Như là giấc mơ qua...
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 40 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 587 bài trong đề mục
TrucGiang 25.02.2008 23:02:27 (permalink)
0
Mười bốn tháng bảy

 (Aug 07, 2006)

Đêm nay
Trăng cũng vừa đủ sáng
Em sẽ đem thuyền sang
Rước anh qua vườn mộng
Hoa cỏ hát rộn ràng

Em bày
Lung linh nhiều ngọn nến
Hai cốc rượu Mai hoa
Mình không cần... chi nói
Nhìn nhau mà thôi nha

Anh nhớ
Tình thơ đầy quang gánh
Khi rượu thấm say ngà
Ngâm cho em nghe nhé
Trăng sẽ cùng ngân nga

Rồi em
Gom mộng thắm để dành
Đem vào trong giấc ngủ
Hai tâm hồn ấp ủ
Sẽ không còn mong manh...
 
  Trúc Giang
 
 
#166
    TrucGiang 25.02.2008 23:09:16 (permalink)
    0
     
    Trong mơ có anh

        Em sung sướng
              cuộn mình ôm gối mộng
                  Dỗ giấc lành
                        tiếng gió nhẹ nhàng ru
                            Lẫn lời thơ
                                  như mật ướp dỗ dành
                                      Ước mãi đựoc
                                            ngủ ngàn đêm cổ tích

        Trong giấc mơ
              có vòng tay thiên sứ
                  Mở cung Hàn
                        dìu dặt khúc thần tiên
                            Có nụ hôn
                                  hoa bướm hẹn trao duyên
                                      Em say đắm
                                            bơi giữa dòng huyền thoại

        Nhịp cầu mơ
              bắt liền đôi bờ đợi
                  Giọng thì thầm
                        cây cỏ khép đê mê
                            Ánh trăng khuya
                                  dường quên cả lồi về
                                      Ngơ ngẩn đứng
                                            soi hoài hai bóng nhỏ

        Chốn thiên đàng
              thời gian dài vô tận
                  Em ngủ vùi
                        trong giọng hát à ơi
                            Anh nhớ nhé
                                  đừng rời xa em nữa
                                      Đến bao giờ
                                            mộng chín rụng bờ môi…

                                                   Trúc Giang
     
     
    #167
      TrucGiang 25.02.2008 23:13:14 (permalink)
      0
       
      Em biết...

           Em tự hỏi từng giờ
                Sao mình mãi mộng mơ
                     Ngày nửa say nửa tỉnh
                          Đêm đối bóng làm thơ

                                    Thương nhớ gởi thật nhiều
                                         Lòng vơi bớt quạnh hiu
                                              Đôi tâm hồn  hòa điệu
                                                   Ấm áp biết bao nhiêu

           Trời đêm nay trong vắt
                Vành vạnh bóng trăng rằm
                     Mình không còn xa cách
                          Anh về ấm tình thâm

                                    Em biết anh không nỡ
                                         Để lạc lỏng vầng thơ
                                              Em biết anh nóng bỏng
                                                   Mây nước sẽ dật dờ

           Cảnh thiên đường rực rỡ
                Mình chỉ thấy trong mơ
                     Hạnh phúc nầy cứ ngỡ
                          Như sóng vỗ tràn bờ...
                             
                                    Trúc Giang
       
       
      #168
        TrucGiang 27.02.2008 04:48:49 (permalink)
        0
         
        Em đợi anh về

        Anh ơi ánh trăng rằm
        Giữa trời đêm vằng vặc
        Soi ngàn dặm xa xăm
        Em sẽ chờ anh tới

        Nhưng anh đừng trễ hẹn
        Để trà nguội dầu hao
        Lòng đau lệ sẽ trào
        Điệu vần rơi héo hắt

        Mấy hôm nay mưa nhiều
        Đêm thăm thẳm cô liêu
        Gợi rất nhiều nhung nhớ
        Phảng phất đầy hương yêu

        Mong...cứ mong từng giờ
        Đôi khi một dòng thơ
        Mà cần như hơi thở
        Nối sự sống vô bờ...

        Trúc Giang

         
         


        #169
          TrucGiang 28.02.2008 17:49:44 (permalink)
          0
           


          Có khu vườn lung linh nắng ấm 
          Bốn mùa hoa nở chim ca, ngập tràn bóng lá
          Ta đường dài chân mõi môi khô
          chợt thèm giọt mát yêu thương, gối tay nệm cỏ, nghe gió ru êm ...ngủ vùi thanh thản. 
          Trong giấc mơ xa phiên khúc có ai ngờ... 
          như tiếng thì thầm đong đưa xao động Một chút ngọt ngào len nhẹ vào tim. Không dám cựa mình sợ ánh trăng tan ,vuờn mơ đóng cửa... ta lại dòng đời dong ruỗi phong ba...chừng rũ cánh góc vườn hoang lạnh lẽo... 

          Trúc Giang 14.,8.06
            
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 19:26:56 bởi TrucGiang >
          #170
            Thiên Hùng 01.03.2008 23:18:09 (permalink)
            0

            Trích đoạn: TrucGiang

            Thơ Anh viết
             
            Thơ Anh viết rộn ràng tia nắng lạ
            Điệu du dương  tình ý đẹp vô chừng
            Hoa bên vườn trở giấc thoáng bâng khuâng
            Mây chợt đứng tần ngần không dám thở
             
            Thơ Anh viết không có vần trắc trở 
            Dịu dàng như gió mát buổi trời trưa
            Vẫn thì thầm như cành lá đong đưa
            Câu chuyện nhỏ kể hoài không sao dứt...
             
            Thơ anh viết màu tím buồn rưng rức
            Đi vào đêm sâu lắng ...đọng thiên thu
            Ngự ở đó... làm muôn trùng thao thức
            Tiếng nỉ non hoà điệu ...khúc... sầu mơ
             
            Trúc Giang


             
             
            Cũng như em...
             
            Cũng như em trước thiên nhiên hoa cỏ
            Trải nỗi niềm đan cánh gió vào Xuân
            Từng dòng thơ đong tha thiết ân cần
            Giúp anh nối không gian hai đầu nhớ
             
            Cũng như em,
            thơ nghĩa đồng tiếng thở
            Thật nồng nàn mùi vị ngọt dấu yêu
            Ru vào mơ vẽ bá mị thiên kiều
            Của riêng ta đắm dòng đời mệt lã
             
            Cũng như em
            Thơ không biết nói lời từ tạ
            Giữa tâm tư, giữa chân thật tình người
            Nên,
            thơ mãi là niềm vui
             
            Bên em
            Bên anh
            Bên chúng ta và tất cả
             
             
            ...cuối tuần vui vẻ sis TG  

             
            #171
              TrucGiang 04.03.2008 07:26:35 (permalink)
              0
               
                    Cho Anh

              ......................................

              Suối đã khiến cây trơ lá đổi
              Chim xa về hót gọi bình minh
              Hoa tình nở cánh ngà khẽ nép
              Hương tỏa thơm đẹp giấc mộng Quỳnh

              Tiếng yêu thương chẳng bao giờ cũ
              Em nghe hoài mà vẫn ...thèm như
              Một ngày thiếu buồn ghê lắm đó

              Thú thật rồi.... tự trách mình... hư !!!!

                  Trúc Giang

               
               


              #172
                TrucGiang 04.03.2008 21:57:26 (permalink)
                0
                 
                  Cho Anh...

                Em nghe thấu tiếng lòng anh rất ấm
                Rất diiệu kỳ như huyền thoại đêm trăng
                Nhưng chỉ dám ở mù xa mà ngắm
                Sợ đến gần ... như anh nói...còn chăng?

                Sáng thức dậy đọc bài thơ ... em khóc
                Thấy hồn mình buồn ngơ ngác làm sao!
                Em chẳng biết vừa làm anh ...hoen mắt
                Hay tự mình lại cứa tim mình đau!

                Chỉ xin anh thôi đừng nhen đốm lửa
                Để lòng em thanh thản giữa cuồng lưu
                Chuyện đời xưa... chuyện vui buồn em kể
                Vẫn mỗi ngày... như anh vẫn ... thích nghe

                Anh đừng .. em đứng tim mà chết
                Ngang làm chi bướng nào có được gì
                Bảo... thương quý sao còn làm em khóc
                Như bây giờ... nước mắt lai rưng rưng...

                Trúc Giang

                 



                #173
                  Thiên Hùng 10.03.2008 12:03:12 (permalink)
                  0
                  Câu trả lời...
                   
                   
                  Nhưng anh biết có những giọt nước mắt
                  Đâu chỉ là hờn tủi, thương đau
                  Đâu chỉ là cúi mặt, nghẹn ngào
                  Đếm bước thời gian hờ hững

                  Nước mắt ấy rơi khi lòng sung sướng
                  Nhận từ người thương một đóa hoa hồng
                  Với lời hẹn thề son sắt thủy chung
                  Cùng đi suốt quảng đường đời nghiệt ngã
                   
                  ***   ***

                  Anh không đủ giàu sang
                  Để cho em một cuộc đời sang cả
                  Anh không là Phù-Sai
                  Để dựng cho em một Cô-Tô-Đài
                  Anh không là Trương-Chi
                  Trổi khúc tiêu sầu rót mật vào tai

                  Cũng không phải Tương-Như
                  Tấu khúc Phụng-Cầu ru em vào mộng
                  Cũng không phải Sở-Bá-Vương
                  Thúc ngựa Ô-Chùy xông pha chiến trận
                  Buộc quân thù quỳ phục dưới chân em

                  Mà anh tầm thường với một trái tim
                  Bình dị ... chân thành ... dành cho em đó
                  Nên nếu hỏi vì sao em phải khóc
                  Câu trả lời, có cần nữa không em
                   
                   
                  #174
                    TrucGiang 18.03.2008 18:48:47 (permalink)
                    0
                     
                      Cho Anh ...

                    Rất mỏng manh hồn em anh đã biết
                    Có chỗ lành chỗ trầy xướt còn đau
                    Tình yêu anh như chất thuốc nhiệm màu
                    Em phó hết Thầy Lang nhân ái trị

                    Tại hôm qua thuốc Thầy cho...hai thứ
                    Lại để gần độc dược với linh đơn
                    Bệnh nhân buồn quạnh quẽ bỗng lên cơn
                    Uống phải cốc Thầy diệt tà ...theo phá

                    Lúc tỉnh trí thấy Anh ngồi buồn bã
                    Bao yêu thương khỏanh khắc chợt dâng trào
                    Tha thứ nhé... vòng tay chòang thật khẽ
                    Thêm nụ hôn lên .... má phính ngọt ngào

                    Thôi ngủ đi... không cần kê thuốc nữa
                    Bù hôm qua lẩn quẩn những u buồn
                    Cứ yên giấc ..để bệnh nhân hầu quạt
                    Nhưng nhớ đừng theo mộng ...chấp bay luôn...

                    Trúc Giang

                     



                    #175
                      TrucGiang 25.03.2008 21:03:20 (permalink)
                      0
                       
                         Cho Anh...

                      Thôi nào ...nếu muốn vùi say
                      Thì em chuốc chén rượu Mai ấm nồng
                      Đừng buồn những chuyện đâu không
                      Mặc đời dâu biển Ta lòng chẳng lay
                      Lau đi dòng lệ cay cay
                      Mở ra một cõi riêng hai chúng mình
                      Bão giông bốn phía rập rình
                      Nương nhau chèo chống nghĩa tình keo sơn
                      Niềm tin đừng để phai sờn
                      Mới mong tìm thấy vẹn tròn ước mơ
                      Tình mình mãi mãi là thơ
                      Ngày xưa Anh nói tôn thờ nâng niu
                      Từng vần từng điệu dấu yêu
                      Sao giờ nỡ để nhuốm nhiều ưu tư
                      Trái tim xưa rất hiền từ
                      Bây giờ ... đã làm ...hư mất rồi....

                      Trúc Giang

                       



                      #176
                        TrucGiang 05.04.2008 01:22:10 (permalink)
                        0
                        Em chỉ thích...
                         


                        Anh phả hồn em ngọn gió êm

                        Mơn man nắng ấm trãi tơ mềm

                        Cành nhung rộ nở khoe màu sáng

                        Sóng biển thì thầm  ru bóng đêm

                        Dù chẳng cung tiên vườn thượng giới

                        Cũng là ngự uyển cảnh hòang kim

                        Nhưng em chỉ thích khung trời nhỏ

                        Một góc bình yên  một...trái tim ...
                         

                        Trúc Giang 04.4.08
                          
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 19:31:50 bởi TrucGiang >
                        #177
                          TrucGiang 09.04.2008 21:53:15 (permalink)
                          0
                           
                          Lời Cho Anh…

                          Trong tim ấm em còn mơ chi nữa
                          Tiếng thơ rung dìu dặt khúc ân tình
                          Chiều Bến vắng thuyền trăng nhè nhẹ tấp
                          Chở đôi hồn bay lượn giữa không thinh

                          Nếu ngủ say sẽ về mơ một giấc
                          Buồn không len hạnh phúc chắt chiu cùng
                          Bao mong đợi tan òa theo nỗi nhớ
                          Từ giây nầy quấn quýt nẽo đường chung

                          Hẹn kiếp trước sao bây giờ mới gặp
                          Muộn màn rồi …khoảng trống chuỗi ngày qua
                          Anh rong chơi … thú cuộc đời… quên lãng
                          Bỏ mình em … dâu biển… lệ chan hòa

                          Em trái tính… dỡ ươn thành bất trị
                          Bước dương trần vất vưỡng tựa hồn ma
                          Người không thấy… chỗ u linh chờ đó
                          Yêu làm chi ..thôi cứ mặc đi mà

                          Bởi không tin nên khắp nơi …phòng thủ
                          Rào chân trời…che góc biển …thóat ..còn lâu
                          Em cầm chắc sẽ thân chôn kỳ trận
                          Với anh yêu …sống lại mộng ban đầu

                          Trúc Giang

                           



                          #178
                            TrucGiang 15.04.2008 02:12:02 (permalink)
                            0
                            Nhé Anh...
                             


                            Thôi ...ngủ ngon ...nầy em ru nhé

                            Đừng giận hờn suy nghĩ quẩn quanh

                            Thực mơ em lẩn bên anh

                            Từng hơi thở nhẹ đã thành thân thương
                             

                            Vắng một bữa ...biết rồi ...rất nhớ

                            Những mươi ngày...ồ ...ráng chịu nha

                            Chờ cơn khủng hỏang trôi qua

                            Lời ru lại sẽ hiền hòa ngân lên
                             

                            Không được đóan lung tung đủ chuyện

                            Giọng buồn hiu khoắc khoãi trông chờ

                            Em nào đâu có thờ ơ

                            Chỉ vì cuộc sống làm mờ ý thơ
                             

                            Sáng thức dậy nhìn qua cửa sổ

                            Có nụ hồng em mới gởi sang

                            Nhớ hôn lên thật nồng nàn

                            Một ngày yêu dấu tỏa lan đầy hồn....
                             

                            nhé Anh...
                             

                            Trúc Giang 10.4.08
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 19:34:12 bởi TrucGiang >
                            #179
                              TrucGiang 01.05.2008 19:11:11 (permalink)
                              0
                               
                              Nửa tỉnh...nửa Chiêm bao

                              Em mệt mõi giữa dòng nước xóay
                              Muốn bình yên xuôi trở cội nguồn
                              Lại nuối tiếc chút tình nhân thế
                              Cứ quay nhìn không nỡ tay buông

                              Lúc tỉnh giấc đêm đen hốt hỏang
                              Tiếng muôn trùng réo gọi miên man
                              Kia bàn tay vẫy hối lên đàng
                              Nọ ai níu Nhỏ ơi đừng vội

                              Hồn mở mắt thấy Anh vời vợi
                              Bờ xa xa lòa ánh mặt trời
                              Cách biển rộng mây che nhạt bóng
                              Lời nghẹn ngào chẳng thóat âm hơi

                              Nếu là một ..chắc Người nghe thấu
                              Về bên em mở cửa vườn mơ
                              Khép mộng ấm cho em bớt sợ
                              Hết chập chờn rũ rượi vần thơ...

                              Trúc Giang 14.4.08




                              #180
                                Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 40 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 587 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9