Như là giấc mơ qua...
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 40 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 587 bài trong đề mục
TrucGiang 01.08.2011 21:58:05 (permalink)
0
Giao Ước

Viết gởi Nhỏ vài câu thơ buổi sáng
Soải cánh gầy qua đó đậu sân hoa
Mỗi chiếc lá khu vườn lên tiếng hót
Âm điệu vui thêm thắm cả sân nhà

.........................

Vì tất cả ghi trong lòng dấu đậm
Giữ gìn nơi năm tháng chẳng phôi pha
Mai có lỡ phải theo chiều thiên định
Tưởng tượng ra vuông ấy cũng nhạt nhòa


HCN. 01-08-2011


Giao ước nhé... Bác Giữ Vườn yêu dấu
Sáng chăm hoa không được hát lời buồn
Có nhặt lá cũng xin đề thơ thắm
Thu chín vàng huyền thoại ánh chiều buông

Thân thiết quá sao đành... mai lỡ chứ
Cỏ nát lòng mê sảng điệu bi thương
Còn ai đến thì thầm ai xới đất
Đêm ngọt ngào thơm tỏa áo ai vương

Khuya thức giấc trở mình nghe tiếng lạ
Xen giữa miền âm điệu bổng trầm ngân
Mở mắt ra ... thấy màu tranh rã rượi
Mấy hôm rồi mưa ướt sủng vườn sân

Trúc Giang 01.8.11

TrucGiang 08.08.2011 20:48:58 (permalink)
0


Mùa Dấu Yêu Anh Nhắc ...

Nhớ từ những bước chân êm
Vàng thu rón rén bên thềm chiêm bao
Gom trời hương chín ngọt ngào
Phả hơi thở ấm nhẹ vào tim em

Nhớ từ tia nắng bên rèm
Hừng đông mở cửa rọi miền cô liêu
Sáng ngày thơ hát lời yêu
Chiều hôm đời gởi rất nhiều thiết tha

Nhớ từ hờn dỗi đi qua
Tưởng vườn rụi cháy thành Tha la buồn
Bão gào gió thét mưa tuôn
Vậy mà bỗng chốc yêu thương lại tràn

Nhớ lời mai mốt đò sang
Đợi nhau chung chuyến thế gian giã từ
Nhổ đi mấy bụi tương tư
Đất trên... thượng giới không như dưới trần

Trúc Giang 04.8.11

(Lục Bát Cho Anh)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2011 21:42:42 bởi TrucGiang >
TrucGiang 15.08.2011 21:41:13 (permalink)
0


Đòi Nợ...

Bài Thơ buổi sáng em mô
Bây giờ giữa ngọ nắng khô mực rồi
Chờ thêm chút nữa...
mưa rơi
Tranh màu bị nước cuốn trôi còn gì

Giữ Vườn mà lại tùy nghi
Bỏ cây bỏ lá hoen mi héo sầu
Không coi Cô Chủ vào đâu
Ít ra xin phép một câu mát lòng

Lỡ mai rụng hết vườn hồng
Bắt đền Ai chứ... mất công giận hờn
Lại giành Mình... nhớ nhiều hơn
Lại ... xiêu lòng bởi lời mơn ngọt ngào

Trúc Giang 05.8.11

(Lục Bát Cho Anh)
TrucGiang 15.08.2011 21:46:27 (permalink)
0


Phép Mầu thiệt nha...

Bớt ... hun dữ đã... hiền hơn
Phải rình trộm hũ tiên đơn trên trời
Dụ cho Thái Thượng đi chơi
Mai còn trộm tiếp bình hơi thọ trường
Rồi qua Vương Mẫu nương nương
Hái chùm đào chín xuân hường cho Anh

Với điều kiện...

Đi đâu cũng bước... song hành
Nợ Em có lãi Nợ Anh thì huề
Chữ Em viết có nhà quê
Đừng so với nét cung khuê mượt mà
Nhìn em xấu xí như... ma
Trần gian hồn hiện người ta chạy dài

Trúc Giang 09.8.11

(Lục Bát Cho Anh)

TrucGiang 18.08.2011 19:19:27 (permalink)
0


Ờ ...Thì Say

Dẫn em dạo khắp đường xưa
Bồi hồi chuyện cũ như vừa hôm qua
Buồn say thời thế ... chê ta
Cười say tình nghĩa gần xa nhạt phèo
Khóc say bờ vực ôm đeo
Mơ say trốn chạy đời nghèo thế nhân

Lạc Vườn Cổ Tích một lần
Say không về nữa tần ngần cố hương
Dạo trăng say dáng tiên nương
Bóng in suối biếc say đường tranh xuân
Đầu mùa hoa nở bâng khuâng
Cuối thu ửng chín nét thần thơ say

Ừ... say... nhớ nắm bàn tay
Để khi tỉnh giấc mơ dài còn nhau


Trúc Giang 17.8.11

(Lục Bát Cho Anh)

TrucGiang 05.09.2011 03:49:17 (permalink)
0

Ví dầu có trách bắt đền
Giờ không giận nữa... bỏ quên cục GỜ
Như ta buổi sáng ngóng chờ
Đến trưa vắng bóng lòng ngơ ngẩn buồn


HCN 03-09-2011



Phải Chi...

Giá như còn một mối Gờ
Để cho Anh gở nằm mơ còn hờn
Giá như nỗi nhớ dài hơn
Thì em vui sướng... Cám Ơn vô ngần

Biết rằng đã rất thương thân
Mà sao cứ thích Gờ gần Gờ xa
Thích nghe giọng Sỏi... thiệt thà
Kể hoài không dứt đường hoa gót hài

Si nào trồng cổng nhà ai
Hương nào phảng phất không phai đến giờ
Bóng nào nhẹ bước vào thơ
Hình nào đậm nét khó mờ trong tim


Đang say con mắt lim dim
Gió khều giật thót... bỗng im lặng liền

Trúc Giang 03.9.11

(Lục Bát Cho Anh)
TrucGiang 18.09.2011 21:51:00 (permalink)
0
...........................

Bây giờ nhắc lại lời năm cũ
Anh ngắt bỏ đi nhánh giận hờn
Mở rộng cửa nhà chờ Nhỏ đến
Bốn mùa dành tặng những hoa thơm

Như Xuân mai trắng Em hằng thích
Đến Hạ hương nồng sứ loang loang
Màu sắc cùng Thu vàng cúc nở
Diễm tình hoa tuyết lúc Đông sang

Năm nào Nguyệt Qưới chậm ra bông
Lấy gói trong ngăn cất trong lòng
Hương chờ hòa với cành dành dụm
Bay khắp từng nơi khắp từng phòng

...........................

HCN 15.09.11


Dấu Yêu

Anh nhắc chuyện xưa làm Nhỏ khóc
Một ngày Mai nở trắng trong tim
Có giọt nắng hồng lung linh sáng
Có bờ vai tựa quá bình yên

Bây giờ thủ thỉ...huyên thuyên chuyện
Đâu phải năm năm trăng vẫn thơ
Lúc tựa cuồng phong xô nát mộng
Khi dường bão lũ cuốn trời mơ

Từ ... thuở Ta về vườn hạ giới
Ba mùa hoa nắng một mùa mưa
Nắng
da ran rát
mưa
lành lạnh
Kết lại thành ra mộng ấm vừa

Trúc Giang 15.9.11
TrucGiang 23.09.2011 19:56:04 (permalink)
0
.................................

Ý lời trở lại miên man
Như hồi tình chớm nồng nàn trao cho
Em vui lời tựa bài thơ
"Sáng Ngày Em Đọc" lúc mờ mờ sương

"Bài Thơ Gởi Nhỏ Yêu Thương"
Kết từng lá thắm ... gói hương để dành
Mùa bông thơm phức cho anh
Sứ vàng nguyệt trắng chen cành sân ta

Không gian dù có bao xa
Đêm về hoa nhớ nhánh xà xuống tim
Bởi từ ta gặp nỗi niềm
Yêu thương chuyển hóa nhung mềm biết không

HCN. 20-09-2011

Về Cõi Tình Thơ

Vườn chiều lất phất mưa xuân
Trở mình hoa nhoẻn tuyệt trần nụ thơ
Bước chân buổi sáng em chờ
Lời thầm ban tối mơ màng cỏ cây
Bao năm vẫn lối đi nầy
Chưa lần lỡ hẹn dù mây phủ mờ

Phố kia đông ảo ai ngờ
Tựa như xóm chợ tựa bờ vực đen
Dạo thường mà khó thân quen
Người không thấy ... bóng vần ghen lạ kỳ
Cây lành mọc nhánh thị phi
Bỗng mang dị tật còn gì hoa mơ


Giờ anh về giữa trăng chờ
Em vui tựa mới bài thơ ngọt ngào
Lời tình mật rót nao nao
Sáng ngày nắng gọi xôn xao hồn người
Gởi cho... yêu dấu đủ Mười
Và còn đợi mãi góc trời rất riêng...

Trúc Giang 20.9.11

(Lục Bát Cho Anh)
TrucGiang 23.09.2011 20:00:05 (permalink)
0

Long Lanh Đoá Ban Mai

Long lanh trên đóa ban mai
Giọt sương đêm qua còn đọng
Gió về đem mật tình say
Cuộc sống thêm tươi một ngày

Lòng buồn nhiều khi nghĩ quẩn
Nhắm mắt buông trôi theo dòng
Biết ở chân trời vô định
Thiên đường có thật hay không

Rồi chợt bâng khuâng hương sứ
Năm năm thoang thoảng quanh nhà
Nếu mai mình bỏ đi xa
Chắc sẽ không còn ai tưới

Rồi... vườn cây khô cỏ héo
Xuân về không mọc chồi non
Nhành yêu lấy chi mà sống
Lẽ đâu sức chẳng hao mòn

Vậy nên hành trang phải sẳn
Nghe kêu mau mắn lên đường
Không thích quay về chỗ cũ
Thì mình trời rộng ... muôn phương

Trúc Giang 23.9.11
TrucGiang 06.11.2011 19:29:11 (permalink)
0


Mùa Của Nhau

Em trong từng chiếc Lá rơi
Vàng Thu nhắn gởi muôn lời nhớ thương
Đậu trên vai áo vấn vương
Rẽ lên tóc... bạc thêm đường ngôi xanh
Quấn theo từng bước chân anh
Đi về Thu hát giọng thanh ngọt tình
Dường như Thu ẩn dáng hình
Quê nhà đất khách trăng in giữa lòng

Trúc Giang 02.10.11

(Lục Bát Cho Anh)
TrucGiang 06.11.2011 19:31:51 (permalink)
0


Còn Đọng

Hừng đông em còn chiêm bao
Thấy có con chim Chào mào
Bên song lùa tia nắng sớm
Bổng trầm rót giọng thanh tao

Trong mơ đang nhoẻn miệng cười
Cúi xuống một cành môi tươi
Man mát sương đêm còn đọng
Hương mật vừa... thu chín muồi

Mặt trời gõ cửa kêu vang
Cành yêu biến mất vội vàng
Làm em xướt trầy đôi má
Suốt ngày cục nhớ không tan

Trúc Giang 03.10.11

TrucGiang 06.11.2011 19:34:14 (permalink)
0


Gõ Miền Thinh Lặng

Mưa Nắng đi đâu bỏ vườn hoa héo
Cây cỏ tương tư khóc mắt sưng vù
Bụi Sứ nhạt hương khô cằn gãy nhánh
Cát Nhỏ đêm ngày chìm cõi âm u

Nhớ tiếng Mưa êm gõ miền thinh lặng
Rưới giọt thần kỳ mọc nhánh yêu thương
Xanh lá thơm bông non từng cọng rễ
Chim hót bình minh giống hệt thiên đường

Mưa Nắng về mau ... cả nhà mong đợi
Phố thi phồn hoa.... cát bụi vô thường
Cười nói rộn ràng sao bằng... thủ thỉ
Nghiêng cánh môi mềm trời đất bâng khuâng

Trúc Giang 13/10/11

TrucGiang 06.11.2011 20:18:20 (permalink)
0


Gần Bên

Muốn Cám Ơn... mà thôi... ráng đợi
Hết bịnh rồi bù lại gấp đôi
Lại còn tặng mấy phân lời
Sướng vầy có lẽ trên đời chỉ Anh

Thơ em chọc sao thành vị ớt
Thử nhâm nhi ngọt sớt như đường
Chữ nào cũng ẩn nghĩa thương
Câu nào cũng ngập ý tương tư mà

Thích cù lét cười khà cho trẻ
Ưa giọng trầm ru nhẹ đêm mơ
Không sang hồn phách lặng chờ
Mỗi ngày... giả bộ... tình cờ nắm tay

Trúc Giang 27.9.11

TrucGiang 06.11.2011 20:20:52 (permalink)
0


Trăng Nhớ

Cái Ngăn Tình nhỏ xíu
Mà trốn thật yên lành
Cõi ngoài mưa gió lạnh
Giữa lòng mùa xuân xanh

Đầu ngày nắng lên cao
Anh- bài thơ ngọt ngào
Len vào mùi hoa sứ
Em- vũng mù nao nao

Thôi đừng cho ... ví dụ
Cứ ru tình chớm thu
Thổi cho xa mây mù
Chỗ Nầy khắc Dấu Yêu

Trúc Giang 12.9.11

TrucGiang 06.11.2011 20:23:01 (permalink)
0


Vì Đời Yêu Thương

Tình anh cho Nhỏ nhiệm màu
Vá ngày mệt lả đêm sâu mộng lành
Biến mầm đang héo lên xanh
Quạ đen xấu xí hóa thành... cô tiên
Trái tim... phù thủy bỗng hiền
Góc vườn hoang phế thành miền thiên thai
Cám ơn nữa... Cám ơn hoài
Biết Yêu trời đất hoa khai xuân thì
Biết Yêu lòng bỗng... từ bi
Vậy xin người hãy vì đời yêu thương...

Trúc Giang 03.11.11

(Lục Bát Cho Anh)

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 40 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 587 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9