Như là giấc mơ qua...
À ...ra
Ai như... người giữ vườn xưa
Đi rong mấy đỗi nắng mưa vô tình
Cỏ cây chìm giữa u minh
Lá hoa rụng hết lời tình héo khô
Tưởng Xuân thôi đã yên mồ
Mai vàng rớt nụ cảnh xơ xác buồn
Ngoài sân sứ vẫn đưa hương
Trong thoang thoảng gió còn vương tiếng hờn
Từ anh... vạn lý chân bon
Đêm thăm thẳm tối trăng non khóc vùi
Em không còn thấy niềm vui
Từng ngày xa xót ngậm ngùi nghĩa nhân
Góc nầy hình bóng thương thân
Chỗ kia ẩn hiện mấy tầng thiên thai
Anh ru đêm mộng thơ say
Trời trong văn vắt suối cài hoa trăng
Vậy mà bỗng chốc ...sao băng
Hoa mơ rụng hết tình bằng gió bay
Ừ... cay.. ừ đắng... ừ cay
Hỏi lòng sao cứ vẫn hoài yêu thương
Hỏi người ai có... đoạn trường
Có đau như đã...ta thường chịu đau
Sợi thơ đằm thắm buộc nhau
Giận hờn chi để trời cao cũng buồn...
Trúc Giang 08.01.11
(Lục Bát Cho Anh)
Lẽ Nào
Lẽ nào lại có ...phép mầu
Đưa hơi nắng ấm đuổi sầu đêm đông
Lẽ nào hòn sỏi đi rong
Lại mang con suối bên lòng nghe ru
Lẽ nào hoa trổ cuối thu
Đầy vườn sực nức hương nhu bốn mùa
Lẽ nào hiên ngoại dán bùa
Vào ra em vướng giậu thưa ai rào
Lẽ nào chẳng thể vắng nhau
Cho nên bông tuyết phao phao… ửng hồng
Xuân tràn lên mắt ngời trong
Anh ngồi thơ thẩn chờ mong lời tình?
Trúc Giang 09.01.11
(Lục Bát Cho Anh)
Lời Sáng Cho Anh
Bởi lòng trải kín hoa mơ
Để anh về ngự tình thơ dạt dào
Khoe anh cả giấc chiêm bao
Ngờ đâu biển nộ mưa gào tái tê
Đêm sâu tưởng lạc đường về
Ai ngờ còn thắp trăng thề đợi nhau
Hoa mơ vườn vẫn thắm màu
Lửa hờn sao xém được vào chân như
Trong hung dữ... có hiền từ
Trong lòng ta sáng thực hư tỏ tường
Ai làm lạc nghĩa yêu thương
Tội tình gánh chịu... khó lường trọng khinh
Trúc Giang 10.1.11
(Lục Bát Cho Anh)
Nhỏ Và ...
Trở lại vườn xưa tìm vầng lục bát
Những điệu thân quen ...sao mới không ngờ
Chắc là Nhỏ tình cờ khi đọc lại
Hỏi rằng ai... có thể chút ngẩn ngơ
Nhỏ tài tình dụng từ hay quá đỗi
Nhẹ như tơ... mật ngọt đến dịu dàng
Ta hạnh phúc có dáng hình trong đó
Đang bồng bềnh trôi vào cõi thênh thang
Chỉ nghe tiếng đã chơi vơi huyền hoặc
Được lời tình chừng biết mấy đê mê
Ta cầu Nhỏ cùng thơ hoài mà mượt
Điệu ru êm ngào ngạt ý vỗ về
HCN 11-01-2011
Người... khó chịu cũng có hồi dễ... mến
Lời ngọt ngào ai bảo chẳng nên thơ
Khi hà tiện đem tình chôn kín mít
Lúc hào hoa len lỏi khắp trời mơ
Người... khó chịu hay lục cùng ngõ ngách
Mắt hơi mờ trí tưởng bổng thênh thang
Cây sầu đâu sao mọc ra nhiều nhánh
Ngắm cục... bùn lại bảo cánh hoa lan
Người... khó chịu nghĩ chi mình cũng ... nhất
Ai ... cãi lời ... không thể tưởng... giận run
Lặng im ư ... rõ ràng... vô số ...tội
Kỳ án nầy ... Vậy Đó... hỏi sao dung
Người ...khó chịu còn biết... khen mình nữa
Thật không ngờ... nắng dịu ấm vô phương
Sáng hôm nay chim hót tiếng lạ thường
Con suối nhỏ cả ngày vui sướng hát...
Trúc Giang 11.01.11
Miền Anh
Miền Anh cửa đóng then cài
Nắng không thể lọt ngày dài âm u
Ngọt ngào chi mấy lời ru
Cũng tan theo gió đến mù khơi xa
Hỏi anh chút xíu nầy nha
Mấy hôm ... tam muội thổi qua Vườn tình
Kho tàng cổ tích lung linh
Mất còn hay có thay hình chi không
Cái mình đã khắc trong lòng
Còn nguyên yêu dấu ngọt nồng như xưa
Miền Anh sớm nắng chiều mưa
Trời đang mát dịu hoa vừa hé duyên
Đã gần lắm cảnh thần tiên
Sao không hưởng...phước lại phiền nhân gian
Thôi thì em cất nồng nàn
Cho Anh say lại vô vàn ý thơ
Thôi thì miền ấy em chờ
Còn Anh nhớ đến ... đúng giờ nhé Anh....
Trúc Giang 12.01.11
(Lục Bát Cho Anh)
Vịnh Con Mèo
Áo mới xênh xang chuẩn bị trèo
Giao thừa sắp điểm rộn ràng... Meoo
Lim dim mắt ngọc du Xuân Mộng
Uốn éo mình nhung hưởng Tết Mèo
Số sướng nằm khoanh tôm cá sẵn
Thân nhàn ngáp khẽ chuột gà teo
Tân niên đội Mão thay Canh Cọp
Chắc hẳn tương lai thoát cảnh nghèo
TrúcGiang
Bài Họa: Nơi Trăng Nghẹn Vòng xoay thứ tự tới phiên trèo
Nhất quyết bù trừ lúc đói meo
Gắng sức gom vồ hơn cả cọp
Trì công giấu đút khác chi mèo
Cơ ngơi ngất ngưỡng càng thêm trướng
Sự nghiệp chành bành khó thể teo
Khắp xứ đông vầy bao tỷ phú
Ai đâu dám bảo nước đang nghèo
NhàQuê Tản Mạn Về Mèo
(Bài Tự Họa)
Miêu hơn loại hổ biết leo trèo
Lúc giận không gầm nhỏ nhẹ meo
Dáng vẻ hiền lành riêng họ mão
Hình dung đạo mạo chỉ nhà mèo
Kêu ngao lí nhí tình quân cảm
Hự nạo lừ ngừ chuột bọ teo
Chủ gọi mi ơi nghe ngọt lịm
Tìm dâu tránh mẹo sợ sau nghèo
Trúc Giang ** Mỗi câu có chữ đậm: tên gọi hoặc tiếng kêu của mèo
Dáng Xuân
Lộng giữa đất trời muôn sắc xuân
Em tung nắng sớm phả hương thần
Cùng oanh cất giọng ru hồn thế
Sánh hạc nghiêng mình nhuộm ánh vân
Hạnh phúc đơm bông gìà hóa trẻ
Ấm no kết trái phú thay bần
Quanh năm suốt tháng hoa tròn nụ
Nở giữa vô thường thắm nghĩa nhân
TrúcGiang
Từ Anh...
Từ Anh ... hoạn lộ bon bon
Lời thơ ru ấm không còn như xưa
Trong hồng nắng có mưa thưa
Cái gì phơn phớt... gió lùa đi đâu
Vườn mơ qua mấy nhịp cầu
Cỏ cây mòn mỏi chờ lâu ngủ vùi
Từ Anh... xuống Phố đông vui
Tri âm hợp xướng tiếng cười ngân vang
Bỏ con suối nhỏ bàng hoàng
Lời trong thành tiếng thở than đục buồn
Bạn cùng... chỉ bóng trăng suông
Có hôm lạnh thấu canh trường ai hay
Nói quên... mà nhớ dâng đầy
Nói không yêu nữa ... bùa nầy không thiêng
Muốn đi về phía bình yên
Mà chân sao cứ ngược miền ai bi
Muốn phơn phớt gió thầm thì
Điệu vần rớt xuống như khi... Sáng Ngày...
Trúc Giang 22.01.11
Xưa Và Nay
Ngưòi -Ta ... mềm mại như mây
Sao anh lại bảo dường ... cây cứng đờ
Những trò vui nghịch trẻ thơ
Cũng đâu chỉ có... ầu ơ ví dầu
Nhỏ còn tắm lặn ao sâu
Một lần hụt... cẳng tưởng đâu tiêu đời
Long Vương thủy tướng gọi mời
Nhỏ xem chẳng xứng chỗ ngồi...nên chê
Anh đừng nói Nhỏ nhà quê
Bởi quen cái thú đi về thong dong
Dù che áo thụng lòng thòng
Quân hầu lẳng nhẳng Nhỏ trông ghét là
Hơn nữa đò anh chưa qua
Nhỏ còn phải đợi cùng hòa tiếng thơ
Cùng quanh quẩn dạo trời mơ
Nếu không... lỡ hẹn phải chờ thiên thu
hông có chịu đâu à...
Trúc Giang 14.01.11
Bài Xướng Hỏi... của Mỹ Linh cho Nhóm Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại. Hỏi... Hỏi ngày phụ nữ có riêng ai ?
Hỏi nắng ngoài hiên có thiết cài
Hỏi nụ hoa cười khoe cánh mượt
Chào làn tóc xoả chấm bờ vai ? Nghĩ gì một đoá hồng tươi thắm
Nhận lấy cho đời chút đắm say ?
Hay muốn hương lòng luôn ngự trị
Cùng nhau ấp ủ đến bao ngày ? Đơn sơ nguyện ước đẹp duyên tình
Hỏi tấm lòng thành mãi đón nghinh
Hỏi những buồn vui cùng gánh chịu
Hỏi người như thế đủ niềm tin ? Tháng ba ngày tám hỏi gì đây ?
Hỏi nắng trong tim sưởi ấm đầy ?
Hỏi mắt dõi nhìn chung lối mộng ?
Hỏi nguồn hạnh phúc mãi nồng say ? Mong ngày vui ấy chẳng riêng ai ... Mỹ Linh
04/03/2011 Thơ họa Mừng Mừng ngày phụ nữ chẳng riêng ai ! Sắc đẹp thêm duyên với lược cài Như đóa hoa hồng khoe nắng ấm Theo làn suối tóc phủ đôi vai Có nghĩ gì đâu hương sắc thắm Làm cho kẻ đắm lẫn mê say Được thêm tâm tưởng ngời trong sáng Là thấy tim vui đến vạn ngày ! Có nghĩa gì đâu một chữ tình ! Chung vai sát cánh rất hoan nghinh Nhọc nhằn năm tháng cùng cam chịu Dẫn dắt con khờ đến vững tin ! Mùng tám tháng ba có mới đây ! Cùng nhau sưởi ấm quyện hương đầy Dõi nhìn hạnh phúc ngày xuân mới Sẽ thấy tim lòng mãi đắm say ! Mừng ngày nắng ấm hưởng cùng ai… Nguyễn Gia Linh 04-03-11 Vạn đóa hoa nở Là ngày phụ nữ hỏi bên ai… ? Dáng điệu làm duyên chiếc nụ cài Đào mĩm đang khoe màu áo mới Khăn nâu che ấm khoát đài vai Ai nhìn đắm đuối cành hường thắm Rộn rã trong lòng thấm ước say Vẫn muốn nụ hoa bừng cõi thế Đây nàng vẻ đẹp gốc từ ngày… Xinh xinh dáng vẻ rủ hương tình Thành quả vai kề tất đón nghinh Ngắm sắc nét tươi thân tự toại Kiếp duyên hạnh phúc bởi niềm tin Sinh nhựt tháng ba ngày tám đây Nắng soi ấm áp phủ vui đầy Song song yến nhạn cùng chung mộng Thì đấy vạn lời phúc đáp say Tất cả vui chờ bạn với ai Đặng Xuân Linh NGHĨ...
Ngày tám tháng ba riêng của ai ?
Dành cho các nước độc tài cài,
Tự do tối thiểu dân chưa hưởng,
Bày đặt"vùng lên" để sánh vai.
Hình thức trưng ra lòe điểm thắm,
Bên trong tệ hại tựa người say.
"Vợ tôi,chồng chúa" còn cam chịu.
Hạnh phúc làm sao giữ lâu ngày ?
Nghĩ lại đôi khi cũng hợp tình,
Bình quyền nam nữ đáng hoan nghinh.
Đấu tranh đồng loạt cho dân chủ,
Bảo đảm nhân quyền vững đức tin.
Tấm gương nhi nữ mới gần đây,
Lê-thị-Công-Nhân chí khí đầy.
Nhất quyết đấu tranh không nản chí,
Hoàn thành lý tưởng ngất ngây say...
Ngày vui sẽ đến chẳng riêng ai.
Thanh Khang
4-3-2011 HỎI (Họa thơ Mỹ Linh) Ngày tám tháng ba…mừng tặng ai? Bấy nhiêu vàng ngọc gấm hoa cài… Thật nhiều tơ lụa xiêm y khoác… Diểm sắc dồi hương ngát tóc vai… Cho má em hồng…môi mãi thắm… Cho tình vương vấn trái tim say… Cho đời ngây ngất men yêu ái… Sực nức không gian đẹp tháng ngày… Ta biết làm cho vẹn nghĩa tình… Tấc lòng trân trọng lễ thân nghinh… Vòng tay kiệu cưới mừng đưa đón… Tín ngưỡng chung tình trọn đức tin… Ngày tám tháng ba đã tới đây Hỏi quyền phụ nữ có đông đầy? Khi toàn thế giới cùng tôn trọng… Ai thức tỉnh rồi, ai ngủ say!... Tôn trọng nữ quyền…nhớ hỡi ai… Sỹ Bình 2011 Duyên lành Chút ít quà trao gởi tặng ai
Mừng ngày phụ nữ đóa hoa cài
Trên làn tóc mượt hôn trăm nụ
Áo lụa tay choàng phủ kín vai
Gởi trọn chân tình bao luyến ái
Hương nồng sắc thắm trọn đời say
Niềm thương nỗi nhớ tràn tâm tưởng
Nguyện ước bên nhau mãi tháng ngày
Ấp ủ bao năm một khối tình
Vườn loan phượng thúy mộng xuân nghinh
Vai kề sánh bước cùng chung hướng
Vạn nẻo đường trần vững đức tin
Bút họa đôi vần giữ lại đây
Muôn ngàn ý dệt ước mơ đầy
Duyên đời kết đọng thành châu ngọc
Hạnh phúc bao ngày vẫn đắm say
Ý đẹp duyên lành gởi đến ai
Lam Vân
...................................
Lòng ta mỗi sáng soi gương
Thấy ta tay nắm lên đường với nhau
Nghiệm rằng đâu đó trước sau
Bức tranh cùng vẽ vẫn màu xinh xinh
Mà ta gọi đó Tranh Tình
Vượt lên đời thực để mình còn nhau
HCN 03-03-2011
Tranh Tình
Em vẽ Anh tia nắng
Chiếu qua vườn âm u
Vẽ anh tàn cổ thụ
Cành che lá hát ru
Xuân về cây hóa Bướm
Âu yếm nụ Mai vàng
Ghé chào bông Nguyệt quế
Nghe chùm Sứ kêu sang
Nắm tay vào đất Hạ
Hiu hiu gió yên lành
Giấc mơ chiều rất lạ
Hoàng Tử Sỏi là Anh (*_+)
Sang Thu mình thức dậy
Huyền diệu một trời thơ
Lá phơi vàng chín mọng
Nắng trải ngày như mơ
Đến Đông rồi đó Anh
Em thay lá trên cành
Ủ cho cây bớt lạnh
Điểm hài hòa sắc tranh
Trúc Giang 03.3.11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2011 17:24:42 bởi TrucGiang >
Hồn Thơ...
Hồn thơ ... Em thổi cho nầy
Trong hơi gió nhẹ gởi đầy nụ xuân
Sáng ngày gởi nắng bâng khuâng
Chiều hôm gởi tiếng nhớ nhung thì thầm
Vườn mình em vẫn siêng chăm
Chỉ là lòng vướng tình thâm khó rời
Đợi em một chút Ờ ơiii
Bờ xa suối vẫn hát lời ru êm
Trăng huyền vẫn hẹn bên thềm
Sỏi buồn chi để hương đêm nghẹn ngào
Trúc Giang 21.02.11
(Lục Bát Cho Anh)
Mùa Sứ Thả Hương (1)
Chiều nay nắng nhạt mây mau
Trời hiu hiu gió xôn xao bước gần
Bàn tay len lén... thương thân
Đường xa xích lại biển trần sóng êm
Lắng nghe hương sứ bên thềm
Biết anh về thắp cho đêm nhiệm mầu
Có khi hoá vạn vì sao
Có khi hạt cát biến vào đêm mơ
Có khi là mấy vầng thơ
Có khi giận dỗi chờ lâu không về
Từ nay...
Muốn đưa dạo khắp trời quê
Nhớ đừng sang trễ sơn khê lạc đường...
Trúc Giang 06.4.11
(Lục Bát Cho Anh)
Mùa Sứ Thả Hương (2)
Mấy bồ Con Chữ để dành
Tình ơiii một gánh vẽ tranh thêu bùa
Thi văn ngự chiếm ngôi Vua
Hớp hồn độc giả nào thua phép thần
Hoa viên gieo chỉ một vần
Mà xa thiên lý cũng tần ngần... yêu
Lá bay... ừ chở muôn chiều
Mưa rơi... ừ nặng bao điều nhớ mong
Cả mùi hương sứ thơm nồng
Hỏi... anh nghe được tiếng lòng hoa mơ
Nếu ... ừ... sao thiếu Đề Thơ
Tim còn... thoi thóp sao chờ... phép tiên
Trúc Giang 07.4.11
(Lục Bát Cho Anh)
Mùa Sứ Thả Hương (3)
Biết anh thương Nhỏ vô vàn
Hóa thành hương sứ nồng nàn từng đêm
Hóa lời ru nhỏ dịu êm
Len vào giấc ngủ hôn mềm chiêm bao
Biết anh tim ấm ngọt ngào
Vườn cho riêng nhỏ góc nào cũng thơm
** *** **
Thôi để em dành đêm ngát hương
Gởi anh vừa đủ tẩm quanh vườn
Nhớ nằm tay gối lên miền nhớ
Sẽ thấy trăng quê sáng lạ thường
Đâu chỉ một mình Sứ thoảng bay
Còn bông thiên lý dõi canh dài
Trắng đêm nguyệt quới thì thầm chuyện
Gởi hết anh nầy ... có đủ say?
Còn chút em quên sợi nắng mai
Để anh thức dậy... ấm.... nguyên ngày
Tuổi trời... đi ngược... da hồng trẻ
Tóc lại xanh ... rờn xuân.... tái lai (*_-)))
Trúc Giang 09.4.11
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: