Hồi Xưa

Thay đổi trang: << < 1617 > | Trang 16 của 17 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 505 bài trong đề mục
Tác giả Bài
NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 12.07.2014 01:01:55
Thập Thập Tòn

Quảy gánh văn thơ đủng đỉnh vào
Hào quang chói lọi vậy mà sao
Tên vừa đề bảng tình đang độ
Tuổi mới qua ranh số vẫn đào
Mật ứa ngọt thơm con bướm đắm
Hương bay ngát lịm cánh ong chao
Tinh anh nở rộ chờ phiên phát
Chưa kết thuyền hoa lại muốn chào

uổng lắm !!!

BN


Tương Thì Tương Mà Chẳng Có Chao

Vuông sân bất chợt bước chân vào
Lá nhoẻn cười mừng ... hỏi tại sao
Khách lạ gì đâu bày khách sáo
Thân quen đến độ khỏi thân chào
Hiên trăng thoải mái bình hoa kiểng
Mái lụa say sưa luận trúc đào
Cái đẹp thường tùy riêng nhận định 
Cho dù thuyết phục chẳng ai chao

NhàQuê Mar 31, 2014 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 12.07.2014 01:09:34
Thiệt Dzậy Sao?

Biết lão kỳ kỳ thích ghẹo chơi
Thì ra có cả tánh… hơi hơi
Cao cao tại thượng đông người vái
Ứng ứng trần gian lắm kẻ mời
Hồn vía đêm đêm du nguyệt điện
Thân phàm sáng sáng dạo… hồ bơi
Vác ngà nghía nghía cô hàng xóm
Cai bụng to to “tốt” quá trờiiii ... :-t 

BN20.3.14

Dám Khảo Phê 9.0 +0.5 Điểm

Bỏ chút thì giờ ngắm ngắm chơi
Nhiều khi chỉ thoáng thoáng nghe hơi
Phê nguyên chín điểm nào nào nệ
Tính nhóng không năm khỏi khỏi mời
Giám khảo như vầy vầy chắc ẳm 
"Gà Nhà" thắng dễ dễ hơn bơi
Mang chi mặt nạ .... chi chi vậy
Muốn gạt nhân gian ... gạt gạt trời?

NhàQuê Apr 05, 2014 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 12.07.2014 01:13:28
 
A Di Đà Phật

Ngộ Quá… chuyện đời… ngộ quá điii…
Ôm thì tức … bụng nói thêm… kỳ
Thân tình… đổi tiếng …đôi phen… trộm
Đãi khách… nhột tai… mấy bữa… chì
Tìm chẳng ra cung… đồ bát quái
Bói không thấy quẽ… số… can chi
Đành treo… chuông gió hòng thay vận
Đêm ngủ bình yên khỏi sợ gì

BN 16.4.14

Tâm Sự Thùng Rác

Rác rưởi thùng đây cứ vứt đi
Tranh hư ảnh rách để coi kỳ
Như đồ "thập cẩm" cần bao giấy
Nếu loại "chèm nhem" phải bọc chì* 
Bảy tám năm ròng qua đủ thứ 
Đôi ba bữa nữa có nhiều chi
E khi số lượng tăng lên mãi
Lối xóm ... bay hơi ... hỏi chuyện gì 

NhàQuê 18-04-2014

* bọc giấy nhôm

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 01.11.2014 22:51:26
KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ

Tập cận dễ gì chịu né xa
Mượn oai tiên tổ lấy thêm đà
Dang chân phù thủy chuyên hù Bạn
Thè lưỡi cà rồng quyết nuốt Ta
Hì hục suốt ngày khoan chẳng tới
Mày mò cả tháng đuổi không ra
Cối chày khỏ cãi thôi thì… cắt
Ngộ tả… cha con cạch tới già

BN9.6.14

Bị Xiết Nợ

Viện trợ ngụy từ lúc hiểu xa
Giờ đây vốn lãi ... hạn hoàn đà
Thôi đành thí mạng tròn tôi tớ
Ráng chịu tuân lời vẹn nghĩa ta
Món nợ làm sao mà quịt được
Đàng vay phải biết phục tùng ra 
Không gì để trả thì giao đất
Mới thấy "thông minh" các lão già

NhàQuê 09-06-2014

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 22.11.2014 21:32:42
 
Thà Đừng

Ai đem thương nhớ nhuộm trời Ngâu
Ướt lạnh bầy Ô đợi bắc cầu
Khắc khoải niềm đơn phai mộng thắm
Sụt sùi ngấn lệ cạn canh thâu
Thu đông bóng lẻ tràn thêm tủi
Xuân hạ tim côi chất ngập sầu
Nếu chẳng tương phùng vui hợp mãi
Gặp chi rồi biệt xót lòng nhau…

TrúcGiang 22.9.14


Lo Lấy Lu Mà Hứng Nước Mưa


Lòng mừng khấp khởi Chức cùng Ngâu
Trước phải chờ chim tới nối cầu
Biết mấy năm dài công chuẩn bị
Bao lần phút chót lịnh hồi thâu
Chăn trâu thượng giới đâu gì thú 
Dệt lụa thiên tiên ắt lắm sầu
Gã - ả giờ đây phương tiện sẳn
Hà rầm cái chuyện tới lui nhau

NhàQuê Sep 23, 2014

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2014 21:51:20 bởi NhàQuê >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 05.01.2015 07:15:13
Tuổi Mùi

Còn chừng một tháng sắp rồi ... be
Chuẩn bị chào mừng nhớ đó ... he
Thứ tám theo vòng chi thập nhị
Ba lăm thứ tự bốn mươi ... nè
Sanh nhằm mạng mộc hay vui tếu
Gặp tánh kỳ dương lại thích ... khoe
Bắc Đẩu Nam Tào đòi thế chỗ
Mà đâu có chịu bộ ngu ... hè

NhàQuê Jan 04, 2015

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 25.01.2015 01:27:42
NhàQuê ghẹo tuiii…
 
(Ghẹo Cháu Bà Trưng)


.
Nữ tướng phò Trưng lẫm liệt hề
Trung kiên một dạ giữ thành Mê
Vung gươm giặc té ... tìm phương thoát
Thúc ngựa quân xông ... chắn lối về
Đắc thắng "tiền đồ ... ai nấy tính"
An Khang** tổng kết mặc tình "phê"
Dày công luyện tập nay thi "thố"
Ngũ sắc Thiều Quang** rạng tứ bề

An Khang : tên của nhà hàng nơi diễn ra
Thiều Quang: phương danh Trưởng Nhóm
.
NhàQuê Jan 18, 2015
.
Tỏ mặt anh thư đẹp sử hề 
Đời sau giở lại đọc còn mê
Hai Bà xướng hịch giương cờ lệnh
Trăm tướng xung phong đuổi giặc về
Hậu ủng.. quê bày ... mâm cỗ đợi
Tiền hô... đèn nháy... chiến công... phê
Non sông sạch bóng quân tham bạo
Phụ Nữ xưng Vương ... Đó liệu bề..
nghen...

BN 19.01.15


Cái Nón Lá Thời Đi Học



Múa nón mà sao miệng bặm hề
Hay là nhạc nhiếc điệu không mê
Từ lâu chẳng thấy cần dùng tới
Bộ mới tìm đâu đó mượn về
Lúc đội khi che tùy thực cảnh
Hồi cầm lát đậy dễ toan bề
Xoài me cốc ổi qua suông sẻ
Nhấp nháy bàn nào cũng phủ phê

NhàQuê Jan 19, 2015

Ủa mà...
.
Nhìn kỹ ta đây cũng…đẹp hề
Tại ông phó nháy lạc rừng mê
Tay run bấm ẩu nên hơi…. méo
Mắt nhắm canh bừa mới kém… phê
Mộng vẫn theo đời bay … khắp nẻo
Tim còn loạn nhịp cảm… muôn bề
Nón che yểu điệu chiều nghiêng nắng
Có Kẻ theo sau chẳng muốn về
.
Đóa nha…
.
BN20.01.15 


Được Tặng Xoài



Tất cả dường như lượng tính bề
Săm soi một lúc thảy đều phê
Vừa nơ muốn xực liền cho đã 
Mới bợ đà lo lẹ vọt về
Thế lực xoài xanh thừa huyễn hoặc
Quyền uy muối ớt tiếp đê mê
Người trồng có nói rằng mùa nghịch
"Tứ Quí" hơi chua ... ậy chẳng hề

NhàQuê Jan 20, 2015

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 05.03.2015 23:25:18



Miền NAM
Nói Với Tuyết

Cuối mùa em vẫn còn sung
Sáng vừa mở mắt lung tung cả rồi
Cháu con ta sợ quá trời
Về Nam ẩn náu tưởng rời được em
Lạ thay ấy vẫn còn thèm
Đừng vì ở chỗ khen em nõn nà
Lấy lề ... làm tới đó nha
Mười lần chưa đủ sao mà chưa đi
Hỏi em ...em muốn cái gì
Đem mền trùm kín lâm ly thế nầy
Bớ Xuân mau hãy tới ngay

NhàQuê Mar 05, 2015



Miền ĐÔNG BẮC

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2015 23:29:18 bởi NhàQuê >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 10.08.2015 01:11:35
TUI VỊN TUI CHƠI !

Bảy mươi hai tuổi vẫn còn gân
Đáng mặt nam nhi đúng họ Trần
Việc phải điều lành không trốn chạy
Tánh hay nóng nảy ... bực là mần

Bảy mươi hai tuổi hỏi về iu
Sanh đúng năm DÊ phải ít nhiều
Nhưng ngán cái dao mài bén ngót
Cầm canh cơm nguội riết nên xìu

Bảy mươi hai tuổi khỏe ra sao
Thì cũng như người đủ thứ cao
Cao mỡ cao đường cao huyết áp
Cứ coi lẽ tẽ chuyện tầm phào

Bảy mươi hai tuổi ước gì không
Lúc trẻ từng xây những mộng hồng
Cũng thợ ... thầy ... quan ...tù .... đủ cả
Cuối cùng Hạt Nước phải về sông

Bảy mươi hai ngẫm quãng đường qua
Rồi cũng rõ ra chuyện ngụy tà
Gắp lửa bỏ tay bao hứng chịu
Nên người nào sá những phong ba

Bảy mươi hai vẫn thấy thường đi
Đây đó nhiều nơi học được gì
Ruồi bọ hạnh thời .... Ôi ... lúc nhúc
Mơ thời Nghiêu Thuấn .... cổ lay hy

Bảy mươi hai tuổi cảm ơn đời
Làm ít hưởng nhiều ... đã thảnh thơi
Dù chẳng cao sang hay phú quí
Bằng lòng những có ... bấy an vui

Bảy hai có lẽ đã hơi hơi
Đúng vậy trước đây ... thật tuyệt vời
Bộ nhớ giờ khô dầu chúng chứng
Quên xe ...cuốc bộ ...về khơi khơi

Bảy hai sách nói kỵ sầu riêng
Cái thứ ai ai cũng thích ... ghiền
Mà tại ngày nay ưa tẩm tẩy
Muốn còn sống sót .... ráng nên kiêng

Bảy mấy tuổi ngoài đâu lớn mấy
Khoe khoang điếc ráy ... đúng hay khoe
Nổ văng tung tóe liên tu nổ
Tè cả ngoài trong ... thiệt dễ tè

Bảy mấy khi vui tự hứa mình
Ráng mà tu tập ... đặng lai sinh
Hồ nghi nói vậy ... đâu là vậy:
Tu tập đường lên quả gập ghình

NhàQuê, Aug 01, 2015

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 16.10.2015 07:55:10

Tản Mạn BUỒN VUI VIẾT LÁCH

Bạn học cũ, đồng nghiệp xưa, học trò mới liên lạc được, những người quen biết đó đây đều không khỏi ngạc nhiên bất ngờ khi mà cậu học trò ngày nao thường dưới điểm trung bình môn Việt Văn, một chú giáo dạy Toán mà ăn nhằm thứ chi, hay mắc phải cái giống gì lại đi viết văn rồi cả gan xông vào chỗ chết là làm thơ nữa chớ !? 

Tự biết mình không phải là người tài giỏi gì trong hai lãnh vực ấy, nhưng đã lỡ lầm giỡ màn chui vào coi hát "cọp" rồi thì phải quen dần với loại không khí đủ mùi đó !

Xin thưa, tất cả đều có nguyên nhân mà đối với riêng tôi vì hai lẽ: Thứ nhất là "Không Có Chó Bắt Mèo ...." thứ hai là vì Tức ...


*** ĐÂY NÓI VỀ VĂN

Thú thiệt khi cùng nhau lập BenTreHome (BTH), tôi chưa biết khởi động máy computer như thế nào, tất cả đều nhờ con ... nói chi đến email, đăng ký thành viên ...mà máy lúc đó chúng nó mua nhiều miếng về tự ráp nay lỗi thời cho lại để vọc chơi cho quen ... máy chạy chậm rì ...dĩ nhiên chưa biết bỏ dấu theo Việt Ngữ ... lại còn cái nạn là cặm cụi một hồi lớ quớ bấm hay đụng vô đâu đó "những sự nghiệp công lao" vù một cái biến mất ... lại lò mò gõ lại. Qua nhiều trận như vậy, bèn nghĩ ra cách là cứ viết được vài đoạn là SAVE liền, có trật thì sửa sau ...Thành ra có cái vui là tưởng bài mình viết chưa xong mà "người ta" vô đọc lia chia cả mấy chục người trong vòng hơn một giờ đồng hồ .... 

Cái cảm giác "hạnh phúc" về tài năng của mình được nhiều người ái mộ, chiếu cố đó cũng góp phần thúc giục, cố gắng tiến lên ... "Chuyện trở thành Nhà Văn Lớn chỉ còn trong tầm tay" ...Nhưng tới chừng biết được là do tự mình SAVE rồi vào EDIT viết tiếp nên máy nó tự động đếm số lần xem, tưởng nổi danh ngang xương... Chứ có ai khác vô đọc đâu: Bé Cái Lầm nói theo Bắc Kỳ !

Nhưng những sự việc vừa kể khộng phải là động cơ chánh yếu mà là xúm nhau lập trang WEB nghe ngon lành vậy, rồi các Nhà Sáng Lập, các Bậc Khai Quốc Công Thần nhất loạt treo ấn từ quan, lui vào ẩn dật, im re không ai viết bài hay góp ý gì cả ... hỏi ra ai cũng BẬN và BỊU tức ngoài khả năng ... Bèn phải ráng cho có, vì lý do "Lỡ Dại" ...nên gọi chuyện nầy là "Không Có Chó Phải Bắt Mèo Ăn ...." Giờ thỉnh thoảng nhìn lại thấy câu chữ thời mới "vào nghề" sao mà ngô nghê ...chấm phết lung tung và trật chánh tả thấy mà tự mắc cỡ thầm ... muốn sửa chữa lại mà sức đâu làm cho nổi.

Gặp khó khăn mới nảy ra "sáng kiến sáng tạo" là đi tìm Người Bến Tre mình hay quen chút đỉnh, quen sương sương với Bến Tre mình, dù đang Làm Ăn ở các nơi các trang Web khác cũng tha thiết thiết tha mời cộng tác...Gặp được rồi mừng chưa hết lại phải gặp khó khăn mới là họ gởi bài đã in thành sách hoặc sách hay photocopy cả cọc dày bằng đường bưu điện Mỹ, có khi bài ngắn thì đọc qua điện thoại rồi tui mở hết ga "tốc ký" sau đó sửa chữa thành chữ hàn lâm ... Lại còn giới thiệu thêm văn thi sĩ khác cùng phe ta một cách dây chuyền 

.... Thưa bà con gặp trận liệt như vậy có khóc tiếng Ấn Độ được không ...

Thì ra Họ cũng trình độ ABC về computeur như bản chức, cái khoái là họ tưởng lầm NhàQuê tui giỏi, tài ba, tầm cỡ, không tiếc lời khen ...Tui mần thinh cho sướng chơi, ngu gì "Tiết Lộ Bí Mật Quốc Gia" là mình DỐT ... Lỡ láo rồi phải tới luôn là Đăng Ký Thành Viên cho họ rồi gõ bài từng chữ một giùm theo phương pháp cò mổ, ai cũng tưởng là chính tác giả tự tham gia và post bài lên...

Mà cũng có lợi lắm bà con ơi : Nhờ đó tui cải thiện chánh tả ...tiến bộ một cách đáng kể ! Và BTH cũng có nhiều khách thăm viếng qua những "biến cố"đó .

Tui phải tự khen tui một phát cho nó đã, là tui "làm việc" không ngừng nghỉ liên tục nhiều năm không thèm mệt mỏi, viết song song 2, 3 đề tài cùng một lúc, sáng tác thật sung mãn .. quậy đủ các Forum kể cả Nhạc là thứ tui dốt trất ... Có người thấy được bèn rủ rê vô Hội Văn nầy Club nọ ... Tui đâu thèm: Tui là Trung Tâm Vũ Trụ mà ! chớ đồ bỏ sao ... Cột trụ của triều đình BTH mà chớ phải Người Phàm đâu !

Vì tự cao lãng xẹt như vậy nên có người bạn vốn là Nhà Văn đã in và ra mắt sách đó đây rồi .. bạn biểu tôi sửa vài chữ vài ý trong bài của tui ... tui ừ cho qua nhưng trong lòng giận lắm ... Đừng có làm bộ đàn anh lên lớp à nha ! Nhiều người đã gọi tui là "Nhà Quăng" rồi đó chớ không phải "thường thường bậc trung" đâu nha !

Xin được công bố cho xa gần rõ là: Tui sẽ không bao giờ gia nhập HỘI THƠ VĂN nào cả, bộ phải vô đó mới được quyền làm thơ viết văn sao ... và ... Tui sẽ không bao giờ GỞI BÀI DỰ THI nầy nọ, vì không ai đủ trình độ như tui vốn là một Thiên Tài của hai thế kỷ 20 và 21 nầy !

"Nhà Quăng" mắc lo đại sự nên ăn uống thất thường ... từ đó nghiệm ra "Mì Ăn Liền" đúng là một phát kiến cực kỳ vĩ đại làm thay đổi cục diện thế giới, và nhất là đã "chế tạo" được tui từ anh nhà quê tưới sắn, nuôi heo huề vốn, nhưng đó lại là nhà "làm kinh tế" vĩ đại nhất trong xã hội xã hội chủ nghĩa trong lúc mọi quốc doanh hay doanh doanh gì cũng thua lỗ thâm thủng nặng ...Nay nhà làm kinh tế vĩ đại ấy bỗng nhiên trở thành Nhà Quăng Danh Trấn Giang Hồ tên bay khắp không gian vũ trụ với tốc độ gần bằng ánh sáng...

Nhưng điểm yếu của Mì Ăn Liền là chỉ giúp sáng tác loại văn Mì Ăn Liền chứ không thể vào Văn Học Sử được ! Vì vậy phải tìm đường cú lấy sự nghiệp của mình, bèn vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo cả nội công lẫn ngoại lực nhảy vọt qua THƠ cho tỏ ra ta đây bá ban võ nghệ, đa năng đa tài sẽ tiến thẳng, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Chiếu Trên kinh qua giai đoạn bưng bê, hầu quạt, nịnh nọt quà cáp để có lời bình chứng nhận của người tiền sử .... !


*** ĐÂY NÓI VỀ THƠ


Thơ phú thi xong trả lại Thầy
Dòng đời thúc bách khó ngưng tay
Dù yêu cách mấy thôi đành gác
Binh lửa trùng trùng chực bủa vây

Cũng muốn đôi khi trải tấm lòng
Ngôn từ đang ngủ tận sâu trong
Nên tìm chẳng gặp làm sao diễn
Hóa chuyển nguồn thơ ... suối nhập dòng

Ngỡ đâu khó thể khó mong gì
Những dịp bạn bè họa xướng thi
Chập chững thử gieo vần mấy lượt
Mươi lần bôi sửa chẳng ra chi

Sáu mươi hai tuổi bước vào thơ
Gom hết đường qua tự lúc khờ
Đã trải ngọt ngon cùng mật đắng
Giũa mài nên chữ hóa thành thơ

Có lẽ nhiều phen vui lẫn khổ
Nguy nàn hụp lặn tự đáy sâu
Khi ngoi bám được bờ hy vọng
Biên độ biến thiên khó nhạt nhầu

Tình đời ... thôn xóm ... bạn bè quanh
Dấu ấn còn nguyên đã sẳn dành
Mầm hạt đang chờ nơi bén rễ
Tầm cao ngôn ngữ thoát vươn thành

Cám ơn tất cả tạo nên nguồn
Đã sống trong từng khoảng nhiễu nhương
Đã mất đã tan ... tan mất cả
May còn nguyên bản gốc yêu thương

Chất liệu đem dùng tự bấy nay
Một phần chiêm nghiệm một phần vay
Cám ơn nguồn gốc và con chữ
Hóa kiếp thành vần chắp cánh bay

Xin thưa có thể đến nhiều ngàn
Cũng có vài câu ...có mấy trang 
Về phẩm biết rằng không đạt chuẩn
Cho mình ... mình viết ... thế vui chăng !?

May mắn tiện nghi và một người
Sẳn lòng chẳng nệ bận không ngơi
Bình phê thẳng thắn nhờ qua đó 
Mới dám lần hồi dự cuộc chơi

Chữ vụng thơ non khó nhập dòng
Bao lần rón rén giữa đám đông
Biết mình tiểu tốt chưa qua lụng
Lạc lối rừng thiêng muốn ngã lòng

Thôi tránh đi vào chốn thánh nhân
Chiếu trên mâm dưới hách như thần
Vợ con nheo nhóc ... lời "năm - sáu"
Chẳng chóng thì chầy nợ chửi rân

Dài ngắn thân ta sẽ đến hồi
Xuôi tay nhắm mắt mọi buông trôi
Nên giờ cố viết bài thơ mới
Tự điếu cho ta dễ mấy người

NhàQuê Aug 10, 2015

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2015 07:56:53 bởi NhàQuê >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 02.02.2016 06:05:38




BÁO CÁO HẰNG NĂM

(Đón Tết MÙI - 2015)


Bài 01- Tình Hình Tổng Quát
Nhìn ngoài tổng quát tưởng như thườngKết toán xin trình khắp bốn phươngThực tế tình hình đầy xáo trộnChung qui vụ việc  khó đo lườngTuy nhiên quyết giữ điều qui địnhDẫu mấy ...  nương tùng nếp kỷ cươngĐứng vững mười năm đầy sóng gióGhi ơn Giúp Sức dựng nền tường
BTH  

Bài 02- Nhân Sự
(Tưởng Niệm Admin ĐQT)
Nền tường tạo dựng nhớ ơn ôngChống đỡ nhiều phen "Hack" tấn côngNhững tưởng Nhà Ta còn gạch vụnNào hay Lưới Mạng vẫn thành đồngNgười đi kẻ ở  niềm tâm cảmTử biệt sinh ly nỗi xót lòngNguyện tiếp con đường ... tình bạn hữuHằng tin nức nụ trổ thành bông
BTH

Bài 03- Nhân Sự
(Lời Trân Trọng Dành Cho Admin TG)
Nụ trổ thành bông khéo tiếp tayBên trong lẳng lặng góp công dàyDuy trì nhịp thở qua khăn khóTạo dựng chi cành quý hóa thayMạng BenTreHome đồng nghĩa vớiTình Thân .... Ái Hữu ...  Thiện vun đầyĐâu ai đoán được tài năng đóMọi ngõ am tường ... Thế mới hay
BTH

Bài 04- Nhân Sự
(Lời ca ngợi Tech-Member KN)
Thế mới hay ho ... quí biết baoTừ khi mở cửa đã tìm vàoNhà Nam Bắc Mỹ luôn lùng kiếmXứ Úc Trời Tây chẳng ngại xaoCó được ... ghi tâm ... về thiện chíNên hằng ... tưởng nghĩ tới công laoMười năm ngoảnh lại từ xa lạĐến chỗ thân quen ... tuyệt ... thế nào
BTH

Bài 05- Cùng Quý Thành Viên
Tuyệt thế nào ai giải lý raCùng chung mẫu số gốc trường ta"Cù lao ba dãy" luôn xinh đẹp"Bốn nhánh trường giang" vẫn mượt màẤp ủ niềm riêng hoài vọng tưởngNgăn phòng nỗi nhớ chóng phôi phaNhờ trang mạng ảo làm nơi thựcĐể tiếng  quê hương mãi đậm đà  
BTH

Bài 06-Cùng Khách Truy Cập
Mãi đậm đà hơn cả mọi nơiMời anh thỉnh chị ghé thăm chơiCon người hiếu khách dài năm thángĐất địa hiền lương suốt mọi thờiNgưỡng phục tiền nhân công dựng giữHằng mong hậu thế tiếp tô bồiĐơn sơ mái rạ nhưng tình nghĩaTrọng kính làm đầu đó bạn ơi
BTH

Bài 07: Trường Đồ ...
(Thanh trả liền chi phí BTH khi có tiền bạc tặng cho)
Đó bạn ta ơi lẽ sống cònNhờ tay góp tạo ... cả lòng sonCho điều chỉ bảo cần tu sửaDạy cách canh tân tránh lối mònHào phóng bạc tiền thương gởi giúpNgại ngùng quà tặng mấy hàm ơnPhòng khi đột ngột tàu rời bếnChẳng muốn nợ chi phải tiếng đồn
BTH

Bài 08- Báo Cáo Vài Sửa Đổi
Đồn rằng quản trị ... dễ dàng chăngThục tế trùng trùng những khó khănKiến thức long chong từ học lómChuyên môn xịt xạt tự mò phăngNhưng may sẳn có như nề nếpChỉ dám du di để thấy rằng Bộ mặt mười năm cần phấn sápDư thừa cắt xén tẩy ... mồi ... nhăn  
BTH

Bài 09- Ý Niệm Về Các Diễn Đàn Chánh (1)
Dư thừa cắt xén hoặc gom thànhThứ nhứt chỉ riêng đặc biệt dànhSự việc tổng quan và cố địnhPhần lưu trước tác hoặc thành danhNgoài ra có chỗ dùng bàn luậnRáo rẻ chi li rõ ngọn ngành Thế Hệ ngày nào công khởi xướngTrang đầu khắc dấu bậc đàn anh
BTH

Bài 10- Ý Niệm Về Các Diễn Đàn Chánh (2)
Các bậc đàn anh các bậc thầyMọi nguồn tin tức chép vào đâyĐồng hương hải ngoại hay trong nướcBạn hữu mọi miền Đông lẫn TâyCũng có đôi điều thêm ... lợi íchGia bồi kiến thức nghĩ càng hayKho tàng nhân loại bao nhiêu quýĐược hưởng tinh hoa ... phúc lắm thay
BTH 

Bài 11- Ý Niệm Về Các Diễn Đàn Chánh (3)
Khởi thủy Thi Văn dành đất lớnCòn chưa hiểu được ý đồ gìLàm thơ ngán ngược bao nhiêu khóViết truyện lê thê mệt cách chiKhi bắt tay vào rồi mới biếtLà nơi khách kéo tới ầm ìThì ra "Lão Ách" tầm nhìn rộng Giờ những lá hoa trổ rậm rì
BTH

Bài 12- Ý Niệm Về Các Diễn Đàn Chánh (4)
Giờ những cánh chim thời áo trắngLìa đàn khắp cõi rợp trời bayDù xa chốn cũ muôn ngàn dặmVấn nhớ nơi xưa nhớ những ngày...Xứ Bến rừng Dừa luôn lãng vãngKiến Hòa đất Trúc quẩn quanh đây"Nhà Ta" giữ chút niềm kiêu hãnhBạn vẽ nên tranh THIỆN MỸ nầy
BTH

Bài 13- Ý Niệm Về Các Diễn Đàn Chánh (5,6)
Thiện Mỹ hảo toàn ai chẳng muốnHai khung cuối chót xẻ buồn vuiQuan hôn thành đạt mừng ghi nhận
***Tử biệt từ ly luống ngậm ngùiCảm nhận cuộc đời  duyên gặp gỡTỷ như dòng nước phải trôi xuôi ***Tàn niên kiểm điểm ưu và khuyếtNhẹ gánh tâm can đón TẾT MÙI
BTH

Bài 14- Linh Tinh
Việc nhà Táo đã tấu trình xongXin phép Thiên Đình chút ruổi rongSẳn ghé vườn đào quơ ít tráiTrờ qua ngự uyển kiếm vài bôngTrần gian dịp Tết khoe hàng hiếmChợ búa bây giờ thứ giả khôngChệt Bọ ... Ba Tàu tin hổng nổiTrên đây loại thiệt khỏi đề phòng
BTH



Bài 15- Tin Mới Cuối Năm 
Tin mới loan truyền thấy cái hangTo hơn tất cả Mọi Lân BangNgoại nhân mặc sức chun vô ngóNhà nước đương nhiên lượm được vàng Khoái nhứt chức quyền xem xét giấyHả hê bộ phận kiểm tra hàngSắp giàu ... khỏi phải ăn  ...  xin nữaTin mới loan truyền thấy cái hang
BTH

Bài 16- Tổng Kết Các Nơi
Trước là tổng kết sau ăn nhậuThành tích cả năm đọc muốn lòiCon mắt sáng ngời chiều khoái tráCái đầu gục gặc đã thì thôiMừng cho nó được thêm công việcCứ nói ông đừng ngại hụt hơiCùng cánh phe ta đều đạt đíchRục tùng ... bởi tại (yếu tố) khách quan thôi
BTH

Bài 17- Ngũ, Lục Thập Niên Hồi Tưởng
Guốc vông áo trắng mới ngày nàoThấm thoát thất tuần chớ ít saoVới những kỳ thi đâu phải dễ Với nhiều môn học khó là baoVới thầy giảng dạy hằng tôn kínhVới bạn thành công mấy tự hàoThấm thoát thời gian càng chứng tỏGuốc vông mà chẳng thiếu thanh cao
BTH

Bài 18- Tình Hình Công Ăn Việc Làm
Thượng Đế phán rằng muốn biết quaTình hình thất nghiệp của dân taXin trình chẳng có người vô dụngKhấu tấu chưa ai phải "đuổi gà" Sáng quán cà phê toàn bác sĩChiều khu nhậu nhẹt thảy chuyên giaKhông tin cứ việc than đau nhứcKhỏi mất đồng nào ... đủ thứ toa
BTH

Bài 19- Thời Đại Chúng Ta
Một bụng Từ Nhân tích ở trongTùy duyên bộc phát chảy thành dòngNơi nào hành thiện đầy nương tửChốn đó giương cờ đủ quí ôngPhải vậy phong trào lên phất phớiCòn như ... kế hoạch rối bòng bongHồi xưa mấy cụ bày kỳ thịThập Nữ Như Vô  ... nghịch lý không
BTH

Bài 20- Đổi Nghề
(Viết tặng Lê Phương Hướng) 
Ra trường đại học dạy môn vănÁch nước cơ trời gặp khó khănChẳng đã buông nghề dìu dắt trẻThôi đành bỏ nghiệp uốn tre măngNào ai biết gã đang bơm bóngĐó bậc từng thầy giảng triết chăngMới lại nghe tin ông đổi nữaTheo thời chuyển cách khác làm ăn
BTH  Dec 13, 2014

Bài 20 Bis- Đổi Nghề
(Nghe tin bạn Lê Phương Hướng, Cựu Gs/TH Ba Tri)
Biết bạn vì sao lại đổi nghềNgày xưa dạy dỗ dốc đam mê
Lương không đủ sống đành bơm bóngBụng chẳng no nê phải tính bề
Lắm kẻ hưng thời lên phát khiếpNhiều tay cậy thế phất khỏi chê
Tìm phương củng cố  ... nhờ phong thủyBiết bạn vì sao lại đổi nghề
BTH

Bài 21- Dân Vi Quý ... Xã Tắc Thứ Chi ... Quân Vi Khinh
Liệng dép xin keo phải vậy khôngCao su cũng biết nói đừng mongĐầu Tiên thủ tục Tiền Đâu trướcThứ Cậy quyền uy .... Thấy Cự ... CooooòngCứ vậy đều chi ... còn được thưởngHay là vớt vát ... đợi chờ giongDinh cơ tất cả "siêu hoành tráng"Xế "Khủng" năm ba ... chẳng tốn ...đồng
BTH 




Bài 22- Cháy
Hay tin cháy lớn giữa Thành HồXe chữa hồi lâu mới ghé vôCả 8 căn lầu thiêu rụi hếtVài ba tiệm hát loạn xô bồLưu thông hỏa hoạn nên lo trướcLửa phựt còi vang nhớ sẳn ĐôSẽ có cò bay vào lượng giáBàng quang cứ việc đứng hoan hô
BTH

Bài 23- Bầu Cử
Bầu cử là giành lấy chức ngonTrấm trơ mọi chuyện  ... chịu dai đònĐối phương cố móc moi bôi bẩnThuộc hạ càng tô điểm trát sonNếu cánh nhà ta mà đại thắngThì phe phía nghịch khó an toànDù sao  ... ấy cũng ... trò dân chủKhác hẳn ... no rồi ... để lại con
BTH
 Bài 24- Chiến Tranh
Chiến tranh có nghĩa sắp hòa bìnhLà đẩy người vào chốn hãi kinhLà giựt giành làm tay sát thủLà rêu rao cứu mọi sanh linhLà trung với cái hơi trừu tượngLà hiếu cùng chi chẳng hữu hìnhLà thắng thì khoe che thất bạiChiến tranh có nghĩa sắp hòa bình
BTH

Bài 25- Tin Buồn Cuối Năm
(Vĩnh Biệt PHẠM DUY KHIÊM)
Hòa bình cải tạo rồi làm thợChụp ảnh kiếm ăn giữa Sài ThànhXứ Mỹ mới vừa qua khổ ảiThân già với bịnh tiếp giao tranhMười hai tháng Ngựa năm gần hếtCòn đá giò sau cú đoạn đànhMáy tắt từ đây im tín hiệuĐừng buồn ai cũng đến lằn ranh
BTH

Bài 26- Sanh Nhựt BTH
Tụ họp cùng nhau xúm dựng "NhàBến Tre" hiện diện giữa bao laTên riêng ấp ủ lòng hoài tưởng Chữ ghép vun trồng nỗi nhớ xaLúc khởi ầm ầm lao vút vútGiờ đây ngáp ngáp chậm dần dà Nhằm năm ngựa chứng thêm xơ xácCũng quyết dù còn ta với ta
BTH 13-01-2015

Bài 27- Tương Lai BTH
Báo cáo gần xa lẽ cuộc đờiĐời trần chi khác cuộc rong chơiChơi trong cõi thế còn rồi mấtMất lỡ căn cơ khó thốt lời   Lời thiệt tỏ bày chư vãng khách Khách đừng rằng lạ chợt xa khơiXa khơi tự cổ con thuyền mệnhMệnh số tử sanh chuyện đất trời
BTH 

Bài 28- Bài Kết
Thất tuần Táo trải chốn trần aiThậm nghĩ đời người có  đúng sai "Gắp lửa bỏ tay" thường thọ nạn"Hàm oan lảnh họa" lắm bi hài
Lấy vui "gõ mõ" làm phần thưởngChọn thú vun vườn ước mãn khaiMốt nọ mai kia buông tất cảVang cười thế khóc lúc đầu thai
Táo Trưởng BTH
 


NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 02.02.2016 06:08:01


SỚ TÁO QUÂN BTH


(Đón Tết THÂN - 2016)


ĐOẠN 01:
Việc TÁO bây giờ sướng quá tayĐiện Gas bếp nút xúm làm thayRảnh rang chỉ bỏ công ghi chépIn ấn photo đợi tới ngày
Cứ đúng qui trình cứ copyGiờ lành tháng tốt phóng xe điChỉ e mưa lớn thành Hồ lụtHà Lội không ghe biết lấy gì
Ghi chú phen ni quyết tấu trìnhXin cùng Thượng Đế đấng anh minhCho thần được độc quyền thương hiệuSản xuất phao xe giúp nổi phình
Phao gắn hai bên lúc thiết cầnThay xe Đế Quốc biết đằng vânQua sông đường kẹt thì bay bổngMình chỉ chèo thôi đỡ tốn xăng
Như vầy cũng cách làm kinh tếKhỏi lệ thuộc chi chuyện phụ tùngTu bổ sau mưa hao quá xáGiao thông cải thiện khỏi lo ùn
Bồng bềnh vô số rác trôi trôiCá biển của ta sẽ có mồi"Tàu Lạ" đừng hòng vào bén mảngTa bờ họ đảo tuốt ngoài khơi
Lâu nay Tư Bản kéo nhau vôHùn hạp lót tay sướng thấy mồBạc tỷ đã nằm Banks kín đáoTiền in chốc lát khó chi mô
Biển rừng giao hết chỗ  anh emHai chữ Tốt-Vàng củng cố thêmĐã trót đưa tay thề quyết liệtSan bằng cản trở  ....đạp vùng lên
Lọ ngẹ trong tay thủ sẳn rồiĐứa nào lớ quớ ... mặc tình bôiLâu lâu đẩy chúng ra ngoài nướcSữa cặn bơ thừa mặc sức xơi
Sơ lược kính trình chỉ bấy nhiêuThực ra kể hết biết bao điềuThể nào gói gọn trong tờ sớCú vọ rập rình Táo cũng tiêu 
 ** Đoạn Chuyển Tiếp
Táo Bến Tre Home có tánh hayChê nhiều khen ít mặc tình aiGhép thương để bụng mình tui chịuĐừng vị rằng quen .... ghé phết "Like"
Nghe đâu trong xứ "Chắc Cà Đao"Facebook chăm chăm xía mũi vàoGhi phạt bỏ tù  ... ai dám "Thích"Táo tui không muốn lụy phiền nhau

ĐOẠN 02:
Trần gian giờ lắm bịnh trời sanhKêu trúng tên ai nấy lãnh phầnCó thứ nghe tên sao lạ hoắcMay nhờ  "thầy thuốc"  rất ân cần
Liên quan tới MÍT thảy đều hayBởi rất thông minh đáng phục tàiDân nhậu .... cà phê ... toàn bác sĩVừa kê toa thuốc vừa lai rai
Mù u  đủ đủ .... lá sa kêBờ ruộng ... hàng rào ... khắp chốn quêTóm lại gì gì đều thuốc cảNgoài thoa trong uống ... chắc mau VỀ
Cho dù .... bởi thế do tâm thiệnTánh ấy Trời ban ...vốn bẩm sinhNghĩ cũng hơn nhiều từng ngõ ngáchTràn lan cướp giựt ... khó an bình
Tấu trình Thượng Đế rủ lòng thươngGiảm nhẹ thiên tai bớt nạn ươngRa ngõ gặp người người tử tếVào cửa công nha khỏi lót đường
Kính trình Thượng Đế một tin hayXã ấp phố phường khắp đó đâyPhấn đấu đều vô văn hóa tấtBảng băng treo lớp lớp trong ngoài
Vẫn đứng hàng đầu ... vẫn thảnh thơiNơi nào cũng có chỗ ăn chơiNăm mươi đã tính đường hưu nghỉĐệ nhứt cư an nhất cõi đời
Tin nầy Thượng Đế rõ chưa chăngMấy triệu lái xe đã có bằngLịch gọi "Lộ Trình" kêu đổi rụpChạy mà không kịp  ... thiệt là găng
Sáng sớm hạ thần giấy giắt lưngXếp hàng ngay ngắn bụng thầm mừngTưởng ai cũng giống như mình vậyRáng đợi trăm năm hổng biết chừng
Phận Táo bây giờ thật lưỡng nanThức ăn thức uống bán tràn lanToàn đồ tẩm tẩy toàn pha trộnĐã biết mà câm chẳng dám bàn 

** Đoạn Chuyển Tiếp
Chạy theo chữ nghĩa đã chầy lâuNghễnh ngãng thân già khó hiểu sâuĐịnh hỏi chỉ e người bảo dốtVờ ngu giả dại khỏi điên đầu 
Sự học "Thuyền Đi Dòng Nước NgượcTiến Lên không Được Ắt Là Lùi" (Dựa ý NGUYỄN BÁ HỌC)Sự đời cũng vậy nào đâu khácTụt hậu đương nhiên phải thế thôi

ĐOẠN 03 
Xưa Táo thói quen giắt bản đồMở xem nơi đến tận phương môĐường nào đi tới gần hơn cảGhi nhớ ...thuộc lòng khỏi phải lo
Chuyện mới bây giờ gặp khó khănLạc đường không sợ ...chỉ lo rằngNgữ ngôn thuộc loại đâu hồi nẵmTự điển lận lưng cho chắc ăn
Táo tôi lạc hậu nhất về tiềnVừa mới nghe xong chốc lại quênXòe đại ra bàn người bán đếmHình người trên giấy nhoẻn cười duyên
Cái lạ thời nay lắm thánh hiềnLời hay ý đẹp cốt răn khuyênTriết gia hảo hảo tràn lan khắpNghe riết tưởng mình lạc cõi tiên
Táo tự biết mình lớp già nuaBao năm tìm kiếm thế mà chưaĐúng người thiện chí bàn giao lạiChuyện vác ngà nay  .... chắc trái mùa 
Ôm xe chạy dọc đến Thiên ĐìnhNgắm cảnh nhìn người thảy đẹp xinhNhất nhất chi chi thời thượng cảHình như ráo riết cố tranh kình
Tầm cao leo được bốn mươi nămMọi thứ tăng theo cấp số nhânNhũng lạm tham ô cùng cướp giựtKhông nơi có thể gọi an toàn
Thượng Đế khi nào thấy rảnh rangDạo chơi một chuyến chốn trần gianTáo xin mách trước nhiều điều lạSẽ thét "Trời Ơi !" rất ngỡ ngàng 
Thần đây thú thiệt rất hoài nghiGiữa thực và chân cả những gìSau bức bình phong .... màn đạo đứcChưa tìm lời giải .... cớ hà chi
Xưa mỗi ngã tư bốn tiệm TàuBây giờ "lãnh địa" cháu con MaoTướng quan còn phải vào ra khóThôi ráng mà dùng cái họ trao

*** Đoạn Chuyển Tiếp
Lớp lớp tầng tầng như thế đóThiên tai hiểm họa rập rình bênHữu hình hữu hoại lời thiêng huấnRanh giới tử sinh phải lý tình
Tản mạn tào lao chuyện đó đâyLồng trong TỜ SỚ tấu trình NGÀIXảy ra bao thứ khôn lường trướcCó dữ có lành họa lẫn may


ĐOẠN 04 

Chiến tranh khủng bố vẫn đều trânĐộc hiểm ngày thêm ác bội phầnCó phải loài người không đó vậyChừng nào xử sự với tình thân
Càng cuối năm Mùi càng lộn xộnRa Giêng có lẽ Khỉ làm tròCũng tuồng cũng tích tranh ngôi báuChí chóe giựt giành miếng thật to
Đi đâu nhớ gói theo cơm vắtCũng phải phòng thân chút đỉnh tiềnNếu lỡ trật chìa vô cải tạoUng thư phóng xạ ráng dùng nghen
Nếu sáng mà nghe pháo mở mànCoi chừng lính lạ nó tràn sangChúng lùa đám khỉ từng con mộtChúa ngục ơi ơi đến nhận hàng
Sự việc coi như thế đã xongĐánh hơi lẹ cẳng kiếm đường dôngVợ con của cải đem ra trướcCòn miệng cứ hô quyết một lòng
Rùm beng coi vậy chứ y nguyênNha trảo loi ngoi phụ họa thêmĐiểm lại toàn là đồ phế bẩnBiết rồi khổ lắm ... chán phèo nhen
Lên đường phó hội biệt thê nhiNước mắt đầm đìa khổ thế niNếu lỡ giơ tay đầu gật sảngThiên lôi nó túm hết mong gì
Lén độn bên trong áo giáp nhaPhòng khi lạc đạn đỡ thân taAi mời ăn nhậu nên từ khướcGương mới rành rành chớ có xa
Thề thốt nên ra cớ sự nầyKhác xa mười một bận xưa nayThì thôi cũng dịp run mà khoáiLắm đứa cả đời đâu được vầy
Máy móc linh tinh ký gởi ngoàiDép giày quần áo tới chân tayKiểm xong được phát cho dây xíchTròng cổ cái kiềng thiệt ...thiệt oai

*** Đoạn Chuyển tiếp
Báo cáo dòng tin nội địa xongXả hơi giây lát dạo vòng vòngBốn phương Nam Bắc xem thời sựÂu Á Mỹ Tàu chí Biển Đông
Máy bay nước lạ mới vừa ngheXâm phạm vùng trời vẫn nín kheMấy chiếc phi cơ hồi đó núpTrong mây chờ tập kích đâu nè

ĐOẠN 05
.
Lạ đời cái xứ Bắc Cao LyCủa cải làm ra chẳng đủ gìMì gạo ngửa tay nhờ bố thíĐua đòi bom hạch để làm chi
Cái lão râu xồm lão CastroGiao em thống lãnh tiếp cơ đồCigar  rhum mía  làm sao sốngSẳn tiệc dọn mời thôi xích vô
Ồn ào liên tiếp suốt tuần nayBàn tán xôn xao khắp đó đâyJackpot Powerball tăng tỷ mấyNuôi bao hy vọng vớt phen nầy.Lành dữ xảy ra nghĩ chuyện thườngChỉ riêng Pháp Quốc gánh đau thươngGiận cho cái lũ vô nhân tínhHay đã chung đâu đó một trường
Vẽ lưỡi bao trùm cả đại dươngGiành phần chắn lối mọi con đườngAi la cứ việc .... làm gì được"Lên Án" cầm chừng khuya mới buông
Ngẫm thương cho sếp OBAMALưỡng viện bao vây có khác gàBị cột hai chân .... đôi cánh tréoVô phương vùng vẫy bảy năm qua
Những con gà chiến đợi năm nhuầnCất tiếng gáy vang chạy khắp sânTrống mái sẳn sàng bao miếng nghiệtCàng gần mức lụng thế càng hăng
Được bế được o nhất xứ nầyDân quèn cũng thấy sướng như aiĐược quan trình báo về thành tích Cầm lá phiếu bầu đúng thiệt oai
Máy đếm tới nay đổi mấy đờiCó bầu hay chẳng ... chẳng ai hơi"Hỏi thăm sức khỏe"  tròng cho mũMới thấy có nơi "rất tuyệt vời" 
Cứ đến năm nhuần thay đổi lớnNgôi cao giữ được hoặc truyền sangCho người đa số dân tin tưởngLịch sử lại lần nữa chuyển trang

*** Đoạn Chuyển Tiếp
Tào lao thế sự chuyện xa gầnBản tánh nói nhiều cũng hại thânLàm Táo lửa phà đen đúa sẳnMến thích hay không Táo bất cần
Giờ SỚ chuyển sang việc bạn - trườngNgười  - nơi nhắc đến lắm hoài vươngQua bao thập kỷ nào phai dấuMắt vẫn trông về chốn cố hương


ĐOẠN 06

Năm khỉ từ quê lên nhập họcTới giờ sấp sỉ sáu ba (63) nămHọc nhờ ... trường mới chưa xây kịpNay đã xa xôi vẫn nhớ thầm
Vì chưng gột rửa lớp phèn nâuVì xóa vách ngăn giữa khó giàuVì rót đặn đầy nguồn kiến thứcVì ơn nghĩa ấy quả thâm sâu
Ngày trường khép lại phía sau lưngNửa khoác chinh y trấn núi rừngNửa khác quay theo chiều hướng tráiĐến hồi lịch sử .... thảy đều ngưng
Nên lần đi lại quãng đường xưaTưởng tượng đâu đây tiếng kẻng vừaAi gõ vào thanh nghe thánh thótLàm hồn mộng mị giữa ban trưa
Có đứa giờ đây bỏ cuộc chơiMừng cho trả đủ nợ trần đờiDiễn tròn vai lớp trên giao phóAn hưởng miên trường chốn thảnh thơi  Cảm ơn lần ấy có ngôi trườngĐã dạy làm người biết yêu thươngYêu nước non sông nòi giống ViệtYêu từ lập quốc thuở Hùng Vương
Chúng ta có lẽ nhớ nằm lòngChung Thủy một thời nước rất trongĐứng phía bờ kia mà thấy đượcTừng chùm nắng ghé lại môi hồng   
Trong mỗi tim còn nét đậm sâuTrường xưa ... kỷ niệm thuở ban đầuƯớc mơ hy vọng từng xây đấpDù ở nơi nào vẫn hướng nhau
Năm Tư (1954) trường mở tháng mười haiCác bậc đàn anh tuổi cổ laiNhững lớp càng sau càng rạng rỡTự hào biết mấy   ... vẻ vang thay
Sớ tấu năm nay sẽ chẳng quênGhi công gầy dựng đấp xây nềnHăm hai (22) kỳ họp thầy trò bạnThiện chí tâm thành giúp tạo nên  

*** Đoạn Chuyển Tiếp
Cơ bản dong dài báo cáo xongGiữa triều Thượng Đế luận bình côngThưởng ban tại chỗ vài chung rượuMấy quả đào tiên ít táo hồng
Đặc biệt năm nay Khỉ thế DêCho riêng gói bọc để đem vềPhán rằng hãy đợi Giao Thừa mởHy vọng Xuân nầy sẽ phủ phê


ĐOẠN 07 

Xin báo gần xa SỚ đọc rồiHoàn thành nhiệm vụ khỏe thì thôiMấy năm về trước thay nhau tiếpGiờ ráng thân già muốn hụt hơi
Đời thường - Táo ảo giống y changGánh nặng trên vai chuyện xóm làngKẻ trách người cười khi lãnh búaKhông cần tìm hiểu thế ưng oan
Nhằm nhò lẽ tẽ kể linh tinhĐường thẳng ta đi cứ mặc tìnhChân Thiện chỉ hai còn vói khóMiễn rằng chẳng thẹn với lương tâm
Vạn vật trong đời đủ chức năngTáo đây gần gũi việc uống ănBình thường ít kẻ quan tâm đếnBức bách tìm quanh mới thấy rằng
Hàm ân Thượng Đế có lòng thươngSức khỏe xem ra cũng lẽ thườngCao mỡ cao đường cao huyết ápHỏi cùng ai cũng ít nhiều vương
Suy cùng như thế đã là vuiXài hết phần cho đủ ngọt bùiLeo đỉnh trần ai còn khỏe chánĐường đâu xa lắm nghĩ gần thôi
Nhìn lại vườn trồng rộ nở hoaĐua khoe hương sắc nét hài hòaThương từ hạt giống từ nguồn NướcTừ nụ từ chồi gốc gác xa Xem như phận Táo đã yên bềDõi mắt trông vời phía chốn quêDự đoán sang năm như cũ vậyCòn xa mới thấy thực xuân về
Có vay có trả tự xưa nayCó phút huy hoàng phút trắng tayCó thể qua đêm ngày thức dậyCó khi không đợi tới lung lay
May ra hy vọng cuối đường hầmVệt sáng bừng lên xóa tối tâmNăm mới năm Thân không giống khỉThiên niên có nhớ ... nhớ đừng lầm


*** Đoạn Chuyển Tiếp

Nói vói vào trong má nó ơiĐại "Dương" sổ sách chuyển xong rồiNăm nay mình sẽ đi vài chỗ"Tay phủi" gần rồi "tui phải"  thôi
Giang hồ một túi quảy trên lưngGặp cảnh đẹp xinh sẽ tạm dừngHãy để hồn trầm vào mỹ ýĐể nguồn cảm hứng chẳng vơi lưng


ĐOẠN 08: Phần Linh Tinh

(Tổng Hợp Thơ Về MÙI & THÂN)

ĐÙA XUÂN BÍNH THÂN-----------Không còn xuân nữa ...lại mừng xuân !Từng bước ta đi nhích lại gần .....Tóc bạc , giữ lòng không để bạc Da nhăn , xin trí hãy đừng nhăn !Còn hoa , còn bạn , còn Xuân thắmCó cháu , có con , có Tết thân !Năm tuổi , ta mừng ta : thật khỉ !Bính Thân , mong thấy được Canh Thân !
TRẦN VĂN THU 1957.Bài Họa Vui: LẼ ĐỜI.Chưa xuân háo hức đón chờ xuânGởi chúc quen xa cố cựu gầnHãy quí ... điều lành nên trọng(*) quíĐừng nhăn ... việc khó chớ chiêu nhănCàng vui càng khỏe càng gia thọTránh ghét tránh thù tránh bận thânXuân Hạ Thu(*) Đông đều xả lángMùi rồi cửa hậu vẫn còn Thân.NhàQuê Jan 23, 2016 (Trọng Trần1956)
(*) Ngụ ý tên hai người bạn xưa Thu & Trọng

Ngũ, Lục Thập Niên Hồi Tưởng
Guốc vông áo trắng mới ngày nàoThấm thoát thất tuần chớ ít saoVới những kỳ thi đâu phải dễ Với nhiều môn học khó là baoVới thầy giảng dạy hằng tôn kínhVới bạn thành công mấy tự hàoThấm thoát thời gian càng chứng tỏGuốc vông mà chẳng thiếu thanh cao
NhàQuê Jan-2015
Bài Họa: Mùi NhàQuê
Thất Thập … ô hô… Lão trượng nàoKhuôn…Trăng vành vạnh … ngộ làm saoTrên mây ngó xuống ngờ tiên hiệnDưới đất nhìn lên chỉ khói baoỞ chỗ… khỉ ho còn… trọng pháoLạc nơi… cò gáy cũng tơ hàoMùi nầy quý quá … râu tua tủaSừng mọc cong vòng đủ nấu cao
BN 9.1.15
Bài SƯỚNG:Tuổi Mùi
Còn chừng một tháng sắp rồi ... beChuẩn bị chào mừng nhớ đó ... heThứ tám theo vòng chi thập nhịBa lăm xếp hạng bốn mươi ... nèSanh nhằm mạng mộc hay vui tếuGặp tánh kỳ dương lại thích ... khoeBắc Đẩu Nam Tào đòi thế chỗMà đâu có chịu bộ ngu ... hè
NhàQuê Jan 04, 2015
KHỈ.Khỉ lửa bẩm sinh chọc phá ngườiKhỉ khô lép xẹp có gì chơiKhỉ ho ít dám năng lai vãngKhỉ khọt thường gây lắm tức cườiKhỉ đột lăng nhăng bày thậm thụt Khỉ già chậm chạp đợi mòn hơi Khỉ dù thuần tính rồi còn khỉKhỉ đá cả gan lộng cõi trời.NhàQuê Nov 11, 2015.Tự Họa: Dê.Dê thả lạc sang thủa ruộng ngườiDê vào mê trận dễ như chơiDê ngâm nhạc khúc be quen thuộcDê xổm chòm râu đủ hí cườiDê được ân ban nhiều của quíDê nhờ huệ phước giữ làn hơiDê còn đứng đúng ngay hàng 8Dê đáng oai danh giữa đất trời.NhàQuê Nov 11, 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA TÁO "BENTREHOME" ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT
Táo Trưởng BTH: NhàQuê Jan 27, 2016


NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 11.02.2016 19:33:17
Dẫn nhập: Trong Tập 1, NhàQuê có xin Nhà Trời khi nào mãn kiếp cho được làm người Giữ Vườn Chim tức Người Chuyên Coi Chim trên ấy. Bây giờ sang Tập 2

CHUYỆN COI CHIM (Tập 2)

"Tư Vấn" Cho Lão NhàQuê

Nói đừng có lãnh vụ coi chim
Hở cái nó bay khó thể tìm
Lắm thứ lườm lườm lườm mắt hổ
Nhiều con xói xói xói buồng tim
Già rồi sao chọn chi nơi khó
Trẻ lại càng nên kiếm chỗ im
Lướt Web ngày ngày cho khỏe cẳng
Đừng mơ đừng ước vụ coi chim

NhàQuê Feb 10, 2016

 
Bài Tự Họa: HỘI KHOE CHIM

(Thú vui thời mới)

Mang lồng đến điểm hẹn khoe chim
Góc quán cà phê cũng dễ tìm
Loại quý lông tuyền thêm nét phượng
Loài sang mào đỏ dạng hình tim
Nhờ chăm sóc tốt làm đề nổ
Cậy khéo săm soi chẳng lẽ im 
Cái của thông thường hay giống chủ
Khi nào rảnh ghé hội khoe chim

NhàQuê Feb 10, 2016

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2016 19:34:35 bởi NhàQuê >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 11.02.2016 19:39:31

KHỈ
.
Khỉ lửa bẩm sinh chọc phá người
Khỉ khô lép xẹp có gì chơi
Khỉ ho ít dám năng lai vãng
Khỉ khọt thường gây lắm tức cười
Khỉ đột lăng nhăng bày thậm thụt 
Khỉ già chậm chạp đợi mòn hơi 
Khỉ dù thuần tính rồi còn khỉ
Khỉ đá cả gan lộng cõi trời
.
NhàQuê Nov 11, 2015
.
Tự Họa: 
.
Dê thả lạc sang thủa ruộng người
Dê vào mê trận dễ như chơi
Dê ngâm nhạc khúc be quen thuộc
Dê xổm chòm râu đủ hí cười
Dê được ân ban nhiều của quí
Dê nhờ huệ phước giữ làn hơi
Dê còn đứng đúng ngay hàng 8
Dê đáng oai danh giữa đất trời
.
NhàQuê Nov 11, 2015
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2016 19:40:39 bởi NhàQuê >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 04.05.2016 20:24:24




Nầy Máy Ảnh 


Ta giận vô cùng mi biết chăng
Cớ chi hành lão mặt mày nhăn
Ta từng nổi tiếng người ăn ảnh
Mi lại làm cho khú đế khằn
Xếp nếp gắn như đồng hạn hán
Đồi mồi dán thể hội hoa đăng
Bớ nầy ! mi tính đường lo liệu
"Di động" rẽ rề ...ít bữa quăng ....đó nha !

NhàQuê May 03, 2016

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2016 20:29:00 bởi NhàQuê >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 26.08.2016 07:17:37

000000

Bài Xướng: Tự Giễu Mình

Đám bạn đùa vui: trọng lại lùn (1)
Hơi cao phải vói (bắt ghế) mới mong hun (2)
Vào hàng bảy chục đầu chưa bạc
Chạn lứa năm mươi trán đã dùn (3)
Được cái cần chi đều sốt sắng
May nhờ cậy mượn ít co thun (4)
Cho dù mấy khó không hề nãn
Trắc trở gian nguy chẳng đẩy đùn (5)

NhàQuê Aug 06, 2016


Kênh

Tài ba đáng lẽ khối mong hun (2)
Giú ép mà sao ... mặt chửa dùn (3)
Chỉ mỗi ba hoa như thuốc nổ 
Còn thêm lựa bựa thể dây thun (4)
Nhưng khi gặp việc toàn tâm quyết
Chẳng chịu tham gia kiểu dế đùn (5)
Bởi tánh ham vui nên lắm lúc
Hề chi vóc dáng ốm cao lùn (1)

NhàQuê Aug 07, 2010


Văn Hóa Mới

Chỉnh sửa xiêm y vuốt chỗ dùn (3)
Luôn thường đúng hẹn tránh giờ thun (4)
Ngồi chơi chốc lát đâu gì khó
Đứng đợi đông ken dễ bị đùn (5)
Chớ có cân cân làm kẻ lớn
Đừng coi ngửa ngửa thãy người lùn (1)
Ta nên hấp thụ sao văn hóa
Nếu phải thân tình... thoái mái hun (hug)(2)

NhàQuê Aug 07, 2016


Cổ Tích

Chỉ có càng ngày mỗi một thun (4)
Xưa đâu đến nỗi bị dồn đùn (5)
Hay là cảnh sống nên lâu lớn
Có lẽ gia căn phải chút lùn (1)
Vậy chớ trong nhà thương với quí
Thường thì lối xóm nựng rồi hun (2)
Quê hương dạo ấy bình yên quá
Tiếc chỗ hai bên cứ thẳng dùn (3)

NhàQuê Aug 07, 2016


Lẽ Thường

Cấp nhỏ thường hay bị sếp đùn (5)
Trên cao gánh nhẹ .... khổ thân lùn (1)
Thành công tưởng thưởng lời trân trọng 
Thắng lợi tuyên dương thắm thiết hun (2)
Dễ hiểu quan to ngày mỗi đẹp
Càng nhìn lính lác cứ thêm dùn (3)
Đà nầy chắc hẳn không lâu nữa
Nợ chất vay chồng .. đất nước thun

NhàQuê Aug 07, 2016


oooooo

Các Bài Họa hoặc Cảm Tác:


Từ >>>> LÝ TUYẾT MAI 1968

MỪNG SINH NHẬT THẦY.
*
Cha mẹ sinh ra đã hơi lùn (1)
Bà xã say mê mãi thích hun (2)
Bởi hiền bị vợ không nhường nhún 
Nhưng cũng không đè thái quá lun
Vì già nên tóc bạc da dùn(3)
Thoái hoá can ci bị xương thun (4)
Sinh nhật rượu mời đừng lắc nhún 
Không nhiều thì ít chớ đẩy đùn ..(5)
**
Yến Anh ngày xưa tướng cũng lùn (1)
Trí cao đâu ngại vóc co thun (4)
Làm nên việc lớn không nhường nhún 
Nhanh nhẹn hiên ngang chẳng đẩy đùn (5)
Thầy toán ngày xưa có Trọng lùn 
Hiền lành đức độ óc không dùn(3)
Dạy hay tính trực chê nhường nhún 
Dễ yêu vui vẻ vợ thích hun ..(2)

***
Sinh nhật thầy vui quá viết lun
Trí cao tài giỏi lấp dáng lùn(1)
Tính hiền vẫn thích hay nhường nhún 
Gặp chuyện gian nan chẳng đẩy đùn(5)
Bà xã yêu nhiều khoái bợ hun(2)
Nhưng thầy không chịu mắc cở dùn(3)
Vừa vừa một chút đừng giỡn nhún
Tuổi già không nổi .. Xương cốt thun .(4)
ML.9/8/2016
SUY NGHĨ.
****
Nóng ruột quê hương tức nói hun(2)
Ai đem chất thải đổ to đùn (5)
Ăn đô quá đậm đành nhường nhún 
Đạp kít vua Lê phải chịu dùn(3)

Giận cảnh quê hương quá thấp lùn (1)
Đành cam ngậm miệng chẳng co thun(4)
Vào thơ múa bút không nhường nhún 
Vuốt chút râu cười uống nước đun ..


Em cố gắng viết bài thơ Đường luật mà từ nôm vần un thầy đọc thử thơ vui em gửi thầy .
Còn bài thứ năm em gửi luôn đến thầy .
*****
THẦY TÔI
Lâu ngày gặp lại thấy thầy lùn (1)
Lão hoá dần dần vóc dáng thun (4)
Sức khỏe tuy là còn rất tốt 
Nhìn lên trán hói đã nhăn dùn(3)
Yêu chồng lúc hứng cứ ôm hun(2)
Vướng bệnh đường cao huyết áp đùn (5)
Lặng ngắm gia đình lòng tự mãn 
Đời người quá tuổi vẫn còn sung ..

ML.9/8/2016(4)



Từ----- Huỳnh Kim Oanh 1968


TỰ NGẪM MÌNH 

Không cao ắt hẳn phải là lùn
Trắc trở yêu nàng nhón gót hun
Chấp nhận thân tùng cha mẹ tặng
Đành thôi cội dáng bạn cười lung
Hoa quỳnh nhấp chén thi và nguyệt
Tuổi hạc khề khà tữu trà đun
Vãn cảnh đời ta tâm thoãi mái
Nhìn đời tóc tuyết, gối chưa đùn .... 

OK
Thầy ạ ......


THẾ SỰ....

Nhân gian lắm chuyện thấp cao lùn...
Thế sự thăng trầm nấu đốt đun
Thấp tịt luôn cời thêm chổ đứng
Cao dòng mãi bớt lại nơi thun
Dư thân xén mỏng người dùng túng
Thiếu cội lơi mời kẻ muốn hun
Loạn xạ thiên thời thiên địa lún
Mày chau trăn trở trán cao dùn...

OK


Từ ..... Thẩm Phạm 1968:


Em xin họa cho thầy vui .
Thầy là tuyệt rồi

Cảm tác Thầy tôi

Phước đức cao sâu lấp cái lùn
Cháu con rạng rỡ bởi rèn hun
Phồn vinh cuộc sống gia đình họp
Vật chất đâu lo đủ thứ dùn
Mỗi buổi đò đưa công mấy quản
Còn đây bến nước chớ hề thun
Đưa nền tri thức tầm nhìn mới
Rực ánh vầng đông tỏa sáng đùn

Phạm Thẩm
Kính chúc thầy côsáu thời đều an lành.


Từ >>>>> Nguyễn Ngọc Thúy 1958:


Thầy Cô tôi vui tính

Phải duyên, nào nghĩ xấu hay lùn
Gá nghĩa nhau rồi thoải mái hun
Dẫu biết bảy mươi đầu tóc bạc
Cho dù tám chục cẳng tay dùn
Cũng may sức lực thầy chưa cạn
Vẫn tốt tinh thần não chửa thun
Nhiệt huyết chảy đều căng nhựa sống
Yêu là dám chịu chẳng đưa đùn! 

Kính chúc Thầy Cô hạnh phúc viên mãn.

Cúc Hương


Từ ----> Phan Hồng Thúy 1968:


THẦY TÔI

Tài cao che cả béo và lùn !
Cháu nhỏ suốt ngày muốn được hun
Thể dục luyện rèn gân cốt giãn
Nghĩ suy in dấu trán da dùn
Học trò dạy dỗ công đâu quản
Thế sự luận bình trí chẳng thun
Tri thức cho người luôn rộng mở
Vầng dương rạng rỡ gió mây đùn ...
Hoạ vui cho Thầy 

Thuy Phan


ĐÔI BẠN

Lâu ngày gặp lại đến ôm hun
Biểu lộ tự nhiên chẳng thấy đùn
Thuở nhỏ vui chơi chân chạy nhảy
Tuổi già tập luyện gối co thun
Nặng tình đâu nệ cao hay ốm
Trọng nghĩa so chi mập lại lùn
Đồng cảm bạn hiền thân thiết mãi
Thương nhau từ nhỏ đến... da dùn

Thuy Phan


Từ >>>>> Bạch Nga 1968 (THKiến Hòa)


CHÂN DUNG THẦY TUI

Trời ơiii… nặng ký lại thêm lùn
Tướng chuẩn như vầy… muỗi khoái hun
Mái tém công phu che… phận bạc
Da châm dưỡng chất kéo… cơ dùn
Khen lòng sốt sắng ngày thêm phát
Sao tật lẫy hờn chẳng chịu … thun
Xóm dưới làng trên danh tiếng dội
Thầy tui … khẩu pháo thiệt to đùn…
á nhaaa… (*_+))

BN09.08.16



Từ -----> NhàQuê 1956


Ngộ KỲ NHÂN 
(Chọc)

Gặp phải kỳ nhân ... họa tuyệt vời
Hay là ái mộ vẽ nhìn chơi 
Phan An mới liếc đà xiêu phách 
Tống Ngọc vừa nghe đã rụng rời
Có thể trời nam hình chỉ một
May ra thế giới được vài đôi
Thiên đình chắc khỉ gì trên đó
Mới bị theo rình ... ngộ thiệt ơi !

NhàQuê .... Aug 09, 2016

Ngộ KỲ NHÂN 
(Liên Hoàn)

Ngộ thiệt ơi ta .... hỡi bạn hiền
Kỳ nhân phóng bút tặng thêm duyên
Bành bành khí thế quyền quyền quý
Chuẩn chuẩn phong lưu nhã nhã tiên 
Chẳng phấn không son nhìn nhớ mãi
Không dao chẳng kéo thấy ưa liền
Vì chưng sổ sách .... luôn căng thẳng
Bởi vậy ờ .... ờ .... Lẽ tất nhiên !

NhàQuê Aug 09, 2016

Kiếm Chức

Lẽ tất nhiên rồi thẹo phải che
Nhưng mà lão vốn tánh hay khoe
Năm phần phóng đại ngàn người ngán
Tám xuất nhân lên bá tánh tè
Nhất quyết phen nầy vù tiến tới
Không chừng dịp tốt vượt lên nhe
Đồn vang tới tận thiên đình biết
Cái chức coi chim chắc ẳm nè

NhàQuê Aug 09, 2016

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 26.08.2016 07:21:18
 
Trường Thiên ÁC TẾU KHÚC
(19-09-2016)
------>
Lạ Đời
Sáng nay lão mới cầu thầy
Lễ trình đủ cả ...thầy rầy quá tay
Hỏi rằng từ hỗm tới nay
Sách thì không đọc lại bày nọ kia
Đầu trên xóm dưới "TÁM" lia
Nổ tung trái đất nổ lìa tương lai
Nghe thầy nói vậy khoanh tay
Tại mấy trò cũ chúng hay vui đùa
Chứ nào có phải ăn thua
Thầy trò vẫn giữ lễ xưa nay rồi
Chỉ là bức xúc sự đời
Xả stress bằng chuyện trên trời có mây
Trời nào mà chẳng có mây
Chỉ khác góc độ bên nầy bên kia
*
**
Còn việc lạ lắm nữa kìa
Súng đạn lại giỡn đem lia vô đầu
Tiền mua chứ phải cho đâu
Thuế trên thuế dưới thuế cầu thuế xe
Cái Đầu nói thiệt mà nghe
Là quan trọng lắm .... hũ ghè gì đâu
Chỉ nhiêu suy nghĩ phát rầu
Nón nhựa bảo hiểm làm sao an toàn
Phải chi đế quốc nó còn
Đặt mua nón thép tròn tròn có quai
Trong phòng hay đi ra ngoài
Đội ... còn quan sát những ai lại gần
Dù là quen ít hay thân
Càng phải cảnh giác mười lần nhiều hơn
Đầu so mình mẩy tay chơn
Là chỗ thường gọi trí khôn con người
Vậy mà nẽ đạn khơi khơi
*
**
Toàn là ưu tú tuyệt vời
Tiên phong giai cấp chớ chơi đâu nào
Thấy hôn biết thấp biết cao
Quà nhiều cho sếp ...miễn sao có phần
4-3 và 1 giảm dần
Y như tỷ lệ mấy lần trước đây
Dạ xin trình tiếp cùng thầy
Rừng giờ gỗ quí chẳng cây nào còn
Kiểm lâm lại tuyển đông hơn
Nghề nào bằng "Nhất Phá Sơn Lâm" nà
"Hà Bá Đâm" chẳng kịp la
Chỉ cần giao Formosa hoàn thành
Rừng xanh xưa biển cũng xanh
Rừng phá trụi lũi .... biển đành chết theo
*
**
Ngày xưa lội suối trèo đèo
Chết rừng chết rú chèo queo lưng đồi
Chết ngàn chết vạn khắp nơi
Bây giờ lẽ tẽ giỡn chơi vậy mà
Bình tâm suy kỹ .... nghiệm ra
Hình như đất chuyển ới bà con ơi
Của tiền nên gởi nhiều nơi 
Phòng khi địa chấn .... chuyện đời biết đâu
Nhớ nhanh chân .... nhớ chuồn mau
"Dĩ Đào Vi Thượng" là câu nằm lòng
Lỡ khai tôn giáo là KHÔNG
Thành ra chẳng biết khấn ông gì gì
Bày cho nghe cũng hơi kỳ
Linh thiêng giờ chỉ cái .... chi .... con .... nầy
*
**
Kiểm lâm mà bắn quá hay
Bóp cò chẳng có run tay chút nào
Chắc là súng loại cấp cao
8 viên đủ 8 ghim vào đúng nơi
Giật co một chút xong rồi
Buông tay tất cả sự đời giựt tranh
Huân chương ... Thiện xạ đã dành
Để "cơ cấu" mới Diêm Đình dưới kia
Bấy lâu của đoạt của chia
Nhớ hoàn công quỹ ... râu ria kể vào
Phán quan kiểm đúng trước sau
Diêm Vương hạ lịnh mau mau chôn liền
Để lâu giòi bọ kên kên
Bò ra nhung nhúc .... bay lềnh ngoài sân
Được mang theo đúng "khẩu phần"
Bốn, Ba, và một đạn đồng đã ăn
*
**
Nói thì mang tiếng bất nhân
Ngẫm về quá khứ bao ngần đau thương
Gieo tai giáng họa biết dường
Sao đem bá đạo .... cùng đường rồi sao
Rừng vàng biển bạc thuở nào
Đã đem cống nạp cho Tàu A Man
Hãy đem hỏi khắp nhân gian
Đáng đem lưu xú đến ngàn đời sau
Nhìn quanh quẩn khắp năm châu
Nhìn qua lân cận xứ Lào xứ Miên
Gác tay lên trán ngẫm nghiền
Tựu trung từ chỗ chức quyền chớ chi
Bốn mươi năm có ít gì
Loay quay tôi tớ giao nầy bán kia
Bầy đàn xâu xé phần chia
8 viên cảnh báo ..... sâu xia côn trùng
Trăm phần ít kiết nhiều hung
Làm trò cười .... chuyện ngoài trùng khơi xa
Vài ba hỏa tiển vác ra
Vài ba phế thải của Nga cũ xì
Hỏi ra đang tính làm gì
Thì là chia lửa một khi CHA cần
Nửa chỉa tàu Mỹ nào gần
Nửa kia hướng thẳng về sân nhà minh
Trị kẻ chống Tập Cẩm Bình
" Vàng Khè 4 Tốt" Bắc Kinh dạy bày
Ràng ràng hai chiếc máy bay
Nổ tung ... rớt chủm ... ít ai sống còn
La làng .... chừng kịp hoàn hồn
Im re nín thít ... Chúng Con lỡ lầm
Lại lần Bắc Thuộc ngàn năm
Việt Nam mất dấu ... lầm than bắt đầu
*
**
Tếu Vui Tếu Ác còn dài ......
NQ
 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 10.10.2016 04:17:44
Tổng Hợp - Tạm Đủ - Để Chuyển Đề Tài Khác
*** Cám ơn các bạn đồng hành cùng đề tài "nhức nhối" vừa đọc vừa nghiệm, phải lật tới, lái lui, nghĩa đen nghĩa bóng nầy !

Toàn Luận: "ẢI ĐỊA ĐẦU"

Ải Địa Đầu - Hồi Thứ Nhứt

Đứng vững bờ sông cái pháo đài
Quân dàn thủ bít lỗ châu mai
Từng đàn chốt thí giành xông lướt
Mấy loạt bôm rơi tưởng chạy dài
Thế nước đâu khi nào lắng dịu
Vòm trời cứ mãi họa bừng khai 
Đau ngầm khúc ruột sao kêu thấu
Phải vãi cho nhanh mớ đạn chài

ÔngĐồQuỉ Jun 11, 2015 (NhàQuê)

Họa

HỔ MẶT… CÚI ĐẦU

Mới sớm tinh mơ đã thượng đài
Miệng la bài hãi động ban mai
Lấn bờ ráo riết ranh càn rộng
Tập trận rình rang pháo nổ dài
Của quý dâng không tha hồ đớp
Tội đồ chối phắt dễ gì khai
Ruột đau cũng ráng tung… Thiên Tuế
Có vậy tôm cua… thoải mái chài

TrúcGiang13.06.15

0000

Ải Địa Đầu - Hồi Thứ Hai
(Trấn Thủ Lưu Đồn)

Trấn ải địa đầu thế thủ công
Nhiều khi lắm lúc chán ngang hông
Bày binh bố trận tràn trên giấy 
Hiến kế bàn mưu loạn khắp đồn
Ngán hấy bẫy mìn cùng lựu đạn
Ê chề cọc sắt tới rào chông
Ngày đêm chẳng thấy gì tươi đẹp
Giặc cả hàng trăm nghĩ khó lòng

NhàQuê Mar 22, 2016
oooooooo
 

Ải Địa Đầu - Hồi Thứ Ba
(Giàn Dàn Trận)
 

Đốc chiến xung phong Ải Địa Đầu
Ì đùng tiếng địch thúc quân mau
Trên chòi rải thảm như mưa đổ
Dưới rảnh phân tranh tựa sóng gào
Cả lũ làng chàng giành thu nhặt
Nguyên đàn chủ lực đợi nôn nao
Tàn dư tản mạn.... toan gom hết
Pháo lịnh nghe .... nhào xáp trận sau

NhàQuê Sep 13, 2016
000000

Ải Địa Đầu - Hồi Thứ Tư - 4 Bài
Tứ Trụ - Trận Đồ
 

Tứ trụ như đồng quả thiệt hay
Quần thoa cả tới đấng râu mày
Mong mau giải quyết phần hư hoại
Muốn gấp tiêu trừ mọi rát cay
Chẳng những còn lo xong khóa hậu
Thêm nhiều vứt vạt khó bì tày
Dù cơn áp lực là bao mấy
Hãy ráng tìm cầu sẽ giảm ngay

NhàQuê Sep 14, 2016
000000
 

Vai Trò
 

Bốn cột mà thành thiết kế hay
Bao người vất vả nếu không mày
Cho nên nặng nhẹ đừng hờn dỗi
Dẫu bị đùa trêu chớ cú cay
Cửa rộng nhà cao đâu mát mẻ
Hồ mông nước thoáng dễ chi tày
Nhà sàn thủy tạ bì sao đặng
Tứ trụ khi cần ... Dạ ...có ngay

NhàQuê Sep 14, 2016
oooooo

.... Đệ Tứ Khoái ....
 

Phục vụ nhu cầu xếp thứ tư
Quanh năm bận bịu sướng gì ư
Đầu hôm đứng đợi nhìn nhăn nhó
Rạng sáng ngồi chờ thấy ngất ngư 
Dưới lắc trên sàng nào phải dễ
Kia nhồi nọ tấp muốn rêm nhừ
Nhưng đều cởi mở .... niềm an ủi
Tứ trụ đồng lòng giữ vững như

NhàQuê Sep 14, 2016

Tuyên Thệ

Lời thề gác hết chuyện riêng tư
Thế nước đang cần dễ lánh ư
Súng đạn kè bên hườm động thủ
Bôm mìn kế cận thể tầm ngư
May sao hướng bắn năng điều chỉnh
Với lại tâm bia tập nhuyễn nhừ 
Chỉ sợ thông đồng cùng lúc địch
Thừa cơ diễn biến ...lẽ nào như !?

NhàQuê Sep 14, 2016
oooooooo

Ải Địa Đầu - Hồi Thứ Năm
(Tứ Trụ Rung Rinh)
 

Chúng quẩy tranh phần bốn cột rung
Hồ nay cặn cáu nổi sình bùn
Trên đang cửa hậu tuồn thừa thải
Dưới há tiền đình hứng tập trung
Nếu lượt nầy đây phân phát thiếu
E kỳ kế nữa quậy đì đùng
Chung quanh tứ trụ đầy công phẩn 
Cảnh nước tù ... hôi ... kiết .... hóa hung

NhàQuê Sep 23, 2016

Tự Họa:

Văn Hóa Khinh Bỉ

Mới xổ ràng ràng tứ phía rung
Đồng tâm hợp chí lấp ao bùn
Làm cầu phải có lòng kiên định
Giữ nước cần gìn dạ tận trung
Dẫu địch liên tu gây náo loạn
Dù ta thỉnh thoảng cắc bùm đùng
Xây văn dựng hóa khinh tham nhũng
Chém gió ào ào khí thế hung

NhàQuê Sep 23, 2016

Tức Cảnh Sinh Sự
( hihiii…Họa )

Nhiều tay xúm dựng dễ gì rung
Bốn cột bình chân trấn hố bùn
Của quý đi cầu lo… thủ hiếu
Nước tù vẫy động bắt thề trung
Cố kìm… cái bụng sao mà… quặn
Ráng nhịn… thần kinh chắc bị… đùng
Ải địa…đầu cây che trướng phủ
Trời xanh tái mặt… trở màu hung

Bạch Nga 24.09.16






 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2016 04:33:03 bởi NhàQuê >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 10.10.2016 05:02:03
Mượn Sáo Trương Lương


Đủ thứ thuốc thầy lang căn dặn
Nào xịt nào thông uống xức đủ điêu
Lẽ thường xem đây khó trị
Được ít ngày .... gốc vẫn không tiêu

Ôm gối mền xuống salon ngủ
Bởi đêm đêm cùi chỏ thúc hoài
Vì canh ba còn chơi nhạc sống
Đủ ngũ cung từ nhặt tới khoan thai

Bạn tương lân cho là tuyệt diệu
Dấu vô tư ... khỏe mạnh khó bì
Bữa nào vắng coi chừng có chuyện
Điều tra rồi không chỉ nam nhi

Đi phục kích mang theo nhạc cụ
Trổi vang vang để lộ điểm à
Vì vậy xem ra cũng lợi
Lịnh trên giao ứng chiến tại nhà

Công an tuần ... thăm chừng quản chế
Đêm ngang qua nghe ngáy đều đều
Yên bụng lắm ... về đồn nhậu tiếp
Bỗng một ngày tiếng ngáy mất tiêu

Luận về ngáy lợi nhiều hơn hại
Những ai đang ... cứ vậy giữ nguyên
Đặc điểm ấy ... dễ thương chứ bộ
Đám con đông ... còn quí hơn tiền

NhàQuê Sep 16, 2016



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 28.12.2016 07:26:25
NhàQuê Tự Vịn

Mụ Bà nắn vội ... thế nên lùn 
Được cái càng nhìn thấy muốn hun
Trán rộng vuông vuông ... hơi lé lé
Da non bóng bóng chẳng dùn dùn
Về già trí lực còn minh mẫn
Lúc trẻ nguồn năng khó cạn cùn
Sách nói kỳ nhân thì dị tướng
Ngay như thất thập tóc đen mun

NhàQuê Dec 22, 2016

Pài Ọa: Tự Vịn (Tiếp Theo)

Hồi xưa trận mạc cũng nhờ lùn
Đạn vãi qua đầu chớ chẳng hun
Bởi vậy tay chân còn cứng cáp
Cho nên mặt mũi chửa nhăn dùn
Thường khi chú giáo cùng phấn bụi
Lắm lúc nông dân với cuốc cùn
Phận cỏ khiêm nhường trong gió bão
Sao bằng cẩm trắc hoặc lim mun

NhàQuê Dec 22, 2016

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 28.12.2016 08:12:25

SỚ TÁO QUÂN


(STQ)**

(STQ)**: Cách mới đọc là Sờ Tờ Quờ, đọc theo cách cũ là Ếch Tê Cu ... đọc theo cách hòa giải hòa hợp dân tộc là Sờ Tê Cu)

(BTH, Đệ Bát Niên Triều Đại OBAMA)

PHẦN 01: MỞ MÀN

Mưỡu

Vẳng nghe gà gáy ó o
TÁO già thức tỉnh "Ráp Po" trình làng

Nói

Thầy rùa sút móng
Sư tổ bó tay
Qua ba trăm sáu mươi lẻ sáu ngày
Nhìn tới ngó lui chỉ còn tiếng thở dài ngao ngán

Đếm tới Tết mười hai năm chẳn
BếnTreHome còn sống nhăn răng
So hồi xưa khí thế không bằng
Sánh cùng cỡ đúng là thọ thọ

Lão táo trưởng đà hơn bảy bó
Càng già thêm nhìn thậm khó ưa
Tánh khoe khoang bốp bốp nổ bừa
Nhưng được cái ai cần ...khồng nề hà né lánh

Ba mươi mùa lạnh
Cố thủ miền Đông
Từ lúc trung niên nay tóc trổ màu bông
Mặc tuyết ngập đầu lãnh phong cứa thịt ...

Năm tàn tháng mãn nhìn lên tờ lịch
Nhớ phần mình nhiều ít phải tấu lên
Để Thiên Đình và những đấng bề trên
Chọn phương thức tối ưu đặt nền cho năm tới

Cá chép già nua lắc đầu không bơi nổi
Còn chở thêm cả khối giấy tờ
Táo cần một chuyến chuyên cơ

Táo Trưởng BTH: NhàQuê Dec 10, 2016


=============

SỚ TÁO QUÂN

(BTH, Đệ Bát Niên Triều Đại OBAMA)

PHẦN 02: RÁO RIẾT

Mưỡu

Đòi chuyên cơ .... Táo định chuồn
Bầu đoàn thê tử trốn luôn đó hề !?

Nói

Bước xuống phố gặp toàn "Người Tử Tế"
Trống mái trận đồ mất ghế quyền uy
Lên voi xuống chó mấy khi
Sách thánh dạy đâu có gì trường cửu

Chiếm thế thượng phong quyết ăn thua đủ
Đè cổ Nam Bang đổ cháo lú vào mồm
Bò cừu ngoan ban phát ít cỏ rơm
Trời dưng bỗng mưa tuôn bùi ngùi dòng lệ

Bốn mươi năm sau ngày dâu bể
Lớp cũ ăn xong lớp kế đã vội vàng
Bán tống cơ đồ cầm cố giang san
Biển đảo rừng xanh trao tay hán tộc

Ngàn năm lệ thuộc
Lại đang đi những bước thuở nào
Tìm ngà voi tận chốn non cao
Xuống biển lặn mò ngọc trai triều cống

Trời Nhà Nam còn xanh lồng lộng
Tiếng quê hương vẫn vỗ sóng rộn ràng
Xua mây ngày sẽ phong quang

Mưỡu

Chủ nhân biển bạc rừng vàng
Đã thành con nợ ... ơi làng nước ơi

NhàQuê Dec 14, 2016


+++++++++++


SỚ TÁO QUÂN

(BTH, Đệ Bát Niên Triều Đại OBAMA)

PHẦN 03: CƠ DUYÊN

Mưỡu

Còn hơn tháng nữa nào lâu
Thế giới rồi sẽ nhức đầu lắm đa

Nói

Cả nước Mỹ một đêm không ngủ
Khắp năm châu tập chú dõi theo
Có ngờ đâu sự thể lộn tùng phèo
Tay địa ốc lại leo được rào vào Phòng Bầu Dục

Lão Táo trên đường tới Canberra nước Úc
Chỉ hơi buồn nghe ra cuộc thắng thua
Hay đây là lúc chuyển mùa
E một nỗi nắng mưa bất chợt

Khắp ngõ ngách từng nơi từng nước
Thảy lo toan điều chỉnh lại lộ trình
Chỉ có chú Putin
да .. да ... hình như đang cười mỉm chi cái đầu gục gật
(да .. да : chữ Nga có nghĩa là Yes Yes)

Cứ cho đó cơ trời xếp đặt
Cứ lớp lang của vở kịch dài
Cứ đêm tàn rồi sáng ban mai
Cứ hy vọng những anh tài chung quanh dưới trướng

Biết đâu đấy trên đường chuyển hướng
Tác nhân làm "thiên đường ảo tưởng" sẽ tan hoang
Trùng tu một cõi trời Nam

NhàQuê Dec 15, 2016


==============

SỚ TÁO QUÂN

(BTH, Đệ Bát Niên Triều Đại OBAMA)

PHẦN 04: NIỀM TIN

Nói

Suốt năm Khỉ nhiều trò rất khỉ
Nhìn chung chung chuyện Mỹ chuyện Tàu
Phùng xòe ... chưa dám xáp nhau
Lúc cứng lúc mền khó đoán bên nào ra tay trước

Nhắc đó đây của tiền có được
Hãy lo toan điều cốt lõi để phòng THÂN
Ngủ sáng ngày như hồi nẵm loa báo rần rần
Phút chốc bỗng trở thành DẬU lúi ...

Còn chuyện tranh ăn đá nhau túi bụi
Chống tùm lum ... hay ngầm xúi làm nhanh
Tin đồn nghe nói phong phanh
Thúng úp giấu tưởng lành ... cuối cùng tin nào cũng thiệt

Táo xin khẩn thiết
Trình tấu Ngọc Hoàng
Năm mới sắp sang
Ơn ban khắp chốn

Riêng Á - Âu hay chỗ nào không muốn hòa bình ... còn lộn xộn
Xin cúp hết đèn đường ...cúp hết bếp gas
Từng nhà Táo tới chia cháo lú

Mưỡu (Mưỡu Hậu, cải cách)

Nhà ba gian Táo một mình thênh thang một chái
Phố bốn vách ta hai lão thoái mái hai phòng


NhàQuê Dec 16, 2016






NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 13.02.2017 05:40:23
BINH PHÁP

Nếu địch đang hồi chiếm thượng phong
Không đâu có thể nói an lòng
Tiền phương cấp bách đường di tản
Hậu tuyến ưu tiên điểm trú phòng
Phóng xạ bây giờ nguy hết biết
Bom chùm sắp tới hiểm vô song
Binh thư sách lược nên linh hoạt
Dục hoãn cầu mưu thế mới hòng

NhàQuê Feb 03, 2017

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bài Họa: CŨNG PHẢI BIẾT TA

Ráng địch hồi trào lãnh sắc phong
Bờ yên nước vững tất chung lòng
Công thành mở cõi ghi đầu bảng
Chức trọng thêm quê lập thứ phòng
Gác súng mài nghiên dành tuổi thọ
Ngâm thơ vịnh nguyệt với… bên song
Đừng khoe … vũ khí văn minh quá
Lỡ… muốn lui binh cũng khó hòng

Trúc Giang 07.02.17

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 22.03.2017 20:30:27

Bài Sướng: Mời Nghinh Chiến

(Xuất Chiêu)

Chỉ ngại treo băng miễn chiến bài
Còn như địch nổi cứ cầm rai
Hưng gia nán đợi mài nghiên đã
Liệt lão nôn chờ múa bút ngay
Áo cột ngang lưng hầu giữ vạt
Quần vo quá gối khỏi sờn lai
Nguồn văn giải phóng tràn trên giấy
Quý chỗ giao tình hiếm lắm thay

NhàQuê Feb 01, 2017

++++++++++++++++++

Bài Quạ: Không … Ngạiii Đâu á…

Mới Xuất vài chiêu được mấy bài
Làm gì nôn nóng… cứ rai rai
Chờ khi cảm hứng tràn dâng đến
Lập tức thần hồn… bay bổng ngay
Thỏa sức bơi thuyền qua Suối mộng 
Tha hồ sánh bước dạo Bồng lai
Đừng vì cố… địch thành xơ xác
Hết cả tinh anh… tiếc quá thay

Trúc Giang01.02.17
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2017 20:34:09 bởi NhàQuê >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 22.03.2017 20:35:13
Keep Away - Do Not Enter


Quá nửa đêm nay bão tấn công
Lo chi .... lão đã học bùa gồng
Mươi "inch" có đáng là bao tá
Chục "gút" xem thường nhẹ mải lông
Gió mạnh coi như tay phách lối
Tuyết to ví thể bọn lên đồng
Chắc ăn lấy bảng ta biên chữ
Do Not Enter ... chỗ của ông


NhàQuê Feb 08, 2017

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 22.03.2017 20:37:45
1 ----> 8

Nhất SĨ ..... ờ ta đã một thời
Nhì NÔNG lỡ vận cuốc trồng chơi
Tam CÔNG đẽo gọt thân làm mướn
Tứ MẠI linh tinh tạm cứu đời 
Ngũ TRẤN biên thùy quan bất đắc
Lục SA mạt lộ ngộ cơ trời
Thất SƯ nhắm mắt ... tù ... trò giải
Bát NGUYỆN theo Ngài** chỉ hướng khơi

NhàQuê Feb 27, 2017

Ngài** : Tượng Đức TRẦN HƯNG ĐẠO ở bến Bạch Đằng chỉ tay xuống sông, hướng ra biển. Hiểu ngụ ý của Ngài bảo hãy vượt biên mới sống nổi.

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 22.03.2017 20:40:25


LẠ

Miệng sấu mình lân vãy giống rồng
Nhiều chân phải vác nghĩ buồn không
Bờm trên chợt nghĩ rằng đầu ngựa
Cẳng giữa hình như thể cuống bông
Giận dữ gì mà đang đá gió
Rầy la quá tợn chắc phà nồng
Ai gầy được trái-con nầy thế
Thấy lạ ôm về thiệt lắm công

NhàQuê Feb 02, 2017


NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 22.03.2017 20:43:49

ÊN

(Nhờ Quý Bà tự lo Vụ XĂNG-XE, cánh đàn ông sướng)

Kéo rẹt xong xuôi bợ chiếc vòi
Tra vào cái lỗ ... dễ như chơi
Khi nao chẳng biết cần sang số 
Chốc đã rành quen vụ bóp còi
Lắc lắc vài lần cho dứt giọt
Xoay xoay mấy bận sơ đi hơi
Dầu lên nhớt xuống đều rành rẽ
Khỏi phải lo chi sướng quá trời

NhàQuê Mar 02, 2017

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 22.03.2017 20:45:59
TÊN

Đặt tên thường chỉ quẩn quanh
Là cây lá trái là cành là hoa
Là mây là nước trăng ngà suối trong
Hiền ngoan ăn ở thật lòng
Mềm nhung tơ lụa là mong vuông tròn
Nghĩa nhân trung hiếu vẹn toàn
Công dung ngôn hạnh cháu con đề huề
Giàu sang phú quý trăm bề
Là trong sách sử luận về cổ kim
Cuối cùng là đủ thứ chim

NhàQuê Mar 06, 2017

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 08.04.2017 08:39:47



Xe Hiệu TBT Đời 1943



Xe nầy xuất xưởng năm bốn ba
Thì cũng như bao ... cũng phải già
Được cái giàn đồng ...xăng nhớt tốt
Phiền là gặp dốc chậm quá đa

Mỗi năm tuuôn ấp (tune-up) đúng qui trình
Bảo trì sáu tháng ... sửa linh tinh
Phụ tùng ... cơ bản còn xài được
Đề cái ...y ta nổ bình bình

Sắm rồi được chủ rất mực thương
Mỗi bước luôn theo ... mọi nẻo đường
Ai rờ ngắm nghía là có chuyện
Khóa, cốp, alarm kiểm rất thường

Lộn xăng ma giáo phải đại tu
Cả chục năm còn chạy gật gù
Lần kinh nghiệm đó làm bài học
Đúng đồ độc hại ... thứ ruồi bu

Ba chục năm ... từ đó tới nay
Nhiều đời xe mới hiện đại thay
Vì vậy cũng tìm phương nâng cấp (upgrade)
Nên chưa thành đồ cổ trưng bày

Tiên liệu chạy còn độ mươi niên
Tính ra cũng đáng với đồng tiền
Trẻ nhỏ đã từng đưa hoặc rước
Sẽ bước xuống đời toại ước riêng

Mileage tính ra quá xá dài
Mấy vòng trái đất lối chim bay
Xe Tờ Bờ Tờ ** (TBT) ngon thấy ớn
Đừng chê nó cũ: Ô Vờ May (Over Mileage) !!!


NhàQuê Apr 07, 2017




Tờ Bờ Tờ ** Cám ơn bác Tể Phúc về cách đọc tên viết tắt của Nhà Quê (TBT) cho có chút le lói
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2017 08:41:56 bởi NhàQuê >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
Re:Hồi Xưa - 01.05.2017 23:12:44
ĐI BANGKOK

Nếu đã từng đi Thái ắt dzui
Tiêm La* lắm chuyện thiệt buồn cười
Monthon phải nhớ chừng sờ bóp
Pak Kret thì nên tránh tới lui
Được cái như mình về cách thức
Ngoài ra khác chỗ chẳng cùng mùi 
Nhìn chung phải nói mừng cho họ
Họ múa còn ta chỉ giũ đuôi

NhàQuê Apr 21, 2017

Tiêm La*: Tên nước Thái Lan xưa ghi trong Việt Nam Sử Lược và nhiều sách cổ

Thay đổi trang: << < 1617 > | Trang 16 của 17 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 505 bài trong đề mục