Như là giấc mơ qua...

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 20 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 587 bài trong đề mục
Tác giả Bài
TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 27.02.2010 05:00:49
0


Nhập Dòng...

Như vừa trầm mát dưới sông
Như vừa phơi nắng trời trong trên đầu
Như vừa trút cạn nỗi sầu
Như vừa mở cửa ngạt ngào hương hoa

Vì Em buồn đã trôi xa
Vì Em tay khéo kết hoa đan tình
Vì Em một tập sách xinh
Vì Em đang trải lòng mình thành thơ


Nếu không ngày đó tình cờ
Nếu không kiếp nọ hẹn chờ nhân gian
Nếu không trăng uyển mơ màng
Nếu không ...chắc sẽ buồn chan ngập hồn

Nên ngày mở mắt...Cảm Ơn
Nên ngày rộn rã giận hờn yêu thương
Nên ngày mọc nhánh uyên ương
Nên ngày khắc dấu lạ thường lên tim

Hẹn nhau có lạc nhớ tìm
Hẹn nhau chia xẻ nỗi niềm dẫu chi
Hẹn nhau gìn giữ những gì
Hẹn nhau dầu chẳng... chẳng di đổi dời

Thương sao bóng lẻ bên đời
Thương sao gặp khó cho lời nhủ khuyên
Thương sao quá đỗi quá hiền
Thương sao thao thức từng đêm vui buồn

Có khi nóng giận điếng hồn
Có khi nhung nhớ như không thể nào
Có khi lòng trĩu cơn đau
Có khi sóng sánh nhiệm mầu đưa sang

Lòng tin vào những nồng nàn
Lòng tin có thật muộn màng dấu yêu
Lòng tin mất mát đã nhiều
Lòng tin tìm gặp được điều ước mong


Trời thơ đâu chỉ đôi dòng
Trời thơ mây ửng bềnh bồng xưa sau
Trời thơ ướp mật tình trao
Trời thơ biến cả chiêm bao thành ngày

Nầy thuyền gặp sóng lắc lay
Nầy đời hụt hẫng vùi cay nuốt sầu
Nầy chân kề mé vực sâu
Nầy bàn tay đỡ lo âu vỗ về

Từ trong hơi ấm tràn trề
Từ tim khép lại say mê điệu vần
Từ đêm ngóng đợi bâng khuâng
Là Từ khi ấy ta gần biết bao..

. Trúc Giang 26.3.09

(Lục Bát Cho Anh)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2010 05:02:55 bởi TrucGiang >

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 27.02.2010 05:15:31
0


Ờ…Vậy Đó…

Vì nếu không… sao đêm dài thao thức
Bên đèn khuya nắn nót điệu yêu thương
Vành vạnh nhớ nối hai bờ ấm lạnh
Biến ngọt ngào biển mặn chẳng còn vương

Vì nếu không… sao tim thường đau xiết
Vắng một ngày buồn quẩn trí mông lung
Âm vọng khác …như mình đang thở khó
Muốn chia phần .. . hai nửa gánh cùng chung

Vì nếu không… chắc ngày luôn tẻ nhạt
Vườn khô cằn cây cỏ chẳng đơm hoa
Có thương yêu trời đất mới dịu hòa
Ta cũng vậy… mảnh hồn thôi rách nát

Trúc Giang 15.3.09


TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 27.02.2010 05:21:29
0


Cho nhau...

Nhỏ đâu là ... lương y
Chỉ có tình nhu mì
Để ngọt ngào ấp ủ
Anh ngon giấc hằng khi

Nhỏ đâu là sợi chỉ
Làm vưóng vít đời anh
Góc trời mộng xanh xanh
Cuối đường anh soải cánh

Ừ thì đã từ lâu
Nhỏ ngủ vùi yên ả
Quen với nhịp đêm sâu
Tiếng ru huyền diệu lạ...

Nhỏ khởi từ hư hao
Bờ xa sóng rạt rào
Gom từng hơi thở khó
Chắt chiu nửa đời trao

Trúc Giang 06.4.09



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 27.02.2010 05:26:50
0


Nếu Như...

Suối nép mình chốn rừng sâu thăm thẳm
Lòng đơn sơ không giấu vết lăn trầm
Cơn bão biến xô vào hồn sỏi đá
Tưởng cạn dòng khô chết giữa lặng câm

Ngày định mệnh gió tha về Hạt Cát
Thả bên bờ khơi nước đổ về xuôi
Cây bỗng lớn phủ rộng tàng che nắng
Mát ngọt dòng ...từ đó trở màu tươi

Cũng từ đó lòng suối ôm huyền thoại
Đêm tự tình trong trẻo ánh trăng soi
Rừng mang mang hương thoảng ngộp đất trời
Dẫu tiên cảnh... dẫu Bồng lai ...sao sánh

Bởi yêu dấu...bởi nồng nàn ...da diết
Chỉ tim phàm mới cảm nhịp hòa chung
Bước dâu biển nếu ngày kia in dấu
Suối cạn dòng cuồng nộ Cát bay tung...

Trúc Giang 10.4.09



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 27.02.2010 05:35:30
0


...Từ Bao La...

Từ khi nào... cũng không nhớ nữa
Tim dạt dào hồn quấn theo Anh
Mở cửa vườn... cây vươn nụ mới
Hoa rất thơm em giữ riêng mình

Mỗi ngày nhớ chiết ra một ít
Phả ngôn từ lồng điệu cho Anh
Ngọt yêu thương... cay cay vị trách
Ta thân quen ...cái tật của... Mình

Giận dù chất đến không còn chỗ
Đường ngập chiều sao thể vắng Anh
Còn ăm ắp niềm yêu muốn tỏ
Kể ngàn năm chưa hết chuyện Mình

Trúc Giang 24.4.09


TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 27.02.2010 05:54:29
0


Đừng xa... dù chỉ trong mơ

Người còn thở xin đừng trăn trối chứ
Không biết rằng âm vọng khứa lòng đau
Nẻo trần qua xuôi ngược chẳng gần nhau
Chừng nhẹ gánh sẽ về chung một chuyến

Ngọt ngào đó... lẽ nào không lưu luyến
Bước sao đang ...nức nở tiếng thơ trào
Suối khô cạn trơ lòng trông bóng sỏi
Tội trăng gầy từng mảnh vỡ hư hao

Có lẽ muộn...tơ chưa vàng độ chín
Lụa còn thêu dang dỡ khúc ân tình
Em sẽ dệt mỗi ngày thêm óng ả
Đoạn thơ sau ... huyền thoại chuyện đôi mình

Nhưng anh hứa đừng bao giờ bỏ trốn
Để ngày ngày em kể chẳng ai nghe
Từng tiếng nhớ tiếng thương thành... vô nghĩa
Khi mưa mù nắng rát chẳng cành che...

biết không ???

Trúc Giang 22.5.09



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 27.02.2010 06:01:54
0


Hương Chờ

Ờ... thì chờ đến lần trổ tới
Hoa trắng tinh khôi lại rủ nhau
Thả hương thơm ngát từ đầu phố
Ru mềm mộng mị suốt đêm sâu

Nên lần âu yếm hôn vùng tóc
Bất chợt nhận ra hương rất quen
Lục lọi khắp cùng ngăn ký ức
Đúng rồi lâu lắm ...xuống trần đem

Những hương nguyệt quới nhiều kỳ trước
Quanh quẩn chần chừ chưa chịu tan
Len lén chờ người chân tóc đợi
Cảm ơn yêu dấu những nồng nàn

HCN 03-06-09


Hương Chờ

Ra là hương cũ nghìn xưa
Theo em mấy kiếp
đong đưa ngọt ngào
Chờ anh về kịp chiêm bao
Ướp đêm Nguyệt quới
thương nhau đời đời

Nụ hôn quấn tóc không rời
Mở khu vườn mộng khép trời rất riêng
Với mình
dường cõi thần tiên
Giữa vòng nhân thế
hình điên mất rồi

Ừ thì... cứ mặc trăng trôi
Ngả thu lên tóc vẫn ngồi đan mơ
Nhốt hương kín hết vầng thơ
Thơm thơm từng sợi hương chờ anh hôn

rồiiii...nhắm mắt nha...

Trúc Giang 03.6.09


(Lục Bát Cho Anh)



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 27.02.2010 06:05:58
0


Suối Kể

Trở về đầu gối rễ cây
Nằm nghe suối kể chuyện ngày xa xưa
Một hôm trời đổ cơn mưa
Xuôi nguồn nước lũ cợt đùa lòng sâu
Suối đau đá sõi u sầu
Đôi bờ thương tích lao xao muộn phiền
Suối ơi không chỉ mình riêng
Qua cơn rồi sẽ bình yên lặng lờ
Xanh um cây lá đôi bờ
Chờ nghe suối lại ngâm thơ rầm rì

HCN. 06-06-09


Nằm yên lòng suối sỏi nha
Đêm nay lấp lánh hằng hà ánh sao
Áo xưa mưa nắng gội nhàu
Đã mà mượt lại hồi nào không hay
Niềm vui chấp cánh bay bay
Suối miên man kể sỏi say từng lời
Mà sao ... kỳ quá sỏi ơi
Nói nhiều quên cả khô môi nãy giờ
Mà sao sỏi quá...thờ ơ
Cám Ơn đi chứ... không ...chờ được đâu...

giận á....

Trúc Giang 06.6.09

(Lục Bát Cho Anh)



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 06.03.2010 21:17:57
0





Nhắn...

Có thương đừng cắn nhau đau
Bỡi hằn sâu dấu rất lâu mới lành
Có thương xin nhớ để dành
Lời ru ấm áp ân tình không phai
Có thương cùng tựa đường dài
Cùng che gió lạnh cùng say giấc nồng

biết không...

Hôm qua tưởng suối cạn dòng
Tưởng trời sập xuống tưởng lòng héo khô
Bốn bề mưa phủ sóng xô
Đã nghe thấy tiếng hư vô gọi về
Đêm buồn thật quá lê thê
Tưởng mai thức dậy ước thề đem chôn

Ngờ đâu...

Quẩn quanh hồn vẫn bên hồn
Bỡi xa một chút bồn chồn không yên
Bỡi đời kỳ diệu...cái duyên
Ông Tơ say rượu cột liền Người-Ta
Bùa linh yếm chữ thiết tha
Lam Kiều dịu vợi cũng qua dễ dàng

Trúc Giang 05.3.10

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 26.03.2010 06:46:27
0


Vấn thế gian tình thị hà vật

Trực giáo sinh tử tương hứa
Thiên Nam địa Bắc song phi khách
Lão sí kỷ hồi hàn thử
Hoan lạc thú
Ly biệt sầu
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ
Quân ưng hữu ngữ
Diễu vạn lý tằng vân
Thiên sơn mộ tuyết
Chích ảnh hướng thùy khứ
....
Nguyễn Hiếu Vấn


Hỏi Ai

Biển sầu chẳng hiểu vì sao
Càng mong tát cạn càng đào thêm sâu
Người khuyên ta chỉ một câu
Ngỡ là nắng ấm ngờ đâu mưa dầm
Giọt buồn rơi mãi khôn cầm
Cung đàn lạc mãi xa xăm có chìm
Hay là u ẩn trong tim
Lung linh chén nước lặng im ru tình


TrúcGiang



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 13.04.2010 19:44:24
0




Tự Tình

Ta tĩnh tâm thiền mấy bữa nay
Ngộ ra chân lý ... cảm thương hoài
Trần gian cố bới mơ nào thấy
Cõi ảo giật mình mộng thóat bay
Nhìn lại Ta nầy... điên trí quá
Lắng nghe Ai đó ... nhói lòng thay
Thì thôi bước nhẹ đừng in dấu
Đã biết không klhông... chớ thở dài


Trúc Giang 06.4.10



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 13.04.2010 19:46:20
0


Lục Bát Cho Anh

Từng vuông"Lục Bát Cho Anh"
Buồn vui hờn giận chỉ dành gởi nhau
Có khi khứa cắt niềm đau
Bao nhiêu lần tưởng úa màu phôi pha
Đang Đông nụ nhớ nứt hoa
Giữa gay gắt nắng chan hòa gió hiu
Gom thành lý giải tình yêu
Không gì khác nữa... là liều hồi sinh
Nhé em gọi đó Của Mình

HCN 13-04-10

Vườn Tình Lục Bát mênh mông
Cây nào hoa trái cũng nồng nàn thơm
Có hương tỏa nhẹ chiều hôm
Có mùi chín nức say hồn thơ Ai
Có Anh chăm chút sớm mai
Giọt sương trong mát tắm ngày bình yên

Hứa cùng sẽ kết thành duyên
Để khi cập bến gởi Thuyền về cho
Vần gieo từ lúc hẹn hò
Từ trăng vừa hé từ đò đợi qua
Đến từ sợi tóc sương pha
Vẫn còn rươm rướm trời xa nhạt nhòa

Trúc Giang 13.4.10



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 13.04.2010 20:58:44
0



Ngọt ngào…

Đêm qua giấc mơ em rất đẹp
Có lời thầm ao ước ngàn năm
Có vòng tay bên gối em nằm
Có dịu dàng dấu yêu sâu thẳm

Anh biết không em như trẻ nít
Muốn dỗ dành muốn trọn tim anh
Muốn tin yêu đừng chia ai hết
Rồi ...vô duyên lại tự trách mình

Vẫn nói cười hòa chung nhịp sống
Nhưng tận cùng cảm thấy bơ vơ
Đêm hun hút thường hay hốt hỏang
Quạnh hiu trùm...chẳng bóng thân sơ

Người xẻ chia... tìm đâu... thật khó
Chỉ ưu phiền quanh quẩn không buông
Khỏang trời mơ cứ lùi xa mãi
Mấy vận thơ em gói kín hồn

Bỗng một hôm vầng trăng sáng lạ
Treo nghiêng nghiêng ánh diệu huyền hơn
Dòng sông vắng chở thêm hình bóng
Rồi bắt đầu đêm mộng có đôi…

Trúc Giang 22.9.07



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 14.04.2010 23:52:59
0


Nghe Trong Sỏi

Đứng trên nền cũ tiêu sơ
Gót chân bỗng lún tình cờ ảo hư
Cầm lên viên sỏi... trầm tư
Kề nghe tiếng suối hiền từ năm xưa
Thanh âm phiên khúc đong đưa
Khi khoan lúc nhặt vặn vừa đan nhau
Tự dưng quên hết u sầu
Tưởng mình hóa lỏng nhập vào dòng trôi

HCN 14.04.10

Hai đầu biển nhớ xa xôi
Đêm đêm sóng đẩy bờ môi ấm kề
Xôn xao yêu dấu rũ về
Hôn lên từng phiến não nề thế gian
U minh trở giấc rộn ràng
Gọi tim mình thức gọi nồng nàn trao

Tiếp trang Cổ tích nhiệm màu
Sỏi trong lòng suối xiết bao dịu dàng
Lắng nghe trăng chợt mơ màng
Ở trên Cung Quãng tiếng đàn còn thua
Âm ngân theo gió nhẹ lùa
Bướm nghiêng hoa thẹn nắng đùa...
thần tiên...

Trúc Giang 13.4.10



TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 05.05.2010 07:49:10
0

 
Buổi Sáng Nay
 Ai nói hôm nay chẳng khác thườngHồng khoe nụ mới đọng hơi sươngThêm vầng thơ ngợi trong văn vắtNẩy ý tình ca ngọt lịm đườngLúc cỡi ngàn mây thanh thản dạoKhi đèo xác tục nặng nề bươnHoa chen cỏ dại hoa còn nởSắc có ... quê mùa vẫn... tỏa hương Trúc Giang  21.4.10

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 08.06.2010 06:15:13
0
Lời Khen
 
Khen thêm chưa đủ xứng công
Vẽ tranh vẽ cả tấm lòng người xa
Những riêng có nói rồi mà
Treo nơi chỗ chỉ cho ta và Người
Nhớ chăng chốn đó là nơi
Khôn cùng và sẽ đời đời vẫn như
Ta gom góp những hao hư
Những lành lặn những nát nhừ nhờ khâu
Có Em ta có khởi đầu
Lời khen sao đủ chiều sâu khôn cùng

HCN 10.05.10

Cám Ơn nghennnnnnnnnnnnnnnn

Nhỏ đâu cần có ai khen
Biết mình khờ khạo phận quèn xó quê
Làm gì cũng bị người chê
Quanh năm suốt tháng tựa... hề múa may
Mơ nào cũng quá tầm tay
Cứ hoài hụt hẫng cứ hoài xót xa

Kể từ quen với... Người-Ta
Nhỏ hay mộng mị giấc ngà êm êm
Trăng khuya thường ghé bên thềm
Nửa say nửa tỉnh ngọt mềm tiếng thơ
Từ đôi tim quấn liền tơ
Nhỏ hay nhớ đến ngẩn ngơ giọng trầm

Vậy đó...
Trúc Giang 10.5.10

 
(Lục Bát Cho Anh)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2010 16:47:20 bởi TrucGiang >

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 08.06.2010 06:20:02
0
Khó Trồng
 
Xài hoài mọi thứ đều vơi
Trồng cây công quả hoa tươi lâu dài


Có một loài trồng mãi khó khăn
Nhánh non mới nhú bỗng khô cằn
Cứ ươm rồi tưới nào đâu lớn
Vừa mướt lại vàng chẳng trối trăn
Có phải tay người hay bẻ phá
Hay là tại đất thiếu màu chăng?
Nên hoa muốn nở đành cam phận
Dám trách gì mưa gió thổi quằn

Trúc Giang

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 08.06.2010 06:22:14
0

Khỏi Mà...
 
Thôi nè chớ có chọc quêNhà chồng bất nghĩa thì về chốn xưaTránh sao cho được gió mưaSớm hơn một chút đủ vừa ăn nănPhải chi hồi đó khăn khănTim đừng nhúc nhích giờ bằng như... TiênTuy là vướng phải cục phiềnNhưng mà trả hết nợ duyên chán phèo Ừ... hay đầu xóm bùa treoBắt con gái... ế... đầu heo mối thèmMặt nhăn mắt mũi tem lemGià nua xấu xí lại thêm khùng khùngDẫu ngàn tia chiếu điện xungCũng không trị nỗi còn... bùng hơn lênNầy nghe... nói nhỏ ... lấy hênChỉ có... hôn đền mới hết ngẩn ngơ... đó à... Trúc Giang 26.5.10

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 08.06.2010 06:24:02
0
Nửa Khùng
 
Nhỏ khùng chỉ giữa đời thôi
Chứ trong cõi mộng từ hồi có anh
Bao nhiêu thương tích bỗng lành
Tình thơ nở rộ trái xanh mượt mà
Cả trời đêm ướp hương hoa
Cả ngày tăm tối cũng qua nhẹ nhàng

Nhé Anh... đừng nhắc lìa tan

Thuyền kia còn mãi ngút ngàn chưa sang
Còn chờ một chuyến về ngang
Hai vì sao lạc muộn màng gặp nhau
Nhỏ không một bóng theo sau
Bơ vơ ở lại hồn đau rã rời...

Trúc Giang  29.5.10


TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 08.06.2010 06:28:47
0

Thuốc
 
Lựa chi lúc ngặt lại phát đauNhấp miếng hương tình xem có đỡVì trong chứa đủ lẽ nhiệm mầu HCN Người-Ta bịnh thèm ... bờ vai nhõng nhẽoNgợp từng hơi  thèm ... một giấc ... du tiênCái cổ đau tiếng khàn như ...ngỗng ... hátVậy mà Anh... dỗ nhẹ cũng không siêng Sáng thức dậy thấy vườn khan khác nắngNgỡ mình sang một cõi chẳng hư haoLắng tai nghe... lạ nầy.... chim chóc vắng Thuốc ai kê để đó... Người đi đâu... Nếm thử chút... hương nồng pha vị ... mátNhưng hớp nhiều ... trở chứng bịnh không tiêuLẽ nhiệm mầu hay lén bỏ bùa... yêuHại từng phút Người-Ta ngơ ngác Nhớ... Trúc Giang 06.6.10

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 30.07.2010 21:06:16
0

 
Bơ Vơ
 

 
Như đàn chim nhỏ nghiêng chao
Thơ ngây ánh mắt khát khao gọi thầm
Mẹ ơiii...
nào quá xa xăm
Mà sao tức tưởi đêm nằm lệ chan
 
Thèm hơi Mẹ tỏa nồng nàn
Thèm vòng tay ấm ôm choàng giấc mơ
Thèm câu Mẹ hát ầu ơ
Sương rơi
nặng hạt
đọng
bờ mi khô...
 
Trúc Giang 30.7.10

 


 
(Trong Blog "Hoa Nhân Ái" của Nhóm Tỷ Muội tại địa chỉ:
http://nhomtymuoi.blogspot.com/   )
 


NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Như là giấc mơ qua... - 02.08.2010 07:40:22
0

Trích đoạn: TrucGiang



Bơ Vơ



Như đàn chim nhỏ nghiêng chao
Thơ ngây ánh mắt khát khao gọi thầm
Mẹ ơiii...
nào quá xa xăm
Mà sao tức tưởi đêm nằm lệ chan

Thèm hơi Mẹ tỏa nồng nàn
Thèm vòng tay ấm ôm choàng giấc mơ
Thèm câu Mẹ hát ầu ơ
Sương rơi
nặng hạt
đọng
bờ mi khô...

Trúc Giang 30.7.10





(Trong Blog "Hoa Nhân Ái" của Nhóm Tỷ Muội tại địa chỉ:
http://nhomtymuoi.blogspot.com/   )





Gởi Nhóm Tỷ Muội

Hoan nghinh bạn trải tấm lòng nhân
Mở rộng tay dang lúc thiết cần
Đói khát bao người trông cứu khổ
Côi đơn lắm trẻ đợi tình thân
Chùm "Hoa Nhân Ái" ươm mầm hạt
"Nhóm Tỷ Muội" nguyền ướm bước chân
Mọi thứ rằng tuy hồ việc nhỏ
Mai nầy cánh én vẽ nên Xuân

NhàQuêJuly 2010


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 07:45:24 bởi NhàQuê >

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 20.08.2010 20:38:28
0
Cám ơn ý gợi vuông tròn
Cung từ yêu dấu hao mòn gì đâu
Đường dài cùng bước bên nhau
Cùng chia ấm lạnh niềm đau nỗi mừng
Luận ra ân nghĩa chập chùng
Ngàn trang diễn đủ khắp cùng hay không?!

HCN


Thơ Cho Người...

Biết Anh tim ắp ân tình
Dù không bút vẽ vẫn hình tròn vo
Đã cùng chèo chống con đò
Cùng qua bão biển cùng đo sóng đời
Biết không cần nói thành lời
Cũng nghe ấm áp từng hơi thở gần

Em không thích luận nghĩa ân
Bởi từ tâm khảm muôn phần thấm sâu
Cứ cho nhau... đến bạc đầu
Thơ đan thêm lẽ nhiệm mầu thời gian
Kết tình một khối không tan
Nên tằm... mãi nhả óng vàng sợi tơ

Trúc Giang 19.6.10

(Lục Bát Cho Anh)

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 20.08.2010 20:40:39
0
Ờ ơiii... Ầu Ơ...

Thôi nào... nhắm mắt lại đi
Ngủ ngoan một giấc thầm thì nầy nghe
Suối thương Sỏi hát... khò khe
Một thời lăn lóc giọng ... rè thật duyên

Thôi nào đầu tựa vai nghiêng
Mười đau chia hết Suối chuyền lực cho
Êm êm xuôi một chuyến đò
Thở đêm hương Quới uống no sương trời

Mai ngày trở lại bên đời
Thân tâm an lạc mắt ngời niềm vui
Yêu thương trái rộ chín muồi
Cho em say ngắm cho người thỏa mong

Trúc Giang 15.6.10

(Lục Bát Cho Anh)

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 20.08.2010 20:43:35
0
 
Về Lại Vườn Xưa

Về vườn xưa em nhé
Chăm lại khóm hoa yêu
Tháng năm dài mất biệt
Rào ngõ buồn liêu xiêu

Anh đứng chờ em đến
Háo hức như ngày đầu
Mở cửa vườn đã thấy
Từng bông đẹp làm sao!

HCN 8.10

Em vẫn chăm hằng bữa
Cây nào cũng thắm hoa
Chỉ anh hay bỏ nhà
Sao còn trách Người -Ta

Anh đứng chờ... có thể
Nhưng là đợi Ai kia
Mấy mùa sông suối cạn
Buồn bã ánh trăng khuya

Em mòn mõi tháng ngày
Gom từng cành hoa héo
Níu mùi hương thoảng bay
Chất cao thành nỗi nhớ

gởi vào mộng cho anh...

Trúc Giang


TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 20.08.2010 20:46:55
0
 
Thăm Vườn Xưa

Em nhớ đường về vườn cũ không
Mùa nầy đang rộ những cành hồng
Loài hoa cài áo màu ngần trắng
Về Mẹ bài thơ đến não lòng

Vườn mình ngày đó tay em vun
Phần anh chăm sóc chẳng ngại ngần
Sáng nay anh mới vừa tưới mát
Đang Hè lạ nhỉ nở hoa Xuân

HCN 6.8.10

Ghétttttt...

Em biết Vườn cây mượt bốn mùa
Rợp cành hoa nở sắc chen đua
Trăng thanh bóng nhập trăng mờ chiếu
Gió mát hương theo gió quyện lùa
Còn sỏi ru êm còn suối hát
Có chim ríu rít có oanh đưa
Chân quen nhắm mắt không hề lạc
Chẳng trả lời đâu ...cứ hỏi đùa ...

Trúc Giang 06.8.10


TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 20.08.2010 20:51:13
0
 
Hoa Gì Lạ Thay

Cây me ngày cũ bên đường
Lá bay chấp chới vương vương thuở nào
Thành thơ ướp ngọt ngàn sau
Tẩm men thành chén rượu đào lâng lâng
Khơi nguồn dẫn mạch cho lần
Ngồi nghe gần lắm vuông sân thầm thì
Trỗ bông trắng muốt lối đi
Thơm từ đầu ngõ ...hoa gì lạ thay !???

HCN 12.8.10


Ai Mà Biếttttt....

Tưởng mình cỏ héo hoa khô
Một ngàn năm đã
yên mồ
ngàn năm
Gió trăng kết bạn thì thầm
Trần gian cách biệt xa xăm
quên rồi

Một hôm bỗng lại bồi hồi
Giọng trầm ai thả
thuyền trôi tới gần
Cỏ cây quen điệu say vần
Thiên thu bỗng lại trở mình mướt xanh

Nuột nà hoa rợp đan thanh
Không mai không sứ... thôi Anh đặt dùm
Hoa gì hương toả bao trùm
Nụ Nhân nhụy Ái ltrái sum xuê cành

Hoa gì thương tích chữa lành
Góp hương hạnh phúc Người dành tặng nhau

Trúc Giang 12.8.10

(Lục Bát Cho Anh)


TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 20.08.2010 20:52:35
0
Ừ Thì

Ừ... thì Nhỏ ... chiếc Lá Vàng
Thu buồn lẩn thẩn bay sang vườn Người
Gối đầu lên thảm cỏ tươi
Chiêm bao vẽ phớt nét cười thần tiên
Thực hư kết lại thơ duyên
Điệu vần cột chặt hai miền mhớ thương

Ừ... sao Nhỏ cứ vấn vương
Nửa hồn để gã giữ vườn đem theo
Khi vui vũ nhạc vang reo
Lúc buồn gã bỏ mốc meo xó nầy
Mủi lòng cỏ cũng đau lây
Gã không cho... khóc còn... rầy nọ kia

huhuhuuuu...

Trúc Giang 17.8.10


(Lục Bát Cho Anh)

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 20.08.2010 21:05:10
0
 
Thơ Muộn

Thương sao năm tháng bận liền tay
Có bên anh sẽ vuốt tóc dài
Dòng sông sóng gợn... bình yên ngủ
Hơi ấm nghiêng xà rớt lên vai

Anh dẫn Em đi gom chiêm bao
Suối biếc ngàn thương hát rì rào
Tựa lưng phiến đá chờ ngân khúc
Có nghe hương thoảng nụ đầu trao

HCN 20.8.10


Nghe Bậu nói thương Qua mừng muốn khóc
Nắng chợt bừng sưởi ấm góc buồn thiu
Tiếng chuông ngân rộn rã khoảng trời chiều
Vệt sáng nhỏ rọi vào đêm huyền diệu

Là Bậu hứa dẫn Qua vòng Suối biếc
Kiếm Chiêm bao nhốt chặt giọng rì rào
Sống trong mộng và chết chìm giữa mộng
Thực như mơ phân biệt khó làm sao ...

Bậu bắt Qua lưng mềm lên phiến đá
Cứng như vầy mộng mị cũng bay đi
Nụ đầu trao ai biết thoảng hương gì
Chưa cảm nhận đã thở khì... nhắm mắt

còn đâu..

Trúc Giang 20.8.10


TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Như là giấc mơ qua... - 26.08.2010 07:56:53
0
 
Mơ Xưa...Còn Đọng Bây Giờ

Mực lem vở cũ chưa phai
Nửa đời lật lại ngắm hoài tưởng mơ
Thầy phê chữ đỏ trong giờ
Bài không nghe giảng… thẫn thờ cõi thơ

Sân trường hoa nắng trải tơ
Phượng rưng cánh lửa ngẩn ngơ cả hồn
Tiếng chuông vừa mới đổ dồn
Bướm tung quyện tiếng cười giòn ngát trong

Một con bay vướng cạnh lòng
Để chân in dấu sen hồng lên tim
Đậu rồi chẳng chịu nằm im
Để ta xuôi ngược đi tìm tháng năm

Mười lăm mười bảy xa xăm
Bây giờ tóc đã hoa râm còn gì
Mực lem hết quãng xuân thì
Tiếc xưa sao chẳng ôm ghì giấc mơ

Phải đâu hoa bướm hững hờ
Có khi cánh mộng khép chờ tay đan
Tình đưa rất đỗi dịu dàng
Mà sao… hồi ấy… lỡ làng duyên qua

Trúc Giang 2009

(Lục Bát Cho Anh)


Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 20 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 587 bài trong đề mục