Như là giấc mơ qua...
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 40 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 587 bài trong đề mục
TrucGiang 10.06.2009 06:41:25 (permalink)
0
 
Ơiiii...

Từng khúc sông qua sóng nổi chìm
Mùi hương mê ngủ lén nằm im
Lục tung thượng giới hoài không thấy
Bươn xuống trần gian hớt hãi tìm
Những tưởng đường cùn tan mất bóng
May sao cuối lối nhịp liền tim
Trải qua gần hết vùng mưa bão
Mới biết lòng càng yêu dấu thêm


đó anh..

Trúc Giang 04.6.09

TrucGiang 10.06.2009 21:16:18 (permalink)
0
 
Bồ Kết

Vậy chứ hồi xưa hôn tóc Ai
Đêm đêm thần trí ngẩn ngơ hoài
Hương thơm ngây ngất hương thơm dịu
Sóng gợn bềnh bồng sóng gợn say
Bồ kết tình trần không thể gỡ
Nguyệt se chỉ thắm khó lòng thay
Thôi thì cứ ngụp sông khô đó
Đắm đuối trăm năm giấc mộng dài...

nhé Anh...
Trúc Giang 05.6.09

 
 


TrucGiang 11.06.2009 07:09:50 (permalink)
0
Tranh
 
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Có sáng mai ngày như vụt mới
Có vuông sân cây lá mỉm cười
Có má ửng nét gì khan khác
Có mờ mờ... nụ... hãy còn tươi

Như con suối đã xa thác đổ
Như khúc sông uốn giữa ruộng đồng
Như phù sa đậu chân lúa trổ
Như cánh buồm chấm phá thong dong

Em vẽ tặng cho ta tranh lụa
Những lung linh màu sắc thay lời
Ta đem treo vào nơi chỉ có
Chỗ không cùng... nhớ ghé rong chơi

HCN 10-06-09

Cám Ơn...

Tranh em nét vẽ đơn sơ
Không màu cháy bỏng chỉ mờ sương giăng
Chỉ mong chờ chỉ băn khoăn
Chỉ Người thấu cảm dành phần rất riêng

Tranh em nét vẽ muộn phiền
Ngoài sương mốc lạnh còn miền hoang vu
Đất trời trải kín vàng thu
Chỉ Người mở cửa âm u bước vào

Tranh em nét vẽ xanh xao
Cỏ cây run rẩy khát khao nắng về
Đêm đen ước ánh trăng thề
Để Người treo giữa trời quê thật hiền

Trúc Giang 10.6.09


(Lục Bát Cho Anh)

TrucGiang 11.06.2009 23:53:14 (permalink)
0

Cám Ơn Yêu Dấu

Vừa đây  đứng nép bên cùng
Niềm vui ghé đậu ươm vùng xôn xao
Trao cho… đón nhận… rạt rào
Biết hông chờ đợi biết bao lâu rồi
Trôi xuôi dòng chảy cuộc đời
Mang theo ấm áp nói cười hôm nay
Thanh âm ru suốt đường dài
Cám ơn yêu dấu hoằng khai nhiệm mầu
Lượng liều đủ giảm cơn đau

HCN 11-06-09
  Bị ...Làm ...Tiên Nghe khen...ngỡ thiệtmình ...TiênThì thầm một chút ... bình yên suốt... ngàyTrăng soi bắt nhẹ gót hàiTrời hưng hững sáng đuổi quay về trần Chiêm bao cứ quẩn bên chânNíu tay làm nũng nợ nần... rối tungVía hồn bay bổng mông lungSố đang nhảy múa bỗng dưng hóa...Người... Hai con mắt liếc ...Tiên ...cườiĐôi môi he hé đợi ...mười chiếc hônCộng trừma trận kỳ mônLàm Tiên còn khốn khổ hơn làm Người... thiệt maàààà.... Trúc Giang 11.6.09 (Lục Bát Cho Anh)
#304
    TrucGiang 14.06.2009 22:19:11 (permalink)
    0
     
    Anh Có Biết...

    . . . .  .  .  .  .  .  .



    Anh lại hằng đêm theo mùi nguyệt quới
    Phả nức trời tụ lại giữa hồn em
    Hôn lên tóc ... thổi tan lằn biên giới
    Cứ như là sương khói quyện ru êm

    Ngày tiếp nối sẽ thêm dài yêu dấu
    Không có mưa không có bão giăng mù
    Chẳng đông tàn không man mác buồn thu
    Hoa cỏ hát... suối thì thầm bất tận
     
    Trúc Giang 12.6.09
     
    #305
      TrucGiang 15.06.2009 20:12:19 (permalink)
      0
       
      1->10

      Hai năm thoáng chốc qua mau
      Ba ngày thiếu vắng thơ đau chữ gầy
      Bốn câu tứ tuyệt …tuyệt thay
      Năm cung réo rắc đêm dài mang mang
      Sáu vần gieo thuở hồng hoang
      Bảy đêm trằn trọc ngổn ngang bời bời
      Tám vòng suy ngẫm đầy vơi
      Chín tàng mát rượi bên đời dành cho
      Mười thương tròn ũm hẹn hò
      Một lời đã ngỏ … sợi tơ gút rồi

      HCN 15-06-09

      Cũng…Mười

      Một giờ ..thủ thỉ trôi… mau
      Hai ngày ngóng đợi tim đau vóc gầy
      Ba mùa thu úa sầu thay
      Bốn năm đặc quánh đông dài mênh mang
      Năm lần chôn giữa vườn hoang
      Sáu phen tức tưỏi lời ngang rối bời
      Bảy tuần nhang khói chưa vơi
      Tám cơn bão biến của đời …ban cho
      Chín vòng siết đứt…dây hò
      Mười thương xoa dịu vàng tơ quấn rồi

      Trúc Giang 15.6.09

      (Lục Bát Cho Anh)


      #306
        Thiên Hùng 16.06.2009 12:18:14 (permalink)
        0
        Bồ Kết

        Vậy chứ hồi xưa hôn tóc Ai
        Đêm đêm thần trí ngẩn ngơ hoài
        Hương thơm ngây ngất hương thơm dịu
        Sóng gợn bềnh bồng sóng gợn say
        Bồ kết tình trần không thể gỡ
        Nguyệt se chỉ thắm khó lòng thay
        Thôi thì cứ ngụp sông khô đó
        Đắm đuối trăm năm giấc mộng dài...

        nhé Anh...
        Trúc Giang 05.6.09

         


        Hương bồ kết...
         
        Một lời đã hứa hẹn cùng ai
        Mãi vẫn còn đây mạch cảm hoài
        Khắc lụn đèn khuya vờn điệp mộng
        Canh trường đơn bóng khỏa mù say
        Những mong hảo ý cùng gìn giữ
        Cho dẫu dòng đời lắm đổi thay
        Để nếu mai nầy hai lối rẽ
        Duyên hương bồ kết nối đường dài
         
        ...sis Nắng ui, khoẻ không, có về ĐV không dzậy ...
         
         

         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 12:25:27 bởi Thiên Hùng >
        #307
          TrucGiang 19.06.2009 21:18:10 (permalink)
          0
           
          Dành Cho

          Ba năm ru giấc hằng đêm
          Lời thơ tình tự nhung mềm thiết tha
          Ướp thêm vừa đủ hương hoa
          Theo mùa bông trổ bên ta bên Người
          Từ hôm Nguyệt Quới xuống đời
          Theo Em quanh quẩn... tiếng cười thêm thanh
          Gói giùm Vậy Đó phần dành
          Để khi gặp lại cho anh...hiểu rằng

          HCN 19-06-09


          Ừ...

          Đất trời ướt đẫm hương đêm
          Có mùi Nguyệt Quới...
          ngọt mềm rất riêng
          Có mùi bông sứ làm duyên
          Thơm dòng cổ tích
          đưa thuyền ta đi
          Chỗ dành em để chờ khi
          Chúng mình gặp lại
          nhu mì
          hương trao...

          Trúc Giang 19.6.09


          #308
            TrucGiang 20.06.2009 10:46:04 (permalink)
            0


            Trích đoạn: Thiên Hùng

            Bồ Kết

            Vậy chứ hồi xưa hôn tóc Ai
            Đêm đêm thần trí ngẩn ngơ hoài
            Hương thơm ngây ngất hương thơm dịu
            Sóng gợn bềnh bồng sóng gợn say
            Bồ kết tình trần không thể gỡ
            Nguyệt se chỉ thắm khó lòng thay
            Thôi thì cứ ngụp sông khô đó
            Đắm đuối trăm năm giấc mộng dài...

            nhé Anh...
            Trúc Giang 05.6.09

             


            Hương bồ kết...
             
            Một lời đã hứa hẹn cùng ai
            Mãi vẫn còn đây mạch cảm hoài
            Khắc lụn đèn khuya vờn điệp mộng
            Canh trường đơn bóng khỏa mù say
            Những mong hảo ý cùng gìn giữ
            Cho dẫu dòng đời lắm đổi thay
            Để nếu mai nầy hai lối rẽ
            Duyên hương bồ kết nối đường dài
             
            ...sis Nắng ui, khoẻ không, có về ĐV không dzậy ...
             
             

             


            Bồ Kết...

            Ủ kín hương thề quyết đợi ai
            Lẽ đâu đôi ngã cách xa hoài
            Lời thầm luôn sưởi đông vừa ấm
            Ý tỏ hằng ru hạ đủ say
            Thu có chút sầu thơ dệt thế
            Xuân về ngập giấc mộng đan thay
            Đời nầy hưởng được bao nhiêu phúc
            Một kiếp ... đi rong chẳng quá dài

            ... ừa... Nắng cũng hanh hanh dzậy thuiii, Lá khoẻ chứ? Thỉnh thoảng Nắng cũng có về ĐV...Lá có mở Quán ở đâu nữa không... nhớ gủ Nắng dzí nha...

            TrúcGiang
            #309
              THI NANG 22.06.2009 07:23:36 (permalink)
              0
               
               

               Tối thứ bảy gùi , em biếu quí huynh tỷ đọc đở nhe hì hì ....

              Chủ nhật vui nhe ....






              Tìm Bạn Bốn Phương
               
              Em là thiếu nữ cuối thôn làng
              Chẳng thích con nhà áo mão sang
              Ăn mặc bảnh bao trông đỏm dáng
              Tiêu xài hoang phí tính bằng vàng
              Thương người hiền sĩ lòng nhân hậu
              Ghét kẻ ba hoa tánh ngược ngang
              Rất muốn quen ai như đã kể
              Không ưa xu nịnh hoặc làm càng
               
              Sương Anh

              GỞI CÔ

              Xin gởi cô nương ở cuối làng
              Tôi đây vừa trẻ lại vừa sang
              Đang tìm bạn đẹp mê thơ phú
              Muốn kiếm người thương kết đá vàng
              Nhà lắm bạc dư đời lịch thiệp
              Thân cao mày rậm dáng hiên ngang
              Nếu may người nhận tôi làm bạn
              Tôi hứa yêu cô chẳng nói càng!

                              Thanh Huy


              Cám ơn bạn Thanh Huy với bài họa vui hay hì hì .....
               
              Có Tuiiii

              Thì ra Đằng Ấy sống chung làng
              Thôi để Qua dìa sắm lễ sang
              Ở chốn sơn tuyền xây gác tía
              Sát bên phố thị cất lầu vàng
              Ấy ưa phong nhã mà… chung thủy
              Ấy thích hào hoa chẳng… dọc ngang
              Xét kỹ bao điều Qua …hội đủ
              Ấy ưng liền nhé… để lâu càng…

              Trúc Giang 21.6.09


              Cám ơn bài họa cúa bạn TG 

               

              Em thấy bài thơ hay quá xin phép bỏ hình vào tặng tỷ ngày chủ nhật vui hì hì

              Em thân chào huynh Thi Nang ,luôn mến chúc huynh cùng gia đình luôn vui vẻ khỏe mãi , thú thật em rất thích lối họa vui chắc nịt đúng như luật đường thi , thích chánh vận ... hì hì đúng là huynh của em hì hì


              Thi Nang cảm ơn Vancanli và quý thi hữu ghé thăm.
              Chúc quý thi hữu và gia đình luôn dồi dào sức khỏe và được nhiều niềm vui trong cuộc sống
               
              QUÝ Ở LÒNG CHUNG THỦY
               
              Cuối xóm đầu thôn cũng một làng
              Em ơi,cố gắng đợi anh sang
              Ngày ngày vất vả đang tìm bạc
              Tối tối gian nan để kiếm vàng
              Lặn lội quanh năm nơi lối dọc
              Ngược xuôi suốt tháng chốn đường ngang
              Tình duyên quý ở lòng chung thủy
              Hấp tấp mình e sợ gãy càng!
              Thi Nang
               

              #310
                TrucGiang 22.06.2009 14:12:40 (permalink)
                0


                Trích đoạn: THI NANG

                 
                 

                 Tối thứ bảy gùi , em biếu quí huynh tỷ đọc đở nhe hì hì ....

                Chủ nhật vui nhe ....






                Tìm Bạn Bốn Phương
                 
                Em là thiếu nữ cuối thôn làng
                Chẳng thích con nhà áo mão sang
                Ăn mặc bảnh bao trông đỏm dáng
                Tiêu xài hoang phí tính bằng vàng
                Thương người hiền sĩ lòng nhân hậu
                Ghét kẻ ba hoa tánh ngược ngang
                Rất muốn quen ai như đã kể
                Không ưa xu nịnh hoặc làm càng
                 
                Sương Anh

                GỞI CÔ

                Xin gởi cô nương ở cuối làng
                Tôi đây vừa trẻ lại vừa sang
                Đang tìm bạn đẹp mê thơ phú
                Muốn kiếm người thương kết đá vàng
                Nhà lắm bạc dư đời lịch thiệp
                Thân cao mày rậm dáng hiên ngang
                Nếu may người nhận tôi làm bạn
                Tôi hứa yêu cô chẳng nói càng!

                               Thanh Huy


                Cám ơn bạn Thanh Huy với bài họa vui hay hì hì .....
                 
                Có Tuiiii

                Thì ra Đằng Ấy sống chung làng
                Thôi để Qua dìa sắm lễ sang
                Ở chốn sơn tuyền xây gác tía
                Sát bên phố thị cất lầu vàng
                Ấy ưa phong nhã mà… chung thủy
                Ấy thích hào hoa chẳng… dọc ngang
                Xét kỹ bao điều Qua …hội đủ
                Ấy ưng liền nhé… để lâu càng…

                Trúc Giang 21.6.09


                Cám ơn bài họa cúa bạn TG 

                 

                Em thấy bài thơ hay quá xin phép bỏ hình vào tặng tỷ ngày chủ nhật vui hì hì

                Em thân chào huynh Thi Nang ,luôn mến chúc huynh cùng gia đình luôn vui vẻ khỏe mãi , thú thật em rất thích lối họa vui chắc nịt đúng như luật đường thi , thích chánh vận ... hì hì đúng là huynh của em hì hì


                Thi Nang cảm ơn Vancanli và quý thi hữu ghé thăm.
                Chúc quý thi hữu và gia đình luôn dồi dào sức khỏe và được nhiều niềm vui trong cuộc sống
                 
                QUÝ Ở LÒNG CHUNG THỦY
                 
                Cuối xóm đầu thôn cũng một làng
                Em ơi,cố gắng đợi anh sang
                Ngày ngày vất vả đang tìm bạc
                Tối tối gian nan để kiếm vàng
                Lặn lội quanh năm nơi lối dọc
                Ngược xuôi suốt tháng chốn đường ngang
                Tình duyên quý ở lòng chung thủy
                Hấp tấp mình e sợ gãy càng!
                Thi Nang
                 



                Cám ơn Thi Nang ghé thăm nhà nghèo của Trúc Giang . Rãnh rang mời TN thường xuyên ghé qua chơi , có Đường pha Đường cõ Muối pha Muối nha...
                #311
                  THI NANG 23.06.2009 06:29:52 (permalink)
                  0
                  Trích đoạn:
                  Thi Nang đột ngột sang chơi
                  Thảo trang bề bộn chủ rời thăm quê
                  Cám ơn bằng hữu không chê
                  Chung nầy đáp lễ cùng về cạn ly…. nghen

                  TrucGiang 

                  Thi Nang cảm ơn TrucGiang ghé thăm và để lại thơ
                  Chúc bạn vui khỏe,hồn thơ lai láng
                   
                  CẢM ƠN
                   
                  Cảm ơn bạn để lại thi
                  Ghé thăm vào lúc mình đi vắng nhà
                  Dù gần hay ở cách xa
                  Về vui Thư Quán đều là anh em
                  Thi Nang

                  #312
                    TrucGiang 23.06.2009 21:03:52 (permalink)
                    0
                    Trong Hoa

                    Bông sứ hương thơm tỏa ngát sân
                    Thay anh gởi đến Nhỏ ân cần
                    Ru Em ngủ giấc tròn đầy đặn
                    Và mộng mơ nào cũng có anh

                    Hoa sứ có nồng hơn Nguyệt Quới
                    Nhưng hai chuyên chở những tư riêng
                    Dịu dàng màu trắng tình Em tặng
                    Tha thiết anh trao Nhỏ dịu hiền

                    Có phải gầy bông lúc hiểu ra
                    Một thời nào đó thật là xa
                    Ngẩu nhiên ngang dưới đêm hoa nở
                    Giờ nhắc đến tên vụt nhớ nhà

                    Bao giờ Em tưới cây hoa "nhớ"
                    Hạt nước long lanh tắm mát cành
                    Còn sót mùi thơm Em hãy gói
                    Cất vào dưới gối thể tình anh

                    HCN 23-06-09

                    Bông Sứ

                    Từ cây sứ nhỏ đơm bông
                    Đêm nào trời đất cũng nồng hương thơm
                    Cánh xòe rạng rỡ như ôm
                    Nụ tơ biên biếc từng chùm dễ thương

                    Mùi hoa ngây ngất đêm trường
                    Trăng sao ước hẹn mấy phương hội về
                    Nhé anh... cùng nắm tay... thề
                    Có Thần tiên thấy...
                    mình kề vai nhau...

                    Trúc Giang 22.6.09

                    (Lục Bát Cho Anh)
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2009 17:18:13 bởi TrucGiang >
                    #313
                      TrucGiang 24.06.2009 17:24:42 (permalink)
                      0
                       


                      Bụi Tương Tư

                      Thôi anh không phải xí phần
                      Trái tương tư  chín trên cành vẫn...nguyên
                      Quanh năm trấn giữ ngoài hiên
                      Nếu mà đem yếm còn thiêng hơn bùa

                      Mỗi ngày có nắng có mưa
                      Gió mơn man thổi càng ưa mắt nhìn
                      Đỏ au màu má  thêm xinh
                      Riêng Ai...
                      chỉ để một mình ngắm thôi

                      Vậy nha... Trời đã định rồi
                      Bớt đi không được có đòi cũng ngơ
                      Hay nhất là cứ ...làm thơ
                      Bụi Tương tư  ... tưới đúng giờ
                      nhớ nha.....

                      Trúc Giang 24.6.09

                      (Lục Bát Cho Anh)

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2009 22:55:43 bởi TrucGiang >
                      #314
                        vancali96 26.06.2009 08:02:37 (permalink)
                        0

                        NHÀ BỊ MẤT TRỘM
                         
                        Lâu nay dành dụm mấy đồng còm
                        Chẳng dám ăn tiêu, chỉ để dòm
                        Gạo hẩm độn thêm cùng sắn nhạt
                        Ruột bầu vẫn nấu với râu tôm
                        Trời cao chả đoái người cơ cực
                        Thằng trộm nào tha đứa óm nhom
                        Thôi thế thì thôi đành chịu trận
                        Lẽ đâu lên Thư Quán la om…
                         
                        Tú Lòng…thòng



                        PHẢI LA OM !
                         Thương ai ky kóp chút lương còm
                        Cất kỹ trong rương hỏng dám dòm
                        Sáng rổ khoai lang chiều cháo loãng

                        Lâu lâu mới dược bữa mì tôm
                        Ngày cày tám tiếng mờ con mắt
                        Tối cuốc ba giờ thân ốm nhom
                        Bọn trộm nỡ lòng chôm tuốt luốt
                        Kêu trời chẳng thấu phải la om !

                                            
                        Nha Uyen

                        Ui sao mà xui wá dzị,cho mụi chia sẻ với huynh và gia đình nỗi bùn này,mong huynh sớm vuợt qua,thân mến,NU
                           

                        Chào Ông Tú

                        Lâu nay vắng bóng tú thòng còm
                        Thỉnh thoảng dò xem thỉnh thoảng dòm
                        Cứ ngở thầy trò ông trúng mánh
                        Nhớ hoài món lẫu nấu đầu tôm
                        Hôm nay mới biết ông cực khổ
                        Phút chốc trộm vào lấy hết trơn
                        Quá khổ nên ông đành ẩn bóng
                        Mong ông lướt khỏi cảnh tối om
                        Mytutru_25.6.2009




                        Ý trời !

                        Nhịn mặc kiêng ăn tướng cõi còm
                        Từng xu thắt ruột bỏ rương dòm
                        Đào hang góc chuối tìm rau củ
                        Mót lúa trên đồng kiếm cá tôm
                        Đem bán đồ ngon hay tốt béo
                        Để xài vật héo hoặc gầy nhom
                        Kẻ gian đột nhập vào gom tất
                        Lão khóc kêu trời mặt xám om

                        Vancali 6.24.09

                        Thân chúc huynh Trúc Giang ngày vui hì hì ...
                        #315
                          Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 40 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 587 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9