thơ nguyetthao ( mỗi nỗi buồn mang một tên riêng )
Em Ạ!
Em ở trời Nam không lạnh đông
Mà sao mưa gió mãi trong lòng
Từng giọt phù hoa khơi cõi giá
Gõ cửa cô liêu bến đợi mong
Nơi này xứ Bắc gửi chi đây?
Xuân đã sang đâu... thay lá đào
Em ạ! tôi buồn như đất xám
Tàn hương phai sắc tháng ngày hao
Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2007 04:28:32 bởi hobac >
TA CỨ HIÊN NGANG LÀM NÔ LỆ
Không có nhà trẻ nô lệ
Nhưng tràn ngập
mầm nô lệ
chồi nô lệ
lá nô lệ
Không có trường phổ thông nô lệ
Nhưng rẫy đầy
học sinh nô lệ cấp môt
học sinh nô lệ cấp hai
không có đại học nô lệ
nhưng có vô số những bằng tốt nghiệp nô lệ
vì có một cái đầu nô lệ
tất cả chúng ta thành nô lệ
*
em là tên nô lệ
em đến thăm thày
không sao cả
thày cũng là tên nô lệ
cảm ơn em
đứa còn người nô lệ
đứa chết ma nô lệ
đứa giàu ông nô lệ
đứa ngèo thằng nô lệ
chúng mình là bầy nô lệ
của một phường nô lệ
hiên ngang
thơ bạn làm tui nhớ người tui yêu
"Bóng đêm buông xuống mạn thuyền,
Nhớ người thiếu nữ ưu phiền thiết tha."
Nỗi buồn ko bao giờ dứt được.
Trích đoạn: nguyệt thảo
TA CỨ HIÊN NGANG LÀM NÔ LỆ
Không có nhà trẻ nô lệ
Nhưng tràn ngập
mầm nô lệ
chồi nô lệ
lá nô lệ
Không có trường phổ thông nô lệ
Nhưng rẫy đầy
học sinh nô lệ cấp môt
học sinh nô lệ cấp hai
không có đại học nô lệ
nhưng có vô số những bằng tốt nghiệp nô lệ
vì có một cái đầu nô lệ
tất cả chúng ta thành nô lệ
*
em là tên nô lệ
em đến thăm thày
không sao cả
thày cũng là tên nô lệ
cảm ơn em
đứa còn người nô lệ
đứa chết ma nô lệ
đứa giàu ông nô lệ
đứa ngèo thằng nô lệ
chúng mình là bầy nô lệ
của một phường nô lệ
hiên ngang
Nàng ơi! đọc xong cái ngơ ngơ ra ngoài cửa cụng đốp cái hiên ngang... u hết cả đầu này nàng ơi!
mà bữa nay chơi kỳ dzị, hổng phải chủ nhất rồi cũng đi biểu tình đấy chứ



, cẩn thận nhé còn đi biểu tình nữa Hobac tóm được cho vô hội phụ nữ... đó nhe


Ta Xin Thưa!
Em hỏi ta rằng ta lớn từ đâu!
Xin thưa rằng từ bể dâu máu đỏ
Của ông cha bao đời rơi trước ngõ
Ngăn quân thù gìn giữ mảnh quê hương
Em hỏi ta rằng ta đã tự do!
Xin thưa rằng vẫn nhục gông nô lệ
Ngày hôm qua là đớn hèn huynh đệ
Và hôm nay là bạc nhược tham vong
Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2007 12:30:28 bởi hobac >
Thân chúc thi hữu Nguyệt Thảo giáng sinh an vui và năm mới chứa chan hạnh phúc .cám ơn bạn đã tới thăm và họa thơ. Chào thân ái Vũ kim Thanh
nguyethao kính chúc :
VIÊT NAM THƯ QUÁN
Ban Quản Trị & Điều Hành
Toàn thể Anh / Chị Em thành viên & thi hữu & văn bẳng cùng bảo quyến năm mới 2008 AN BÌNH THỊNH LẠC
***************
Trùm Mền ! ! !
Trùm mền đắp mảnh thân hư che tâm ý tưởng hồn như loã lồ ngỡ rằng xương thịt hư vô chạm môi trái cấm sao ngồ ngộ : đau Trùm mền ngăn khoảng đêm thâu hương xa gió thôỉ mùi nhau bỗng thèm Anh mùa đông cũng rũ mềm ôm nhau nóng để trùm mền sưởi nhau
nguyetthao271207
SẮP TẬN
Níu lấy sợi thời gian
cuốn tròn vào cuộn chỉ
mở toang vòng ngẫm nghĩ
tìm ra một chấm không
Ngỡ mình như giòng sông
chảy
tone đời rất chậm
tung nỗi buồn lấm tấm
lên vạt hồn mông lung
Cũng lúc tình lâm chung
lưỡi môi đừng trăn trối
cứ để thời gian nói
lời dối lừa trăm năm
Ở cuối trời xa xăm
anh có còn biết khóc
trong nấm mồ
búi tóc
sợi vẫn dài nguyên khôi
Trong nấm mộ
tôi ơi
xương còn nằm vết cũ
như sâu trong kẹt tủ
bài thơ tình hôm nay
Nguyệt Thảo2381207
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 07:17:05 bởi Viet duong nhan >
NĂM MỚI TRẺ NHƯ NHỮNG MƠ ƯỚC MỚI NHÉ NGUYỆT THẢO! HỒ BẮC CŨNG KÍNH CHÚC MỌI ĐIỀU TỐT LÀNH ĐẾN VỚI GIA ĐÌNH NÀNG!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36847/4B81924FA9C74E718B751FA55362BEE0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2007 10:16:00 bởi hobac >
NHẬT TẬN ( giao thừa 2007 )
Ngày sắp tận
tháng sắp rời
năm sắp cạn
với
lòng tôi sắp cùng
Canh gom
khắc cuốn
bịt bùng
mắt chùng khép đáy muôn trùng lặng / vơi
nụ cười bán nguyệt ra khơi
tóc thơm diễm phụ lìa ngôi nữ hoàng
Tôi chờ tôi rất bàng quang
như xe đêm đợi chuyến hàng mộng du
lũ dơi mỏng cánh nhân từ
buồn vui cũng tiếng thần phù gọi khuya
Gío quàng khăn lạnh phân chia
nụ Quỳnh hương nở đêm lìa biệt thâu
Ai ?
mai
tháng mới
ngày đầu
năm nguyên vẹn
với
tình sau đẫy đà
Cùng đêm tận nhật tà bà
đáy ly
một giọt
rượu nhoà
lệ tôi ?
Nguyệt Thảo 12311207 R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 07:19:36 bởi Viet duong nhan >
Thuơng chúc Nguyetthao cùng gia đình mùa xuân 2008 phú quí phúc lộc thọ nha....riêng NT lúc nào cũng xinh xắn và hết buồn nè...có bùn thì chia hết cho bn nha hihi
Đừng ngoái lại / mắt môi mà / cạm bẫy
đỏ xanh rồi cũng đất bụi mai sau
trăm con sông trôi / vẫn về biển ấy
hỏi còn gì / ta dành lại chia nhau !?
nguyetthao
Chia nhau sao hết nổi buồn... Biết còn gì ta dành lại chia nhau Khi nổi buồn đến đi đâu báo trước Sông và biển vẫn tràn dòng xuôi ngược Ta hụt mình giữa say đắm vậy sao?! Nấm mộ sâu giữa cát bụi mai sau Ai người nhớ ai kẻ quên mình vội?! Em yêu anh nếu như là cái tội, Thì trăm năm có tắm gội chuốc trau?! Mỗi nỗi buồn là nhụn nát niềm đau, Trách cứ nhau qui cũng là nhớ lắm, Câu đã dừng vì em đánh dấu Chấm ngưng (.) rồi , buồn có chia nhau...?!
Trích đoạn: nguyệt thảo
* ba năm tôi để tóc dài
-------------------------
ai đem sợi tóc rối
giăng thả xuống giòng đời
cho hóa thành cọng trói
buộc chặt em vào tôi ....."
(thơ nhathao )
".......em giăng tóc rối thả xuống đơi.."
người ấy nay còn oán trách tôi
lựa sợi thuyền quyên ôm vào gối
bỏ nhánh truân chuyên lạc giữa trời
tóc dài từ độ năm mười bốn
còn vẫn ngại ngùng chưa dám buông
sợ mưa trôi mất mùi phấn dại
ngại gió thổi về bay mất hương
chút mơ riêng thêm chút mộng thầm
tóc mềm thêm tóc tuổi mười lăm
ngắn dài mấy sợi phong ba rụng
lạc phải nhân gian những vạt dằm
năm này nắng nhạt lại mưa suông
lòng ai thanh lặng giữa hoang vườn
tóc mây nâng dáng tôi mười sáu
để vết dằm xưa hóa vết thương
***
người hỡi ! bây giờ - biết nói sao
quanh gốc Linh Lan đã dậu rào
chồng tôi khác lắm - anh chỉ thích
tôi tóc nhuộm vàng - tóc bới cao...
**
tìm về khe lược với khung gương
tôi nhặt đâu ra những sợi buồn
trăm năm trong búi muôn trùng ấy
có một sương hồn - tôi lỡ chôn !
đọc bài thơ này tự nhiện muốn khóc quá , thôi cho yuri gởi lại bài thơ làm quen nhé !
Sáu Năm Mang Tóc Tội Đời ! tóc dài em gánh sau năm bao nhiêu chua sót nhọc nhằn..vẫn mang từ ngày tóc huốt vai ngang em vào chốn ấy có màng ngày ra? từ bên khung cửa hiên nhà ta nhìn thấy mẹ đã già....già thêm tóc dài gánh mãi ngày đêm nên em vẫn phải nhận chìm...xác thân ! đèn lưu...da thịt áp gần tay ôm, môi chạm, lưng trần...váy ngang rượu đêm rã rượt hoang tàn áo trong tiền vắt áo ngoài tiền treo. ******** hôm nay mái tóc em đeo cắt ngang rơi lệ , gởi theo bụi trần sáu năm chỉ cắt một lần giờ em làm lại mảnh thân điêu tàn.....!
CHỈ NHƯ LÀ CON NƯỚC
Nhặt lên chiếc lá úa
Mơ hồ như mùa thu
đã lặng thầm gõ cửa
tiệng động rất nhân từ . . .
Dường như là nỗi nhớ
nở từ nhánh bao dung
anh độ lượng vô chừng
chết vào tia mắt ngọc .
Tôi ngày xưa tiếng khóc
trong suốt đáy thật thà
rung vai bờ dốc trựot
tóc xuống miền phôi pha
**
Chỉ như là con nước
giữa hai bờ mông lung
thành giòng sông chảy được
nhờ gợn sóng muôn trùng .
Cài bờ anh bên lở
cái bờ họ bên bồi
để triều sông muôn thuở
cái giòng đục bên tôi
Cài bờ anh bên lở
cái bờ họ bên bồi
để triều sông muôn thuở
cái giòng đục bên tôi
Cái giòng đục bên tôi
Cái giòng đục bên tôi
Cái giòng đục bên tôi...
Nguyệt Thảo
(sinhnhật 2008 ) R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 07:21:59 bởi Viet duong nhan >
Em còn trẻ , chưa yêu nhiều chưa biết
Những đau thương , những cái chết trong hồn
Phụ vần thơ nhỏ với thơ chị mưa tuôn
Để cuốn hết những đau buồn ứ đọng
Chúc tất cả các thi sĩ của VN thư quán mạnh khoẻ vàcos những vần thơ hay hơn nữa.
Trích đoạn: nguyệt thảo
CHỈ NHƯ LÀ CON NƯỚC
Nhặt lên chiếc lá úa
Mơ hồ như mùa thu
đã lặng thầm gõ cửa
tiệng động rất nhân từ . . .
Dường như là nỗi nhớ
nở từ nhánh bao dung
anh độ lượng vô chừng
chết vào tia mắt ngọc .
Tôi ngày xưa tiếng khóc
trong suốt đáy thật thà
rung vai bờ dốc trựot
tóc xuống miền phôi pha
**
Chỉ như là con nước
giữa hai bờ mông lung
thành giòng sông chảy được
nhờ gợn sóng muôn trùng .
Cài bờ anh bên lở
cái bờ họ bên bồi
để triều sông muôn thuở
cái giòng đục bên tôi
Cài bờ anh bên lở
cái bờ họ bên bồi
để triều sông muôn thuở
cái giòng đục bên tôi
Cái giòng đục bên tôi
Cái giòng đục bên tôi
Cái giòng đục bên tôi...
nguyetthao
(sinhnhật 2008 )
em sinh nhật rồi à! sao buồn thế! bao lần đốt sao không đốt một lần trọn đi em!
Cài bờ anh bên lở
cái bờ họ bên bồi
để triều sông muôn thuở
cái giòng đục bên tôi
---------------
THÁNG GIÊNG !
ÁO DÂY TÓC NHUỘM ĐI CHÙA
Tóc se ngôi lựa ngắn dài
hương trầm tháng chạp / trâm cài tháng giêng
tay mềm chắp ngón bình yên
buồn ơi ! xin một cõi ...
riêng mặt trời
Dây choàng áo ngực phân đôi
lưng vơi đau vết xiết bồi . . . non da
thương từ trong ấy thương ra
tình như sóng tận bao la biển về
Ai đi nhặt lá bồ đề
cội trầm luân nhớ
nhánh bề bộn quên
hẹn nhau trứoc cửa môn thiền
nụ hôn nhang / khói
lời nguyên trái / hoa
Mùa xuân vẫn ở đâu xa
bình yên tôi
một món quà : tháng giêng
Nguyệt Thảo 080108
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 07:01:18 bởi Viet duong nhan >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: