Một thoáng Quê Hương - Đuyên Hồng
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 13 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 187 bài trong đề mục
tieudien 12.08.2010 00:35:51 (permalink)
0
ai người có ghé quê tôi chơi
đồng sâu lúa tốt mọc bời bời
cúng tế linh đình cả xã chén
cưới xin trịnh trọng mấy làng xơi
giỗ chạp quanh năm mời chẳng ngớt
đám đình khắp chốn góp không ngơi
đất chẳng đẻ thêm, nhà bớt ruộng
trả nợ mồm nhau suốt cả đời
..............
đến thăm nhà bác chút xíu nhá, mời bác ghé thăm quê em luôn
#91
    Đuyên Hồng 13.08.2010 21:37:52 (permalink)
    0
    CHÂN KINH



    Thuyền bát nhã con thuyền không đáy

    Chở chúng  sinh thoát khỏi đọa đày

    Nào ai mặc đẹp rượu say

    Mau mau tỉnh giấc đến ngày sang sông…

     
    Cuộc hồng trần  bao lần dậy sóng

    Sinh ra trong bể ái trầm luân

    Mang thân chẳng biết lo thân

    Chỉ tham danh lợi nhọc nhằn tứ chi!

     
    Chỉ lo chuyện có không không có

    Tranh giành nhau cho bõ sân si

    Than ôi! Một chữ từ bi

    Ai mà thấu được quản chi hiểm nghèo…

     
    Chuyện xưa nay ai người thức tỉnh

    Làm gì cho tâm tính mở mang

    Suốt ngày lợi lộc danh thơm

    Đâu nơi chân lý tìm đường chánh nhân…

     
    Thuyền Bát Nhã là thân tịnh độ

    Là Kim thân bất hoại bất suy

    Gắng công gìn giữ nội quy

    Trước thời Tu Đức sau thì Luyện Thân…

     
    Luyên sao chứng kim thân tam bảo

    Giữ sao cho tinh khí thần hòa

    Thần hòa ta lại với ta

    Tìm về tiên tổ dựng nhà dựng tông…

     
    Tông tổ ta giống Hồng dòng Lạc

    Bao công ơn sâu khắc ghi tên

    Sao cho đừng để tổ tiên

    Cửu huyền thất tổ ưu phiền con ơi…

     
    Thân của con là Trời là Phật

    Đừng tìm chi ngoài xác thân mình

    Con ơi! Vạn quyển chán kinh

    Trong con đủ hết chớ tìm đâu xa…!

     
    Friday, August 13, 2010

    Bạch Đồng - Đuyên Hồng

    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2014 06:11:39 bởi Ct.Ly >
    #92
      Đuyên Hồng 16.08.2010 22:21:39 (permalink)
      0
      NHỚ…

      Sinh nhật ấy anh đang thời nông nổi
      Quà cho em chỉ có trái tim si
      Trang lưu bút ghi vài câu, đoạn cuối
      Em bông hồng ao ước hái mang đi..

      Nhớ bữa nớ em bước về Đồng Khánh
      Tóc mây dài treo phượng cháy tầng không
      Cả bao đứa bạn bè thời Quốc Học
      Rằng thằng ni nhớ ai đứng bâng khuâng…

      Bấy nhiêu năm ngồi mơ hình dáng ngọc
      Trường còn kia trang vở cũ còn kia
      Thơ thẩn nhuốm hoàng hôn cài trên tóc
      Em hiện từ giữa nỗi nhớ si mê…

      Lối rẽ ngược thu đã tàn phương nớ
      Chiều in nghiêng cầu sáu nhịp giăng ngang
      Răng mà lạ! Tiếng ai cười thật khẽ
      Anh theo mùa ôm gió mãi lang thang…

      Nay nhớ Huế vài cơn mưa thật lạ
      Mưa thật buồn, vơ vẩn đến mong manh
      Mùi long não dậy thì thời đông giá
      Em về trên Xuân Thượng thả mơ xanh..

      Em nơi đó tuổi có còn mười bảy
      Bóng xuân thì Tôn Nữ đất thần kinh
      Em nơi đó má hồng sao vẫn cháy
      Giăng ngang đời nỗi nhỡ mãi lung linh…

      August 16, 2010

      Đuyên Hồng
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2010 09:04:59 bởi Đuyên Hồng >
      #93
        Đuyên Hồng 08.09.2010 19:33:08 (permalink)
        0



        ĐẤT PHƯƠNG NAM
        Ai về Lục Tỉnh ngỡ ngàng thay
        Mảnh đất Phương Nam đổi những ngày
        Bên Nghé  Bình Dương rồng cất cánh
        Biên Hoà Gia Định phụng vươn bay
        Ninh Kiều Mỹ Thuận liền đường sá
        Đồng Tháp An Giang nở mặt mày
        Hòn Ngọc Viễn Đông thêm lộng lẫy
        Đầu tàu nước Việt chính nơi đây!
        October 5, 2009
        Đuyên Hồng
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2010 19:35:20 bởi Đuyên Hồng >
        #94
          ThanhThanhKhiet 05.10.2010 09:51:42 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: Đuyên Hồng

          VỀ NHÉ EM

          Về nhé em thăm thành phố quê anh
          Nơi ngõ nhỏ hut hút chiều phượng đỏ
          Mùa hạ tím bằng lăng len ken nở
          Em có về rụng quả sấu hè chua…

          Em có về cùng gánh hàng hoa
          Ngọc Hà, Nhật Tân, Quảng An, Quảng Bá
          Đường phố nở giữa mùa sen rộ
          Hương cốm thơm ấp ủ nếp làng Vòng…

          Em có về bên gánh hàng rong
          Chốn quê cũ thơm mùi ngô, mùi sắn
          Hà Nội đông, em ơi lan hơi ấm
          Chút hương thơm đồng nội phía ngoại ô…

          Mưa phùn mờ em có nhớ người đi
          Tiễn năm cuối đào ven đê một buổi
          Quất vườn hồng như em mười chín tuổi
          Hoa loa kèn trắng cả mối tình si

          Em có về sau những cơn mưa
          Chiều Hồ Tây mịt mờ sương khói tỏa
          Thơm mi em ngọc lan nhà ai nở
          Thay lời thề trên ghế đá công viên…

          Những phố chiều nao gió bóng thâm nghiêm
          Nghìn năm ẩn trong từng viên đá lát
          Em có về nghe Hồng Hà ngân khúc hát
          Nhịp cầu quen vắt qua bóng thời gian…

          Em hãy về nghe gió nước miên man
          Bàn tay ấm chiều hoàng hôn ở đó
          Vẫn còn xưa… nhà rêu, phố cổ
          Níu bàn chân, len những bước hoang sơ….

          Liễu Bờ Hồ xanh giữa nắng mưa
          Em có về thăm kinh đô muôn thuở
          Rồng thiêng bay, gươm trả rùa, sách cũ
          Tháp Bút thề lời hẹn tự ngàn năm…

          Này nghe em, nhớ ghé Hàng Ngang
          Đừng uống quá say men bia Hà Nội
          Về nghe em mình bên nhau mỗi tối
          Nghe chuông chùa vọng trên lối Cổ Ngư…

          Monday, June 23, 2008
          Đuyên Hồng



          Cám ơn Đuyên Hồng thật nhiều. Bài của bạn xúc động và hay quá. TK dán lại bài này vào biết rằng kg so dc với bài của bạn , nó chỉ là tấm lòng TK với Hanội thôi

          Em về

          Ngày mai em sẽ về
          Đi trên đường Bà Triệu
          Nơi một thời say mê
          Còn lưu bao kỷ niệm

          Ơi ! Hà Nội thân yêu
          Trên từng viên gạch nhỏ
          Có biết bao nhiêu chiều
          Buồn vui theo chân bước

          Đêm hè cây vờn gió
          Tiếng ve kêu xa - gần
          Mắt nguyết soi cành sấu
          Lưu luyến tìm chút xuân

          Từ ngày xa Hà Nội
          Nỗi nhớ không thành tên
          Thấp thoáng ngôi nhà cổ
          Bóng những người chưa quen

          Mỗi lần nghe bão đổ
          Mỗi lần nghe ngập đường
          Mỗi lần nghe nắng cháy
          Lòng càng thêm vấn vương

          Ngày mai em sẽ lên đường
          Trở về Hà Nội thân thương ngọt ngào
          Phố đang tràn ngập cờ sao
          Ngàn năm văn hiến tự hào việt nam

          Thanh Thanh Khiết
          29.9.2010



          #95
            Đuyên Hồng 19.10.2010 20:55:43 (permalink)
            0
            MIỀN TRUNG

            Oằn lưng mình gánh bao trận bão.
            Miền Trung
            Đau thắt lưng một dải đất chập chùng lũ lụt
            Nắng mùa hè cháy bỏng triền gió cát
            Nơi mùa mưa nát đất sầy đường
            Nơi hạt cơm cũng đượm cả gió sương
            Những cô bé tóc vàng hoe sạm nắng
            Những cậu con trai gẫy nhẵng nước da nâu

            Khổ đau thấm sâu vào đất ấy từ lâu
            Miền Trung gánh hai đầu châu thổ
            Bắc Nam đôi vựa thóc quê nhà
            Miền Trung uốn mình nên dáng Đất Mẹ thướt tha
            Miền Trung
            Mịt mù gió lào
            Bập bùng nắng lửa

            Miền Trung
            Lũ trôi sông lở
            Vàng võ da người
            Trắng hạt muối biển khơi
            Miền Trung
            Sướng ít khổ nhiều
            Miền Trung
            Tan hoang trong mưa bão

            Nước mắt người miền Trung
            Cay như quả ớt chỉ thiên
            Dành dụm từng đồng tiền
            Mẹ hiền
            Lưng còng vai sả
            Quanh năm ra vào gốc rạ vườn cau
            Những người cha
            Tuổi tứ tuần bạc tóc từ lâu
            Hằn trên khuôn mặt nhàu
            Những nếp nhăn nhiều hơn sóng biển

            Miền Trung
            Cơn lụt vừa qua
            Bão xa lại đến
            Làng chài trắng khăn
            Những người vợ ngày đêm mong thuyền chồng cập bến
            Biển dịu êm như nồi cơm
            Bỗng nổi cơn cuồng nộ
            Xác người xấu số
            Không mồ chôn thân…

            Miền Trung
            Những đứa con ra đi
            Lầm lũi bước về phía trước
            Những anh hùng đã rạng danh sử sách
            Những danh nhân sống mãi ngàn năm…

            Miền Trung
            Một dải đất khô cằn
            Cả đất nước nghiêng lòng về nơi đó

            Đuyên Hồng

            r

            #96
              Đuyên Hồng 22.11.2010 09:17:43 (permalink)
              0
              CÁNH BƯỚM HOA VÀNG

              Nhà anh đông sang đầy hoa cải
              Sắp tết vườn ươm những nụ vàng
              Láng giềng lũ bướm mơ hồ rủ
              Từng đàn theo gió thoảng thơ sang

              Thưở ấy em còn tóc xõa vai
              Hay đến nhà anh đuổi bướm hoài
              Bướm vàng nhiều quá, mình bắt mãi
              Quên cả làng trên rực đào mai

              Có một bữa thôi em chẳng qua
              Vườn anh hoa cải đã cuối mùa
              Làng bên đám hỏi nhà ai vậy
              Nhộn nhịp áo hồng chiếc xe hoa

              Năm sau hoa cải vẫn vàng nhà
              Bướm đến nhưng mà em chẳng qua
              Buồn lắm chẳng còn ai chung bắt
              Xuân về vườn cải lại tàn hoa

              Em đã sang ngang với người ta
              Anh thôi trồng cải bỏ đi xa
              Từng đêm vẫn mộng đôi cánh bướm
              Dạo bước tình chung lượn vườn nhà

              ĐUYÊN HỒNG

               
              R

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2014 06:17:10 bởi Ct.Ly >
              #97
                Đuyên Hồng 05.12.2010 23:51:50 (permalink)
                0
                HOA VÀNG CHIỀU ĐÔNG

                Bao la sương sông nằm im bóng
                Cầu vắt ngang lòng rộng vắng thuyền con
                Tháng mười hai con nước ròng ngoài bãi
                Hoa cải vàng tê tái ngọn heo may…

                Chiều đông gầy xác xơ cành lá úa
                Nắng lưa thưa chưa đủ ấm bàn tay
                Ai đốt lửa giữa đồng mây khói tỏa
                Nhớ cố hương lòng nặng giọt mắt cay…

                Bờ bên kia một nửa ngày đông đó
                Lối xưa về em nhỏ bóng chân đê
                Chiều tím thẫm câu thề in trong gió
                Ai thẫn thờ chết lặng giữa đê mê…

                Rồi thời gian xói bờ mơ sạt lở
                Em theo người một bữa giữa heo may
                Câu thề cũ trầm mình trên dòng chảy
                Hoa cải vàng trong gió tả tơi bay…

                Bao la sương hồn vương chiều đông vắng
                Chân trời xa lằng lặng ký ức buồn
                Chiều nhạt nắng ta gom về ngọn gió
                Thổi hoa vàng sang phía bến bờ quên…

                Đuyên Hồng
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2010 08:24:50 bởi Đuyên Hồng >
                #98
                  ThanhThanhKhiet 09.12.2010 10:54:22 (permalink)
                  0
                  TTK nhầm nhà Xin lỗi



                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/A940972C991A4D5086DCC726DF6A2FD4.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2010 11:01:25 bởi ThanhThanhKhiet >
                  Attached Image(s)
                  #99
                    Đuyên Hồng 10.01.2011 09:16:35 (permalink)
                    0
                    MÙA XUÂN

                    Mùa Xuân như hơi ấm
                    Lan dần từ nụ hôn
                    Mùa Xuân như cánh bướm
                    Tiên nữ xưa giáng trần...

                    Mùa Xuân như nụ cười
                    Khẽ nương vào khóe mắt
                    Phút ngỡ ngàng thoáng chốc
                    Chợt nhận nhau giữa đời…

                    Mùa xuân như lời hứa
                    Buộc môi người yêu nhau
                    Mùa xuân như cánh én
                    Nghiêng vào vần thơ đau...

                    Mùa xuân như lời mẹ
                    Thầm thì bao đêm dài
                    Thương yêu thành bài hát
                    Giai điệu mềm êm trôi…

                    Mùa xuân như bờ môi
                    Chưa một lần được uổng
                    Bỗng một chiều xao xuyến
                    Nét hồng kề mắt say…

                    Mùa xuân như vòng tay
                    Nồng nàn đêm trở gió
                    Mùa xuân là hơi thở
                    Trót một lần, ngất ngây…

                    Mùa xuân như vờn say
                    Muôn hoa bừng hương sắc
                    Bướm ong hòa điệu nhạc
                    Quả đầu mùa nặng cây...

                    Mùa Xuân em đi xa
                    Trong ta là nỗi nhớ
                    Một ngày vần thơ cũ
                    Bỗng chập chờn giấc hoa...

                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2013 00:15:18 bởi Huyền Băng >
                    Đuyên Hồng 21.02.2011 09:59:19 (permalink)
                    0
                    Trên đỉnh chùa Đồng*

                    Mây trắng, trời xanh nhìn thoả thích
                    Muốn lên đây phải gắng sức trèo
                    Nơi suối trắng hoà cùng khói biếc
                    Dưới chân mình bỗng nghe tiếng thông reo

                    Đường về Dương gian không thấy nữa
                    Chỉ thấy cây xanh với núi ngàn
                    Muôn bậc bao người leo đuối sức
                    Mỏi gối, chồn chân chẳng ngại ngần

                    Mấy bức tượng lẻ loi trên đỉnh núi
                    Sao các Ngài lại tìm đến chốn đây?
                    Chùa không lớn, các Ngài đành thu lại
                    Thân thể mình như chú bé lên Hai

                    Trẻ con thôi! Không muốn làm người lớn
                    Vì thế cho nên gọi chùa Đồng
                    Giữa tịch mịch, bao la và gió sớm
                    Bỗng thấy mình hoà với Hư Không….

                    Đuyên Hồng


                    *Ghi chú
                    Núi Yên Tử
                    Nguồn: “Bách khoa toàn thư mở Wikipedia”
                    Núi Yên Tử (An Tử sơn 安子山, 1.068 m) là "đất tổ Phật giáo Việt Nam" và là một thắng cảnh thuộc xã Thượng Yên Công, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, thuộc vùng Đông Bắc của Việt Nam. Trên đỉnh núi thường có mây bao phủ nên ngày trước có tên gọi là Bạch Vân sơn.
                    Quanh quanh theo lối ven theo sườn núi, du khách lên đỉnh Phù Vân, thăm
                    chùa Đồng ở đỉnh cao nhất của núi Yên Tử (1.068 mét) và cũng là đỉnh cao nhất trong các ngọn núi ở vùng Đông Bắc nước ta. Từ nơi đó, vào những ngày quang mây, trời trong và nắng có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn đất trời theo bốn phương tám hướng mà cảm nhận vẻ đẹp của đất trời Yên Tử. Xa xa, ở phía Bắc là cánh đồng trải dài của tỉnh Bắc Giang, tiếp theo là cảnh sông Bạch Đằng chảy trôi lấp loáng, còn phía Đông là vịnh Hạ Long với hàng nghìn ngọn núi lớn nhỏ nhô lên trên mặt biển xanh ngời...
                    Đuyên Hồng 30.09.2013 22:06:06 (permalink)
                    0
                    VỀ QUÊ NGOẠI
                    Đường về quê ngoại xa bao dặm
                    Sóng nước đôi bên vẫn vỗ bờ
                    Ngõ trước đường sau xanh khói đổ
                    Những chiều mưa bụi tựa mây tơ…
                     
                    Áo hở bốn mùa xua gió lộng
                    Chân trần lội suốt quãng đường trơn
                    Bà ơi! Năm đó quê mình đói
                    Chạy chợ sớm hôm đủ mấy mồm!?
                     
                    Cháu nhỏ mấy thằng đi học ngái
                    Quần vá bao tầng chẳng đủ mang
                    Đói no khoai sắn thay cơm cháo
                    Nửa dạ hơn bao kẻ bần hàn!
                     
                    Ráng học con ơi! Giữ đạo đời
                    Quên sao bà hỡi tiếng ru nôi
                    Năm xưa cơ cực bà mong được
                    Con cháu thành danh sướng lắm rồi…
                     
                    Đường về quê ngoại năm nay rộng
                    Xe chạy bon bon đỗ trước nhà
                    Lưng còng xưa đó! Đâu còn ngóng:
                    Cháu chắt thăm quê gửi chút quà!
                     
                    September 30, 2013
                    Đuyên Hồng
                     
                    Đuyên Hồng 30.10.2013 10:35:21 (permalink)
                    0
                    ÁO DÀI VIỆT NAM
                     Ôm thân đôi mảnh rõ chân dài
                    Gái Việt diện  vào há kém ai!?
                    Tơ lụa mượt mà khoe vóc ngọc
                    Săc màu trang nhã lộ hình mai
                    Ba vòng tiêu chuẩn nhìn cho kỹ
                    Một vẻ thanh tao ngẫm thực tài
                    Nón lá mắt huyền thêm guốc mộc
                    Nữ hoàng xiêm áo chẳng cần ngai!
                    October 30, 2013
                    Đuyên Hồng
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2013 10:57:36 bởi Đuyên Hồng >
                    MinhBolsa 30.10.2013 21:56:25 (permalink)
                    0
                    Đuyên Hồng


                    VỀ QUÊ NGOẠI
                    Đường về quê ngoại xa bao dặm
                    Sóng nước đôi bên vẫn vỗ bờ
                    Ngõ trước đường sau xanh khói đổ
                    Những chiều mưa bụi tựa mây tơ…
                     
                    Áo hở bốn mùa xua gió lộng
                    Chân trần lội suốt quãng đường trơn
                    Bà ơi! Năm đó quê mình đói
                    Chạy chợ sớm hôm đủ mấy mồm!?
                     
                    Cháu nhỏ mấy thằng đi học ngái
                    Quần vá bao tầng chẳng đủ mang
                    Đói no khoai sắn thay cơm cháo
                    Nửa dạ hơn bao kẻ bần hàn!
                     
                    Ráng học con ơi! Giữ đạo đời
                    Quên sao bà hỡi tiếng ru nôi
                    Năm xưa cơ cực bà mong được
                    Con cháu thành danh sướng lắm rồi…
                     
                    Đường về quê ngoại năm nay rộng
                    Xe chạy bon bon đỗ trước nhà
                    Lưng còng xưa đó! Đâu còn ngóng:
                    Cháu chắt thăm quê gửi chút quà!
                     
                    September 30, 2013
                    Đuyên Hồng
                     


                     
                    VỀ QUÊ XƯA 
                    Mái dột lều tranh chưa kịp dặm
                    Ruộng sâu lúa tốt khỏi be bờ 
                    Trên đê quang gánh bóng người đổ 
                    Nắng quái hoàng hôn óng ánh tơ 
                     
                    Áo nâu dãi nắng mưa lồng lộng 
                    Lầy lội đường làng sống lưng trơn 
                    Đêm đông thêm rét ngày thêm đói 
                    Bão tố lo ăn đủ mấy mồm 
                     
                    Cỏ nội hương chiều sương thơm ngái 
                    Mớ rau bờ dại cố đeo mang 
                    Bụng không từng bữa mong cơm cháo 
                    Vá víu cho qua cảnh cơ hàn 
                     
                    Một sớm sầu đông mẹ qua đời 
                    Cha đi tập kết thuở nằm nôi 
                    Nhà nghèo chiếu rách con chôn mẹ 
                    Nheo nhóc đàn con mất mẹ rồi 
                     
                    Vách trống nắng soi thênh thang rộng 
                    Ngõ vắng cỏ lan tới thềm nhà 
                    Con về hồn Mẹ thôi trông ngóng 
                    Hàng xóm nghe tin lại nhận quà 
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2013 21:58:23 bởi MinhBolsa >
                    Đuyên Hồng 09.10.2014 23:12:38 (permalink)
                    0
                    MỘT  NGÀY
                     
                    Một ngày qua
                    Đội tuyển con cưng bị thua không – sáu
                    Trăng nhỏ máu
                    Chảy xuống địa cầu
                    Những người khốn khổ chạy đâu
                    Trẻ con chết đói trên đường đi học
                    Ba mạng người
                    Cả ngày chia nhau một gói mỳ tôm…
                    Tai nạn giao thông
                    Hai tư giờ
                    Giết gần trung đội
                    Nhiều hơn đại dich Ebola và cuộc chiến Ucraina
                    Phận dân hèn
                    Trốn nơi nào
                    Khỏi vuốt nanh tham nhũng…
                     
                    Không súng
                    Không gươm
                    Chúng giết người bằng miệng
                    Biến dân ta
                    Thành cái xác không hồn
                    Nhận giặc làm cha
                    Bán cả tài gia tiên tổ
                     
                    Mấy chục tỷ đồng
                    Bắn pháo hoa
                    Kỷ niệm ngày tan cuộc chiến
                    Nhưng
                    Cuộc chiến khốc tàn
                    Vẫn trải dài trên những nẻo thời gian
                    Nồi da
                    Nấu thịt
                    Địa chủ, phú hào
                    Chẳng thấy đâu chỉ toàn xác chết
                    Bao triệu người
                    Phải biệt xứ xa quê
                    Bắc Nam ly biệt!
                     
                    Dân tài hoa
                    Thông minh và hiếu học
                    Nhưng văn minh ngày một thụt lùi
                    Dùi cui
                    Hơi cay
                    Trại giam
                    Công an / đầu gấu
                    Nào ai thấu
                    Tiếng rên của dân oan
                    Nào ai lo
                    Sản nghiệp Lạc Hồng…
                     
                    Nghìn năm bắc thuộc
                    Nhỡn tiền nay mai
                    Mật ước Thành Đô
                    Công hàm bán biển…
                     
                    Nào đâu rồi Diên Hồng trẻ già hô QUYẾT CHIẾN
                    Nào đâu máu nhuộm Bạch Đằng
                    Nào đâu Liễu Thăng cụt đầu ải bắc
                    Nào đâu thơ thần Như Nguyệt
                    Tướng si khắc tâm SÁT THÁT
                    Khương Thượng
                    Đống Đa
                    Giặc chất thây thành núi!
                    Ma Tàu
                    Không chốn nương thân!
                     
                    Dân một ngày sẽ nổi….
                     
                    October 9, 2014
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2014 10:50:40 bởi Đuyên Hồng >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 13 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 187 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9