Như là giấc mơ qua...
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 40 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 587 bài trong đề mục
TrucGiang 30.10.2008 07:37:22 (permalink)
0
 
Đó Anh...
 
Lối qua vườn mộng trăng soi
Hương đêm thoang thoang Anh ngồi khẽ ru
Ân tình phả xuống ôn nhu
Đọng trong hồn phách thiên thu nhớ hoài
Em còn muốn ngủ thật say
Muôn sao đừng lặn để ngày chậm sang
Biết đâu cuộc thế không an
Mình vừa thức giấc buồn càng dâng cao
Thôi em giữ chặt chiêm bao
Mặc ai xanh trắng sắc màu nhân gian...
 
Trúc Giang 02.10.08
 
#226
    TrucGiang 30.10.2008 07:44:37 (permalink)
    0
     
    Có Anh
     
    Mỗi ngày nghe tiếng yêu thương
    Chiều thu lá rụng sao dường hơi may
    Người trông buồn bã mây bay
    Em nhìn lại thấy say say rượu nồng
     
    Mùa thu mà nhánh trổ bông
    Đầy trời lá điệu bay vòng rất thơ
    Tim vui hòa nhịp ngẩn ngơ
    Tháng mười cúi xuống tựa bờ vai êm
     
    Có anh mộng trở hiền thêm
    Ngày qua bình thản và đêm yên lành
    Ước mơ không quá mong manh
    Nhiệm màu là khối tình anh riêng dành
     
    Trúc Giang 19.10.08
     
    (Lục Bát Cho Anh)
     
     
    #227
      TrucGiang 30.10.2008 07:47:51 (permalink)
      0
       
      Có Một Ngày Không Đợi
       
      Tháng Mười
      vội vã tháng mười
      Qua mùa lá úa
      ngậm ngùi gió đông
      Đâu còn thấy đỉnh xuân hồng
      Chỉ đong đưa bước
      là mông mênh kề
       
      Sau lưng một quãng ê chề
      Trông vời phía trước ủ ê trời sầu
      Nến nào soi thấu đêm sâu
      Thắp bao ngọn nữa để màu khoan phai
       
      Tháng Mười trơ trọi dấu hài
      Bơ vơ thế tục u hoài phận thân
      Trần gian đâu có ân cần
      Sao ta lại ghé…
      ăn năn
      muộn màng
       
      Tháng Mười ct tiếng ngỡ ngàng
      Vòng tay vụng dại ôm choàng hư hao
      Thái sơn  Bắc đẩu lìa nhau
      Bình minh thoi thóp càng sâu đêm dài
       
      Tháng Mười…
      sợ lắm một ngày
      Không chờ
      sao vẫn đáo lai lạnh lùng
      Bắt đầu…
      là đã cáo chung
      Niềm vui thấp thoáng
      chập chùng…
      vợi xa…                                           
       
      TrúcGiang 29.10.08

       
       
      (Lục Bát Cho Anh)
       
       
      #228
        TrucGiang 31.10.2008 19:49:01 (permalink)
        0
         
        Có lẽ...bất thường
         


        Dòng Sông Mượt kể từ ru ngủ

        Chảy êm êm qua nửa đoạn đời

        Nhiều khi bão táp đầy trời

        Vẫn luôn tha thiết toả hơi ấm nồng
         

        Cũng có lúc đêm dài lạnh vắng

        Lòng rối bời se sắt tim đau
         

        Nhìn quanh tăm tối một màu

        Anh là ánh lữa vì sao đưa đường
         

        Biết không phải mà thường vẫn thế

        Vì một ngày nếu phải rời xa

        Vườn mơ như có bão qua

        Cành xanh lá biếc trăng ngà quắt quay
         

        Chắc tại nhớ nghĩ suy lẩn thẩn

        Chắc tại buồn quanh quẩn niềm đơn

        Nên khi giận lúc ghen  hờn

        Cứ xem như kẻ lên cơn bất thường...
         

        Trúc Giang 27.10.08
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 19:55:03 bởi TrucGiang >
        #229
          TrucGiang 31.10.2008 20:06:45 (permalink)
          0
           
          Biết rồi mà...

          Thật ra em chẳng so bì
          Chỉ ...ham làm nủng có gì lạ đâu
          Tại Ai không biết ví dầu
          Đôi vầng thơ ấm mấy câu vỗ về

          Lại còn làm bộ trách chê
          Lúc nào mặt cũng ủ ê giận hờn
          Nếu không biết nói chi hơn
          Kề tai mách nhỏ...cám ơn được rồi

          Từng dòng cảm hứng trôi trôi
          Lênh đênh ký ức về phơi nắng chiều
          Vàng thu đẹp biết bao nhiêu
          Trái quằn trên nhánh thương yêu đời người...

          đó Anh...

          Trúc Giang 31.10.08


          (Lục Bát Cho Anh)

           
          #230
            TrucGiang 04.11.2008 09:03:22 (permalink)
            0
            Thôi…Em biết rồi
             
            Đêm qua Anh dạo vườn Đào
            Chèo thuyền lên tận sông Sao trên trời
            Vô Vườn Vương Mẫu ngồi chơi
            Mấy nàng Công chúa lã lơi ươm tình
             
            Mãi mê hương sắc lung linh
            Nẽo về cố quận chùng chình khó qua
            Trần gian thiếu dáng ngọc ngà
            Nên chi lãng tử bỏ nha du…Tiên
             
            May mà Vương Mẫu thấy phiền
            Bình minh đuổi xuống thả thuyền ruỗi dong
            Gió thương  nên thổi xuôi dòng
            Đưa về bến cũ dẫu lòng không vui
             
            Quay đi có chút ngậm ngùi
            Có mây bãng lãng giọt rơi âm thầm
            Cái gì nghĩa nặng tình thâm
            Cái gì ước hẹn nghìn năm đợi chờ…
             
            hông hiểu à nha!!!
             
            Trúc Giang 01.11.08
             
            (Lục Bát Cho Anh)
            #231
              TrucGiang 06.11.2008 19:36:58 (permalink)
              0
               
              Dặn ...
               


              Nhỏ gởi cho Anh trước mấy ngày

              Chút khều chút quẹt chút nồng say

              Để anh cất ủ dành khi vắng

              Ôm nhẹ một mình đỡ quắt quay
               

              Cứ nghĩ sáng nào em cũng đợi

              Đừng vui cảnh lạ bỏ vườn xưa

              Cỏ cây cũng biết sầu thương nhớ

              Hà huống chi em ...biết mấy vừa
               

              Chắc hẳn người vui....em đứng ngoài

              Hồn theo Hạt Cát lộng bay bay

              Non Bồng Nước Nhuợc yên bình đó

              Mình ghé lại chơi đánh giấc dài...
               

              Đừng quên nhé Anh ...
               

              Trúc Giang 06.11.08
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 19:56:50 bởi TrucGiang >
              #232
                TrucGiang 11.11.2008 20:45:44 (permalink)
                0
                 
                ... Rất đỗi...Nồng Nàn
                 
                Thôi em đóng cửa phong ba
                Về tim anh ngụ xây nhà bình yên
                Ngoài kia lồng lộng trời phiền
                Để ai chen chúc dữ hiền mặc ai

                Chỉ cần giọt nắng sớm mai
                Nhánh thơ trổ nụ hương bay ngọt ngào
                Chim chuyền ríu rít cành cao
                Một ngày gởi Nhớ cho nhau thật đầy

                Chỉ cần lất phất mưa bay
                Đường dài như có bờ vai ấm kề
                Không còn thấy quá lê thê
                Không còn đơn độc nặng nề bước chân

                Vì Anh ...
                tim nhịp rất gần
                Theo em ngày tháng đỡ nâng gánh sầu
                Vì Anh...
                ấm áp  tình sâu
                Dịu dàng thắp lại
                nhiệm màu thế gian...

                Trúc Giang 11.11.08

                (Lục Bát Cho Anh)
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2008 21:13:32 bởi TrucGiang >
                #233
                  TrucGiang 22.11.2008 21:09:36 (permalink)
                  0
                  Phải Không..

                  Sáng anh dăn... nghe lời dậy trễ
                  Điện cúp rồi vườn đóng im im
                  Nhớ sao đầy ắp cả tim
                  Tràn ra biển rộng làm chìm ..thế gian

                  Giờ cửa hé hương lùa thoang thoảng
                  Hoa trong vườn dáng đẹp như...tiên
                  Lời kinh bị nhốt ngân liền
                  Mở ra một cõi bình yên ngọt ngào

                  Em vùi xuống dạt dào hồn phách
                  Nửa bụi hồng nửa tách trần gian
                  Lênh đênh hạ giới thiên đàng
                  Chỗ nào cũng thấy anh...dang tay chờ...

                  Trúc Giang 16.11.08

                  #234
                    TrucGiang 27.11.2008 03:52:56 (permalink)
                    0
                    Thôiiiii...
                     


                    Thôi em chẳng chịu...nếu như...

                    Đêm dài dỗ giấc anh ru thiệt tình

                    Không còn đơn lẻ một mình

                    Mơ màng  nhất định cười ...xinh như là...
                     

                    Thôi anh đừng...ví dụ nha

                    Hôm nào mưa gió đường xa ngại ngần

                    Chân đi trên ngõ phân vân

                    Canh thâu mới thật muôn phần thê lương
                     

                    Nhé anh ... trên nhánh mù sương

                    Cám ơn kết nụ yêu thương ngọt ngào

                    Nhớ choàng xiết lại tim nhau

                    Mơ hồn về giữa dạt dào chiêm bao ...
                     

                    Trúc Giang 26.11.08
                      (Lục Bát Cho Anh)  
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 19:58:30 bởi TrucGiang >
                    #235
                      TrucGiang 29.11.2008 22:21:02 (permalink)
                      0
                       
                      Chim Di Trú

                      Từng tờ lịch hết đếm tương lai
                      Ta góc quán quen tiễn một ngày
                      Vừa thấy trưa nầy chim tụ tập
                      Thành bầy chờ chuyển cánh đêm nay

                      Lên đường vui nhé hướng phương Nam
                      Ta vẫy tay chào chúc thuận an
                      Mùa ấm nhớ về đầy đủ cả
                      Chờ trông trở lại lượn từng đàn

                      Ta từ nhiệt đới nhận đây quê
                      Di trú bay xa mịt lối về
                      Chim chóc giao mùa còn bỏ xứ
                      Huống hồ … tự nén nỗi buồn thê

                      NhàQuê 28-11-08



                      Vẫn là Quê hương

                      Chim thuộc đường bay sẽ trở về
                      Tắm hương sữa mẹ nắng trời quê
                      Bão giông một thuở hờn ly tán
                      Khô hạn mấy mùa đói thảm thê
                      Chắp cánh đâu vì ham cảnh lạ
                      Xa nhà nào phải chuộng vinh huê
                      Hồn trong vẫn quyện tình non nước
                      Đem tiếng hoan ca lấp não nề

                      Trúc Giang 29.11.08

                      #236
                        TrucGiang 04.12.2008 18:27:28 (permalink)
                        0
                        Thôi... đừng
                         


                        Lâu rồi cuộc sống trôi êm

                        Góc trời nắng rọi ngày thêm dịu dàng

                        Không còn thích dạo lang thang

                        Chuyện xưa nhắc lại ...
                        mơ màng nhớ quên 

                        Bây giờ chỉ thấy kề bên

                        Tàng cây bóng phủ bồng bềnh điệu ru

                        Lá rưng  ửng chín chiều thu
                         

                        Đủ vừa yên ả vi vu gió đùa
                         

                        Lạ xa thế giới hơn thua

                        Rừng sâu núi thẳm sớm trưa nhẹ lòng

                        Rảnh rang dệt nhớ đan mong

                        Gởi cho Hạt Cát sang đông ủ nồng
                         

                        Trúc Giang 04.12.08
                          (Lục Bát Cho Anh)
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 20:00:40 bởi TrucGiang >
                        #237
                          TrucGiang 04.12.2008 19:07:34 (permalink)
                          0
                          Vậy Đó....
                           


                          Vết chim trao lại cánh hồng

                          Có hơi nắng ấm ướp nồng hương hoa

                          Hình như gom cả thiên hà

                          Mênh mông vũ trụ 
                          hồn ta bắt cầu 

                          Nụ hôn khép cửa trời sầu

                          Mở vườn xuân mới ửng màu duyên tơ

                          Bên nầy bờ mộng em chờ

                          Lầu mơ bến đó trăng thơ dịu dàng
                           

                          Mỗi ngày nao nức đò sang

                          Chở đầy yêu dấu ngập tràn sông Tương

                          Lời trao chưa đủ niềm thương

                          Còn xa còn nhớ ...
                          biết dường nào nguôi... 

                          Trúc Giang 25.11.08
                            (Lục Bát Cho Anh)
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2008 20:02:28 bởi TrucGiang >
                          #238
                            TrucGiang 07.12.2008 17:39:31 (permalink)
                            0
                            Nhé Thơ....
                             
                            Thương vầng thơ nhỏ hiền hòa
                            Không dưng bão táp mưa sa gục buồn
                            Tuôn không còn lệ để tuôn
                            Trở thành hoang bãi trút hờn vu vơ

                            Từ vương tội tưởng đến giờ
                            Dòng sông bến nước hay mơ giật mình
                            Khi hiện rõ lúc vô hình
                            Thực hư nghĩ… đấng cao minh tỏ tường

                            Thế gian
                            tất cả
                            …vô thường
                            Lâu đài
                            vách đất
                            cũng dường như nhau
                            Rồi thì kẻ trước người sau
                            Yêu thương
                            oán hận
                            chừng nào mới thôi

                            Ta từ thuốc đắng tỉnh rồi
                            Coi như kiếp khác luân hồi tái sinh
                            Buồn xưa vết cũ thay hình
                            Trong lòng rất đỗi yên bình thảnh thơi

                            Bạn bè cao hứng đùa chơi
                            Đôi vần gieo ngập tiếng cười vô tư
                            Vườn thơ tươi tắn hồ như
                            Điệu rung thân ái ngôn từ sáng trong

                            Thôi thơ đừng có đi rong
                            Vườn ta thơ toả hương nồng thơ loang
                            Mưa lất phất…
                            nắng hanh vàng
                            Đủ ươm xanh lá đủ đan sắc hồng….

                            Trúc Giang 07.12.08

                             
                             
                            (Lục Bát Cho Anh)
                            #239
                              Thiên Hùng 24.12.2008 07:21:50 (permalink)
                              0

                               
                               
                              ... GIÁNG SINH VUI VẺ
                              ... NĂM MỚI DƯƠNG LỊCH 2009 PHÁT TÀI nha Trúc Giang
                              #240
                                Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 40 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 587 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9