HƯƠNG ĐÊM

Tác giả Bài
hnvatoi
  • Số bài : 74
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.06.2006
  • Nơi: ha noi Viet nam
HƯƠNG ĐÊM - 12.12.2006 08:59:09
0
      HƯƠNG  ĐÊM

Đêm chơi vơi trong ánh sao yếu ớt
Những ngôi nhà quen thuộc đẫm hơi sương
Hương của đêm như khí lạnh thây người
Của những hồn ma...
Ập đến với ta
Trong khoảnh khắc
Đau nhói nơi  tim
Rưng rưng trong mắt
Cố bắt tìm...
Vài ước vọng viển vông
Nhưng niềm tin chỉ như ngọn gió đồng
Thoắt đến thoắt đi làm sao níu giữ

***
Đêm vô tư
Như đêm tân hôn
Đêm ước muốn những điều chưa thể có
Đâu giọt sương...đâu ánh sao lấp ló
Đâu ngôi nhà thân thuộc đẫm hơi sương
Cho ta xin một giấc diệu kì.
---------------
Hà nội một đêm lang thang
CÓ CÁI ĐÍCH KHÔNG CẦN ĐI CŨNG TỚI...CẢ ĐỜI CHO ĐỂ NHẬN MỘT CHỮ KHỜ !

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: HƯƠNG ĐÊM - 12.12.2006 16:55:35
0
HN mùa này chắc lạnh lắm rồi HNvatoi nhỉ...vui hương đêm với hnvatoi nà..
 
Hương đêm
 
Đêm vô tình...
Đưa em về nơi bắt đầu
nổi nhớ
Chạm vỡ
lệ trong tim
ướt mi
tràn...
 
Khoảnh khắc khô..
đắng
môi.
Tội
một ngày...
 
Cafe hết
đá trụi trần
loãng...
Xoạt
Đổ ào vào gốc kiểng..
Đưa tiển..
ta và người.
 
Đêm rơi..
im lìm
Nổi nhớ
tràn mi.
Chẳng còn gì
Ngày
hết!
 
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

khanhchau
  • Số bài : 4
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.12.2006
  • Nơi: Sao Thiên Vương
RE: HƯƠNG ĐÊM - 14.12.2006 10:04:07
0
Hương đêm của hnvatoi và Băng Nguyệt nghe lạnh xương sống
quá ! "Hương của đêm như khí lạnh thây người"
        "nỗi nhớ
         chạm vỡ
         lệ trong tim..."
------------
Ấn tượng.