Một thoáng Quê Hương - Đuyên Hồng
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 13 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 187 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 07.12.2006 16:12:16 (permalink)
0
Chợ Cóc
 
Ai nào bán Cóc
Mà chợ mang tên
Ngang đường, góc phố
Sáng ngày, tối đêm
 
Những cô thôn nữ
Mời chào rau xanh
Búi hành quả ớt
Tươi cười như tranh
 
Nhiều  bà hàng thịt
Dao cắt thật nhanh
Có người bán đậu
Bày nguyên cả  thùng
 
Con tép con tôm
Nhìn tươi roi rói
Những con cá quẫy
Trong thùng nước văng
 
Tan tầm về vội
Ghé hàng chọn mua
Dáng em tất tưởi
Sau lưng gió lùa
 
Ngày lên siêu thị
Nhớ về chợ xưa
Nét quê bình dị
Trong lòng phố ta…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 18:14:57 bởi Đuyên Hồng >
#1
    Đuyên Hồng 07.12.2006 19:59:26 (permalink)
    0
    Món  Quê

    “Nhà quê!” nghe tiếng đã chê
    Mà nay ai cũng tìm về đấy thôi
    Món quê dân dã một thời

    Bỗng thành đặc sản cho người phương  xa…
     
    Rượu quê ngọt, uống ngà ngà
    Lá chanh chấm muối món gà thả rông
    Nõn nà bánh đúc chấm tương
    Thơm ngô khoai nướng xưa thường vùi ăn…
     
    Tươi như con cá dính bùn
    Sạch non rau mẹ sau vườn nhà ta
    Lợn quê chén cám đẫy đà
    Tiết canh đặc sánh,  thịt thà tươi thơm

    Quả na nặng trĩu ngoài vườn
    Quả kế thì ngọt quả bòng lại the
    Còn dăm chùm nhãn cuối hè
    Mẹ dành cho đứa con xa chưa về…

    Quê mình con tép mẩy ghê
    Con cua vàng gạch con trê thơm bùn
    Món quê rất đỗi tầm thường
    Đi xa  thèm quá  nhút  tương dưa cà…

    Xa quê lòng chợt hiểu ra
    Quê là tất cả quê là thân thân thương…
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 22:37:02 bởi Đuyên Hồng >
    #2
      Đuyên Hồng 08.12.2006 12:15:44 (permalink)
      0
      Quê hương ta


      Ta lại về với dòng xưa trong mát
      Sông Hồng ơi! Thơm ngát phù sa
      Ta lại về quê ta Bất Bạt
      Ba Vì xanh mây phủ non xa….

      Ngót nửa đời mon men nơi xứ lạ
      Ta nhớ quê, nhớ quá những đêm rằm
      Trăng sáng lắm, trăng nằm non xa ấy
      Tuổi thơ vui cùng lũ bạn tung tăng…

      Núi Tản mây vờn nghìn năm lẻ
      Dòng sông Đà cuộn chảy giữa lòng quê
      Ngôi đình cổ gốc đa xưa vẫn thế
      Những rễ non che kín rễ già…

      Quê hương ta xứ Đoài mây trắng
      Mặt trời lên từ phía sông Hồng
      Quê Hương ta bốn mùa mưa nắng
      Cho xanh đồng cây lúa nặmg bông
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2007 09:08:49 bởi Đuyên Hồng >
      #3
        Đuyên Hồng 16.04.2007 14:23:31 (permalink)
        0
        Tặng Các Bạn trong gian hàng chợ Quê, “Đêm Hà Nội và Tôi”

        Chợ Quê

        Hội thơ bỗng gặp chợ quê
        Mấy cô yếm thắm, ô kìa nét xưa
        Môi hồng mắt sắc đong đưa
        Váy tứ thân thả gió lùa trước sau

        Chợ thơ chợt phải lòng nhau
        Hỡi em bán bánh người đâu đẹp vầy
        Phải em cô Tấm ngày nay
        Phải em Tố Nữ, Thị Mầu ngày xưa

        Chợ thơ ai bán mà mua
        Mẹt quà, sen ngó, gánh hoa, bánh dày
        Cơm rượu ai đãi mà say
        Nụ cười lấp lửng giữa ngày cuối xuân

        Hội thơ lòng bỗng tần ngần
        Hồn quê thấp thoáng trong ngần mắt em…
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2008 18:15:23 bởi Đuyên Hồng >
        #4
          Đuyên Hồng 18.04.2007 16:13:56 (permalink)
          0


          ĐÀ LẠT CHIỀU SƯƠNG


          Đà Lạt chiều sương lãng đãng buông
          Vườn hoa e lệ những bông hường
          Bóng ai nhẹ bước đi trong gió
          Bao kẻ ngây người ngơ ngẩn trông

          Đà Lạt chiều sang vi vút thông
          Đèn vàng thấp thoáng những con đường
          Mơ màng mắt ngọc em như thể
          Đồi núi chập chùng đêm tím buông

          Đà Lạt hoàng hôn đẹp bội phần
          Xuân Hương lờ lững áng phù vân
          Áo dài bay lượn nao đêm trắng
          Phủ góc hồ sương ánh trăng ngần
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2007 19:12:26 bởi Đuyên Hồng >
          #5
            Tâm An 20.04.2007 16:59:46 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Đuyên Hồng

            Tặng Các Bạn trong gian hàng chợ Quê, “Đêm Hà Nội và Tôi”

            Chợ Quê

            Hội thơ bỗng gặp chợ quê
            Mấy cô yếm thắm, ô kìa nét xưa
            Môi hồng mắt sắc đong đưa
            Váy tứ thân thả gió lùa trước sau

            Chợ thơ chợt phải lòng nhau
            Hỡi em bán bánh người đâu đẹp vầy
            Phải em cô Tấm ngày nay
            Phải em Tố Nữ, Thị Mầu ngày xưa

            Chợ thơ ai bán mà mua
            Mẹt quà, sen ngó, gánh hoa, bánh dày
            Cơm rượu ai đãi mà say
            Nụ cười lấp lửng giữa ngày cuối xuân

            Hội thơ lòng bỗng tần ngần
            Hồn quê thấp thoáng trong ngần mắt em…


            Chợ làng
             
            Quê nghèo
            nên chợ cũng nghèo
            Đôi ba phản thịt,
             lèo tèo mái tranh
            Thúng khoai ngồi cạnh bó hành
            Tép, tôm, cua, cá lành canh... nằm buồn
            Chợ thưa người,
             họp ven đường
            Dăm cô thôn nữ má hường lại qua
            Vàng, xanh - ngồng cải trổ hoa
            Ngọn tre cong
            gánh la đà bóng trưa
            Chẳng cần mặc cả bán, mua
            Cần chi đắt  - rẻ
            cốt vừa lòng nhau!
            Chợ mà không lẫn vàng – thau
            Nên câu lục bát
            thắm  màu đất quê !

             

            #6
              Đuyên Hồng 01.05.2007 09:11:08 (permalink)
              0
              QUA SƠN TÂY


              Suối Hai in bóng Ba Vì
              Ngàn năm non nước khắc ghi Tản-Đà
              Đường đi Bất Bạt bao xa?
              Chỉ nghe trong nắng gió sà rừng cây…
              #7
                Đuyên Hồng 07.05.2007 21:29:10 (permalink)
                0
                HỒ GƯƠM
                Trời cao biết mấy cho vừa
                Chiều sang mây rụng mặt hồ trong veo
                Lững lờ chiếc lá vừa gieo
                Động trong tâm khảm vương triều vua Lê
                 
                Bình Ngô gươm giữ làm gì
                Lưỡi cày thay kiếm Kim Quy trả trời
                Thuyền rồng đạp sóng thảnh thơi
                Nước non xanh mãi một thời yên dân
                 
                Hồ gươm vắng bóng quần thần
                Ngàn thu mưa nắng dãi dầm Ngọc Sơn
                Cong cong Thê Húc cầu son
                Kim Quy giữ kiếm vẫn còn đâu đây…
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2007 21:30:14 bởi Đuyên Hồng >
                #8
                  Đuyên Hồng 12.05.2007 21:28:41 (permalink)
                  0
                  HÀ NỘI VÀ EM


                  Hà Nội bé như lòng bàn tay
                  Riêng nỗi nhớ lại dày như cỏ
                  Yêu Hà Nội vì em trong đó
                  Hà Nội có em đậm thêm nét trữ tình
                   
                  Hà Nội yêu sao ríu rít bình minh
                  Buổi tựu trường em rung rinh bím tóc
                  Nét trang đài ước mơ hồng tuổi ngọc
                  Sân trường xưa phủ trắng áo thư sinh
                   
                  Yêu Hà Nội những ngày xuân tận cửa
                  Mưa phùn mờ vương má gái đương tơ
                  Mùa lễ hội chờ em sang bên đó
                  Hoa loa kèn nở rộ trắng tháng Tư
                   
                  Hà Nội muôn đời vẫn mộng mơ
                  Chiều Tây Hồ sương mờ giăng khói nước
                  Nét liễu rủ thương người quên hẹn ước
                  Cơn gió chiều thổi ngược lối Cổ Ngư
                   
                  Hà Nội cho ta những hy vọng suy tư
                  Giấc mơ nhẹ và nỗi lòng ngọt lịm
                  Phải là em hay chính bằng lăng tím
                  Mà hương chiều dìu dịu trái tim anh
                   
                  Yêu Hà nội từ nét xưa cổ kính
                  Những con đường mái ngói đứng thấp cao
                  Những con phố tên gợi tên nghề, tên đất
                  Những lối về thu đượm lá lao xao
                   
                  Thương Hà Nội vì có em trong đó
                  Hà Nội thương anh từ cơn gió mồ côi
                  Đêm mất điện mới biết trời trăng tỏ
                  Ta soi lòng dõi theo ánh sao rơi…
                  #9
                    Đuyên Hồng 27.05.2007 20:15:05 (permalink)
                    0
                    TIẾNG THƠ ANH
                     
                    Trong như tiếng suối đầu nguồn
                    Cao như tiếng hạc núi non ẩn mình
                    Sáng như chim hót bình minh
                    Thơ anh tiếng của quê mình đấy thôi…
                     
                    Hỡi người chưa gặp kia ơi
                    Nhớ ai anh vẽ góc trời trong thơ
                    Nhớ ai anh vẽ mộng mơ
                    Cây đa bến nước vàng tơ nong tằm
                     
                    Thơ anh là nhạc là tranh
                    Là mênh mông lúa là trong xanh trời
                    Thơ anh là tiếng à ơi
                    Là ca dao ấy là lời mẹ ru…
                     
                    Hỡi người thơ tự ngàn xưa
                    Tiếng thơ hay tiếng sóng ru Hồng Hà
                    Tiếng thơ hay hạt  phù sa
                    Tiếng thơ hay biển bao la vỗ về….
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 22:39:01 bởi Đuyên Hồng >
                    #10
                      Nguyên Đỗ 10.06.2007 17:40:16 (permalink)
                      0
                      Chưa Về Thăm Quê
                       
                      Xa quê lâu lắm chưa về
                      Nhớ từng hương vị, đường, đê, ruộng, vườn
                      Nhớ quê lệ bỗng trào tuôn
                      Lưu vong cách biệt nỗi buồn tư hương
                       
                      Nguyên Đỗ
                      #11
                        BichPhuong 10.06.2007 22:22:22 (permalink)
                        0

                        Về đi anh,anh hãy về đi
                        Xem lại luống rau con gà nó bới
                        Chú vịt bên bờ chới với sợ không bơi
                        Đàn cò con tập đứng một chân thôi
                        Và tiếng hót của bầy chiền chiện !
                        Tiếng cuốc vào hè bao lần ẩn hiện
                        Xao xác gọi bầy sau lũy tre xanh
                        Đừng nghĩ rằng quê ta dìu dặt yến anh
                        Mà bình dị ở trong lòng ta đó...
                        Quê của ta là muôn vàn nỗi nhớ...
                                               BP-06/07 !
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2007 18:36:42 bởi BichPhuong >
                        #12
                          BichPhuong 12.06.2007 17:16:07 (permalink)
                          0
                          Con chim bói cá bay cao
                          Tăm kia mới gợn đã lao chớp mồi
                          Mấy anh chòe chích chìa vôi
                          Nhởn nhơ rỉa cánh ghẹo chơi chàng làng !
                          Làng quê sao vẫn rộn ràng !
                          #13
                            Đuyên Hồng 12.06.2007 17:34:42 (permalink)
                            0
                            Cám ơn các Thi Sĩ Nguyên Đỗ, Bích Phương đã ghé qua mảnh vườn quê của ĐH và đề thơ tặng....



                            BUỔI SÁNG ĐỒNG  QUÊ


                            Buổi sáng giữa đồng xanh bát ngát
                            Mặt trời vàng hừng hực đuổi sau lưng
                            Vài chú bé con tóc ngắn đầu trần
                            Ngồi vắt vẻo trên lưng trâu gặm cỏ…
                             
                            Đàn cò trẳng thoảng thơ tìm chỗ đỗ
                            Phía bờ xa mấy bác bước thăm đồng
                            Vai vác cuốc mặt đăm chiêu trông ngóng
                            Ngẩn ngơ nhìn lỗ hổng mối mới xông…
                             
                            Trên đường cái dăm bà  đi chợ muộn
                            Dáng vội vàng gò lưng đạp xe rau
                            Lũ trẻ con đến trường, như người lớn
                            Bàn chuyện về bóng đá bước chân mau….
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2007 17:39:10 bởi Đuyên Hồng >
                            #14
                              Đuyên Hồng 13.06.2007 08:40:09 (permalink)
                              0
                              VU VƠ…

                              Người làm sao ấy
                              Quen không mà quên
                              Nghe sao ghét vậy
                              Hổng ai mà thèm…

                              Nụ bằng lăng tím
                              Đơm trĩu cành rồi
                              Hoa chờ thêm phượng
                              Đùa cùng ve chơi!

                              Người ơi chung phố
                              Sao mà xa xôi
                              Hai nhà kề vách
                              Lối ra ngăn đôi…

                              Trăng treo đầu phố
                              Trung Thu trông đèn
                              Người mang mặt nạ
                              Ta nhìn sao quen!

                              Nhớ sao tiếng gió
                              Những đêm tối trời
                              Điện cúp toàn ngõ
                              Nhận nhau giọng cười…

                              Người ơi nơi ấy
                              Có về phố xưa
                              Cây bàng trước cửa
                              Mát chung hai nhà…

                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 13 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 187 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9