Hồi Xưa
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 34 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 505 bài trong đề mục
HưKhông 19.12.2006 18:29:43 (permalink)
Chào Nhà Quê ! HK đọc thơ vui của bạn - HK tui nhớ lại "hồi xưa" quá.
Cảm ơn bạn cho thưởng thức..
 
Những vần thơ vui...
Lòng hơi ngậm ngùi
Mắt ươm ướm lệ
Nửa khóc nửa cuời
 
Nhớ lại "Hồi Xưa" !
 
Mến chúc NQ & gia đình vui vẻ an lành trong đêm Giáng Sinh đầy Ơn Chúa Hài Đồng.
Thân
HK
#16
    NhàQuê 19.12.2006 23:52:45 (permalink)

    Trích đoạn: HưKhông

    Chào Nhà Quê ! HK đọc thơ vui của bạn - HK tui nhớ lại "hồi xưa" quá.
    Cảm ơn bạn cho thưởng thức..

    Những vần thơ vui...
    Lòng hơi ngậm ngùi
    Mắt ươm ướm lệ
    Nửa khóc nửa cuời

    Nhớ lại "Hồi Xưa" !

    Mến chúc NQ & gia đình vui vẻ an lành trong đêm Giáng Sinh đầy Ơn Chúa Hài Đồng.
    Thân
    HK

     
     
     
    Cám ơn bạn Hư Không đã ghé và để lại cảm tác. NhàQuê
     
     
    Hối Bếp

              Bếp ơi ! Khách đợi quá lâu rồi
                   Lửa củi làm sao chậm thấy trời
                        Giở hết tuyệt chiêu cầm giữ họ
                             Trổ tài nhanh nhẹn hết ga coi!
                                  Chừng nào ở dưới leng keng lắc
                                       Chừng ấy trên đây chuẩn bị xơi
                                            Khách liếc bếp mình đà rỏ dãi
                                                 Ráng thêm chút xíu dễ như chơi! Bếp ơi!

                                                          
    NhàQuê
     
    #17
      NhàQuê 21.12.2006 01:53:03 (permalink)
       
       
       
      Vuốt Giận

              Vừa mới sơ sơ bếp nóng rồi
                   Giận lên chắc phải chạy đàng trời!
                        Thôi mà, đừng có khua dao thớt
                             Ngán lắm, cách nào tính lại coi
                                  Trăm họ phận dâu sao khó quá
                                       Một mình đun nấu kịp người xơi
                                            Mồ hôi đổ xuống đồng tiền quý
                                                 Hoang phí lắm người tợ giỡn chơi. Vậy cà!
                                                      (Sống bám lưng người đú đởn chơi? Nè Trời!)


                                                           NhàQuê

      #18
        NhàQuê 21.12.2006 02:09:28 (permalink)
         
         
        Bếp Hăm

                   Xúm hù làm Bếp thất kinh rồi
                        Biết tính thế nào khổ quá trời!
                             Mới tháng trước đây còn xối xả
                                  Vài tuần sắp tới uể cho coi
                                       Món nào món nấy theo trình tự
                                            Khai vị nguội dồi dọn cứ xơi
                                                  Ai biểu kỳ nầy đòi đổi cách
                                                       Làm reo chín tháng xả hơi chơi! Làm sao đây!


                                                                 NhàQuê

        #19
          NhàQuê 21.12.2006 02:24:18 (permalink)
           
           
          Chim Mồi Nhữ

                       Chủ khách gặp nhau mừng tợ reo
                            Vốn xưa thân thích như bồ tèo
                                 Tánh tình ý tứ rành nhau cả
                                      Ghệ gộc mạnh nào... nấy đuổi đeo
                                           Ruột trãi gan phơi đâu giấu diếm
                                                Khó khăn chia xẽ chẳng kỳ kèo
                                                     Nhắc xưa đánh rát "Mầy" đang lảnh
                                                          Cầm cự ,"Tao" lên, chớ có "Teo"! Mất nhuệ khí!


                                                                    NhàQuê
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2006 06:48:08 bởi NhàQuê >
          #20
            NhàQuê 21.12.2006 06:47:40 (permalink)
             
            Dễ Thôi!

            Hiếp chồng chồng hiếp hiếp chồng chồng
            Ông đổ cho bà bà đổ ông
            Hung dữ đàng nào nào cũng dữ
            Ngông ngông chồng vợ thảy đều ngông
            Làm lành nguôi giận lành gương vỡ
            Hạ hỏa hạ màn rõ tõng tong
            Sấm chớp mây giăng cho lắm lắm
            Mưa qua ướt nhẹp nhẹp trong lòng


            NhàQuê
            #21
              NhàQuê 21.12.2006 21:15:27 (permalink)
              Tờ Khai Sanh

              Cô ấy sang năm sẽ đạp bầu
              Có người ức hỏi tại vì đâu
              Dễ òm théc méc chi cho mệt
              Dễ ẹt đoán mò chẳng cần lâu
              Giận giận làm lành ưa dính chấu
              Mừng mừng xã láng rút luôn cầu
              Xuống cầu đổ dốc mà kêu thắng
              Thắng hã! Còn khuya! Chức gặp Ngâu!


                  NhàQuê
              #22
                NhàQuê 21.12.2006 21:22:24 (permalink)
                Hạ Cờ Tây

                Nói láy mộc tồn ấy chú cầy
                "Cờ Tây" đệ nhất thế gian đây
                Chả chìa rựa mận thơm lừng mủi
                Món xáo nướng dồi khó sánh tày
                Riềng mẽ mắm tôm cùng tẫn liệm
                Lá mơ húng quế đủ đầy nầy
                Giở nhà phụ chụm cho mau chín
                Góp củi góp rơm người một tay


                NhàQuê
                #23
                  NhàQuê 22.12.2006 18:50:16 (permalink)
                   
                  Trần Thế Vui Hơn

                  Trần thế thiên đường cách mấy tầng
                  Tìm lên nghe nói lắm chuyên truân
                  Biếng tu khó nỗi về thiên cảnh
                  Nhát tịnh dễ gì thoát nợ trần
                  Ở trễn đâu vui bằng cõi tục
                  Dưới nầy thích mấy chốn nhân luân
                  Tìm tiên còn khổ hơn qua biển
                  Ở lại ta em chắc chắn gần

                  NhàQuê

                   
                   


                  #24
                    NhàQuê 22.12.2006 18:56:11 (permalink)
                     
                    Vừa Nhậu Vừa Đấu

                    Nhậu nhà không đã kéo ra bar
                    Hỏi khác gì hôn, thưa đó là
                    Xả láng đâu cần chi thận trọng
                    Mút mùa bất kể chuyện cao xa
                    Vẽ vời hoa lá ngày xưa cũ
                    Mắm muối chế pha thuở đó ta,
                    Vắng lớp một hôm bao kẻ nhớ:
                    Bởi ông cứ mượn tập về nhà

                    NhàQuê


                     
                    #25
                      NhàQuê 22.12.2006 18:59:12 (permalink)
                       
                      Chiêm Bao

                      Nỗi đau nhức nhối bị leo cây
                      Đánh ực hai phần chai thuốc rầy
                      Trầy trật sống còn may hãn hửu
                      Ngất ngư chết dở phước nhờ thầy
                      Võng vô rửa ruột hơi còn nóng
                      Mùi bốc hôi òm muốn phát ngây
                      Bồ đá te tua buồn nốc đại
                      Giật mình thức giấc hạn ra đầy.


                          NhàQuê


                      #26
                        TrucGiang 29.12.2006 11:59:17 (permalink)
                        Phải chi...
                         
                        Íiiiiiiiiii... Bác Nhà Quê khéo diễn trò
                        Một mình múa máy nghe buồn so
                        Hồi xưa xa lắm vui nhà cửa
                        Hiện tại bây giờ lạnh bếp tro
                        Quán xá tiêu đìu người lặng bước
                        Không gian vắng bặt tiếng reo hò
                        Phải chi ... ừ... ước đời không sóng
                        Ta lại quay về nhóm lửa to...
                         
                        TG
                        #27
                          NhàQuê 01.01.2007 08:24:28 (permalink)

                          Trích đoạn: TrucGiang

                          Phải chi...
                           
                          Íiiiiiiiiii... Bác Nhà Quê khéo diễn trò
                          Một mình múa máy nghe buồn so
                          Hồi xưa xa lắm vui nhà cửa
                          Hiện tại bây giờ lạnh bếp tro
                          Quán xá tiêu đìu người lặng bước
                          Không gian vắng bặt tiếng reo hò
                          Phải chi ... ừ... ước đời không sóng
                          Ta lại quay về nhóm lửa to...
                           
                          TG


                          Khó Phai
                           
                          Người ơi ta cũng muốn xem trò
                          Dịu nỗi buồn riêng khó sánh so
                          Câm nín chốt lòng, từ khép cửa
                          Bởi bừng phút chốc, lụn tàn tro
                          Ngày nào quyến luyến, cùng chung bước
                          Giờ đã lãng quên, hết hẹn hò
                          Thuyền nặng nghĩa tình đang lướt sóng
                          Bỗng nhiên chìm đắm bão nào to??
                           
                             NhàQuê
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2007 10:17:27 bởi NhàQuê >
                          #28
                            NhàQuê 01.01.2007 10:27:36 (permalink)
                              Tự Biếm
                             
                            Từ ngày "có chức" Tề Tuyên Vương
                            Nhìn xuống nhìn lên quả bất thường
                            Bửa trước còn là tay khuấy nước
                            Hôm sau phủi cẳng Chánh Vì Dương
                            Ba quân tướng sĩ mềm như bún
                            Xa mã hiệu kỳ chẳng kỷ cương
                            Lục viện tam cung run lập cập
                            Phen nầy mọi chuyện chắc vô phương!

                             
                            NhàQuê


                            #29
                              NhàQuê 01.01.2007 10:34:27 (permalink)
                              Món Dẽo Nhẹo

                              Món vừa mới chín dính xà nẹo
                              Đừng để bên thò bên dợm kéo
                              Cùng chiếu xớt chia cay ngọt bùi
                              Xóm riềng hụ hợ rĩa đồ dẽo
                              Rồi chưa, mời bếp dọn bày lên
                              Đã sẳn, khách khen mau lại khéo
                              Đổi món kính mời chiếu cố thêm
                              An toàn bổ dưỡng hơn đồ Mẽo

                               
                              NhàQuê


                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 34 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 505 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9