Một thoáng Quê Hương - Đuyên Hồng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 13 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 187 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 23.03.2009 12:44:48 (permalink)
0
SÔNG QUÊ


Mặc mình da nhúm tóc hoe
Con sông vẫn chảy tứ bề vô tư
Ta từ tuổi trẻ ngây thơ
Đã vui sông giỡn từ xưa đến giờ
 
Con sông chỉ có hai bờ
Mà xanh trăm khúc ơ hờ nông sâu
Nhìn lên trời thắm tươi màu
Nhìn sông sóng chẳng bạc đầu!
Sông ơi!...
 
Giã từ một chút chơi vơi
Ta khan cổ cháy, ta lời đảo điên
Có bao người nhớ mà quên
Con sông một dải vẽ lên cuộc đời...
 
Sông đau, sông sướng, sông cười
Ta ngây thơ một quãng đời bé teo
Sông nằm giữa những quanh queo
Quanh năm chảy mãi bọt bèo gì sông...!


Monday, 23 March 2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 12:45:56 bởi Đuyên Hồng >
#76
    Đuyên Hồng 04.10.2009 10:38:19 (permalink)
    0
    QUA NÚI TẢN NHỚ THỦY TINH


    Sơn Tinh tích cũ hãy còn đây
    Thủy trận khi xưa cũng chốn này
    Mặt nước sông Đà cuồn cuộn chảy
    Sườn mây núi Tản hững hờ bay
    Sầu kia hóa gió sầu xô núi
    Hận ấy thành mưa hận bạt cây
    Mất vợ thần ghen nên cũng khác
    Muôn đời nhớ mãi mối tình cay

    Đuyên Hồng


    #77
      Đuyên Hồng 31.10.2009 20:17:13 (permalink)
      0
      CÔ HÁI CHÈ

      Chiều nhạt đồi cao một khách chơi
      Hái chè sơn nữ miệng cười tươi
      -Núi này xin hỏi tên chi đó
      -Dạ! Chốn Thiên Thai, tiếng trả lời…

      -Này cô em nhỏ đẹp tươi ơi
      Có phải quê em ở xứ Trời*
      Mây trắng quanh năm bay trước cửa
      Bốn mùa hoa thắm tiếng oanh rơi…!

      -Nhà em ở ngay bản* này thôi
      Độ bốn quăng dao* đã tới rồi
      Thắng cố, Sán Lùng* vui chủ khách
      Xin dừng chân lại ghé qua chơi…!

      Chiều buông chầm chậm, nắng tàn theo
      Cô hái chè kia khuất cuối đèo
      Vắt vẻo tiếng cười sau gió ấy
      Búp non đầy cả một làn treo!

      Tiếng vọng lan ra cả bốn bề
      Tiếng cười cô gái, tiếng non khe
      Ngẩn ngơ khách lạ quên đường cũ
      Bảng lảng hoàng hôn giữa núi  chè…




      * Ghi chú:
      -Người H'Mông thường ở trên núi cao
      -Bản: Làng (miền núi)
      -Quăng dao: Một đơn vị tính khoảng cách của người H'Mông
      -Rượu Sán Lùng, thắng cố: đặc sản của người H'Mông vùng cao
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2009 21:23:55 bởi Đuyên Hồng >
      #78
        Đuyên Hồng 09.11.2009 12:49:06 (permalink)
        0
        NÀY EM NHÉ


        Này em nhé sao quên về xứ cũ
        Con đường quê chim đậu trái mù u
        Sao em đã vội quên câu hát
        Cây trúc xanh đứng đó ngẩn ngơ chờ
         
        Em về nhé quê mình đang mùa gặt
        Lúa trĩu bông hoa trái nặng vườn nhà
        Sao em quên ánh dương chiều chợt tắt
        Khi chuông chùa vọng tiếng gọi ngân nga
         
        Này  em nhé lấy chồng ra phố thị
        Cỏ may quê vẫn níu bước em về
        Giọt sương mai đang chờ em động khẽ
        Tan vào đời chút ảo vọng đê mê
         
        Em có nhớ dòng sông xưa xanh mát
        Sóng vỗ bờ trăng hát khúc dân ca
        Con nước đợi em về mùa tôm cá
        Nhuộm hồng da trong sắc đỏ phù sa
         
        Và đồng nội những bông sim bông cỏ
        Ngóng em về tím cả mắt nhớ nhung
        Thẳm trời biếc vi vu con diều gió
        Cánh chao nghiêng trong nắng vui mừng
         
        Này em nhé có nghe con chim hót
        Mặt trời vàng đang lơ lửng ngọn tre
        Em hãy về cho quả vườn chín ngọt
        Nhuộm lòng mình với một chút hương quê..
        #79
          Đuyên Hồng 14.11.2009 22:30:29 (permalink)
          0
          HÀ NỘI NAY…

          Sông Hồng mùa này
          Nước cạn lòng sâu
          Bãi cát chơ vơ, xác xơ ngô nếp
          Sông Hồng cạn rồi ngày sắp Tết

          Đào hoa hứng nụ tình xa
          Quất xanh nặng quả sà sà lòng tay
          Đường đông xe tắc khói cay
          Điện Biên phố chật cờ bay phất phùng...


          Ai ở chốn Phùng
          Ai Trôi, ai Nhổn
          Ai xuống Nước Ngầm
          Ai ngược Sóc Sơn
          Hà Nội ngàn xưa nhuốm buồn phố mới
          Nét đô hội nhập nhòe trên trời cuối đông...


          Những con phố dài lòng ròng theo tiếp rao bánh khúc
          Nửa đêm
          Ai thức ăn sương?
          Những con phố trầm ngâm trong chiều cổ gió sương
          Sắc phục màu cờ nước khác
          Những con phố hoang sơ tường vôi nhòa xơ xác
          Dân đen tọa lạc
          Nhếch nhác
          Lũ trẻ con nói tục...
          Có phố mới những mụ già béo nung béo núc
          Những thằng bụng phệ
          Ùng ục nốc bia
          Những đứa trẻ lang thang rao bán lạc quê
          Những đứa bé đánh giày đen nhẻm
          Hà Nội lem nhem
          Phố đổ hoàng hôn....


          Thịt quay Hàng Buồm
          Bánh chưng Chợ Hôm
          Cốm Vòng, chả Vọng
          Bánh cuốn Thanh Trì
          Hà Nội nhu mì trong những nét quê...
          Ve
          Mùa hè
          Đỏ bừng phượng vĩ
          Hà Nội nói lời thề cho tuổi Thanh Niên...


          Hà Nội không còn tiếng tàu điện leng keng
          Hà Nội vẫn còn kem Tràng Tiền chen chúc
          Hà Nội vẫn còn Hỏa Lò, địa ngục!
          Ai có qua đường...


          Hà Nội cao tầng
          Hà Nội mù sương
          Những con đường văn minh một nửa
          Hà Nội quặn lòng bụi mờ mắt đỏ
          Dáng xưa đâu đó Bờ Hồ...


          Hà Nội đâu rồi năm cửa ô?
          Hà Nội những cô gái mặc đồ Hip-hop
          Hà Nội đứng lô nhô cao thấp
          Hà Nội ngàn xưa
          Lấp bởi ngày nay...
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2009 10:04:54 bởi Đuyên Hồng >
          #80
            Đuyên Hồng 23.11.2009 21:48:23 (permalink)
            0
            HỒN ĐÁ


            Đá ngàn năm vẫn ngủ yên với đá
            Bỗng một hôm lìa bỏ thịt gân da
            Đá đã đổi vóc hình nên tất cả
            Thành Nữ Thần, Đức Chúa, Phật Thich Ca
             
            Đá vẫn đá còn hình thì chẳng đá
            Bao linh hồn đã nhập xác đổi ra
            Ngàn năm ngủ triền miên yên ắng lạ
            Được chạm vào từng thớ hóa tiên sa...
             
            Ai đã gọi hồn thiêng về với đá
            Bỗng một lần đá cũng biết hát ca
            Hồn của đá trộn thời gian vật vã
            Nên hóa thành Thánh Giá, Tịnh Bình Hoa
             
            Nếu cứ hỏi ngàn xưa không có đá
            Đâu là nơi nhân thế ngậm mồm căm
            Một nhát đục khiến quay  về tỉnh độ
            Đá rùng mình hiện  ra hết giả chân...
            November 23, 2009
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2009 21:51:14 bởi Đuyên Hồng >
            #81
              Đuyên Hồng 13.05.2010 19:58:20 (permalink)
              0
              Tình Phố

              Thân thương phố tưởng không gì hơn thế
              Phố trầm ngâm im lặng đến quên mình
              Ta đuổi hết sương đêm tìm nắng khẽ
              Vươn vai mình phố dậy đón bình minh

              Yêu thương quá như chưa từng yêu thế
              Phố xưa ơi! Trong trắng nụ hôn đầu
              Ta nhặt bóng trăng gầy bên cành khế
              Làm món quà kỷ niệm buổi quen nhau

              Ta yêu phố ta yêu từng ngõ tối
              Phố thương ta im tiếng đợi chiều rơi
              Phố hồ hởi chờ chân người quen tới
              Vui trọn đêm phố bỗng biết nói cười…
              #82
                P.M.T 13.05.2010 21:17:30 (permalink)
                0
                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87409/06310705FE214500BFC884A5FE416E0D.gif[/image]
                P.M.T

                Phố trầm ngâm nhìn nắng mai rẽ lối
                Đôi chân ngà mệt mỏi chốn thiên thai
                Anh cũng biết chiều nay em trở lại
                Bỡi đêm về mơ chạy khắp hồn tôi.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2010 01:51:58 bởi P.M.T >
                Attached Image(s)
                #83
                  Đuyên Hồng 15.06.2010 20:42:58 (permalink)
                  0
                  Tình Quê

                  Lúng liếng mắt sắc dao cau
                  Rửa mặt xin chớ rửa ao nhà mình
                  Cá đau cá nổi lềnh phềnh
                  Anh trông cá chết anh mênh mông buồn…

                  Xin em đừng lộ gót tiên
                  Để cho cả một đầm sen thẹn thùng
                  Tóc mây chớ xõa lưng chừng
                  Xót con bướm trắng vướng mành tơ duyên…

                  Khuyên em như cô Tấm hiền
                  Núp lòng trái thị khỏi phiền nhân gian
                  Chiều về gợi nét thân quen
                  Tình Quê tím cả muôn ngàn hoang vu….
                  #84
                    Đuyên Hồng 01.07.2010 22:39:40 (permalink)
                    0
                    SAO EM BIẾT

                    Sao em biết là anh nhớ Huế
                    Nón bài thơ e ấp nụ cười duyên
                    Đồng Khánh tím tim anh màu da diết
                    Chiều hè nào trong ánh mắt sinh viên
                     
                    Sao em biết là anh yêu Huế
                    Tại mưa buồn hay tại nước Hương Giang
                    Dòng sông chảy chở nỗi sầu thế kỷ
                    Bao đêm huyền Tôn Nữ mộng còn sang…
                     
                    Sao em biết là anh thương Huế
                    Lá me vàng rải bước áo thư sinh
                    Núi Ngự đợi lời tỏ tình chưa thể
                    Trăng đêm tròn núp bóng Ngự Viên xinh…
                     
                    Sao em biết là anh mong Huế
                    Bao canh trường thăc thỏm giọng đò đưa
                    Kim Long hỡi gió chiều em có ngóng
                    Tràng Tiên vào câu hát vẫn như xưa?
                     
                    Sao em biết anh chưa hề xa Huế
                    Mơ vẫn tìm Gia Hội, Thiên An
                    Đồi sim chín ngọt trên môi như thể
                    Tuổi trăng tròn ta hái em dâng…..
                     
                    Thursday, July 01, 2010
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2010 09:37:38 bởi Đuyên Hồng >
                    #85
                      Chu Ha 01.07.2010 22:50:38 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Đuyên Hồng

                      HỒN ĐÁ


                      Đá ngàn năm vẫn ngủ yên với đá
                      Bỗng một hôm lìa bỏ thịt gân da
                      Đá đã đổi vóc hình nên tất cả
                      Thành Nữ Thần, Đức Chúa, Phật Thich Ca
                       
                      Đá vẫn đá còn hình thì chẳng đá
                      Bao linh hồn đã nhập xác đổi ra
                      Ngàn năm ngủ triền miên yên ắng lạ
                      Được chạm vào từng thớ hóa tiên sa...
                       
                      Ai đã gọi hồn thiêng về với đá
                      Bỗng một lần đá cũng biết hát ca
                      Hồn của đá trộn thời gian vật vã
                      Nên hóa thành Thánh Giá, Tịnh Bình Hoa
                       
                      Nếu cứ hỏi ngàn xưa không có đá
                      Đâu là nơi nhân thế ngậm mồm căm
                      Một nhát đục khiến quay  về tỉnh độ
                      Đá rùng mình hiện  ra hết giả chân...
                      November 23, 2009


                       
                       
                      Hay quá... phải nói là TUYỆT... [sm=clap.gif]
                      Xin chia mừng cùng Đuyên Hồng... Tuyệt tác.
                       
                      Chu Hà
                      #86
                        Đuyên Hồng 07.07.2010 23:22:31 (permalink)
                        0
                        MƯA HUẾ

                        Chiều mưa Huế.. trời ơi buồn chi lạ
                        Bước chân em nhỏ xíu một lối về
                        Áo dài thấm rưng rưng từng mắt lá
                        Bao giọt buồn lưng lửng chảy lê thê…
                         
                        Trời mưa Huế em ơi gần gũi quá
                        Vành nón em chẳng đủ kín vai gầy
                        Bởi mưa lạnh hay tay anh ấm thế
                        Nên đỏ bừng cả đôi má hây hây…
                         
                        Ngày mưa Huế thương chi con đò ướt
                        Mảnh mai dầm trong con nước Hương Giang
                        Ngày mưa Huế ước sao mình thưở trước
                        Em chậm về chưa một chuyến đò sang…
                         
                        Ngày mưa Huế giăng màn che núi Ngự
                        Chừ trời gần chừ đất chảy mồ hôi
                        Chiều mưa Huế nặng lòng thương tất cả
                        Bóng sương dày chẳng đủ giấu đơn côi…


                        Wednesday, July 07, 2010
                        Đuyên Hồng
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2010 23:23:54 bởi Đuyên Hồng >
                        #87
                          Đuyên Hồng 14.07.2010 19:00:37 (permalink)
                          0
                          SẦU ĐÔNG NỖI NHỚ

                          Xin đừng hỏi tháng mười hay tháng tám
                          Tại mưa tàn hay nắng gió thương nhau
                          Anh trai trẻ đâu biết mình mười bảy
                          Em cũng vừa mười bốn đẹp làm sao…

                          Tính em vậy vẫn thường hay hờn dỗi
                          Cây sầu đông trong vườn Nội nhà anh
                          Ngày thay lá mượn tay em anh hỏi
                          Nếu yêu rồi em có nỡ xa anh…?

                          Không dám hứa bởi vì em con gái
                          Đợi anh tìm trong ánh mắt làn môi
                          Anh vụng dại anh mới vừa vừa mười bảy
                          Đêm tàn rồi lời nói chẳng lên ngôi…

                          Cây sầu đông đã bao mùa đổ lá
                          Cơn mơ xưa bay tận chốn trời nao
                          Anh đếm bước thả chân về Vỹ Dạ
                          Trăng thượng huyền đổi bóng chảy nôn nao

                          Hoa sim tím vẫn nở chiều núi Ngự
                          Lời thề xưa đâu còn chốn gửi trao
                          Sầu đông đổ mấy mùa rồi? Xứ Huê
                          Tóc em dài rải kín cả chiêm bao…

                          Wednesday, July 14, 2010
                          Đuyên Hồng
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2010 23:18:34 bởi Đuyên Hồng >
                          #88
                            Đuyên Hồng 20.07.2010 17:07:34 (permalink)
                            0
                            HAI BỜ MONG


                            Có một con sông sẻ nỗi buồn
                            Hai bờ mong nhớ, một dòng tuôn
                            Bên em nắng đổ mưa Thành Nội
                            Bên đó anh tìm gió Hương Giang…


                            Bờ đêm đổ sáng con dò Huế
                            Lẳng lặng đi qua giữa nỗi lòng
                            Tím cả mắt huyển em Tôn Nữ
                            Ai còn trở lại chốn Kim Long!


                            Trang Tiền nối nhịp đôi bờ nhớ
                            Anh đạp xe về phía Ngự Viên
                            Trời ơi bướm trắng chiều nay đổ
                            Áo tím anh nhìn ngỡ bóng tiên…


                            Mấy nhịp thời gian chưa xóa hết
                            Vai gầy em chải tóc mây buông
                            Thương thế chiều ni em hát khẽ
                            Đôi lời nhạc Trịnh nhẹ như sương…


                            Ta ngược Nam Giao về Vọng Cảnh
                            Bao mùa sim tím mộng trăng sao
                            Sông Hương mờ áo vành khăn lụa
                            Buổi chiều thông hát gió lao xao…


                            Chừ mang sao đặng lòng thương Huế
                            Mấy chục niên trường mộng cố đô
                            Một dải bờ xanh hai phương nhớ
                            Tràng Tiền em hẹn phía bên mô...?

                            Tuesday, July 20, 2010
                            Đuyên Hồng
                            #89
                              Đuyên Hồng 11.08.2010 22:17:05 (permalink)
                              0
                              BẤT CHỢT NGÀY THÁNG TÁM

                              Em trong trắng lắm! Ngày tháng Tám
                              Tựu trường áo tím ngẩn ngơ bay
                              Ta ngồi nghe gió cười trong nắng
                              Nghe tiếng từng hàng tóc liễu say..

                              Tháng Tám nắng hồng trên cặp sách
                              Bóng gầy em đổ buổi tan sương
                              Thu sang man mác con đường cũ
                              Me rụng từng cây trải bước hường..

                              Ai đem tháng Tám vè đây đó
                              Bất chợt trời cao nhạt mấy tầng
                              Mây giăng như tuổi em còn nhỏ
                              Một vẻ giận hờn, một bâng khuâng…

                              Em ngồi nhặt lá.. ta gom nắng
                              Thả hết trời cao ánh mắt mình
                              Em đã thôi hè dăng áo trắng
                              Bao người ôm gối mộng thư sinh..

                              August 11, 2010
                              Đuyên Hồng
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2010 22:20:15 bởi Đuyên Hồng >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 13 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 187 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9