đoạn trường tương tư.
Bao năm bỏ chốn động thiền
về nơi ngỡ tưởng sắc hồng bện duyên.
Say cho vút gió ,hoa cười
giữa đêm chợt giấc .Ôi còn riêng ta!
Tuyết Sơn mòn lối chân chần?
Chim kêu tiếng cũ một lần nhớ ra;
Long Nữ ơi! Bạn Gợi lên mấy câu thơ mà thấy chữ NGỘ của mình nát quá!
Thà từ đó cứ chui trong động mà ngồi thì có phải tâm an không ;Thú tầm thường khó thoát nhưng một ngày mình mong ''một trăm năm sỏi đá ước còn ta''.
Thời gian này mình cũng chẳng có chuyện gì để mà vào phố.Đêm nào cũng ngồi với mấy bạn thư pháp và thơ thẩn,kề cà bên chén rượu.Nát quá!Nát quá!
_____________________________
tơ duyên ai kéo cho dài...
rượu cay ai đổ đầy bầu tương tư?
CUỘC ĐỜI.... rượu vào thì thơ phải ra có ai uống rượu để mà khóc đâu uống rượu đếm giọt mưa sầu người ơi thơ phú...ngập đầu miên man. tuổi thơ gói mộng mơ màng thanh xuân trải nỗi...nát tan bến tình bao giờ tắm bên sông xinh thì ta mới thể...thấy mình vô ưu... khả lối chúc bạn vui nha-chớ có bùn...
NHẮN LỜI ANH VỚI BIỂN.
Này em ơi! Anh yêu biển rất nhiều...
Khi nào về nhắn lời cho anh với:
''Ngâm câu thơ ru trùng dương êm dịu
đừng hứng trăng mà động đến ngàn mùa''
Đi trên cát chân chần, nghe gió hát
em dang tay mà đón lại quê thương!
Biển nói gì thì thào như ai thở
chẳng ngôn từ mà vọng mãi cung âm.
Em hãy ngồi nhìn bằng tai cho rõ!
Thấy gì không ?Bao la cả chữ tình;
Thấm vào da biển trở lên như ngọt
mắt thôi sầu anh ngắm biển trong em.
25/04/07
NHẮN LỜI ANH VỚI BIỂN.
Này em ơi! Anh yêu biển rất nhiều...
Khi nào về nhắn lời cho anh với:
''Ngâm câu thơ ru trùng dương êm dịu
đừng hứng trăng mà động đến ngàn mùa''
Đi trên cát chân chần, nghe gió hát
em dang tay mà đón lại quê thương!
Biển nói gì thì thào như ai thở
chẳng ngôn từ mà vọng mãi cung âm.
Em hãy ngồi nhìn bằng tai cho rõ!
Thấy gì không ?Bao la cả chữ tình;
Thấm vào da biển trở lên như ngọt
mắt thôi sầu anh ngắm biển trong em.
25/04/07
BẾN CŨ biển nơi em đang là mùa sóng dữ thuyền nơi anh ,tay lái yếu dễ chìm đáy biển xanh không hề có tiếng chim chỉ có tiếng...của con tim khắc khoải. sao thuyền anh để bến bờ chờ mãi niềm say mê anh trải khắp gầm trời mỗi cuộc tình theo hải lý xa xôi anh trở lại....em là người...bến cũ... YDLN chúc bạn vui
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: