Như là giấc mơ qua...
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 40 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 587 bài trong đề mục
TrucGiang 04.12.2009 20:14:11 (permalink)
0


...... Bói Dùm

Kể từ thọ tử gươm trần
Hồn thay xác đổi tần ngần cửa sinh
Có bàn tay dịu ân tình
Nâng em sống lại như mình thuở chưa
Một ngày ơn cảm sao vừa
Huống chi từ kiếp xa xưa đến cùng

Chỉ vì khoảnh khắc mông lung
Vòng tay ôm khoảng hư không ngỡ hình
Gốc gai tưởng cánh hoa xinh
Tội đền có đủ có bình yên chưa
Hay là căn kiếp dây dưa
Chịu thêm chút nữa cho vừa nạn qua

Thầy gieo quẽ chắc linh mà
Làm ơn bói thử tình ta thế nào ...
Chứ còn trên sổ Nam Tào
Chữ in đậm nét xưa sau một dòng
Em Anh chung nẽo thong dong
Ngoài kia chen chúc phố đông khác đường

Trúc Giang 04.12.09

(Lục Bát Cho Anh)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2009 20:24:55 bởi TrucGiang >
TrucGiang 07.12.2009 23:59:50 (permalink)
0


Ừ Thì ...

Nhỏ xây Lầu Nguyệt dưới trần
Cỏ may gối nệm hương nâng giấc chiều
Đêm theo gió nhẹ hiu hiu
Hát ru Anh ngủ đợi thiều quang lên

Đường xuân nắng trải mông mênh
Khi Anh thức dậy bồng bềnh hồn thơ
Lại cùng em nối duyên tơ
Se vần kết điệu đôi bờ bắt qua

nhé Anh

Trúc Giang 05.12.09

(Lục Bát Cho Anh)


TrucGiang 09.12.2009 20:18:25 (permalink)
0



Mưa

Mưa lớn quá Vườn cây quằn đổ nụ
Nắng ngủ vùi hoa tức tưởi buồn thiu
Chú Sâu nhỏ nép mình kêu thảng thốt
Khoảng vắng mênh mông se lạnh bóng chiều

Mưa lớn quá xoáy hồn ta dột nát
Tim lạnh tê từng mạch sốt lên cao
Thoáng leo lét đèn khuya vùng tắt ngúm
Tiếng ru thưa sao ú ớ nghẹn ngào

Mưa lớn quá chắc không bao giờ tạnh
Đêm bước lần đi đến cõi hồng hoang
Ta nằm xuống tay vòng ôm cát bụi
Sỏi lăn rồi lòng suối ánh trăng tan

Trúc Giang 08.12.09


TrucGiang 12.12.2009 23:10:57 (permalink)
0


Xa...Đã Xa

Sỏi lăn triền dốc có đau
Để hương Quới nhuộm trắng phau đêm dài
Lối xưa chân vướng ngàn gai
Vườn xưa khép cửa u hoài tiếng thơ


Trúc Giang 09.12.09

(Lục Bát Cho Anh)


TrucGiang 12.12.2009 23:12:05 (permalink)
0


Bất Ngờ

Tự nhiên như ... phải vậy thôi
Nếu hoa không nở mặt trời không lên
Vườn hoang cỏ héo Người quên
Làm sao Cổ tích có tên lưu truyền
Đúng là hương sớm diệu huyền
Mùi thơm thoang thoảng bình yên tâm hồn

Hôm nay chắc chẳng hoàng hôn
Bù cho mấy bữa đêm chôn trăng thề
Kìa Anh
đừng khóc
kỳ ghê
Mau ngoan khép mắt
môi kề
em lau
Kệ cho hoa lá xôn xao
Mình đem xuân đến ngọt ngào thế gian

Trúc Giang 11.12.09

(Lục Bát Cho Anh)


TrucGiang 12.12.2009 23:13:24 (permalink)
0


Không Chịu Bó Tay

Ước gì Nhỏ có phép tiên
Hô biến ra liền diệu dược trị ... Anh
Bớt đi cái tính... Trời sanh
Xủ quẽ không rành mà lại tự cao
Người-Ta chẳng có làm sao
Bói ứng tầm phào đang nắng bỗng mưa


Để Anh trở lại như xưa
Sáng mới ửng vừa đã chín vầng thơ
Nhớ thương như sóng vỗ bờ
Đâu có hững hờ bệnh trở từng cơn
Lúc vui vẻ lúc ghen hờn
Ai mà trị được lành trơn Nhỏ... nhường

Ừ thì... thấy ghét

thương

Trúc Giang 12.11.09

(Lục Bát Cho Anh)


TrucGiang 14.12.2009 22:07:12 (permalink)
0




Ừa ..

Nếu anh biết lòng em vui rộn rã
Sáng nở bừng còn giữ chặt chiêm bao
Bởi hồi hôm say mộng rất ngọt ngào
Anh với Nhỏ cách thiên thu về lại

Lưng cỏ ấm đầu gối trăng mềm mại
Trôi bềnh bồng hồn túy lúy hương đêm
Gió ru nhẹ điệu hòa chung giọng suối
Rũ xanh xao Đông biến mất bên thềm

Nhỏ rất nhớ âm trầm như biển hát
Rót bên đời tưới mát khoảng vườn khô
Yêu rất yêu từng khoảnh khắc điên rồ
Đuổi ví bóng hoàng hôn trùm nhốt lại

Ừ... anh nhé mỗi phút giây huyền thoại
Của Người-Ta mãi mãi của Người-Ta



Trúc Giang 14.12.09


TrucGiang 15.12.2009 23:23:47 (permalink)
0


Từ Khi

Từ Anh hóa Sỏi kề bên
Em không sợ nữa thác ghềnh vững qua
Bờ vai như chiếc tháp ngà
Để cho em tựa phong ba rũ ngoài

Từ Anh cất rượu tình say
Đông buồn lủi thủi tháng ngày bỏ đi
Trả em tươi tắn bờ mi
Cỏ hoa thủ thỉ nhu mì giấc xuân

Từ Anh mở cửa bâng khuâng
Lùa vào hồn vắng trong ngần tuyết mai
Kết thơ thành đoá hoa cài
Cho em tóc rối u hoài trở xanh

Từ đêm ngập ánh trăng thanh
Em nghe ấm lại mong manh kiếp người
Sầu đâu bỗng trỗ nụ cười
Mùi thơm rất nhẹ mà trời ướp hương

Trúc Giang 15.12.09


Ngô Thiên Tú 25.12.2009 09:59:29 (permalink)
0



Mừng Giáng sinh 2009 và năm mới 2010

Chúc TG một Giáng Sinh Ấm - An lành và Năm Mới 2010 Vui- Hạnh Phúc
TrucGiang 27.12.2009 05:23:03 (permalink)
0
Biết Màaaaaa...

Nếp Nhăn là tại ... nghĩ nhiều
Như sáng đặt điều trốn nợ đó thôi
Anh hôn một cái cho rồi
Đường ai nấy bước ... sánh đôi bực mình
Tủi thân đáng lẽ làm thinh
Đem chữ ân tình nghiền ngẫm xăm soi
Có bao phân tử mặn môi
Mấy phần xúc tác làm trôi vị nồng
Nếu hòa thêm chút gió đông
Chắc sợi tơ lòng hóa lỏng bay hơi...

Trúc Giang 17.12.09




Chưa Chút Ngại Ngần

Em qua phất phới cánh tình
Dáng tiên yểu điệu lung linh sân vườn
Chăm gầy hạt mộng ta ươm
Chờ ngày hườm trái mật tươm ngọt ngào

Cho lần vàng nắng lao xao
Chỉ Em vẽ được sắc màu thời gian
Ta đem treo giữa muôn ngàn
Nét riêng mềm mại kết đan hài hòa

Từ khi cùng Giấc Mơ Hoa
Có hương Nguyệt Quới chưa pha lẫn gì
Hóa thân rạng ánh lưu ly
Rót ta từng ngụm diệu kỳ lâng lâng

Thế gian nầy đã có lần
Dấu Yêu chưa chút ngại ngần trao cho

HCN 18-12-09


(Lục Bát Cho Anh)


TrucGiang 27.12.2009 05:24:07 (permalink)
0

Dòng Sông Chảy Ngược

Vì sao?


Suối hát ngàn năm vẫn giọng buồn
Rót vào khoảng lặng cõi tình suông
Tri âm núi vợi rừng sâu thẫm
Lạc điệu sông xa sóng nộ cuồng
Yêu dấu xanh xao thoi thóp thở
Niềm tin vàng úa gió xuôi buông
Ngược dòng nước bỏ cây trơ gốc
Trở lại hoang sơ thãm cảnh vườn

Trúc Giang 22.12.09
TrucGiang 27.12.2009 05:25:32 (permalink)
0

Lạ

Hồi hôm vắng tiếng ru quen
Nhạc khuya cũng dỗ mà ... men không nồng
Hồn dường nhuôm nhuốm hơi đông
Nhỏ trăn trở giấc đêm mong sao dài
Sáng còn ngỡ đẫm sương mai
Ai ngờ nước mắt đọng cài khoé mi

Trúc Giang 20.12.09



Hãy Là Vô Giá

Yêu Em như lúc ngỏ lời
Trải qua năm tháng có vơi bao giờ
Trong ta Em một trời thơ
Một dòng suối ấm mộng mơ ru tình
Sóng chao mưa bũa chòng chành
Đã tâm nguyện với lòng anh vẫn là
Dành cho tất cả thiết tha
Lời thơ hiểu lệch chẳng qua cạn hời
Ta đi gần hết cuộc đời
Tình yêu lắng đọng cho người đã thương
Vượt lên lý lẽ đời thường
Dung nhan chải chuốt lược gương không cần
Với ta mọi thứ phù vân
"Hãy là vô giá" như phần chỉ riêng

HCN 23-12-09


Cám ơn

Anh thương hoa dại cũng thơm
Mặt dài tóc quắn ốm ròm cũng... xinh
Thơ phàm nhõng nhẽo thành ... tinh
Giận hờn vô cớ bởi tình rất thân
Mỗi giây xích lại thêm gần
Cùng nhau đoạn cuối đường trần rong chơi
Nhé Anh
hứa phải giữ lời
Thứ tha những lúc rối bời chẳng thông
Hiểu chưa ra mới... đau lòng
Trách con Suối trách dòng sông sao đành...

phải không...

Trúc Giang 23.12.09

(Lục Bát Cho Anh)


TrucGiang 27.12.2009 05:26:41 (permalink)
0

Ngẫm

Chút nắng hoàng hôn lã bóng chiều
Soi làm sao thấu khoảng đìu hiu
Thiên đường cửa khép dày rêu phủ
Nhân thế lòng niêm mục nhiễu điều
Nghiệm chẳng tới chân niềm diệu thú
Suy chưa cùng lý chuyện đời trêu
Ta nhìn mù mịt ngàn phương lạc
Càng bước thêm gần chỗ tịch liêu

TrúcGiang 26.12.09

TrucGiang 27.12.2009 05:27:53 (permalink)
0

Nhớ

Sáng nay trời đứng gió
Chim chuyền thôi líu lo
Nắng đâu rồi mất bóng
Hạt sương nằm buồn so

Đem Nỗi Niềm sâu kín
Lộng thành khúc cung tơ
Khải cho anh nghe nhé
Âm chùng nhớ ngẩn ngơ

Hay là gói trong thơ
Một chữ. .. Ờ thôi nhé
Hay là em nói khẽ
Muốn nghe mau vào mơ

Trúc Giang 26.12.09

TrucGiang 28.12.2009 19:45:29 (permalink)
0
 
Mới
 
Lạ lắm nhé... sao ngày nào cũng mới
Nắng vàng hơn hoa cũng rất hay cười
Cả vườn mai náo nức nụ vàng tươi
Không chịu đợi Nàng Xuân thêm chút nữa

Lạ lắm nhé... bỗng dưng thay áo mới
Sỏi hào hoa hôn khắp cả đất trời
Hương trú lại ở từng nơi một tí
Rũ quyên ca nên sáng đẹp tuyệt vời

Lạ lắm nhé... nụ hôn nầy cũng mới
Ngọt hơn đường thêm lẫn chút men say
Khác bữa trước bỡi... hình như có sóng
Làm chông chênh trăng đảo giữa ban ngày

.....

Trúc Giang  25.12.09
#405
    Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 40 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 587 bài trong đề mục
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9