Như là giấc mơ qua...
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 40 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 587 bài trong đề mục
TrucGiang 04.08.2009 20:17:18 (permalink)
0
 
Cây Lạ  

Em chợp mắt có anh ngồi cạnh
Miệng đuổi tà chú niệm mấy câu
Quỷ thần nghe  phải ... lắc đầu
Người nầy ...tình nghĩa 
khoan thâu điệu hồn

Tại tin vắng bồn chồn lo nghĩ
Đêm cựa mình rầu rỉ không yên
Nếu là còn vướng thơ duyên
Sao vần
thấp thoáng cô miên
rụng đầy

Sáng nay thức vườn cây chim hót
Một bụi hồng trổ bốn nụ xinh
Đầu cành đoá ĐỢI ru tình
Thắm tươi giữa nhánh
đóa MÌNH THƯƠNG NHAU

Ừ... quanh gốc vẫn màu xanh mướt
Lá phủ cành mà mượt như nhung
Gió lay đất giữ không lung
Hương hoa mùi đất hòa chung tuyệt vời...

Trúc Giang 04.8.09

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 23:20:27 bởi TrucGiang >
TrucGiang 06.08.2009 21:04:38 (permalink)
0
 
 
Hỏi




Sao không hướng nẻo đào nguyên

Sao không vững lái đưa thuyền vào thơ
Sao còn ngoảnh lại đôi bờ
Chỗ đầy hoang phế chỗ nhơ bụi hồng

Nếu như buộc dải tâm đồng
Sao chưa nghiêng xuống chung dòng suy tư
Chiều đang nhạt nắng từ từ
Sao còn nấn ná ôm khư cục buồn

Đã lần giận đã lần vương
Đã ba sinh hẹn dễ thường phôi pha
Vết trầy đâu xướt trên da
Chỉ yêu thương mới dịu xoa mau lành

Thôi đừng vớ vẩn loanh quanh
Hãy về giữa khoảng trời dành cho nhau
Giữa miền suối hát ngọt ngào
Ngoài kia danh lợi xôn xao mặc đời...

Trúc Giang 06.8.09
 
(Lục Bát Cho Anh)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2009 23:29:07 bởi TrucGiang >
Tứ Trụ 11.08.2009 16:14:31 (permalink)
0


Vì sự việc đột xuất Tu Tru vắng một thời gian
Kính Chúc Trúc Giang
Thân Tâm Luôn An Lạc. Cùng Gia Đình
Kính Chào Thân.
Mytutru_11.8.2009




Đính kèm (1)

TrucGiang 23.08.2009 20:12:06 (permalink)
0


Mai


Mai sáng Em đi
Nhớ gói theo trong những gì anh dặn
Về biển xa muối mặn
Vậy thêm nè... chút nắng vàng ươm


Trăng hạ tuần trể hơn mọi bận
Sóng xa khơi từng lượn nhấp nhô
Em có thấy hải âu nghiêng cánh
Tìm dáng quen thấp thoáng ven bờ

Đêm xa nhà lạ nơi khó ngủ
Chợt nhớ ra còn thiếu một điều
"Gỏi cá mai" thử lần cho biết
Để khi về chuyện kể huyên thuyên

Nói thế chứ cứ vui trọn vẹn
Anh ở đâu ...Em biết rồi mà
Nếu có thấy gì như nhoi nhói
Là giận hờn nhắc nhở Người Ta

HCN 07-08-09
TrucGiang 23.08.2009 20:15:40 (permalink)
0


Đêm

Buổi chiều Mũi Né hay làm nũng
Trốn biệt chờ khi phố thắp đèn
Lẳng lặng theo chân người mới đến
Đê mê ngắm bước khách vừa quen
Làng chài bỗng chốc nên văn vẻ
Tháp cổ luôn hoài giữ nét thiêng
Ngả giấc đêm trôi về cổ tích
Mơ hồ Suối lạc chốn thần tiên

HCN 08.08.09

TrucGiang 23.08.2009 20:17:08 (permalink)
0


Chiều

Sáng ngày cố ráng đi nhiều chỗ
Xế bóng lên đường trở lại quê
Lổng khổng cầu ngang treo lắc lẻo
Xe qua còn nhớ Bắc không hề

Vuông sân nhỏ nhắn rộn niềm vui
Bông trắng xinh xinh nhoẻn miệng cười
Hương Qưới thơm tho còn nguyên vẹn
Dành người vun vén giữ màu tươi


Một khi tra khóa vào khung cửa
Nghe thấy lạ gì mấy bữa không
Có tiếng reo mừng hai bạn thiết
Ơi à ! Nhớ quá Phúc...cưưưnnnnggg ...Bông


Chỉ có mấy hôm nhà vắng chủ
Nấp ngăn bày biện khác lung tung
Công lao hãn mã chờ cho ...được
Nhắm mắt rồi nè ... cứ việc ....


HCN 08.08.09

TrucGiang 23.08.2009 20:18:51 (permalink)
0


Ghét

Em chỉ muốn khi còn hơi thở
Tên một người nhịp sống theo tim
Tiếng ru trầm mật rót êm êm
Cũng đủ tưới cho chiều lâu héo

Dù sáng nay vương vướng chút mây
Tim chùng xuống bồi hồi giận dỗi
Bài thơ viết đùa vui bỗng tối
Nửa nhạt nhòa nửa xé cay cay

Hiểu thì hiểu nhưng lòng ghét đắng

Trúc Giang 12.8.09


TrucGiang 23.08.2009 20:21:42 (permalink)
0


Khó Hiểu

Vườn chung mặc sức mà trồng
Siêng chăm thì tốt suối không thèm hòa
Cây Dầu ủ mấy năm qua
Bây giờ xanh mướt đem ra ngắm nhìn

Trổ bông Lục Bát thật xinh
Sớm mai nắng rọi lung linh ngọt ngào
Mấy cành xưa rũ xanh xao
Người chăm đã bỏ từ bao giờ rồi

Nói ra làm chứng có...Trời
Ai dư nước mắt rỗi hơi bận lòng
Người vì... nghĩa lớn ...ra công
Ta vì ...đại cuộc càng không... dám hờn

Vườn hoa buớm lượn ong vờn
Muôn hồng ngàn tía đẹp hơn ...cảnh chùa
Không Không góc nhỏ bốn mùa
Sao bằng thượng uyển gió lùa hương đưa


Trúc Giang 14.8.09


(Lục Bát Cho Anh)


TrucGiang 23.08.2009 20:24:07 (permalink)
0


Đừng

Bữa nọ ... thập thò giữa giấc mơ
Không nghe Anh nói hay đề ...thơ
Cầm tay cũng chẳng... nên nào biết
Thương Nhớ chừng bao lại... giả vờ

Thì cũng ... quen quen đến ... lạ lùng
Có khi hồn phách tưởng hòa chung
Còn khi giận dỗi sao mà ghétttt
Vừa nghĩ đến thôi muốn nổi... khùng

Nhưng thử một ngày vắng biệt Anh
Cả trời thơ mộng bỗng mong manh
Chỗ trầy nghi vấn nơi buồn xướt
Đã biết Em mong ... lại nỡ đành...

Trúc Giang 22.8.09


TrucGiang 07.09.2009 00:36:56 (permalink)
0


Mơ Hồ...Khoảng Vắng Quanh Ta

Vườn mơ đọng giọt ưu tư
Hồn thơ lạc lỏng giữa hư không rồi
Bao năm chăm chút đắp bồi
Niềm tin trổ úa
tình vơi ít nhiều

Chắt hương phả khoảng không chiều
Rơi vào nghi vực
hắt hiu lịm dần
Ngoáy nhìn chốn cũ
bâng khuâng
Lẽ nào hoang phế xích gần lại Ta

Ừ… thôi chèo lại quê nhà
Nhắn thuyền ai đó …
đừng qua lối nầy
Đào nguyên lấp ló chân mây
Vô phiền xa lắm
còn đây …
mộ buồn

Còn đây hư thực khôn lường
Đất trời tranh tối hai phương dịu vời
Cách nhau chỉ một đôi lời
Mà không đo nổi lòng Người
ghét
yêu…

Trúc Giang 04.9.09

(Lục Bát Cho Anh)


TrucGiang 10.09.2009 21:14:37 (permalink)
0


Nầy Anh...Sao Lại...Vô Đề

Không tin hãy thử sờ vào
Trong tim tình vẫn ngọt ngào như xưa
Chỉ là biết nói sao vừa
Nên còn nợ Ấy lời chưa no tròn

Bài thơ nắn vận thon thon
Sáng như nắng gọi véo von quyên thề
Đêm chờ trăng rưóc mộng về
Một ngày nhớ ngập tràn trề cõi thơ

Không Đề làm dạ ngẩn ngơ
Hình dung Lão Hạc phất phơ râu dài
Cạn chung hạnh phúc say say
Di chân hụt ... đất
với tay đụng ... trời

Mắt nhìn đăm đắm xa khơi
Lòng vui hí hửng
miệng cười
với ai...
Hình như mật rót bên tai
Hinh như hồn Lão đang bay bay về...
trời quê...

Trúc Giang 10.9.09

TrucGiang 12.09.2009 05:47:08 (permalink)
0


Thì Thầm

Sao cứ bảo em là cô Tiên nhỏ
Chẳng phải đâu Anh... hiu hắt thu tàn
Lá rơi lạc ... trời chiều mây phủ xám
Lạnh hơi đông... rưng rức những mùa sang

Có lúc tưởng chắn che tàng cây mát
Một chút hồng ưng ửng giữa vàng khô
Một chút thơ giữa sóng đời nghiệt ngã
Điệu ru êm như thật giữa mơ hồ

Em đâu biết bão chực chờ quanh đó
Trút nộ cuồng hoang nát cảnh trời trong
Trăng rụng xuống vỡ tan đêm huyền thoại
Từng mảnh chìm đau xướt cả dòng sông

Anh chợt đến nhóm hơi nồng phả nhẹ
Biến đục ngầu thành suối nhỏ trong veo
Bóng hình hóa hiện muôn phương gần gủi
Sỏi ủ lòng hạt cát quyện bay theo

Từ bấy đến cỏ xanh mồ chuyện cũ
Nắng hồng lên sáng dậy rất yên bình
Mỗi bài thơ em thích vẽ tranh mình
Rồi đem cất chỗ dành hai đứa ngắm...

Trúc Giang 11.9.09


TrucGiang 14.09.2009 08:31:40 (permalink)
0


Vậy Đó ...

Chuyện đời thường hỏi ai không nặng gánh
Chất lên rồi cố quãy buốt vai nghiêng
Người có lúc chân mau về tới chỗ
Ta còn mang chằng chịt nỗi ưu phiền

Trốn góc nhỏ đêm khuya lần dấu cũ
Về sông xưa bến hẹn có Anh chờ
Vùi một giấc thả trôi buồn cõi thế
Thoát buộc ràng tình ý nhập vào thơ

Có khoảnh khắc đường băng qua thấy lạ
Chỗ gọi mời cũng lóng lánh hoa đăng
Lạc nửa bước làm hồn sa hố thẳm
Giữa đen ngòm Anh lại hóa đường trăng

Thổi tắt hẳn ... đèn ma treo dọc lối
Nẽo đi về đôi bóng lẩn vào nhau
Nếu mưa giăng... cao hứng rượu thơ trào
Phút thanh thản sánh kiếp người không tiếc…

Trúc Giang 13.9.09


TrucGiang 16.09.2009 23:06:50 (permalink)
0




Là Dấu Yêu

Bộ anh tưởng Nhỏ ngu sao
Vần gieo
điệu thả
đón rào khắp nơi
Dễ gì mà lén rong chơi
Áo không bị túm
kéo rơi vào... lòng


Biết em thèm giọt nắng trong
Thèm nghe hơi thở mênh mông đất trời
Đêm sâu lắng giọng ru hời
Ngày dài trồn chạy tiếng đời thở than


Biết em tha thiết vô vàn
Bờ yên vùi giấc
chiều loang ấm chiều
Hãy là gió nhẹ hiu hiu
Thổi cho em chút tin yêu bước cùng


Tỏa nồng xua bớt lạnh lùng
Phả hương kín mộng
đời thường cấm qua
Chỉ dành
mình với riêng ta
Đào nguyên
không phải
chỉ là dấu yêu...

Trúc Giang 16.9.09

(Lục Bát Cho Anh)


TrucGiang 19.09.2009 23:16:33 (permalink)
0


Rong Chơi

Suối hát lời tình trên thảo nguyên
Rừng già chia sẻ nỗi niềm riêng:
Bài ca xa vắng viên sỏi đợi.
Cây sứ nhớ người bóng đổ nghiêng

Chùm bông nguyệt quới đang mùa trổ
Cố kéo dài thêm lúc người về
Tỏa làn thơm ngát đêm huyền diệu
Mách nhỏ ...hương chờ... thêm đê mê

Có một hình như chưa nói ra
Dõi theo âm vọng suối vang xa
Đó đây mấy bận bề ngoài vậy
Tay vẫy... khóe như ướt nhạt nhòa

Sáng sớm lên đường nhớ áo len
Mùa nầy lạnh lắm biết không Em
Làm sao đầu gió dùm che chắn
Giữ ấm như đang gối mộng mềm

Gặp lại mình hôn từ đầu ngõ
Dưới chân mừng rỡ chạy loanh quanh
Ngước lên... ngó xuống ....cùng cười mỉm
Nầy nhé ...đợi nha... trước phải dành

HCN 17-09-2009


Mấy Trùng...Không Xa

Tưởng cảnh thiên nhiên đẹp muốn tìm
Gối đầu nệm cỏ ngắm chiều êm
Rũ hồn Sỏi Cát cùng bay bổng
Có thể rong chơi khắp mọi miền

Đâu phút giây nào phải cách xa
Làm sao khóe Cát để nhạt nhòa
Suối nghe thương quá rưng rưng trước
Âm nghẹn buồn buồn chẳng giống ca

Thôi Cát đừng tô cảnh ngẩn ngơ
Mắt nhìn tay vẫy rướm vần thơ
Sợ mai Suối khóc đi không nổi
Chảy ngược dòng xa... Cát khỏi chờ

Trúc Giang 17.9.09


Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 40 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 587 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9