Như là giấc mơ qua...
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 40 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 587 bài trong đề mục
KimGiang 17.07.2009 22:30:39 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

HỌ NHÀ  GIANG....

Trong vườn Thư quán bao  la.
Họ Giang có chín...gọi là Cửu Giang.
Nếu như cả họ trình làng,
Chắc vườn Thư quán mênh mang nước đầy.
Thương Giang sẽ dẫn chứng ngay,
Tam,Kim,Ngân,Lưu... vào đây lâu rồi...
Hàn,Thu,Hương,Trúc ,Thương-tôi,
Là năm sông mới vào thôi...ấy mà.
Hôm nào cả họ nhà ta
Rủ nhau ra mắt...hẳn là choáng thay....
Vườn thơ...thành biển nước đầy
Chín sông đổ cả về đây một dòng
Cửu Giang -Một họ chín sông.
Nhất trong Thư quán đúng không mọi người?
                            
-Thương Giang-


TG mạn phép tặng gia chủ Kim Giang bài thơ vì cùng bút danh tên Giang.Chúc KG có nhiều thơ hay.


Thương Giang! Dẫu đằng ấy là con gái vẫn thật ấm lòng khi thấy nick Thương Giang...Hi hi .
Theo chân bạn mình cùng đi nhận họ hàng tên Giang nha

Chào tỷ Trúc Giang!



NHỮNG DÒNG SÔNG HÁT

Ơi những dòng SÔNG...Cửu Long Giang
Là Lụa nhân gian dưới Trăng vàng
Tắm mát đôi bờ cơn nắng Hạ
Nhân niềm hạnh phúc lúc Xuân sang

Này anh này chị này em gái
Sóng sánh duyên quê với hội làng
Chảy mãi tươi nguồn thơ lai láng
Chung hoà Thiên khúc Cửu Long Giang

Kim Giang

TrucGiang 18.07.2009 07:12:04 (permalink)
0
Vẫn Chưa Quen...

Nói rồi ...chuyện cũ thôi mà
Nhỏ thèm nghe ...mới... thiết tha hơn kìa
Đã gần... thế kỷ cách chia
Thơ Ngày vắng tiếng Trăng Khuya bặt lời

Trong mơ cầm sớ lên Trời
Kiện Thần Kéo Chỉ trêu người thế gian
Hôm xưa say rượu bắt quàng
Lấy hương Nguyệt Quới đem choàng ...khoảng không

Để bông hoa trắng tủi lòng
Bơ bơ rã cánh bụi hồng khóc đưa
Thân vùi xác cuộn theo mưa
Lang thang hồn nhập tiếng mưa rũ sầu

Sỏi ácccccc...

Trúc Giang 14.7.09



TrucGiang 18.07.2009 07:14:44 (permalink)
0
Hỏi... Cát Phương Nào

Lắng nghe âm vọng xa xăm
Tiếng to rất lạ giọng thầm chìm sâu
Mưa trôi Cát nhỏ đi đâu
Để cho suối nhớ bạc đầu một đêm

Đã buồn giờ lại buồn thêm
Hồn Mai hồn Sứ bên thềm xanh xao
Dường như hương bớt ngạt ngào
Dường như dáng nhỏ càng hao hao gầy

Trúc Giang 16.7.09
TrucGiang 18.07.2009 09:24:41 (permalink)
0
Nhớ

Em nhắm mắt
cảnh thu về ngập lá
Hiện thật gần sao giống nẽo lên Tiên
Nắm tay anh
đuổi tím vàng quanh ngõ
Lúc mệt nhòai
ngọt lịm
cánh môi hôn

Vậy đó...

TG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2009 10:50:46 bởi TrucGiang >
TrucGiang 18.07.2009 11:07:41 (permalink)
0
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2009 11:19:24 bởi TrucGiang >
THƯƠNG GIANG 18.07.2009 15:52:04 (permalink)
0
Ý HAY...
Thương Giang có ý thật hay...
Những dòng sông hợp bắt tay đi nào.
Vườn thơ  ra mắt làm sao.
Khách  thơ  thuyền đón  chia nhau tiếp mời.
Trúc Giang
Họ mình thật vui...
Cám ơn tiền bối có lời.
Thương Giang áp út  nên mời  Tỷ -Huynh.
Hợp nhau đoàn kết thân tình.
Khách thập phương ghé...Họ mình thật vui...
    Thương Giang

Cám ơn chị Trúc Giang đã ghé qua vườn thơ thăm em.Rất mong chị thương xuyên "lỡ bước " sang em nhé.Chúc chị luôn có thêm nhiều thi hữu  đến  thăm chị.

Rdinh 20.07.2009 12:47:04 (permalink)
0
 
Ý HAY...
Thương Giang có ý thật hay...
Những dòng sông hợp bắt tay đi nào.
Vườn thơ  ra mắt làm sao.
Khách  thơ  thuyền đón  chia nhau tiếp mời.
Trúc Giang
Họ mình thật vui...
Cám ơn tiền bối có lời.
Thương Giang áp út  nên mời  Tỷ -Huynh.
Hợp nhau đoàn kết thân tình.
Khách thập phương ghé...Họ mình thật vui...
    Thương Giang

Cám ơn chị Trúc Giang đã ghé qua vườn thơ thăm em.Rất mong chị thương xuyên "lỡ bước " sang em nhé.Chúc chị luôn có thêm nhiều thi hữu  đến  thăm chị.




 
 
Kính chào họ nhà Giang và quí thi hữu. Rdinh có vần thơ xin đến tắm nhờ, có gì thất lễ xin miễn chấp. xin cảm ơn


 
Thu Giang 27.07.2009 23:14:29 (permalink)
0
Ý HAY...


Thương Giang có ý thật hay
Những dòng sông hợp...bắt tay đi nào
Vườn thơ ra mắt làm sao
Khách thơ thuyền đón chia nhau tiếp mời.
Trúc Giang
 
 
 
NGHĨA ĐẸP 
 

Thương Giang- mạch nước đã khơi
Phù sa bồi đắp nơi nơi đẹp giàu
Chư Giang tụ tập đi nào
Tưới xanh Thư Quán ngạt ngào tình ta!
Thu Giang


TrucGiang 28.07.2009 22:41:06 (permalink)
0
 Thích Không Không
 
Nghe đồn sư nữ Thích Không Không
Mọi chuyện gần xa giữ đáy lòng
Hờn giận lắm khi làm thí chủ
Tưởng chừng mưa lũ đổ về sông


Nhắm tướng dị nhân quả quyết rằng
Thôi đừng tu tịnh chuyện khó khăn
Đời trần nghiệp dĩ còn đeo đẳng
Yêu cũng là duyên ...nghĩa thường hằng


Vậy thôi hoàn tục kể từ nay
Khi buồn đầu tựa gối lên vai
Anh hôn lên tóc hương Nguyệt Quới
Ru khúc Bình Yên cõi tạm nầy...

HCN


Tội lỗi...Tội lỗi !!!


Sao Ông lấp ló chốn thiền môn
Quyến rũ Ni cô lạc phách hồn
Tiếng mõ mơ màng âm nhạc chúc
Hồi kinh loáng thoáng giọng cầu... hôn
Khi mê cứ muốn ôm trăng ngủ
Lúc tỉnh rầu lo sợ quả dồn
Bến giác thuyền từ đang lướt tới
Nam mô... nghiệp dĩ chớ vùi chôn


 TrucGiang 23.7.09


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 19:00:34 bởi TrucGiang >
#339
    TrucGiang 28.07.2009 22:44:13 (permalink)
    0
    Mòn Mõi

    Rút hết ruột tằm xác sắp .. khô
    Nếu thương Sỏi Cát nhớ xây mồ
    Thân vùi bên suối nơi từ biệt
    Tình cất giữa lòng chỗ dệt thơ
    Lan Sứ ươm cành loang tỏa khắp
    Liễu Mai điểm nhánh rũ quanh bờ
    Chiếc thuyền nho nhỏ chờ trăng sáng
    Ma hiện cùng Người dạo cõi mơ...


    nha....

    Truc Giang 26.7.09


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 19:02:03 bởi TrucGiang >
    #340
      TrucGiang 04.08.2009 07:33:11 (permalink)
      0
      Nầy Anh

      Nầy anh ... xích qua một bên
      Dành em chỗ kế lấy hên ...nguyên ngày
      Nầy anh chừa một ...bàn tay
      Đừng cho ai nắm ... choàng vai em gầy
      Đường đi mới nửa chân mây
      Còn xa một đỗi từ đây tới chừng...

      Trúc Giang 21.7.09

      (Lục Bát Cho Anh)

      #341
        TrucGiang 04.08.2009 07:34:32 (permalink)
        0
         
        Còn lâu à...

        Lý thì ...nói vậy mà thôi
        Chứ tim vẫn cứ bồi hồi vấn vương
        Bồi hồi ... trách
        bồi hồi ...thương
        Nhốt mùi Nguyệt Quới giấu hương Sứ nồng
        Mai về... năn nỉ
        cũng không
        Cám ơn cũng chẳng...
        dặn lòng
        không...
        không....

        Trúc Giang 22.7.09

        (Lục Bát Cho Anh)


         
        #342
          TrucGiang 04.08.2009 07:36:01 (permalink)
          0
           
          Luân Hồi...

          Tin rằng sẽ có luân hồi
          Kiếp sau sống lại ta rồi bên nhau
          Bây giờ - đời trước gởi trao
          Dấu yêu hương cũ ngọt ngào tình thơ

          Đẹp đời đẹp lẫn trong mơ
          Nếu như... đừng có nghĩ ...khờ vậy nha
          Đào nguyên hoa nở chim ca
          Nơi...Thần Tiên ngụ cách xa muộn phiền

          mà...

          Trúc Giang 24.7.09

          (Lục Bát Cho Anh)


           
          #343
            TrucGiang 04.08.2009 07:37:10 (permalink)
            0
             
            Không Thích Đâu...

            Làm Tiên chẳng giống làm Tiên
            Bởi tình còn vướng lẽ huyền chưa thông
            Thiên thai luyến cảnh bụi hồng
            Ra khơi một quãng Thuyền Không quên chèo

            Rối lòng con mắt nhìn theo
            Tơ giăng kín nẽo trăng treo lững trời
            Vai êm mộng ấm gọi mời
            Thôi Tiên nán lại rong chơi với Người

            Thế gian... thông cảm đừng cuời
            Thiên đường buồn tẻ thiếu hơi rượu nồng
            Ngọc Hoàng còn sợ ...phòng không
            Nửa đêm đổi dạng ...sưởi lòng...dưới đây...

            nè....

            Trúc Giang 25.7.09

            (Lục Bát Cho Anh)


             
            #344
              TrucGiang 04.08.2009 07:38:36 (permalink)
              0
               
              Suy...Ngẫm

              Về mau rượu sắp cạn ...Bình
              Trăng chìm trong suối bóng hình sắp tan
              Yên nằm hồn vía hoang mang
              Sỏi lăn... chóng mặt sợ càng ...xa thêm

              Yến gì say tới thâu đêm
              Chắc là quấn quýt tóc mềm lưng ong
              Chắc là đắm đuối môi hồng
              Thay vì mã đáo lại dong thuyền buồm

              Nói đi... cho nợ ... vài hôm
              Hay là bắt phạt ... cám ơn ngàn lần
              Hay là ...hô biến đôi chân
              Không cho đi nữa để gần...
              nhiều hơn...

              mà thôi... không thèm !!!!

              Trúc Giang 27.7.09

              (Lục Bát Cho Anh)


               
              #345
                Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 40 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 587 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9