đoạn trường tương tư.
kha_loi 14.12.2006 14:37:44 (permalink)
0
 
 
 
 
 
''sau này cuộc đời sẽ ra sao?
chung chăn chia gối một chữ tình,
hay đời lang thang hoài mộng bạc
hai vai trĩu nặng một gánh sầu?''
            
                                 HÒA LẠC 2005
 
 
 
TÌM ÁNH TRĂNG TRÒN.

Ta tìm em từ thủa đôi mươi
khi tim yêu trong lòng xao động
đi tìm em qua xuân đến hạ
rồi tìm cả thu buồn gió đông
Hình dung em em ra sao nhỉ?
người trong mộng đang ở nơi nào,
có xa lắm hay gần quanh đây?
đi bao ngày mà ta chưa gặp
chỉ thoảng qua cơn gió vô tình
Hỡi trăng thanh! ở cao trên ấy,
dõi cho tôi biết lối tìm em
Trăng không nói đắm mình xuống biển
ánh bình minh ngày mới miệt mài
Chắc giờ này người em trong mộng
cũng đi tìm một nửa là anh
mãi tìm nhau sẽ rồi cũng gặp
nửa đời nhau ghép ánh trăng tròn.


-----------------------------
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2007 11:41:34 bởi kha_loi >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9