Như là giấc mơ qua...
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 40 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 587 bài trong đề mục
TrucGiang 24.12.2008 22:53:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Thiên Hùng

... GIÁNG SINH VUI VẺ
... NĂM MỚI DƯƠNG LỊCH 2009 PHÁT TÀI nha Trúc Giang

 
Giữa đêm lạnh thấu...Ông Trời
Có ba đốm lửa toả hơi ấm nồng
Quà nhiều cột đến dây...cong
Lại còn được chúc phước hồng quanh năm...
 
thiệt là xướng quá...
Cám ơn TH nha.
 
TrucGiang 01.01.2009 21:37:50 (permalink)
0
 
Chút Nắng đầu Năm...

Cám Ơn Anh gởi dấu yêu
Đầu năm hơi ấm  thật nhiều toả quanh
Cám Ơn góc nhỏ để dành
Cho em những lúc tròng trành náu nương

Cám Ơn vườn sớm ngát hương
Nắng hồng rực rỡ hoa vương nụ tình
Cám Ơn ...bao vạn bình minh
Hằng ngàn đêm mộng...
chúng mình có nhau

Cám Ơn lấp lánh trời sao
Chứng lời hẹn ước thuở nào đã trao
Cảm Ơn trăng vợi trên cao
Cũng lung linh ướp ngọt ngào tình thơ

Cảm Ơn nhiều lắm nha Ờ....

Trúc Giang 01.01.09

(Lục Bát Cho Anh)



<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 20:15:17 bởi TrucGiang >
TrucGiang 09.01.2009 19:14:20 (permalink)
0
Gởi Nhớ Cho Anh

Cám Ơn ...nhiều nhé.... Người thương
Đem theo từng bước dọc đường...cho vui
Lâu lâu nhớ nhoẽn miệng cười
Coi như... đáp lễ ...mười mươi vậy mà

Về rồi đừng...trốn nữa nha
Vắng ...hơi lâu quá sinh ra...thẩn thờ
Đêm đêm ngủ muộn ...nằm mơ
Lang thang một bóng bên bờ quạnh hiu


Gió lùa....
lạnh biết bao nhiêu
Nhớ khung trời ấm thiu thiu giấc nồng
Lời thầm ru giữa mênh mông
Tiếng cười giọng tếu...hành hun bất ngờ

Cuộc đời bổng biến thành thơ
Có khi ngắn ngủi mà chờ thiên thu
Thoáng qua rồi lại xa mù
Hiểu Ta ...ai nỡ hỏi thơ sao buồn...


Trúc Giang 03.01.09
 
 (Lục Bát Cho Anh)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 19:15:27 bởi TrucGiang >
TrucGiang 09.01.2009 20:05:58 (permalink)
0
Có anh nhắc...

giật mình em mới nhớ...bờ cũ bờ xa

giữa dòng mệt mõi ...đang trôi chừng sắp tới

Một thoáng ngẩn ngơ...
tỉnh ra ...lòng không muốn vội

mà thời gian sao cứ lạnh lùng

Em sợ ...
một ngày vắng tiếng anh...

thiếu những vầng thơ khi ướp hương yêu
khi giận hờn trách móc...
từ lâu đã như hơi thở
níu hồn em quyến luyến đời nầy...

Sáng nay...
hình dung nụ cười thật tròn

trên gương mặt cũng...tròn
ghi chi chít những niềm vui ...

Chợt...
thương nhiều biết mấy...
Em lại Cám Ơn anh
lần nữa....

Trúc Giang 02.1.09


TrucGiang 09.01.2009 20:10:46 (permalink)
0
 
Trả Khen Cho Người...

Nhỏ đâu cần có ai khen
Tháng ngày lặng lẽ đã quen như vầy
Ồn ào xa lạ bắt tay
Cái đầu ê nhức không tài nào an
Khoảnh khắc còn quý hơn vàng
Để dành ươm mộng gởi sang cho Người
Chỉ cần cành nhánh xanh tươi
Chỉ cần cỏ hát hoa cười vườn ta
Đi rong quanh cõi... ta bà
Chết rồi sống lại hồn...ma còn rình
Anh đem cho Nhỏ bình minh
Ủ tia nắng ấm yên bình chiêm bao
Tặng cho Nhỏ một ...Vì sao
Dịu dàng san xẻ ...
biết bao ân tình...

Trúc Giang 07-1-09

(Lục Bát Cho Anh)


TrucGiang 15.01.2009 08:29:33 (permalink)
0
 
Vẫn nhớ...nhưng...

Bởi kiếp trước nợ ân tình nhiều quá
Nên đời nầy trốn biệt ...đỉnh non cao
Thức một mình thủ thỉ với ngàn sao
Hỏi dưới thế có ai mơ thì đến...

Vui lắm nhé nửa đêm về yến hội
Tiệc tưng bừng Vương mẫu hái đào cho
Rượu Lưu Linh không biết đếm bao vò
Hằng Nga xuống trăng vàng soi một cõi

Nói vậy chứ cũng vương thời hoa bướm
Chút dại khờ tim loạn vướng tình ai
Chút nước mắt tưới nụ hồng chớm nở
Và chút buồn kết mãi vận thơ say....

TrúcGiang



TrucGiang 17.01.2009 21:53:22 (permalink)
0
 
Nhỏ nhoi... Chút Mộng Thôi mà...

Vườn mơ em cố vun trồng
Đêm ôm cổ tích vào lòng ngủ say
Bình yên khác với đời nầy
Hẹn nhau anh nhé về đây ươm tình
Em không lẽ bóng một mình
Giữa dòng biển động chông chênh bão đầy
Xuân xưa đến những thu nay
Danh hư lợi ảo phủi tay chẳng còn
Ngậm rơm xây chiếc tổ tròn
Cánh chim bay đã mõi mòn tháng năm
Thu tàn thấm lạnh co nằm
Dấu yêu anh ủ tình thâm ấm lòng...

Trúc Giang 17.1.09

(Lục Bát Cho Anh)


 
TrucGiang 24.01.2009 07:43:47 (permalink)
0
 
Đi Đâu ...vẫn

Em biết dù sao cũng sẳn dành
Góc trời nho nhỏ với riêng anh
Đời nầy đã lỡ thôi thầm gởi
Cõi khác rồi sau sẽ vẹn thành
Đêm vắng muôn trùng ru muộn giấc
Ngày đông yến tiệc rộn thâu canh
Nắng mai chẳng thể cùng trăng hẹn
Cứ ngược dòng đời trôi quẩn quanh

Trúc Giang 28.11.08


 
TrucGiang 24.01.2009 07:45:47 (permalink)
0
 
Mơ hồ như...

Nhớ quá Ờ ơi Hạt Cát xa
Đêm không tiếng thở lạnh tanh nhà
Vũng sâu lạnh lẽo sao hoài đuổi
Bóng tối vây trùm mãi chẳng tha
Vết xướt cơ hồ thêm rướm buốt
Niềm vui vừa thoáng vụt bay qua
Vẳng trong tĩnh lặng tim thầm gọi
Chìm hút hư vô suối lệ ngà...

Trúc Giang 24.11.08


 
TrucGiang 24.01.2009 07:47:58 (permalink)
0
 
Thiệt Mà...

Anh cứ trông em sáng làm thơ
Thương yêu gói kỹ ngóng từng giờ
Vừa hưng hửng sáng đem đi gởi
Mới hắt hui chiều đợi ngủ mơ
Đất sụp kề chân nào có biết
Trời gầm sát vách cũng như ngơ
Cám ơn lo lắng người chia xẻ
Đã nói không sao... Vậy đó...Ờ...

Trúc Giang 05.01.09

 
 
TrucGiang 30.01.2009 22:24:17 (permalink)
0


Vẫn nghe

Lời gieo trong gió du dương
Nghe gần như thể chung đường ta đi
Gần hơn cả tiếng thầm thì
Bởi không cần nói cũng... tri âm mà
Vô hình sợi chỉ thiết tha
Cột tim mình lại từ ba sinh rồi
Luân hồi lẩn quẩn khúc nôi
Vẫn tìm thấy được giữa đời nhiễu nhương

Trúc Giang 19.1.09

(Lục Bát Cho Anh)
TrucGiang 30.01.2009 22:27:01 (permalink)
0


Lục Bát Gởi Anh

Lu bu từ sáng đến giờ
Cái đầu căng thẳng vần thơ trốn rồi
Người ta tết nhứt đông vui
Còn mình cứ phải mặn môi nuốt thầm
Gởi niềm tin đến xa xăm
Phút giây ấm áp cuối năm rất cần
Tựa đầu bờ ngực thương thân
Nghe bình yên xuống ru dần chiêm bao

Trúc Giang 21.1.09

(Lục Bát Cho Anh)
TrucGiang 30.01.2009 22:45:20 (permalink)
0


... Phải rồi...

Tiếng Ấy từ trong hơi thở ra
Bình thường như sự sống thôi mà
Nếu như thiếu vắng tim ngừng đập
Thân thiết dường nào... đó anh a...

Ví dụ gần đây... rất lạ lùng
Chân trời mưa? Tuyết?... quá mông lung
Nhìn sao chẳng thấu... khi mờ tỏ
Có lúc âm rơi tưởng phím chùng

Rồi tự dỗ lòng hãy ngủ yên
Đừng thao thức nữa vướng ưu phiền
Người-Ta đi đến như cơn gió
Thoảng chút hương đưa lại tản liền

Rồi mở nhẹ lòng nghe tiếng ru
Diệu huyền như nắng rọi sương mù
Đang mùa đông giá sao mà ấm
Hờn giận tan thành những giọt thơ...

Trúc Giang 22.1.09


TrucGiang 30.01.2009 22:48:22 (permalink)
0


Không Phải Đâu Mà...

Thôi thơ đừng có giận hờn
Ta thèm nghe tiếng thơ hơn bất kỳ
Buồn buồn... ám ảnh phân ly
Quẩn quanh... không thể nghĩ gì tốt hơn

Ngẩn nhìn vai áo thấy sờn
Bước chân in dấu cô đơn một mình
Khoảng dài mong nhớ lặng thinh
Đêm đêm níu chặt bóng hình chiêm bao

Nhớ khu vườn cũ ngày nào
Tinh sương hoa cỏ ngọt ngào hương loang
Bây giờ mưa gió hoang tàn
Lâu lâu giọt nắng ghé sang thăm chừng

Nắng về hoa ngó rưng rưng
Mây mù trước mặt sau lưng vũng sầu
Làm gì có chuyện mưa ngâu
Giăng trên biển nhớ làm cầu anh qua...

Trúc Giang 24.1.08

(Lục Bát Cho Anh)

TrucGiang 30.01.2009 22:51:01 (permalink)
0


Vậy Đó...

Có anh hong lửa sưởi nồng
Nhẹ xoa vểt xướt khiến lòng bình yên
Chút đau bỗng chốc vơi liền
Thịt da êm mát dịu huyền làm sao

Hay là ....Nhỏ ráng chịu đau
Để anh dỗ mãi ngọt ngào thương yêu
Hay là ...Nhỏ cứ...nũng nhiều
Để anh xót dạ ...cưng chìu Nhỏ nha

Dù anh tính nóng như là...
Dang tay... rồi cũng hề hà cười vui
Cục quạu nén xuống ngậm ngùi
Nghiêng bờ vai ấm Nhỏ vùi giấc say

Trúc Giang 30.1.09

(Lục Bát Cho Anh)


Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 40 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 587 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9