Như là giấc mơ qua...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 40 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 587 bài trong đề mục
Hữu Hạnh 04.02.2007 12:22:26 (permalink)
0

Trích đoạn: TrucGiang


Trích đoạn: phu ong

Cảm ơn chén trà đãi khách của Giang nhé....

XẺ CHIA
Chia sớt bao nhiêu đặng bấy nhiêu
Xẻ sang trăm khó khổ muôn điều
Cố gom cho lắm tình đi mất
Mong góp thật nhiều của lạc tiêu
Tương ứng tương cầu tâm ý hợp
Đồng sàng đồng tịch dạ chẳng trêu *
Sự đời đâu dễ tìm lối thoát
Vạn nẽo bắt đầu bởi chừ yêu.

PO 1/24/07
*Y' nói sự chung thủy khắn khít
nghĩa Chồng tình Vợ...PO hỏng thích
dùng Hán văn...nhưng đôi khi cũng khó
tìm ý mình muốn đễ diễn đạt đúng sự mong
muốn là "chữ và nghĩa "...trong lời thơ !
 
Thế... vẫn hơn
 
Rảnh rang xin nhớ ghé nhà chơi
Dành tách trà sen để đón mời
Hôm nọ lòng buồn rơi nước mắt
Bây giờ tâm tĩnh rạng môi cười
Bạn đem giọt nắng xua u ám
Ta thấy niềm tin lại sáng ngời
Vẫn biết ghét -yêu gây khổ não
Còn hơn vô cảm... đợi tàn hơi !
 
TrúcGiang
 


 
Chào chủ nhà, HH còn mới xin làm quen , Mến
 
Muốn Thăm
 
Ngập ngừng vào quán dạo thăm chơi
Ngặt nỗi chưa quen chủ chẳng mời
Hỏi gió rì rào không muốn nói
Nhìn hoa lấp lửng chả thèm cười
Lân la kiếm bạn vui đời lẻ
Thơ thẩn cùng thơ đẹp ánh ngời
Gợi hứng đôi câu đề trước ngõ
Tiếng lòng như đã quyện theo hơi
 
Hữu Hạnh
 

 
 

#61
    phu ong 05.02.2007 05:48:01 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Hữu Hạnh


    Trích đoạn: TrucGiang


    Trích đoạn: phu ong

    Cảm ơn chén trà đãi khách của Giang nhé....

    XẺ CHIA
    Chia sớt bao nhiêu đặng bấy nhiêu
    Xẻ sang trăm khó khổ muôn điều
    Cố gom cho lắm tình đi mất
    Mong góp thật nhiều của lạc tiêu
    Tương ứng tương cầu tâm ý hợp
    Đồng sàng đồng tịch dạ chẳng trêu *
    Sự đời đâu dễ tìm lối thoát
    Vạn nẽo bắt đầu bởi chừ yêu.

    PO 1/24/07
    *Y' nói sự chung thủy khắn khít
    nghĩa Chồng tình Vợ...PO hỏng thích
    dùng Hán văn...nhưng đôi khi cũng khó
    tìm ý mình muốn đễ diễn đạt đúng sự mong
    muốn là "chữ và nghĩa "...trong lời thơ !
     
    Thế... vẫn hơn
     
    Rảnh rang xin nhớ ghé nhà chơi
    Dành tách trà sen để đón mời
    Hôm nọ lòng buồn rơi nước mắt
    Bây giờ tâm tĩnh rạng môi cười
    Bạn đem giọt nắng xua u ám
    Ta thấy niềm tin lại sáng ngời
    Vẫn biết ghét -yêu gây khổ não
    Còn hơn vô cảm... đợi tàn hơi !
     
    TrúcGiang
     



    Chào chủ nhà, HH còn mới xin làm quen , Mến

    Muốn Thăm
     
    Ngập ngừng vào quán dạo thăm chơi
    Ngặt nỗi chưa quen chủ chẳng mời
    Hỏi gió rì rào không muốn nói
    Nhìn hoa lấp lửng chả thèm cười
    Lân la kiếm bạn vui đời lẻ
    Thơ thẩn cùng thơ đẹp ánh ngời
    Gợi hứng đôi câu đề trước ngõ
    Tiếng lòng như đã quyện theo hơi
     
    Hữu Hạnh
     





    Thân họa

    MỜI BẠN
    Tay bắt mặt mừng Bạn đến chơi
    Chủ nhân đi vắng khách thay mời
    Lòng thành nhân ái lời đơn giãn
    Tri kỹ tri ân rạng tiếng cười
    Xa mặt cách lòng tâm mãi tỏ
    Thâm tình tri ngộ ý luôn ngời
    Nghèo nàn trà chén mừng vui đón
    Giàu có mâm vàng rượu lạt hơi.

    PO   2/4/07
    #62
      phu ong 05.02.2007 09:11:05 (permalink)
      0


      Thân chúc Trúc Giang năm mới An Lành và vui
      cuộc sống đầy Phúc Lộc.....PO 2/04/07
      #63
        TrucGiang 05.02.2007 10:14:57 (permalink)
        0

        Trích đoạn: phu ong


        Trích đoạn: Hữu Hạnh


        Trích đoạn: TrucGiang


        Trích đoạn: phu ong

        Cảm ơn chén trà đãi khách của Giang nhé....

        XẺ CHIA
        Chia sớt bao nhiêu đặng bấy nhiêu
        Xẻ sang trăm khó khổ muôn điều
        Cố gom cho lắm tình đi mất
        Mong góp thật nhiều của lạc tiêu
        Tương ứng tương cầu tâm ý hợp
        Đồng sàng đồng tịch dạ chẳng trêu *
        Sự đời đâu dễ tìm lối thoát
        Vạn nẽo bắt đầu bởi chừ yêu.

        PO 1/24/07
        *Y' nói sự chung thủy khắn khít
        nghĩa Chồng tình Vợ...PO hỏng thích
        dùng Hán văn...nhưng đôi khi cũng khó
        tìm ý mình muốn đễ diễn đạt đúng sự mong
        muốn là "chữ và nghĩa "...trong lời thơ !
         
        Thế... vẫn hơn
         
        Rảnh rang xin nhớ ghé nhà chơi
        Dành tách trà sen để đón mời
        Hôm nọ lòng buồn rơi nước mắt
        Bây giờ tâm tĩnh rạng môi cười
        Bạn đem giọt nắng xua u ám
        Ta thấy niềm tin lại sáng ngời
        Vẫn biết ghét -yêu gây khổ não
        Còn hơn vô cảm... đợi tàn hơi !
         
        TrúcGiang
         



        Chào chủ nhà, HH còn mới xin làm quen , Mến

        Muốn Thăm
         
        Ngập ngừng vào quán dạo thăm chơi
        Ngặt nỗi chưa quen chủ chẳng mời
        Hỏi gió rì rào không muốn nói
        Nhìn hoa lấp lửng chả thèm cười
        Lân la kiếm bạn vui đời lẻ
        Thơ thẩn cùng thơ đẹp ánh ngời
        Gợi hứng đôi câu đề trước ngõ
        Tiếng lòng như đã quyện theo hơi
         
        Hữu Hạnh
         



        Thân họa

        MỜI BẠN
        Tay bắt mặt mừng Bạn đến chơi
        Chủ nhân đi vắng khách thay mời
        Lòng thành nhân ái lời đơn giãn
        Tri kỹ tri ân rạng tiếng cười
        Xa mặt cách lòng tâm mãi tỏ
        Thâm tình tri ngộ ý luôn ngời
        Nghèo nàn trà chén mừng vui đón
        Giàu có mâm vàng rượu lạt hơi.

        PO   2/4/07

         
        Oh oh...Khách quý !!!
         
        Hũu Hạnh Phú Ông bạn đến chơi
        Tự nhiên đi nhé... đâu cần mời
        Ưa trà...sẳn đó khơi nguồn hứng 
        Thích rượu... thì kia gợi chuyện cười
        Ý hợp đôi vần vui sướng thỏa
        Tâm đầu mấy điệu sáng trong ngời
        Thăng trầm thế sự ngoài tai hết
        Ly nữa... ly nầy... cạn một hơi...[sm=flower2.gif]
         
        TrúcGiang
         
        #64
          TrucGiang 05.02.2007 10:22:18 (permalink)
          0

          Trích đoạn: phu ong



          Thân chúc Trúc Giang năm mới An Lành và vui
          cuộc sống đầy Phúc Lộc.....PO 2/04/07


           
          TG cảm ơn lời chúc phúc đầu năm của PO. TG cũng thân chúc PO cùng gia quyến  năm  mới An khang và thịnh vượng, vạn sự đều Như Ý.
           
          TrúcGiang 05.02.07
          #65
            Hữu Hạnh 05.02.2007 14:10:01 (permalink)
            0

            Trích đoạn: TrucGiang


            Trích đoạn: phu ong


            Trích đoạn: Hữu Hạnh


            Trích đoạn: TrucGiang


            Trích đoạn: phu ong

            Cảm ơn chén trà đãi khách của Giang nhé....

            XẺ CHIA
            Chia sớt bao nhiêu đặng bấy nhiêu
            Xẻ sang trăm khó khổ muôn điều
            Cố gom cho lắm tình đi mất
            Mong góp thật nhiều của lạc tiêu
            Tương ứng tương cầu tâm ý hợp
            Đồng sàng đồng tịch dạ chẳng trêu *
            Sự đời đâu dễ tìm lối thoát
            Vạn nẽo bắt đầu bởi chừ yêu.

            PO 1/24/07
            *Y' nói sự chung thủy khắn khít
            nghĩa Chồng tình Vợ...PO hỏng thích
            dùng Hán văn...nhưng đôi khi cũng khó
            tìm ý mình muốn đễ diễn đạt đúng sự mong
            muốn là "chữ và nghĩa "...trong lời thơ !
             
            Thế... vẫn hơn
             
            Rảnh rang xin nhớ ghé nhà chơi
            Dành tách trà sen để đón mời
            Hôm nọ lòng buồn rơi nước mắt
            Bây giờ tâm tĩnh rạng môi cười
            Bạn đem giọt nắng xua u ám
            Ta thấy niềm tin lại sáng ngời
            Vẫn biết ghét -yêu gây khổ não
            Còn hơn vô cảm... đợi tàn hơi !
             
            TrúcGiang
             



            Chào chủ nhà, HH còn mới xin làm quen , Mến

            Muốn Thăm
             
            Ngập ngừng vào quán dạo thăm chơi
            Ngặt nỗi chưa quen chủ chẳng mời
            Hỏi gió rì rào không muốn nói
            Nhìn hoa lấp lửng chả thèm cười
            Lân la kiếm bạn vui đời lẻ
            Thơ thẩn cùng thơ đẹp ánh ngời
            Gợi hứng đôi câu đề trước ngõ
            Tiếng lòng như đã quyện theo hơi
             
            Hữu Hạnh
             



            Thân họa

            MỜI BẠN
            Tay bắt mặt mừng Bạn đến chơi
            Chủ nhân đi vắng khách thay mời
            Lòng thành nhân ái lời đơn giãn
            Tri kỹ tri ân rạng tiếng cười
            Xa mặt cách lòng tâm mãi tỏ
            Thâm tình tri ngộ ý luôn ngời
            Nghèo nàn trà chén mừng vui đón
            Giàu có mâm vàng rượu lạt hơi.

            PO   2/4/07


            Oh oh...Khách quý !!!
             
            Hũu Hạnh Phú Ông bạn đến chơi
            Tự nhiên đi nhé... đâu cần mời
            Ưa trà...sẳn đó khơi nguồn hứng 
            Thích rượu... thì kia gợi chuyện cười
            Ý hợp đôi vần vui sướng thỏa
            Tâm đầu mấy điệu sáng trong ngời
            Thăng trầm thế sự ngoài tai hết
            Ly nữa... ly nầy... cạn một hơi...[sm=flower2.gif]
             
            TrúcGiang
             


            Vui thật là vui khi HH được mọi người cho vào vui chơi

            Vui Thay
             
            Từ nay có chốn đề cùng chơi
            Tứ hải tìm nhau chẳng đợi mời
            Men rượu ấm tình kha khả nhấp
            Hương trà vui bạn ha ha cười
            Ngoài hiên xuyên lá trăng còn dõỉ
            Dưới giậu hòa thơ ý vẫn ngời
            Hữu Hạnh, Trường Giang, Ông Phú* ngộ
            Quên đời vân cẩu tựa như hơi
             
            Hữu Hạnh
             
            *Phú Ông,  Ông Phú cũng một ông
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2007 14:19:09 bởi Hữu Hạnh >
            #66
              Dang Xuan Linh 05.02.2007 17:03:11 (permalink)
              0

              Trích đoạn: TrucGiang

              Ta… nơi nầy… Xuân chẳng đến
               
              Nắng nhạt quá… xuân nay về thêm lạnh
              Mưa bất thường hoa nở cánh mong manh
              Vườn xác xơ  lá đổ bỏ trơ cành
              Ta cũng thế… nghe hồn hoang vắng lạ
               
              Trong gang tấc thực dòng đời hai ngã
              Trôi về xuôi  ấm áp tiếng cười vui
              Đường trãi mộng thênh thang mừng thêm tuổi
              Ta ngược dòng …lặng lẽ khóc thầm thôi
               
              Bao lời chúc thoát  từ bờ môi nhỏ
              Xoáy vào lòng như những vết kim châm
              Người đón nhận đợi phép màu… hớn hở
              Ta thẩn thờ… tất cả… quá xa xăm
               
              Cành mai trắng gợi hương nồng rượu ấm
              Gió đưa cây văng vẳng tiếng ru êm
              Dòng lệ cảm chợt tràn  rưng lên  mắt
              Ta giật mình… dường ai xiết con  tim
               
              Khép cửa lại… nhủ lòng thôi không nhớ
              Đã bao mùa chẳng thấy nắng vàng trong
              Xuân rực rỡ nhẹ nhàng  qua trước ngõ
              Ta góc nầy… còn ẩm ướt rêu rong
               
              TrúcGiang 15.01.07


              Xuân đền nơi nơi
              (Họa bài Ta nơi nầy, Xuân chẳng đến của Trúc Giang)
               
               
              Gió lất phất xuân về nào đâu lạnh
              Sáng tinh sương lấp lánh giọt mong manh
              Đài dịu dàng khoe sắc thắm đầy cành
              Xanh đỏ tím tô cho đời sống lạ
               
              Dù phương nào xuân vẫn về khắp ngã
              Đem rộn ràng cho đám trẻ đùa vui
              Xuân là mộng, nghèo giàu người thêm tuổi
              Suối lặng lờ róc rách mãi không thôi
               
              Lời chúc đẹp ấy là lời nho nhỏ
              Cả tấm lòng với nét cổ phương châm
              Xuân quê hương tràn men vui hớn hở
              Xuân sắp về bỡ ngỡ dặm xa xăm
               
              Gởi cành mai chúc người thân đầm ấm
              Chúc em tôi hương thắm vẹn lòng êm
              Mừng tất cả niềm tin trong ánh mắt
              Khi vui tròn mơ mộng thấm vào tim?
               
              Đừng vội khép, dù lòng không muốn nhớ
              Vui mùa xuân mai đã nở vàng trong
              Luôn rực rỡ điểm hồng hoài trước ngõ
              Đời thêm xinh ngập phủ trọn lời mong
               
               
              Đặng Xuân Linh
               
              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2007 21:21:08 bởi Viet duong nhan >
              #67
                Dang Xuan Linh 05.02.2007 21:15:57 (permalink)
                0

                Trích đoạn: TrucGiang

                Phải không ?
                Ngắn ngủi  đời người qua mấy chốc
                Trãi lòng sướng khổ xẻ cùng chung
                 
                Niềm vui chia dễ biết bao nhiêu
                Sầu xẻ ít thôi khó vạn điều 
                Bạc bẽo nhân tình khi bão biến
                Lạnh lùng thế thái lúc cùng tiêu
                Nửa câu tương ứng tìm đâu thấy
                Chút nghĩa tương cầu nghĩ thật trêu 
                Nào phải ta suy chưa thấu lý
                Bởi tim còn đập vẫn còn yêu. 
                 
                TrúcGiang

                 
                Xuân Linh lại đến thăm muội muội Trúc Giang:
                Trúc xinh trúc mộc đầu đình
                Giang sơn gấm vóc, Tứ Linh rạng ngời
                 
                Tỷ tỷ cũng họa thơ của muội muội nữa đó.
                 
                Không phải !
                Bao người sống giữa trời cao rộng     
                Đã xẻ san nhau khổ tận cùng
                 
                 
                Chín dòng sông Cửu rất phì nhiêu
                Trải đất phù sa phủ mọi điều
                Thỉnh thoảng xãy ra trời bão lụt
                Đôi khi đưa đến họa trùng tiêu
                Nhưng rồi cả nhóm chia cùng sớt
                Để lúc chung đàn cợt với trêu 
                Không phải riêng mình đau khổ mãi
                Con người đang sống biết thương yêu
                 
                 
                Gia Linh
                 
                 

                Không phải vậy đâu
                Vui suớng, mấy ai nghĩ tới cùng
                Với lời chia xẻ nỗi lòng chung
                 
                 
                Thời tiết đất trời chỉ bấy nhiêu
                Một làn khe khẻ, ngại muôn điều
                Chớ than, sao biết lòng đen trắng ?
                Hẫy dặn, thôi phiền dạ lắng tiêu
                Trải mấy năm qua tình thật rõ
                Vui bao tháng ha nghĩa đà trêu
                Giản đơn khói tỏa hòa sương gió
                Thế thái nhân tình lắm chữ yêu !
                 
                Xuân Linh

                 
                 

                #68
                  TrucGiang 05.02.2007 22:44:56 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Hữu Hạnh

                  Vui thật là vui khi HH được mọi người cho vào vui chơi

                  Vui Thay
                   
                  Từ nay có chốn đề cùng chơi
                  Tứ hải tìm nhau chẳng đợi mời
                  Men rượu ấm tình kha khả nhấp
                  Hương trà vui bạn ha ha cười
                  Ngoài hiên xuyên lá trăng còn dõỉ
                  Dưới giậu hòa thơ ý vẫn ngời
                  Hữu Hạnh, Trường Giang, Ông Phú* ngộ
                  Quên đời vân cẩu tựa như hơi
                   
                  Hữu Hạnh

                  *Phú Ông,  Ông Phú cũng một ông

                   
                  Tri ngộ
                  Có duyên ngàn dặm không xa
                  Vô duyên nửa bước cũng ra ngàn trùng
                   
                  Bộ... ba thi hứng họa vui cùng
                  Buồn ghé qua đây cạn mấy chung
                  Túy lúy quên đời ân nghĩa bạc
                  Khóc cười quẳng gánh nợ trần tung
                  Hương trà ngát dịu thêm đầm ấm
                  Hơi rượu nồng cay đỡ lạnh lùng
                  Thơ đó  mặc tình tâm sự gởi
                  Bạn đây hãy xẻ nổi sầu đong...
                   
                  TrúcGiang
                  #69
                    TrucGiang 05.02.2007 23:24:06 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Dang Xuan Linh


                    Trích đoạn: TrucGiang

                    Phải không ?
                    Ngắn ngủi  đời người qua mấy chốc
                    Trãi lòng sướng khổ xẻ cùng chung
                     
                    Niềm vui chia dễ biết bao nhiêu
                    Sầu xẻ ít thôi khó vạn điều 
                    Bạc bẽo nhân tình khi bão biến
                    Lạnh lùng thế thái lúc cùng tiêu
                    Nửa câu tương ứng tìm đâu thấy
                    Chút nghĩa tương cầu nghĩ thật trêu 
                    Nào phải ta suy chưa thấu lý
                    Bởi tim còn đập vẫn còn yêu. 
                     
                    TrúcGiang


                    Xuân Linh lại đến thăm muội muội Trúc Giang:
                    Trúc xinh trúc mộc đầu đình
                    Giang sơn gấm vóc, Tứ Linh rạng ngời
                     
                    Tỷ tỷ cũng họa thơ của muội muội nữa đó.

                    Không phải !
                    Bao người sống giữa trời cao rộng     
                    Đã xẻ san nhau khổ tận cùng
                      
                    Chín dòng sông Cửu rất phì nhiêu
                    Trải đất phù sa phủ mọi điều
                    Thỉnh thoảng xãy ra trời bão lụt
                    Đôi khi đưa đến họa trùng tiêu
                    Nhưng rồi cả nhóm chia cùng sớt
                    Để lúc chung đàn cợt với trêu 
                    Không phải riêng mình đau khổ mãi
                    Con người đang sống biết thương yêu
                      
                    Gia Linh
                     
                    Không phải vậy đâu
                    Vui suớng, mấy ai nghĩ tới cùng
                    Với lời chia xẻ nỗi lòng chung
                      
                    Thời tiết đất trời chỉ bấy nhiêu
                    Một làn khe khẻ, ngại muôn điều
                    Chớ than, sao biết lòng đen trắng ?
                    Hẫy dặn, thôi phiền dạ lắng tiêu
                    Trải mấy năm qua tình thật rõ
                    Vui bao tháng ha nghĩa đà trêu
                    Giản đơn khói tỏa hòa sương gió
                    Thế thái nhân tình lắm chữ yêu !
                     
                    Xuân Linh

                     
                    Tỷ tỷ làm tiểu muội cảm động ghê á.Nhà muội bữa nay rộn rịp quá, trà nước pha không kịp đãi khách...hihihii...thiệt là thất kính...thất kính !!!!
                     
                    Lại mời...
                     
                    Mấy khi hiền tỷ ghé thăm nhà
                    Thêm một gánh quà... sướng thiệt ta
                    Có của Gia huynh kèm gởi tặng
                    Cả phần tiểu muội ké theo qua
                    Không chờ mà bổng niềm vui tới
                    Chẳng đợi bất ngờ nắng ấm pha
                    Mai đẹp tiết trời đi chợ sớm
                    Lại mời tất cả đến say nha !!!!
                     
                    TrúcGiang
                     
                     
                    #70
                      NhàQuê 06.02.2007 00:33:15 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: TrucGiang


                      Trích đoạn: Hữu Hạnh

                      Vui thật là vui khi HH được mọi người cho vào vui chơi

                      Vui Thay
                       
                      Từ nay có chốn đề cùng chơi
                      Tứ hải tìm nhau chẳng đợi mời
                      Men rượu ấm tình kha khả nhấp
                      Hương trà vui bạn ha ha cười
                      Ngoài hiên xuyên lá trăng còn dõỉ
                      Dưới giậu hòa thơ ý vẫn ngời
                      Hữu Hạnh, Trường Giang, Ông Phú* ngộ
                      Quên đời vân cẩu tựa như hơi
                       
                      Hữu Hạnh

                      *Phú Ông,  Ông Phú cũng một ông


                      Tri ngộ
                      Có duyên ngàn dặm không xa
                      Vô duyên nửa bước cũng ra ngàn trùng
                       
                      Bộ... ba thi hứng họa vui cùng
                      Buồn ghé qua đây cạn mấy chung
                      Túy lúy quên đời ân nghĩa bạc
                      Khóc cười quẳng gánh nợ trần tung
                      Hương trà ngát dịu thêm đầm ấm
                      Hơi rượu nồng cay đỡ lạnh lùng
                      Thơ đó  mặc tình tâm sự gởi
                      Bạn đây hãy xẻ nổi sầu đong...
                       
                      TrúcGiang

                       
                         Xin Nạp Lễ 
                       
                      Mật lưng đành đứng xa xa
                      Biết đâu dòm thấy chạy ra kéo vào  
                       

                      Nhác thấy tam nhân đánh chén cùng
                      Sức hèn gánh được độ vài chung
                      Đúng băng đâu quản gì tiền bạc
                      Trúng cánh mặc tình hót tứ tung
                      Rượu tứ trà tam dư chổ ấm
                      Ba người một kẻ đang tìm lùng
                      Bằng lòng chấp nhận xin cho gởi
                      Thi tứ đôi vần, rượu mới đong
                       
                         NhàQuê


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 01:42:06 bởi NhàQuê >
                      #71
                        NhàQuê 06.02.2007 01:17:21 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: TrucGiang


                        Trích đoạn: Dang Xuan Linh


                        Trích đoạn: TrucGiang

                        Phải không ?
                        Ngắn ngủi  đời người qua mấy chốc
                        Trãi lòng sướng khổ xẻ cùng chung
                         
                        Niềm vui chia dễ biết bao nhiêu
                        Sầu xẻ ít thôi khó vạn điều 
                        Bạc bẽo nhân tình khi bão biến
                        Lạnh lùng thế thái lúc cùng tiêu
                        Nửa câu tương ứng tìm đâu thấy
                        Chút nghĩa tương cầu nghĩ thật trêu 
                        Nào phải ta suy chưa thấu lý
                        Bởi tim còn đập vẫn còn yêu. 
                         
                        TrúcGiang


                        Xuân Linh lại đến thăm muội muội Trúc Giang:
                        Trúc xinh trúc mộc đầu đình
                        Giang sơn gấm vóc, Tứ Linh rạng ngời
                         
                        Tỷ tỷ cũng họa thơ của muội muội nữa đó.

                        Không phải !
                        Bao người sống giữa trời cao rộng     
                        Đã xẻ san nhau khổ tận cùng
                          
                        Chín dòng sông Cửu rất phì nhiêu
                        Trải đất phù sa phủ mọi điều
                        Thỉnh thoảng xãy ra trời bão lụt
                        Đôi khi đưa đến họa trùng tiêu
                        Nhưng rồi cả nhóm chia cùng sớt
                        Để lúc chung đàn cợt với trêu 
                        Không phải riêng mình đau khổ mãi
                        Con người đang sống biết thương yêu
                          
                        Gia Linh
                         
                        Không phải vậy đâu
                        Vui suớng, mấy ai nghĩ tới cùng
                        Với lời chia xẻ nỗi lòng chung
                          
                        Thời tiết đất trời chỉ bấy nhiêu
                        Một làn khe khẻ, ngại muôn điều
                        Chớ than, sao biết lòng đen trắng ?
                        Hẫy dặn, thôi phiền dạ lắng tiêu
                        Trải mấy năm qua tình thật rõ
                        Vui bao tháng ha nghĩa đà trêu
                        Giản đơn khói tỏa hòa sương gió
                        Thế thái nhân tình lắm chữ yêu !
                         
                        Xuân Linh


                        Tỷ tỷ làm tiểu muội cảm động ghê á.Nhà muội bữa nay rộn rịp quá, trà nước pha không kịp đãi khách...hihihii...thiệt là thất kính...thất kính !!!!
                         
                        Lại mời...
                         
                        Mấy khi hiền tỷ ghé thăm nhà
                        Thêm một gánh quà... sướng thiệt ta
                        Có của Gia huynh kèm gởi tặng
                        Cả phần tiểu muội ké theo qua
                        Không chờ mà bổng niềm vui tới
                        Chẳng đợi bất ngờ nắng ấm pha
                        Mai đẹp tiết trời đi chợ sớm
                        Lại mời tất cả đến say nha !!!!
                         
                        TrúcGiang
                         
                         

                         
                            Mừng Cho
                         
                        Tha phương mừng gặp bạn cùng nhà
                        Còn được thêm quà đã quá ta !
                        Có cánh thiếp Xuân lời ngọt tặng
                        Đủ bài thơ Tết dịu trao qua
                        Có đầy tốt đẹp nhiều năm tới
                        Đủ trọn niềm vui chẳng trộn pha
                        Còn nữa... là... là... cho sớm sớm
                        Tha hồ lúc đó mặc tình nha!
                         
                            NhàQuê
                         
                        #72
                          Hữu Hạnh 06.02.2007 01:28:57 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: NhàQuê


                          Trích đoạn: TrucGiang


                          Trích đoạn: Hữu Hạnh

                          Vui thật là vui khi HH được mọi người cho vào vui chơi

                          Vui Thay
                           
                          Từ nay có chốn đề cùng chơi
                          Tứ hải tìm nhau chẳng đợi mời
                          Men rượu ấm tình kha khả nhấp
                          Hương trà vui bạn ha ha cười
                          Ngoài hiên xuyên lá trăng còn dõỉ
                          Dưới giậu hòa thơ ý vẫn ngời
                          Hữu Hạnh, Trường Giang, Ông Phú* ngộ
                          Quên đời vân cẩu tựa như hơi
                           
                          Hữu Hạnh

                          *Phú Ông,  Ông Phú cũng một ông


                          Tri ngộ
                          Có duyên ngàn dặm không xa
                          Vô duyên nửa bước cũng ra ngàn trùng
                           
                          Bộ... ba thi hứng họa vui cùng
                          Buồn ghé qua đây cạn mấy chung
                          Túy lúy quên đời ân nghĩa bạc
                          Khóc cười quẳng gánh nợ trần tung
                          Hương trà ngát dịu thêm đầm ấm
                          Hơi rượu nồng cay đỡ lạnh lùng
                          Thơ đó  mặc tình tâm sự gởi
                          Bạn đây hãy xẻ nổi sầu đong...
                           
                          TrúcGiang

                           
                             Xin Nạp Lễ  
                           
                          Nhác thấy tam nhân đánh chén cùng
                          Sức hèn gánh được độ vài chung
                          Đúng băng đâu quản gì tiền bạc
                          Trúng cánh mặc tình hót tứ tung
                          Rượu tứ trà tam dư chổ ấm
                          Ba người một kẻ đang tìm lùng
                          Bằng lòng chấp nhận xin cho gởi
                          Thi tứ đôi vần, rượu mới đong
                           
                             NhàQuê

                          Chào Nhau
                           
                          Lang thang muôn hướng biết đâu cùng
                          Chia chút men tình hãy cụng chung
                          Mượn gió xuân sang chào khắp nẻo
                          Ươm tình vận đổi nhắc đời tung
                          Năm châu bè bạn không cần hẹn
                          Bốn bể tri âm chẳng phải lùng
                          Khách chủ hôm nay vui nhã nhạc
                          Rượu trà cho thỏa phận long đong
                           
                          Hữu Hạnh
                           
                           
                           
                           
                          #73
                            phu ong 06.02.2007 07:09:34 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Hữu Hạnh


                            Trích đoạn: NhàQuê


                            Trích đoạn: TrucGiang


                            Trích đoạn: Hữu Hạnh

                            Vui thật là vui khi HH được mọi người cho vào vui chơi

                            Vui Thay
                             
                            Từ nay có chốn đề cùng chơi
                            Tứ hải tìm nhau chẳng đợi mời
                            Men rượu ấm tình kha khả nhấp
                            Hương trà vui bạn ha ha cười
                            Ngoài hiên xuyên lá trăng còn dõỉ
                            Dưới giậu hòa thơ ý vẫn ngời
                            Hữu Hạnh, Trường Giang, Ông Phú* ngộ
                            Quên đời vân cẩu tựa như hơi
                             
                            Hữu Hạnh

                            *Phú Ông,  Ông Phú cũng một ông


                            Tri ngộ
                            Có duyên ngàn dặm không xa
                            Vô duyên nửa bước cũng ra ngàn trùng
                             
                            Bộ... ba thi hứng họa vui cùng
                            Buồn ghé qua đây cạn mấy chung
                            Túy lúy quên đời ân nghĩa bạc
                            Khóc cười quẳng gánh nợ trần tung
                            Hương trà ngát dịu thêm đầm ấm
                            Hơi rượu nồng cay đỡ lạnh lùng
                            Thơ đó  mặc tình tâm sự gởi
                            Bạn đây hãy xẻ nổi sầu đong...
                             
                            TrúcGiang


                              Xin Nạp Lễ  
                             
                            Nhác thấy tam nhân đánh chén cùng
                            Sức hèn gánh được độ vài chung
                            Đúng băng đâu quản gì tiền bạc
                            Trúng cánh mặc tình hót tứ tung
                            Rượu tứ trà tam dư chổ ấm
                            Ba người một kẻ đang tìm lùng
                            Bằng lòng chấp nhận xin cho gởi
                            Thi tứ đôi vần, rượu mới đong
                             
                               NhàQuê

                            Chào Nhau
                             
                            Lang thang muôn hướng biết đâu cùng
                            Chia chút men tình hãy cụng chung
                            Mượn gió xuân sang chào khắp nẻo
                            Ươm tình vận đổi nhắc đời tung
                            Năm châu bè bạn không cần hẹn
                            Bốn bể tri âm chẳng phải lùng
                            Khách chủ hôm nay vui nhã nhạc
                            Rượu trà cho thỏa phận long đong
                             
                            Hữu Hạnh






                            THÊM BẠN
                            Náo nhiệt nhà nàng...bộ tứ cùng
                            Chén tôi chén tớ...chuyện đời chung
                            Nhân tình vách lá bàn bao thứ
                            Thế thái chòi rơm tính tứ tung
                            Phú quý cao sang bao kẽ kiếm
                            Cơ hàn phận bạc chẳng ai lùng *
                            Vơi rồi trà nóng mời thay ấm
                            Cạn hết rượu nồng chớ ngại đong.

                            * Mượn ý câu :"Bần cư náo thị....
                            ....hửu khách tầm "

                            Hôm nay coi bộ Chủ nhà tiếp đón
                            Khách xa gần náo nhiệt dữ hen?!

                            PO 2/06/07
                             

                            #74
                              TrucGiang 06.02.2007 12:03:29 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: NhàQuê

                                 Mừng Cho
                               
                              Tha phương mừng gặp bạn cùng nhà
                              Còn được thêm quà đã quá ta !
                              Có cánh thiếp Xuân lời ngọt tặng
                              Đủ bài thơ Tết dịu trao qua
                              Có đầy tốt đẹp nhiều năm tới
                              Đủ trọn niềm vui chẳng trộn pha
                              Còn nữa... là... là... cho sớm sớm
                              Tha hồ lúc đó mặc tình nha!
                               
                                  NhàQuê

                               
                              Hình như...
                               
                              Bác uống say rồi mãi ghẹo ta
                              Nầy thêm...hiệp nữa tha hồ la
                              Sao chưa thấm rượu còn đang... cụng
                              đã ... khua môi ớn thấy
                              Kinh khủng Nhà Quê ai bảo...lúa?
                              Dị kỳ Ông Lão chớ kêu... già!
                              Quá thì cứ ngỡ  còn tươi trẻ
                              Cà nhỗng khắp làng ngó...hổng ra !!!!
                              [sm=yeah.gif]
                              TrúcGiang
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 40 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 587 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9