Họa bài Xuân Canh Dần của Hồng Hải
Xuân Canh Dần
Xuân này xuống núi Hổ cười vang
Cọp sống trên cao gió bạt ngàn
Anh vũ lùa Trâu xa dáng ngọc
Nam tào cởi Ngựa đổi hình sang
Ham lời ong bướm đời cam khổ
Dại chữ Hồng mao ngấn lệ tràn
Ầm ĩ đầu Lân theo nhịp trống
Năm Dần phước-lộc với an-khang
Vancali 2.17.10
Thân mời huynh Đoạn Trường xem cho vui mùng bốn Tết, lẩn quẩn trong mùng hỏng chịu ga hì hì...
Tết
Xuân đến oanh chào hót rộn vang
Cọp gầm oai vọng vút mây ngàn
An bình nước mát ngưu vùi kỹ
Nhàn nhã tiệc tùng khỉ diện sang
Hương tỏa Điệp Phong say đắm đuối
Duyên hòa Loan Phụng phúc dâng tràn
Ầm nhà trẻ hét ... bầu Cua Cá
Năm mới cỡi Rồng sức kiện khang
NhàQuê, Feb 18, 2008
Xuân Của Muôn Loài
Xuân đến vượn trèo cất giọng vang
Cá đùa trong nước muốn lên ngàn
An bình bạch hổ lim dim ngủ
Nhàn hạ thanh rồng hùng dũng sang
Hạnh phúc lân la, ơn chất chứa
Duyên tình loan báo, hỉ lan tràn
Âm dương hòa hợp các loài thú
Núi điệp muôn trùng, phước tĩnh khang
Đoạn Trường
Đoạn Trường không biết bài Xướng ra sao, cứ nhắm mắt hoạ đại hén. Hết tả người đẹp, giờ tả chim thú.... kakakkaka. Chơi lắm trò...
Xuân Canh Dần
Xuân về pháo nổ trống lân vang
Cáo lạc thành đô nhớ suối ngàn
Anh kiệt tầm ngư người đẹp đến
Nhân tài báo mộng chúa hiền sang
Hồ sâu sấu dữ nằm im lặng
Dốc hiểm rùa hoang sống ngập tràn
Ầm ỉ gà kêu đòi mở cổng
Ngày lành cởi hạc viếng tào khang
Vancali 2.20.10
Hôm nay là mùng bảy gùi còn ba ngày nửa là hết mùng gùi , nhe mấy huynh tranh thủ nhanh lên hì hì ..