Như là giấc mơ qua...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 40 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 587 bài trong đề mục
TrucGiang 27.11.2007 08:11:48 (permalink)
0
 
 
Nói với Anh...

Em chỉ là cánh bèo lạc lỏng
Giữa dòng đời mòn mõi trôi xuôi
Lúc chiều rơi tấp vào định mệnh
May mắn còn giọt nắng hòang hôn

Nán một chút sưởi lòng bớt lạnh
Nghe chèo khua rất sợ đêm về
Lạc kiếp nữa biết hồi nào gặp
Đường trần đi... trống vắng muôn bề

Mấy thuở trước đã bao lần hẹn
Chừng rong chơi quên hết câu thề
Đợi chân mõi gối chùng mới nhớ
Thì thuyền siêu .. bến đổ gần kề

Em cố giữ chắt chiu từng chút
Những ngọt ngào hạnh phúc chia nhau
Và chỉ ước được còn ngóng đợi
Để biết rằng ... sẽ có lần sau

Đừng ví dụ nghe anh... đừng ví
Nếu đò qua mình sẽ về chung
Không có Anh em liều ở lại
Và thiếu em Anh nhớ đợi cùng...

Trúc Giang 21.11.07
 
 
 
#136
    TrucGiang 01.12.2007 07:05:55 (permalink)
    0
     
     
    Tình người xa xứ


    Lấp lánh vầng dương buổi rạng đông
    Hương hoa thoang thoảng xuyến xao lòng
    Cốc cà phê đắng thơm mùi nhớ
    Phố Tết hôm nào vui bước chung

    Bài thơ viết dỡ giữa trời quê
    Gởi lại nửa hồn một bến mê
    Không dám trao nhau lời ước hẹn
    Sợ mai vạn dặm khó quay về

    Cất bước ... dần phai những ước mơ
    Anh đi ...thuyền bỏ bến xa bờ
    Lênh đênh sóng cả bao giờ lặng
    Để lắng hồn thơ, ấm giọng hò

    Trở lại dòng đời trôi lặng lẽ
    Đêm buồn một bóng nhớ mênh mông
    Trăng khuya lấp ló ngoài song cửa
    Phảng phất trời quê ấm bếp hồng

    Niềm vui theo những cánh thư xa 
    Chan chứa tình thương mến đậm đà
    Viết mãi vẫn vơi đầy tâm sự
    Nỗi lòng trãi rộng với bao la

    Những buổi lang thang giữa phố phường
    Tìm vần thơ ấm gởi niềm thương
    Chân quen tưởng bước qua đường cũ
    Kỹ niệm theo về ... thêm vấn vương

    Trôi giạt dòng đời xa cách nhau
    Nổi chìm trong kiếp sống muôn màu
    Giật mình có lúc quay nhìn lại
    Chợt thấy đời người ngắn biết bao. 

    Xa tít chân trời...mưa lá me
    Bên đường quán nhỏ... nhấm cà phê
    Du dương tiếng nhạc... ngồi mơ mộng
    Giục giã trong lòng bao đắm mê

    Vùn vụt thời gian chẳng xót thương
    Con tằm vẫn mãi kiếp tơ vương
    Bao giờ hồn rã,rời thân xác
    Hết nợ trần gian, trọn nẽo đường.

    Trúc Giang

    07.9.04

     
     
     
    #137
      TrucGiang 01.12.2007 17:52:46 (permalink)
      0
       
       
      Riêng Ta ...một góc trời

      Em từ nhấp chén tình say
      Lơ mơ cõi lạ đêm ngày
      Không biết đường trần bi lụy
      Hay là thật chốn thiên thai

      Cứ từng điệu ru nho nhỏ
      Khi anh phả kín hồn thơ
      Lúc tan vào trong giấc mộng
      Dịu dàng xiết sợi dây tơ

      Sáng bừng mắt ra gọi khẽ
      Chợt thấy mây sa thật gần
      Bàn tay rộn ràng nắm nhẹ
      Ấm như hơi thở mùa xuân

      Mang theo một ngày vất vả
      Nâng bước giữa đời lao chao
      Cất vào trái tim ủ kín
      Trong cay thêm vị ngọt ngào

      Ngày qua thế thôi... cũng đủ
      Tình yêu đằm thắm vây quanh
      Buồn vui đọng vào tận cõi
      Thế giới chỉ còn riêng Anh...

      Trúc Giang 29.11.07

       
       
       




      #138
        TrucGiang 03.12.2007 08:05:47 (permalink)
        0
         
         
        Điều kỳ diệu

        Sáng nay ngồi đọc thư anh
        Tiếng cười giọng nói
        dường quanh đây mà
        Nào đâu xa...
        mới hôm qua
        Lời ai thủ thỉ…
        thiết tha lạ thường

        Bỗng nghe…
        quá đỗi thân thương
        Bỗng nghe…
        ngàn sợi tơ vương ngọt ngào
        Bỗng nghe…
        lòng nhớ nao nao
        Và thèm…
        đôi cánh môi trao dịu dàng

        Giận hờn
        thôi nhé mau tan
        Chỉ còn giọt nắng
        hong vàng lối đi
        Chỉ còn mật rót
        thầm thì
        Kề vai sánh bước
        ôm ghì dáng xuân...

        Đất trời
        rộn rã bâng khuâng
        Cỏ cây bất chợt
        tần ngần quay đi
        Biết anh vừa tỏ điều chi
        Mà em má ửng
        khép mi đợi chờ

        Hai người
        chìm đắm trong thơ
        Quên rồi
        mây nước
        đôi bờ cách ngăn
        Tim yêu sóng gợn lăn tăn
        Dòng đời nghiệt ngã
        mộng gần
        mong manh...

        Sáng nay đọc lá thư xanh
        Mơ màng
        đầu tựa vai anh
        ấm lòng
        Gởi anh
        một nụ hôn nồng
        Đóa tương tư nữa
        em trồng vườn mơ...

        Truc Giang 26.2.07

         
        r
        Bài đã đưa vào Trang Thơ

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2008 08:11:36 bởi Nguyên Đỗ >
        #139
          TrucGiang 07.12.2007 04:43:36 (permalink)
          0
           
          Vẫn như...

          Trên trời treo bóng trăng
          Có khi đầy khi khuyết
          Trái tim em tha thiết
          Mãi vành vạnh như rằm

          Không chỉ một đêm tròn
          Chẳng ba mươi lại khuyết
          Mà bao giờ cũng biết
          Chọn con đường chung đôi

          Đâu cần nói thành lời
          Mong sao lòng vô khuyết
          Đời nầy không hối tiếc
          Cho anh cuộc tình tròn

          Trúc Giang 13.11.07

           
           



          #140
            TrucGiang 12.12.2007 05:39:38 (permalink)
            0
             
            Vẫn mình Ta...

            Hình như...đêm tối sắp tràn qua
            Lắp khoảng trời trong xóa ánh ngà
            Từng bước chân nghiêng in vết rạn
            Mỗi cơn gió thoảng kéo tình xa
            Mai rồi cay đắng câu từ giã
            Mốt sẽ nghẹn ngào khúc biệt ca
            Năm tháng thêm dài ... ân nghĩa nhạt
            Vui buồn...thôi vẫn một mình ta...

            TrúcGiang
            28.10.07
             
              
            #141
              TrucGiang 12.12.2007 05:43:45 (permalink)
              0
               
               Riêng giữ ...

              .............................

              Ngẫm từ yêu anh đến giờ
              Cành khô bỗng trỗ hoa thơ
              Bầu trời xưa mây giăng xám
              Sáng nay nắng đẹp không ngờ

              Cô Tiên của anh... xấu lắm
              Gàn ương cũng khó ai bì
              Dấu yêu một mình riêng giữ
              Nhất định không nhường chút chi

              Anh nhớ đừng chia ai nhé
              Dù cho... Anh biết đó mà
              Tim em mong manh cảm xúc
              Vết trầy mãi mãi xót xa

              .................................

              Trúc Giang 09.12.07

               
               



              #142
                TrucGiang 19.12.2007 01:29:16 (permalink)
                0
                 
                Nếu...

                Nếu ngọt đắng buồn vui chia nhau là...nợ
                Thì đời nầy em nhất định sẽ ... vay anh
                Để bây giờ đến ngàn sau tìm trả mãi
                Trốn đi đâu em cũng ...bóng theo hình

                Nếu yêu thương em gởi trao là...nợ
                Sẽ thật nhiều... chật hết trái tim anh
                Cất không đủ ... xóa không tan ...cố chịu
                Đừng hững hờ mây xám phủ trời xanh

                Nếu quả thật có sợi tơ hồng thắm
                Thì thế nào cũng xiết chặt đôi ta
                Càng nhúc nhích sẽ càng thêm gắn bó
                Biển dâu nào e cũng khó rời xa...

                Vậy nhé anh...cứ yên lòng .. vay nữa
                Nợ ân tình dịu ngọt chứ không cay
                Đâu cần trả... chỉ mong còn cho mãi
                Đến bao giờ Anh ... chán quá...thôi... say ....

                Trúc Giang

                 
                 



                #143
                  TrucGiang 25.12.2007 18:26:15 (permalink)
                  0
                   
                      Tình thân

                  Tuyết ở ngòai trời nắng sẽ tan
                  Chỉ e lòng phủ nỗi băng hàn
                  Bốn mùa cảnh vật dù thay đổi
                  Năm tháng tình người vẫn chứa chan
                  Tham vọng chi rồi…thêm vướng bận
                  Bôn ba đã đủ …hãy thư nhàn
                  Nhà chung nên sưỡi bằng thân ái
                  Sao để lạnh vào lại thở than

                      TrúcGiang

                   

                  #144
                    TrucGiang 26.12.2007 01:39:23 (permalink)
                    0
                     
                    Mất hay...Còn !

                    Ngẫm nghĩ sâu xa lẽ mất còn
                    Đời xưa trọng nghĩa giữ lòng son
                    Phu thê tóc trắng tình thêm đậm
                    Phụ mẫu ơn thâm hiếu vẹn tròn
                    Danh thế ngàn năm luôn sáng rọi
                    Gương đời vạn kiếp chẳng suy mòn
                    Bây giờ tham vọng thay ngôi vị
                    Đạp đổ luân thường chuyện cỏn con

                    Trúc Giang 03.12.07

                     
                     
                     


                    #145
                      TrucGiang 02.01.2008 07:07:35 (permalink)
                      0
                       
                      Cho Anh

                      Hồi tối đọc thư anh rồi đi ngủ
                      Rất diệu kỳ... không một chút trở trăn
                      Giấc chiêm bao chẳng thấy dấu ưu hằn
                      Vi em được vùi tim Anh thật ấm

                      Đêm xa nhà ...giữa tiếng đời nhiệt náo
                      Nằm lắng nghe từ trong cõi rất riêng
                      Nhịp tim đập nối hai bờ thương nhớ
                      Rồi thì thầm cùng kể chuyện huyên thuyên

                      Không biết sao...khi cận kề nỗi sợ
                      Anh hiện ra như một vị ...thần linh
                      Em gọi anh như... thiện tính ...cầu kinh
                      Hồn đang lạc bổng nhập hoàn xác thể

                      (Nói nhỏ nhé....thần nghe đừng có giận
                      Bùa thiêng nầy Ngài yếm ở trần gian
                      Lỡ mai kia tin thấu tới Ngọc Hoàng
                      Phép thu lại bổn mạng thần ai cứu ? )

                      Đi đâu vẫn... bóng theo hình quấn quýt
                      Luôn tay ...khều làm rộn nỗi thương yêu
                      Có xa lâu mới biết nhớ nhau nhiều
                      Thôi mai mốt lấy.. tơ hồng ...xích lại

                      Trúc Giang

                       
                      r
                      Bài đã đưa vào Trang Thơ

                       




                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2008 08:28:35 bởi Nguyên Đỗ >
                      #146
                        Nguyên Đỗ 02.01.2008 08:42:52 (permalink)
                        0
                        Tơ Hồng
                         
                        Tóc mai
                        Em
                        Sợi tơ hồng
                        Dòng thơ xanh
                        Thấm cõi lòng yêu thương
                         
                        Chùm thơ
                        Chuỗi ngọc vô thường
                        Tóc mai gợi những vấn vương đợi chờ
                         
                        Diệu kỳ
                        Năm tháng mộng mơ
                        Trên cao sáng một trăng mơ ân tình
                         
                        Tóc tơ
                        Hồng thắm tươi xinh
                        Uyên ương hạnh phúc gọi mình mình ơi
                         
                        Nguyên Đỗ

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2008 08:46:20 bởi Nguyên Đỗ >
                        #147
                          TrucGiang 03.01.2008 05:43:48 (permalink)
                          0
                           
                          Không biết....

                          Như chú bướm trong vườn mơ buổi sớm
                          Hôn nhẹ nhàng âu yếm cánh hoa thơm
                          Như tia nắng buổi hoàng hôn nhón khẽ
                          Trãi tơ vàng tô cánh đẹp chiều hôm

                          Em là Ma ... hóa thân trong vườn mộng
                          Hé môi cườị..Anh... con bướm ...Yêu tinh
                          Nắng hoàng hôn... cứ vờn vẽ lung linh
                          Pha bóng tối chờ trăng thơ về hẹn

                          Em không biết .. .nếu được ..hôn... có... thích ?
                          Nhưng tưởng chừng mình sẽ ... nhớ nhau hơn
                          Thiếu trên má... chắc phai hồng mau lắm
                          Vắng bờ môi ... cỏ úa lá thêm hờn

                          Hỏi nhiều quá... làm sao em kể hết
                          Chỉ nụ hôn mà đã bấy nhiêu lời
                          Thôi nhắm mắt ...nói nhỏ... nầỵ.. đi nhé
                          Biết gì không... xa.. rất NHỚ... anh ơị...

                          Trúc Giang

                           
                           



                          #148
                            TrucGiang 31.01.2008 07:01:14 (permalink)
                            0
                             
                               Canh thâu

                            Nửa khuya ...lục bát ru hời
                            Nghe như tiếng gọi chân trời xa xăm
                            Bây giờ vọng đến ngàn năm
                            Càng dài thương nhớ càng thâm nghĩa tình
                            Đêm buồn ngồi lặng một mình
                            Thả hồn quanh quẩn cùng anh tựa kề
                            Canh sâu dường bớt lê thê
                            Khép mi anh dỗ mộng về thật êm...

                            Trúc Giang 29.12.07

                             
                            #149
                              TrucGiang 01.02.2008 05:31:33 (permalink)
                              0
                               
                                 Vẫn thơ...

                              Với em ngày tiếp đẹp bình minh
                              Đêm xuống đan tơ kết chặt tình
                              Sợi óng diệu huyền ôm giấc mộng
                              Hương yêu thanh thóat phả hồn trinh
                              Hờn ghen chấm phá màu duyên tuyệt
                              Nhung nhớ trộn hòa nét diễm xinh
                              Thuyền đợi bên nầy trăng thắp sáng
                              Bao giờ anh đến sẽ đăng trình

                              Trúc Giang 30.01.08

                              #150
                                Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 40 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 587 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9