Hành Hương
Thay đổi trang: << < 4647 > | Trang 46 của 47 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 694 bài trong đề mục
NhàQuê 18.01.2022 22:14:29 (permalink)
0
ĐÔNG BẮC CHỚM THU

.
Năm xưa vào độ cuối Hè
Chuyến bay đáp xuống ... khởi bề lo âu
Còn Thu hí hửng đón chào
Kết thân làm bạn đến giờ bao năm .
.
Có qua nhiều quãng thăng trầm
Từ xanh cho đến hoa râm muộn phiền
Như cây chung lá nỗi niềm
Như ta từ độ trung niên đến giờ
.
Hình như có cuộc hẹn hò
Đi từ cạn kiệt đến thơ khơi nguồn
Trở mình mạch bỗng trào tuôn
Mùa Thu cảm hứng vẫn luôn tuyệt vời
.
Thu xưa khởi sự cuộc đời
Đi vô thành thị thành người ....hôm nay
Sáu lăm năm khoảng đủ dài
Thu đời đã cạn ... Thu trời vẫn xoay
.
Đem Thu Đông Bắc về đây
Những lần thu xếp vài ngày rong chơi
Ra hồ leo núi lên đồi ...
Nghe lá chuyện vãn ... cả lời chia xa
.
Đã nghiêng vai gánh phong ba
Đã lần suýt đã hóa ra cát nghiền
Đã như viên sỏi vạn niên
Đã theo thác lũ đến miền không không
.
Đã bồi lở hai bờ sông
Đã phù sa ngọt theo dòng yêu thương
Đã hóa thân ... nỗi đoạn trường
Đã thành ngôn ngữ văn chương ngạt ngào
.
Học đòi chữ nghĩa thanh tao
Học câm trước những lối vào huênh hoang
Học điếc khỏi phải phàn nàn
Học xót thương cảnh lầm than khốn cùng
.
Học dần tập tính bao dung
Học điều chưa biết chưa từng học qua
Học văn minh của người ta
Học sống lương thiện cho ra con người
.
Coi như ghé bến rong chơi
Tuổi Thu kiểm nghiệm cuộc đời hanh hao
Tuổi Đông đến lúc vẫy chào
Giong buồm rời bến ... chuyến tàu nhẹ thênh
.
Tim ngừng, thở hắt, nằm yên !
.
NhàQuê Sep26, 2021
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2022 06:10:55 bởi Ct.Ly >
NhàQuê 18.01.2022 22:19:30 (permalink)
0





.... VÀ TA
.
Đem về cô bé lạc loài
Bị đời ruồng rẫy giữa trời hanh hao
Chào em ... ta gởi lời chào
Bằng lòng không ... hãy ghé vào nơi riêng

Từ đây em hết ưu phiền
Có ta chăm chút, vẽ duyên với đời
Mỗi ngày ta ngắm em cười
Và em thủ thỉ lại... lời thành thơ

Chịu khó nha ... kể từ giờ
Môi trường thay đổi khác hồi trước đây
Xưa tên em gọi là cây
Nay em thành kiểng bonsai kiêu kỳ

Nhớ cho ... giữ nét nhu mì
Càng tôn vẻ quý ... nhưng gì người không
Nhánh nầy thành phượng, thành công
Gốc thô chỗ đậu ... chiều hong nắng tà

Em hàng dị thảo kỳ hoa
Lọ lem một bước mai là mỹ nhân
Rồi em sẽ đẹp tuyệt trần
Công nương hoàng hậu nhiều phần kém xa

Trông cho tuần lễ mau qua
Lắng nghe tiếng thở vào ra bình thường
Mừng vừa hồi phục vết thương
Niềm vui sẽ rạng như dường ... và ta ...
.
NhàQuê Oct08, 2021

NhàQuê 18.01.2022 22:24:11 (permalink)
0
CÒN NHƯ ĐÂU ĐÓ

.
Hôm qua ăn khổ qua hầm
Mà quên chụp ảnh tối nằm rức ray
Dặn lòng làm sáng ngày nay
Xíu mại Lục Thất hôm rày nhớ sao
.
Viên tròn cà sốt tươi màu
Vài rê bánh hỏi ... nơi nào như đây
Ba Tri nhiều thứ thường ngày
Không đâu hương vị ... nhớ hoài khi xa:
.
Cháo lòng cô Cúc, thím Ba
Tô suôn buổi tối của bà bảy Dung
Hủ tíu khô ... quán chín Xừng
Tới chậm thì hết cũng đừng trách ai
.
Nem nướng ... đủ thứ lai rai
Tiệm bà ba Tín ... không say không về
Rà rê quán Diễm cà phê
Cây Gừa, Cây Mận ngồi lê suốt ngày
.
Kể ra danh sách còn dài
Ngày xa xưa đó có ai cùng thời
Nay đà đây đó muôn nơi
Nhớ về chí những bồi hồi khôn khuây.
.
Bàn về món bì bún chay
Vừa ngon vừa rẽ những ai đã từng
Gia đình em Đẹp, em Xuân
"Chuyên Trị" một cõi lẫy lừng Ba Tri
.
Năm châu bốn biển có đi
Món ngon đã nếm không gì ngon hơn
Bởi quê hương ngự trong hồn
Có từng sợi khói thơm lừng bay bay

*****

ĐOẠN BONUS:
.
(( Ba Tri còn có 3 thầy
Họ vần T ... đúng ba tay lè phè
Đám mời xã ấp miền quê
Đều không từ chối ... đi về vùng sâu
.
Đóng đô thường trực Út Châu
Dạy xong dù thẳng ngõ hầu đủ tay
Có khi đến tận sáng ngày
Bèo nhèo mà lại mấy thầy đó nha
.
Tứ sắc ghiền lắm mấy cha
Xếp hàng cao thủ vài ba quần hùng
Dám cúi qua ... dám chịu thường
Không đôi chẳng đợi được chung sướng là
.
6 Quyền sân rộng trước nhà
Ai chưa có độ khề khà lai rai
Ngẫm đời có một không hai
Bản thân hư hỏng giờ nầy kịp tu ? ))

.
NhàQuê Sep29, 2021
NhàQuê 18.01.2022 22:27:44 (permalink)
0
[<font]BUỔI CHIỀU VỢ CHỒNG CON TRAI ÚT MỜI THẾT ĐÃI CHA MẸ VÀ ANH CHỊ 5.
CHA LÀ CỰU CHIẾN BINH QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA, ANH LÀ CỰU CHIẾN BINH USAF HOA KỲ




Nói Với NGÀY LỄ VETERAN'S DAY
.
Mỗi năm đến lễ Veteran's Day của Mỹ
Các cháu đều phone cho uncle lính chúc mừng
Từ cậu bé vượt biển cùng cha lúc chưa mười bốn tuổi
Trở thành GI trong US AIR FORCE thỏa tuổi trẻ trung
.
Chú lính ấy đã trú đóng đó đây trên thế giới
Hai lão song thân do vậy được thăm thú nhiều nói
Thấy tận mắt Quân Đội Mỹ vô cùng hùng mạnh
Bảo vệ thế giới nầy ... cho tất cả yên vui
.
Nợ nước Mỹ một ân tình cứu giúp
Nợ Nhân Dân Hoa Kỳ cho cuộc sống ấm no
Trả món nợ không sanh mà nuôi dưỡng
Trả cái ơn cho đời sống thật tự do
.
Gia đình hôm nay được nhiều thành tựu
Ai ai cũng có cuộc sống an lành
Giấc mơ Mỹ từng phần đang ló dạng
Như cây tưởng héo tàn bỗng vực dậy hồi sinh
.
Khi lá phiếu bầu đã qua máy đếm
Dù quê hương thứ hai nầy đỏ thắng hay xanh
Vẫn tin tưởng đều muốn đưa quốc gia thêm cường thịnh
Đêm còn nghe một giấc mộng an lành
.
Xin cám ơn những nam thanh nữ tú
Đứng dưới cờ Mười Ba Vạch Năm Mươi Sao
Đưa tay tuyên thệ điều thiêng liêng nhất
Xin cám ơn ... được làm dân cũng đã tự hào !
.
NhàQuê Nov11, 2021

NhàQuê 18.01.2022 22:31:34 (permalink)
0
BÀN GIAO

.
Nầy em yểu điệu mùa Đông
Sáng ra vừa gặp cả vùng đóng băng
Thu sắp hết lá trên cành
Bầu trời đổi sắc ... mây ngần ngại bay

Chim muông đoán trước nhiều ngày
Gọi đàn vội vã ... từng bầy xuôi Nam
Bên ngoài vạt nắng chói chang
Cành phong trơ trụi bàng hoàng nhìn nhau

Biết em ba mấy năm lâu
Những lần thịnh nộ như hầu chưa quen
Lạnh lùng ngoảnh mặt nhiều phen
Phận mình Xích Đạo ... vẫn khen hết lời ...

Tan thành nguồn nước tinh khôi
Ta gieo hạt ước ... nức chồi đơm bông
Đến nay gốc gác Cửu Long
Ba tầng cành lá đã trồng đúng nơi

Nghiệm ra cảnh sắc tuyệt vời
Bốn mùa mỗi vẻ được trời đất ban
Ta giờ vui sống an nhàn
Gặp em thuở trước chỉ hàng công khanh

May sao chim đậu đất lành !
.
NhàQuê Nov06, 2021
NhàQuê 18.01.2022 22:35:07 (permalink)
0
GIẤC MỘNG KÊ

.
Như leo đỉnh dốc mùa Đông
Kéo toa tuổi tác long chong đủ điều:
Một thời trí nhớ loại siêu.
Ngày đi bốn dặm không kêu ca gì

Món ngon rượu quí thiếu chi
Ai mời cứ việc ... ít khi chối từ
Du hành đây đó có đi
Đã vài đại lục Châu Phi còn chờ ...

Mỗi ngày làm một bài thơ
Dưỡng nuôi trí nhớ chực bờ lung lay
Máy mở thường trực trên Phây
Lạ thay chữ nghĩa độ rày lung tung

Bạn bè từ giã đám đông
Chị em cũng biệt cõi hồng ... về xa
Giữa thời mọi thứ khác là ....
Phân ưu, hương thắp, tràng hoa ... ảo buồn

Từng vuông nắng vẫn vàng ươm
Mà đàn lá vốn xanh rờn ... buông tay
Vài hôm cây trở xương gầy
Như đời đã cận đường dài trần gian

Đủ lông đủ cảnh lìa đàn
Vui mừng con cháu thênh thang lộ trình
Qua rồi thống khổ điêu linh
Bà ơi ... đau nhức, rêm mình bớt không ?

Tuổi đời ta đã vào Đông
Thuốc toa nhớ uống vợ chồng nhắc nhau
Bữa nay nấu món gì nào
Phần anh xà lách rưới dầu olive

Nếu đêm nghe ngáy đều đều
Thì coi như thể sáo diều ngày thơ
Đâu ai đời được tròn mơ
Lở bồi thay đổi hai bờ Sông Căn

Phù sa đậu gốc lúa oằn
Đã không làm được chi mong xa vời
Nước gầy về với trùng khơi
Hạt mưa quay lại đan lời ca dao ...

Trăm năm dài ngắn truyền trao
An phần nhận lãnh hư hao ít nhiều
Thiện lương chắc chẳng bao nhiêu
Mà thôi được vậy đã điều phó cho

Quảy gánh thơ bước xuống đò
Ngâm nga mấy điệu ... tách bờ lênh đênh
Giật mình tỉnh giấc nhẹ thênh
Nhìn ra tuyết trắng bồng bềnh trôi ngang
.
NhàQuê Nov05, 2021
NhàQuê 18.01.2022 22:40:59 (permalink)
0
THƠ MÌ ĂN LIỀN

.
Tin chưa, NhàQuê vậy có mấy ngàn bài thơ lận ?
Tôi tin !
Bởi Lão ta ở không mười mấy năm ròng rã
Và mỗi ngày đều viết lách tùm lum

Cứ nhân 365 với số năm thì biết
Dù cho đề tài rất ư ấm ớ hội tề
Con kiến bò qua chú ruồi đậu lại
Cũng làm cho lão tháo nút chảy re
.
Biết thân phận bình dân giáo dục
Nghĩ tới câu bất thiện nếu nhàn cư
Ngẫm tới lui trần gian nầy vô số thánh
Lão cốc thèm theo lối mòn của họ chi ư
.
Mầm thơ riết hết nơi cất giữ
Đụng chỗ nào cũng dán đại như truyền đơn
Vậy có mấy chục cất vô thư viện
Lão khoái tì ti đứng cạnh các cô hồn
.
Thế gian nầy cả triệu người hát dỡ thích vỗ tay
Lão có trò xưa làm khán giả
Chữ nghĩa vẫn còn kha khá
Nên càng hứng tinh vùng vẫy đó đây
.
Người ta nói đi đêm có ngày gặp ma
Đã mấy lần xía vô chỗ chết
Bị thiên hạ giũa, đở thôi phát mệt
Chạy về mếu máo cầu thầy ... mà thầy không tha
.
Lại còn cấm cửa bắt học luật vần cho thuộc
Lại còn hễ thấy xướng phải họa tức thì
Tại non nớt mà trốn chùa xuống núi
Tưởng thế gian hiền lành ... ngốc quá đi !
.
Chữ nghĩa bây giờ rất ư là lạ
Viết không cần chánh tả
Thấy mà hết hồn
Nhớ hồi xưa thầy bắt quì cả buổi
.
Hơn chục năm, đem in ra chất cao như núi
Giờ nói lò vò sửa tới edit lui
Vì sợ mấy ông Bắc năm tư (54) thấy được
Triệt con đường văn học ... uổng công toi
.
Bà xã lão hứa bữa nào mua cây kiếng
Mặc tình ngó gốc, ngọn làm thơ
Hy vọng thêm đề tài mới
Chứ vụ covid kiềng chân chán thấy mồ !
.
Em Olive hôm trước ngộ độc chết lâm sàng
Bởi đám đá xí măng không rửa kỹ
Xin lỗi Em, ráng cứu hoài cứu hủy
Hy vong hồi sinh chưa bằng cái chân nhang
.
Hay Em đang giữa trời đất thênh thang
Bị ép vô nơi ngộp thở
Sáng chiều nghe mùi rượu và dầu mỡ
Ánh sáng đèn thường hơn nhật quang
.
Lão biết mình cũng hơi cà chớn
Khi chọc đầu nầy, khi lụi nơi xa
Chữ và lão bạn bè hôm sớm
Chữ thay bao điều lão muốn nói ra
.
Cũng định tu hành gác kiếm
Con ma ngữ ngôn sao mạnh quá chừng
Lão bị nó hành lên vật xuống
Chắc bịnh nầy lậm tận cốt xương
.
Có mấy câu lạc bộ nầy hội kia rủ rê chiêu dụ
Vốn tánh ngang tàng, vô chánh phủ xưa nay
Họ giăng điều lệ, nội qui tùm lum tá lả
Ối ôi thôi ... xin xá mấy ngài
.
Khi nào vui làm thơ cười tủm tỉm
Lúc hứng lật ngược chữ lái chơi
Thỉnh thoảng cũng viết vài câu bí hiểm
Thả điệu vần tình tứ khơi khơi ...
.
Tóm lại chẳng trường phái nào tuốt luốt
Có khi còn không biết mình định viết về ...
Đợi đến khi nào hết ý
Mới ký tên và đặt tựa đề
.
Đời thường vốn ít tỉnh nhiều mê
Cõi thơ văn xuất hiện đầy kỳ nhân quái kiệt
Mình đứng đâu tự mình đã biết
Giữa "nhân gian" chữ nghĩa bề bề ...
.
Tổng hợp: NhàQuê , Lâm Nhân, Ông Đỗ Quỉ, Trật Đường Rầy, THÍCH THỊ PHI ... đồng tác giả
Nov17, 2021
NhàQuê 18.01.2022 22:44:49 (permalink)
0
QUYỀN BÍNH

.
Chưa gì quyền bính mùa Đông
Đã toan ngự tri lên vùng Thu đang
Phủi tay từng khóm lá vàng
Trở về với đất lầm than ngắn ngày

Tháng tư nhú nụ hương bay
Hợp đàn xanh mướt phủ đầy đồi cao
Hạ cùng những trận mưa rào
Làm vui khoảng ngắn bước vào mùa Thu

Trên cao từng đám mây mù
Đang chờ hóa tuyết khi Thu chưa tàn
Ngẫm đời thôi chẳng thở than
Thương sao phận lá bẽ bàng dành cho

Đã từng hơi thở thom tho
Phổi kia rụng hết co ro cây buồn
Đứng trơ chi tiết bộ xương
Giữa trời băng giá cảm thương biết chừng

Khi miền nhiệt đới, ... chân dừng
Hơn ba thập kỷ đã từng buồn vui
Xưa theo vận nước nổi trôi
Giờ đây ngẫm nghĩ cuộc đời thản nhiên

Bàn tay xếp đặt Thượng Thiên
Dễ gì có được cơ duyên lạ kỳ
Bao nhiêu Triều Đại đến đi
Có thịnh hưng có suy vi nhãn tiền

Không sao cưỡng được hạ phiên
Hành trình về phía an nhiên ... đâu tường
Xe chiều chỉ chở yêu thương
Bao nhiêu bỏ lại ... lên đường nhẹ thênh

Có khi không thể đặt tên
Lâu đài bia tượng miếu đền gần xa
Ờ kìa nhánh gãy đêm qua
Vết đau bất chợt sẽ là muôn miên
.
NhàQuê Nov15, 2021
NhàQuê 18.01.2022 22:52:15 (permalink)
0
XOA TAY
.
Có loài không ưa nắng
Có cây chịu ngoài trời
Chơi kiểng hàng nghệ thuật
Còn ta chỉ học đòi
.
Thơ từ nguồn cảm hứng
Hương liệu dọc hành trình
Tiếng cười vang rừng núi
Tiếng khóc giữa đêm thanh
.
Ngữ ngôn đem gọt giũa
Con chữ gặp cơ duyên
Một ngày nên vần điệu
Thành bướm lượn vườn tiên
.
Bởi vụng về chơi kiểng
Kém chải chuốt lời văn
Vốn thẳng ngay tâm tính
Viết chỉ cốt lưu tàng:
.
Thơ kiểng nhiều tương đồng
Ít thuộc về đám đông
Giai điệu thường khác biệt
Thẩm thấu chắc là không
.
Những gì đường đời gặp
Lúc vui sướng ... lầm than
Khi tưởng mình đã giỗ
Giờ tiêu pha an nhàn
.
Ngẫm ra gì cũng có
Cuộc sống nầy mấy ai
Vua quan thì tất bật ...
Đêm đâu được giấc dài ....
.
Xoa tay đường ngoảnh lại
Không gì phải ăn năn
Trên lưng gùi tha thứ ...
Bước xuống thuyền buồm căng ...
.
NhàQuê Dec07, 2021
NhàQuê 18.01.2022 22:57:04 (permalink)
0
CŨNG LÀ MỘT Ổ BÁNH CHƯNG

(Nhớ về pháo thủ Nguyễn Tiến Minh, K25/SQPB)
.
Tết Tây ăn món bánh chưng
Kèm theo chả nướng xem chừng OK
Tây Ta có lúc đề huề
Hợp thành tấu khúc ... sử về Hùng Vương
Món tuy dân dã bình thường
Xa nguồn gặp lại ôi thương quá trời
Bỗng nhiên hồi tưởng một thời
Bạn chia chiếc bánh và rồi chia tay
Ta vùng 3 bạn vùng 2
Thời gian xuôi chảy miệt mài hầu như ...
Năm mươi bốn năm rồi ư !?
Bánh chưng bà cụ hiền từ sao quên
Nay bà chắc vãng cảnh trên
Bạn xưa chẳng gặp buồn tênh cõi nầy
.
NhàQuê Jan01, 2022
NhàQuê 18.01.2022 23:04:57 (permalink)
0
VẬY LÀ QUA NĂM MỚI: 2022 !

++++++++
CHÀO ÔNG , TIỄN ÔNG !

Cụ Hai không hai một và ông Hai không hai hai
Đáng ra phải gọi quý Ngài
Cụ đi thì để lại...
Cho ông tiếp thu một bãi chiến trường
.
Hai trăm tám lăm triệu người thọ tổn thương
Năm triệu bốn trăm hai chục ngàn tử trận
Bởi quái vật sanh ra đã vô thừa nhận
Bây giờ và sau nữa gọi chúng là Covid Nineteen
.
Thêm dấu mốc cuồng điên
Tham ngai vị đặc quyền
Muốn phá tan ngôi đền dân chủ
Không để dân lành được sống bình yên
.
Dưới trướng Ị ít người nhiều quỉ
Giờ đang run cho số phận tôi đòi
Ai từng khen đã chống mắt lên coi
Xứng đáng không bậc quyền uy trùm thiên hạ
.
Cơn bão Ida
Quét từ Nam lên chi Bắc
Thiệt hại cả hai trăm tỷ đô la
Lốc xoáy, đóng băng đâu ngờ đã xảy ra
Ập vô tiểu bang quanh năm nóng bức
.
Chiến tranh Afganistan sa lầy phải rút
Tuồng như một thuở Việt Nam xưa
Như ung thư chỗ nọ mới vừa ...
Đã phình ra Ukraine nưng mũ .
.
Biển Đông hô hào hùng cứ
Hoa Đông dậy sóng sẽ không chừng
Có lẽ chẳng bao giờ có được mùa Xuân
Bởi loài người cõng dịch họa thiên tai, đứng đi trên hầm nguyên tử !
.
THÍCH THỊ PHI Jan01, 2022

+++++

ĐẦU NĂM KHAI BÚT
.
Việc đầu tiên đếm đủ mười hai viên thuốc
Tiếp đến rót đầy ly nước giúp đẩy trôi
Nghỉ hưu ... À ... à ... tưởng đã thảnh thơi
Ai dè lại phải canh giờ ...cũng còn lệ thuộc
Vậy y như ngày hôm trước
Là còn tồn tại trên thế gian nầy
Ghi dấu lên đây
Hôm nay ngày January 01, 2022
.
NhàQuê/TBT
NhàQuê 18.01.2022 23:07:58 (permalink)
0
CUỐI CÙNG CŨNG CÓ WHITE CHRISTMAS DEC24, 2021

++++++
CÓ KHI
.
Có khi đợi những cơn mưa
Có khi chờ nắng ban trưa sợi vàng
Có khi trông tuyết Đông sang
Có khi cứ mặc ... chờ càng thấy lâu
.
Có khi đợi những chuyến tàu
Có khi chợt thấy lạc đâu mất rồi
Có khi đổi vị thay ngôi
Có khi như chuyện lở bồi dòng sông
.
Có khi luận chuyện có-không
Có khi thấy biển mênh mông thuyền mành
Có khi bó gối tay khoanh
Có khi mạt lộ nứt cành trổ hoa .
.
Có khi giữa cõi người ta
Có khi ước chỉ ... hóa ra thật nhiều
Có khi nhờ gió hiu hiu
Có khi hong ráo những điều Có Khi ...
.
NhàQuê ... Christmas Eve 2021






NhàQuê 18.01.2022 23:11:44 (permalink)
0

https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net...rg&oe=61DFC4BC


https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net...ow&oe=61E001AD

CHỜ TUYẾT
.
Từ Nam tuyết đến tối nay
Trạm xăng xe nối hàng dài chờ phiên
Nhìn kim chỉ vạch ... lòng yên ...
Rảo quanh các chợ mua thêm thiết cần

Lỡ đóng băng như mọi lần
Nằm nhà đầy đủ ... vững trân hai già
Kinh nghiệm mấy chục năm qua
Giêng, hai dương lịch có là Xuân đâu

Nhìn ra tuyết trắng một màu
Lạnh mà thiểu vắng như hầu sao sao
Bốn mùa rõ rệt thay nhau
Xuân hoa, Hạ biếc ... rực màu Thu sang

Có khi ngày đến vội vàng
Có khi đêm hết mà trăng vẫn còn ...
Có khi đang nắng rất giòn
Có khi chợt trận mưa giông tình cờ ...
.
NhàQuê Jan06, 2022

NhàQuê 18.01.2022 23:15:09 (permalink)
0
https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net...Bg&oe=61DECDDB

HẠT NƯỚC HIỀN LƯƠNG
.
Qua đêm thức dậy sáng ngày
Đồng đều mặt đất phủ dầy sáu inch
Gió đưa thông lạnh rùng mình
Tuyết đeo hốt hoảng ... dứt tình buông tay

Nằm chờ hóa kiếp từ đây
Trở về với đất nuôi cây xanh Hè
Rợp tàn đan lá phủ che
Kỳ dư cùng với bạn bè ra sông

Chu du theo nước lớn ròng
Cuối cùng ra biển mênh mông ... cội nguồn
Mây ngang kêu gọi lên đường
Lại đi đây đó muôn phương giang hồ

Chạnh thương đồi rát đất thô
Từ tâm rớt hạt suối hồ bỗng vui
Dù là tuyết ... hay mưa rơi
Chu kỳ hoàn tất mọi thời hiền lương
.
NhàQuê Jan07, 2022

NhàQuê 18.01.2022 23:18:28 (permalink)
0
VUI XUÂN
.
Tin nhắn mọi người đều nhận phần quà gởi
Tư Lịnh và ta thấy yên lòng
Cảm như có niềm vui nho nhỏ
Xua cái lạnh bên ngoài đem ấm áp vào trong
.
Mấy chục năm rồi ta đón Xuân như thế
Giờ giao thừa nhâm nhi chén rượu cay
Bờ bên kia ngày đầu năm đã qua một nửa
Phía bên ta có khi còn phải "đi cày"
.
Ta hy vọng món quà đem vui bất chợt
Như hạt mưa không đủ ướt đất cằn
Nhưng hóa được hơi sương lăn trên phiến lá
Cho cánh mai đủ ý từ may mắn đầu năm
.
Tết nầy ta chạm mốc bát tuần theo âm lịch
Đã được ân ban hai mươi vạch thọ trường
Mỗi năm lại thêm niềm vui con cháu tặng
Cuộc sống yên bình giữa những yêu thương
.
Ta không đủ sức làm nhiều điều mong muốn
Không sang giàu từ thiện đó đây
Đường hành hương hai năm rồi bặt lối
Không nơi yên khắp thế giới nầy
.
Ờ ... cầu mong gần xa thoát nạn
Hồi sinh khắp nẻo tiếng vui cười
E tuổi già không kịp đến ngày giờ đó
Không sao, đã làm xong tròn vẹn với cuộc đời
.
NhàQuê Jan17, 2022
Thay đổi trang: << < 4647 > | Trang 46 của 47 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 694 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9