưa như khúc nhạc không lời.
 
Thôi về đi dù nước mắt vương rơi,
Mộng có đẹp cũng đành xa cách.
Những mặn nồng thôi đành hóa thạch
Cuộc đời riêng hai đứa hai phương trời.
 
Em đừng chiêm bao đau trái tim tôi
Khép mộng lại cho đời vui thanh thản.
Tình như biển rộng có bao giờ cạn
Em hãy cười rạng rỡ mắt môi.
 
Giấc mơ em theo ta suốt cuộc đời./.
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 10:42:45 bởi Huyền Băng >
Nguyễn Hoàng 31.08.2008 13:36:58 (permalink)
0
Mai xa em
 
Tôi phải về thôi mai xa em
Chiều đã muộn thành phố lên đèn.
Văn phòng vắng phone không kết nối
Những nỗi nhớ không gọi thành tên.
 
Con đường cũ oằn rên xe cộ
Đèn đỏ xanh nhấp nhoáng ngã tư.
Người ken người tranh nhau lố nhố
Chợt thèm nghe giọng nói em hiền từ.
 
Tôi cố đi như loài chim di cư
Mà không chắc phương trời kia ấm áp.
Nếu tuyết lạnh nơi ấy cho dù
Thì vẫn đợi cùng nhịp tim gấp gáp.
 
Mai xa em biết khi nao lại gặp
Khoảng trời kia cô độc đang chờ.
Nên vẫn ngóng lời ấm nồng hồi đáp
Để ngày xa chỉ như một giấc mơ.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2008 20:29:21 bởi Nguyễn Hoàng >
Nguyễn Hoàng 14.09.2008 23:09:24 (permalink)
0
Đêm Rằm Trung Thu
 
Trăng tròn.Trăng chậm trôi.
Ta buồn lặng lẽ bước chơi vơi
Tiếng trống..tiếng trẻ cười
Đêm loang vỡ đèn ông sao chấp chới…
 
Vị ngọt chanh leo còn đọng bờ môi
Nụ hôn vội có bỏ quên quán nhỏ?
Đêm Rằm này em yêu ơi có nhớ
Những yêu thương ta đã dấu trong đời.
 
…Những đứa trẻ chơi “Cút bắt trò chơi”,
Vọng góc phố tiếng cười lảnh lót.
Ta loanh quanh nhìn ngắm cuộc đời
Tim bỏng rát như nến ai vừa đốt.
 
Ta bước qua những khoảng sáng vàng vọt
Bóng ngả nghiêng góc phố đêm Rằm
Nỗi nhớ em sánh vai bất chợt
Miền địa đàng ta cùng ghé thăm.
 
…Ôi trăng Rằm đã trôi xa xăm
 
Nguyễn Hoàng 21.09.2008 14:15:57 (permalink)
0
Nàng thơ
 
 
Ta chưa được gặp em
Mà như thấy bóng dáng em hiển hiện.
Tan bão giông, sau tháng năm dâng hiến
Ta bình yên quay lại với chính mình.
 
Ôi tình thơ kiêu hãnh trước bình minh
Ta ngẩng mặt lắng nghe lời em nói.
Tình yêu đến khiến tim ai bối rối
Tình yêu đi ai đó cũng thẫn thờ.
 
Đừng gặp nhau cho trọn những giấc mơ
Đừng khao khát mà bắt tim mỏi mệt.
Những ân tình nói sao cho hết
Thì người ơi chớ nuối tiếc dại khờ.
 
Thế giới này dịu dàng những vần thơ,
Em hãy giữ giấc mơ ngày mộng điệp.
Tháng năm qua, mỗi ngày ta viết tiếp
Từng vần thơ như vắt kiệt trái tim.
 
Chưa gặp em nên ta mãi kiếm tìm./.





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22917/3546016A47C343D0B5B3E490DA348E8E.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2008 14:19:47 bởi Nguyễn Hoàng >
Attached Image(s)
Nguyễn Hoàng 27.09.2008 19:28:07 (permalink)
0
Mùa thu vàng của tôi

Mùa thu vàng Em ơi đừng lặng lẽ
Có lẽ nào vô tâm như thể
Chưa gặp nhau một giây phút nào.
Chưa thầm thì những điều khát khao.

Một giờ thôi ta không thể trao
Để suốt đời mãi còn nhung nhớ.
Như thế giới kia sẽ luôn rộng mở
Đón tình yêu vào những vần thơ.

Biết là sẽ còn mãi đợi chờ
Dẫu mùa thu vàng thêm nỗi nhớ.
Thôi đừng buồn và đừng than thở
Chiếc lá cuối cùng chưa rụng đâu Em.

Tôi ngước nhìn, chợt nhớ Em thêm
Mùa thu bỏ đi mình tôi ở lại.
Nhưng màu vàng vẫn ở bên trái
Nhắc tôi rằng đã từng có mùa thu
.





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22917/B799C82FFDD64A24ACB7666F64A463A7.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2008 12:55:15 bởi Nguyễn Hoàng >
Attached Image(s)
Nguyễn Hoàng 28.09.2008 13:27:23 (permalink)
0
Góc nhớ mùa thu
 
Nhớ vị môi em chưa nhạt mờ
Nhớ đôi mắt nâu dệt mộng mơ
Từng lời ân ái còn nồng thắm
Vẫn đọng nguyên đây từng câu thơ.
 
Hỏi trái tim kia đang tan vỡ
Nuối tiếc gì không những ngày qua
Tình ấy có đẹp khi lầm lỡ
Có sót thương nhau khi lệ nhòa?
 
Từng ngày qua đi từng giây xa
Hỡi em có nhớ lúc bên ta
Nâng niu từng ngón hồng ấm áp
Hạnh phúc bình yên có thật là?
 
Em vẫn cách xa em có hay
Hà Nội vào thu mưa lắt lay
Góc phố nhỏ này sao hoang vắng
Để nỗi cô đơn cứ loang đầy.
 
Góc nhớ mùa thu/em/ còn đây!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2013 15:31:48 bởi Nguyễn Hoàng >
Quỳnh Muội 29.09.2008 01:25:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn Hoàng

Còn ai nhung nhớ
 
Em đi rồi còn ai nhung nhớ.
Từng giọt buồn đọng những trang thơ
Ta đau thắt ôm tim mình góc vắng
Đêm đã qua ngày sầu đắng ta chờ.
 
Có thể nào giết chết những vần thơ
Khi yêu em ta sẵn sàng lầm lỡ.
Có thể nào nguôi ưu tư trăn trở
Khi em xa rồi ta ở lại bơ vơ.
 
Em đi rồi đọng trong ta nhung nhớ
Khúc biệt li nào thể hát cho nhau.
Cứ che dấu trái tim đang nức nở
Ta bước vào chiều vụn vỡ mưa ngâu.
 
Em đi rồi còn ta sẽ về đâu.
Nơi chốn cũ lòng ta hoang lạnh quá.
Cơn giông hạ lướt trên đỉnh đầu,
Ta thả mình quay cuồng như tán lá.
 
Hà Nội, ngày 11/07/2008




LẦM LỠ
 
 
 
Em đi rồi anh còn gì đâu nữa
Những buồn vui khép lại vụn vỡ đời
Em vô tình mang hết những vần thơ
Về nơi ấy cho anh một đời thương nhớ
 
Nói làm sao hết những chiều bơ vơ
Bên góc phố cứ quen rồi đứng đợi
Hoàng hôn xuống chợt thấy lòng bỡ ngỡ
Em có đến nữa đâu mà đợi mà chờ !
 
Những buổi  chiều thế nầy mãi em ơi
Anh cứ mặc cho lòng buồn trăn trở
Mặc cho hồn rung lên từng điệu nhớ
Nhịp tim rơi từng giọt nhớ nghẹn ngào !
 
Thôi em cứ yên lòng đừng hỏi tại sao
Em đã quên mà sao anh cứ nhớ
Anh chợt hiểu chỉ một lần lầm lỡ
Chẳng thể nào máu lần nữa trở về tim
 

Sài gòn, ngay  28-9-2008


Nhật Quỳnh
 
 
 
_____________________________________


Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vì...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên...đời không bến đợi
Hồn phải...bơ vơ trên vạn nẻo hành trình...!





 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2008 01:32:45 bởi Quỳnh Muội >
Nguyễn Hoàng 30.09.2008 14:34:02 (permalink)
0


Rất cám ơn QM đã ghé thăm trang thơ này và để lại lưu bút bằng một bài thơ. Hi vọng sẽ còn được đọc nhiều bài viết của QM.

Thân mến!
Quỳnh Muội 02.10.2008 11:14:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn Hoàng

Thôi đừng chiêm bao
 
                                    (Tặng TL…)
 
Về đi em thôi đừng chiêm bao
Giấc mơ cũ đã tàn theo năm tháng
Còn chút gì xin dấu trong thầm lặng
Ru bình yên những kí ức ngọt ngào.
 
Đời bão tố ta nào đâu có thể
Đến bên em cho chua sót đầy vơi.
Nếu còn yêu thì em ơi cứ để
Kỉ niệm xưa như khúc nhạc không lời.
 
Thôi về đi dù nước mắt vương rơi,
Mộng có đẹp cũng đành xa cách.
Những mặn nồng thôi đành hóa thạch
Cuộc đời riêng hai đứa hai phương trời.
 
Em đừng chiêm bao đau trái tim tôi
Khép mộng lại cho đời vui thanh thản.
Tình như biển rộng có bao giờ cạn
Em hãy cười rạng rỡ mắt môi.
 
Giấc mơ em theo ta suốt cuộc đời./.
 
r






 
ĐỜI KHÔNG CHỈ LÀ MƠ
 
  
Em không thể về khi tình em vẫn thắm
Khi tim anh còn nồng ấm ngọt ngào
Khi trong trái tim chúng mình vẫn có nhau
Thì anh hởi nở lòng nào chia biệt
 
Đời gai góc đôi chúng mình cùng biết
Em ngại gì bụi bám gót chân son
Cùng vượt qua ghềnh thác hay lối mòn
Bão tố phong ba đôi mình cùng chèo chống
 
Xin hãy hiểu như là em đã hiểu
Đừng chối từ cho hai trái tim đau
Thực tế tình yêu kỳ diệu làm sao
Giấc mơ đầu vẫn ngọt ngào nguyên vẹn
 
Đã trao nhau đá vàng ước hẹn
Bằng môi cười bằng ánh mắt dạt dào
Tim yêu còn ngàn khúc nhạc xôn xao
Sao lại để nồng nàn tháng năm hóa thạch
 
Thôi anh nhé đừng để tình ngăn cách
Tội tim em và đau trái tim anh
Tình yêu đâu hẳn là  giấc mơ cổ tích 
Thì ngại gì đời mình bão tố anh ơi
 
Giấc mơ em là bên anh suốt cuộc đời …
 

 


Nhật Quỳnh

 
 
 

________________________________
 
Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vì...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên...đời không bến đợi
Hồn phải...bơ vơ trên vạn nẻo hành trình...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 00:06:08 bởi Quỳnh Muội >
Quỳnh Muội 03.10.2008 12:59:34 (permalink)
0



Chào Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng đọc bài thơ nầy sẽ hiểu những gì QM nói với Nguyễn Hoàng mấy hôm trước về chuyến đi xa của QM. Bài thơ nầy đã gởi diễn đàn nằm trong trang 1 của QM, bây giờ post lại gởi bạn cùng chia sẻ.





TÌNH TRONG KÝ ỨC
 


 
Người yêu tôi đường trần đi sắp hết
Còn riêng tôi cũng bóng ngã về chiều
Hai tâm hồn hai khỏang trống quạnh hiu
Trời cho gặp để trở thành tri kỹ

Một mối tình chỉ nằm trong suy nghĩ
Tuổi bảy năm sao nói trọn lời yêu
Nên trong anh luôn tâm niệm một điều
Giữ tình muộn trong lòng cho trọn vẹn

Đến với anh như đã từng ước hẹn
Lửa yêu đương bừng cháy một góc hồn
Năm mươi tuổi đời tím sắc hoàng hôn
Đã dừng bước  bởi chiều tà nhạt nắng

Hai chúng tôi tận cỏi lòng sâu lắng
Chỉ muốn sẻ chia nhũng ấm lạnh cuối đời
Như mạch nước ngầm chảy dưới  đất thôi
Nhưng cũng đủ làm mát lòng đất ấm



Hai trái tim từ trong sâu thẳm
Tuổi thời gian đã cạn kiệt mất rồi
Khỏanh khắc nào rất thật của chúng tôi
Quyết đễ thương nhớ vào trong ký ức

Mối tình ấy rất riêng và rất thực
Hiễu thế gian khó thông cảm đồng tình
Chúng tôi nguyền một dạ hy sinh
Hẹn kiếp sau sẽ kết tình vàng đá

Dù vỏ bọc thật hoàn tòan êm ả
Tôi  vẫn là em gái nhỏ ngoan hiền
Vẫn giữ tình bền vững nghiã anh em
Không sợ cảnh yêu thương rồi tan vỡ

Dòng suối tình yêu bền lòng muôn thuở
Chảy về nguồn chờ một kiếp hồi sinh
Một kiếp lai sinh tình  mãi gọi tình
Vẹn nghĩa đá vàng dở dang kiếp trước

Giờ chúng tôi ở hai miền đất nước
Một dãy non sông xa thẳm nghìn trùng
Hai tâm hồn hướng về một điểm chung
Hẹn kiếp sau sẽ cùng nên duyên nợ



Vẫn chờ nhau, chúng tôi vẫn đợi chờ nhau.

    Cuối đông 2005
               
     Nhật  Quỳnh
 
______________________________
 
Đời thêm nhạt vì …son môi không còn thắm
Tình đã phai vì …mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương… nên đời không bến đợi
Hồn phải bơ vơ… trên vạn nẻo hành trình 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2008 13:03:31 bởi Quỳnh Muội >
Nguyễn Hoàng 06.10.2008 09:27:15 (permalink)
0
Chào QM!  Dạo này NH bận công việc quá nên ít ghé vào Topic của mình được.  Cám ơn QM đã tham gia gửi bài nơi đây.
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 29 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 430 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9