Hồi Xưa

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 17 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 505 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Hồi Xưa - 29.09.2007 11:47:34

Trích đoạn: NhàQuê


Trích đoạn: NhàQuê





NhàQuê Vịnh Ảnh 

Trên vai nặng trĩu mộng công Hầu
Chí lớn hoài mang một bụng Bầu
Sức chẳng là bao Chân bẹt Hảng
Tài không có mấy Kiếng che rầu
Bần de kín phủ dòng Sông mượt
Rác ngập tràn lan đám Rể sâu
Cái Gốc to phè tàn rộng trải
Còn thêm Đỏ hoét ớn gì đâu

     NhàQuê

Tướng  ai , không  giống  tướng  Công  Hầu 
Cái  bụng  chang  bang  giống  bụng  Bầu
You  ơi  you  hỡi  bao  nhiêu  tháng ?
Mắt  kiếng  đen  thui  thấy  cũng  Rầu.
Chung  quanh  chỉ  thấy  màu  xanh  lá
Chiều  tà  thêm  thấy  bóng  càng  sâu.
Bơ  vơ  đứng  giữa  bần  gai  góc.
Chú  Hầu  cứ  ngó...ngán  dzì  đầu...
 
hồng hong Sang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2009 03:30:49 bởi hongsang >

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Hồi Xưa - 29.09.2007 11:55:06

Trích đoạn: hongsang





NhàQuê Vịnh Ảnh 

Trên vai nặng trĩu mộng công Hầu
Chí lớn hoài mang một bụng Bầu
Sức chẳng là bao Chân bẹt Hảng
Tài không có mấy Kiếng che rầu
Bần de kín phủ dòng Sông mượt
Rác ngập tràn lan đám Rể sâu
Cái Gốc to phè tàn rộng trải
Còn thêm Đỏ hoét ớn gì đâu

     NhàQuê

Tướng  ai  xấu  quá , xấu  gì  đâu
Cái  bụng  chang  bang  giống  trống  chầu
You  ơi  you  hỡi  bao  nhiêu  tháng ?
Mắt  kiếng  đen  thui  thấy  cũng  ngầu.
Chung  quanh  chỉ  thấy  màu  xanh  lá
Chiều  tà  chẳng  thấy  bóng  ai  đâu.
Bơ  vơ  đứng  giữa  bần  gai  góc.
Lơ  lững  cành  cây  một  chú  hầu.
 
hổng dám ký tên
Tấm ảnh giống chụp ở chuồng vượn Thảo cầm viên Sài Gòn quá
 
 
 

 


NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 03.10.2007 07:49:51
 
Con Gì Đây?

Hổng phải là rùa có cái mu
Trơn tru mướt rượt mảng lông xù
Khi vui thoải mái dương đầu gật
Lúc hứng tự nhiên ngỗng mỏ chu
Hạ nóng co ro trông tựa ốm
Đông hàn dựng đứng hệt như ù
Người ta muốn bắt thường hay gọi
Cúc cúc cu cu cúc cúc cu

Đồng Lão


Bài Họa: Bàn Tính Chuyện Dời Nhà

Bây giờ hở chút cứ đòi Mu*
Lưỡng lự kêu khoan … ý dợm xù
Nói đã ra rồi... đầu sắp gật
Bàn vô ráo rẻ... miệng hơi chu
Lui lui tới tới hoài nhom ốm
Lại lại qua qua riết oải ù
Vén tém chưa xong đà hối gọi
Sao lo cái hĩm với thằng cu

NhàQuê

 
* Mu=Move=Di chuyển, dời chổ



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 04.10.2007 20:43:17
"Thịt" Ếch
 
Hồi xưa bắt ếch ngoài đồng
Bây giờ mắc cập lòng vòng thiếu chi
Bợ hai đùi ... vô mươi ly
Hễ mà đùi bự...cái gì cũng...mê
 
  NQ
 
 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 06.10.2007 21:17:04
Không Thể Nói

Vì đâu lại trổi mối trầm tư ?
Khiến cả tâm can oải mệt nhừ !
Hoảng hốt nghi ngờ không lẻ đã....
Bần thần tưởng tượng chắc hình như...
Căn nguyên xuất phát đều do tại...
Gốc rể gây nên cũng bởi từ....
Sợ quá cho nên đâm nghĩ quẩn !
Rằng ta bị dính nó rồi ư ?

Đồng Lão


Bài Họa: Chẩn Đoán Kê Toa

Sao cần mệt óc phải suy tư
Cúm cảm gì đâu thể xác nhừ
Bức rức bồn chồn cầm chắc đã
Bần thần dã dượi quả y như
Tiên đơn lối xóm còn chờ tại …
Thánh dược kề bên đợi đó từ…
Chớ có than dài suy lẩn quẩn
Toa nầy chổ kín bổ thôi ư

  NhàQuê


NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 09.10.2007 02:24:06
Đá Điếc Chi

Cái ngữ gà mờ đá điếc chi
Vặc lông cắt tiết chứ chờ gì
Cục ta cục tát thua người nhạo
Cà gật cà gù chạy chúng khi
Đánh cổ lên mâm loài hữu ích
Bung chuồn khỏi cửa giống vô nghì
Khi già hóa dịch thành cù rụ
Cái ngữ gà mờ đá điếc chi

Đồng Lão

 
 
Bài Hoạ: Thầy Gà Nòi Bàn
 
Ô kê tốt quá chớ lo chi
Nhảy lẹ đâm sâu sợ quái gì
Giống giỏi vô đòn coi đáng nễ
Nòi hay xáp trận dễ nào khi
An tâm độ cáp vầy cầm chắc
Vững chí so đo thãy bất nghì
Mướt mượt lông đen màu hắc ính
Ô kê tốt quá chớ lo chi
 
 NhàQuê
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 02:32:47 bởi NhàQuê >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 09.10.2007 22:56:13
 
Lỡ Dại

Khai gian chi dzị khổ thân già
Bị hố phen này tội quá ta!
Gặp bé trông hiền nên tưởng bở
Đụng người chẳng kém đâu ngờ hà
Bụng làm dạ chịu anh đành nhịn
Trách phận than thân em sẽ la
Có muốn quay về nguyên tuổi cũ
Mâm cơm hối lộ một con gà

Sương Anh


Mốt

Nhuộm lẹ mau lên kẻo thấy già
Highlight lốm đốm giống phe ta
Hơi thưa nhớ cấy thêm kha khá
Chậm mọc nên đi chỉnh sửa hà
Kéo níu xuân xanh ai hổng khoái
Hoàn đồng cải lão mặc người la
Vài ngày gội chải chuyên viên giúp
Kép nhí lơ mơ mắt quáng gà

  NhàQuê



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 09.10.2007 22:59:27

Trích đoạn: NhàQuê

 
Lỡ Dại

Khai gian chi dzị khổ thân già
Bị hố phen này tội quá ta!
Gặp bé trông hiền nên tưởng bở
Đụng người chẳng kém đâu ngờ hà
Bụng làm dạ chịu anh đành nhịn
Trách phận than thân em sẽ la
Có muốn quay về nguyên tuổi cũ
Mâm cơm hối lộ một con gà

Sương Anh


Mốt

Nhuộm lẹ mau lên kẻo thấy già
Highlight lốm đốm giống phe ta
Hơi thưa nhớ cấy thêm kha khá
Chậm mọc nên đi chỉnh sửa hà
Kéo níu xuân xanh ai hổng khoái
Hoàn đồng cải lão mặc người la
Vài ngày gội chải chuyên viên giúp
Kép nhí lơ mơ mắt quáng gà

NhàQuê



 
 
Già Vẫn Còn Ham

Biết khổ nhưng ham chẳng thấy già
Ra đường cũng bảnh tướng anh ta
Khoan thai ẻo lả ai không khoái?
Lẹ cẳng gồng gân bước hụt hà
Chỏi gậy khôn theo thôi chịu phép
Dùng xe bả biết bị rầy la
Rằng ông lắm tuổi chưa nên nết
Bắt chước làm chi tánh chú gà

 
  Trúc Giang Tử

 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 09.10.2007 23:03:32
Xướng nà


Chị Hằng oyyy...

Hum wa ngồi ngắm chị Hằng treo
Cắc cớ vì đâu lại mãi trèo
Đỏng đảnh trên cây nằm vắt vẻo
Tròng trành giữa thác đứng cheo leo
Hờn chăng chú Cuội tim sao héo
Giận hở cành đa lá cứ vèo
Ấy thế trần gian luôn nhắc khéo
Xinh gì chẳng thấy có người theo

ThuyAnh
Oct 08 2007
_____________________________

Cổ Mộ Nhất Anh


Wạ Nà

Treo Cao Giá Nguyệt

Bởi mụ Hằng kia đẩy giá treo
Vầng non chất ngất quỉ ma trèo
Lung linh sóng mắt tim teo hẻo
Ngã ngớn lòng đa lá lắc leo
Giận Cuội cộc cằn cho gió véo
Khinh thằng thô lô để mưa vèo
Buồn tình khiến mặt trăng tròn méo
Thấy bóng trời qua lại ngóng theo

Đồng Lão


Họa Theo: Thám Hiểm

Vén nhẹ mây ra lấy móc treo
Xem coi thử Nguyệt có ai trèo:
Nhiều lằn đỏ lõm như quàu nhéo
Mấy gạch đen bầm tựa bấu leo
Ngó kỹ nơi ngay nơi quắn quéo
Nhìn lom chổ thẳng chổ cong vèo
Không chừng đến trước thừa cơ xẻo
Cũng thể chầy ngày khuyết lẳn theo

 NhàQuê


NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 09.10.2007 23:08:15
 
Họa Theo: Thám Hiểm  

Vén nhẹ mây ra lấy móc treo
Xem coi thử Nguyệt có ai trèo:
Nhiều lằn đỏ lõm như quàu nhéo
Mấy gạch đen bầm tựa bấu leo
Ngó kỹ nơi ngay nơi quắn quéo
Nhìn lom chổ thẳng chổ cong vèo
Không chừng đến trước thừa cơ xẻo
Cũng thể chầy ngày khuyết lẳn theo
 
  NhàQuê



Cảm Nghĩ Lúc Ngắm Trăng

Từng không lững lững giỏi người treo
Để chổ cao cao mấy kẻ trèo
Một mảnh Cung Hằng trông vắt vẻo
Đôi hòn Phụ Tử ngó cheo leo
Trăng già vạn tuổi nhìn chưa héo
Chúng hạ trăm năm đã muốn vèo
Giữa chốn trần ai ai có khéo
Thanh nhàn cuối kiếp kíp mà theo

 
Trúc Giang Tử

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 12.11.2007 20:26:03
 
Ấy ơi

Cô ấy đang hờn không nhắc ấy
Vậy thì ấy thử ấy xem sao
Nếu ấy êm ru hay ấy ... bề nào
Thì ấy nói với ấy kia
Là tại anh xúi ấy
Chuyện "sanh tử" anh bày ấy vậy
Cứ ấy từ từ mọi ấy sẽ Ô Kê

NhàQuê

 
 



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 21.11.2007 08:02:05
Thơ Họa:
 
Vịnh Lò Rèn

Than reo … ống bể* … tiếp khì khò
Thép cứng lần hồi cũng giãn co
Rỉ sét hoen vàng dường phế thải
Trui rèn loáng sáng chớ ơ thờ
Nhờ đe cậy búa ầm như sấm
Dốc sức dồn hơi rống tợ bò
Cái kéo con dao … đời tiện dụng
Khi cùn hết bén bỏ hay o !?

NhàQuê

* ống bể : 2 ống thổi, bơm không khí giúp than lò cháy đỏ liên tục

 
 
 



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 21.11.2007 08:13:18
Hoài Vọng

Mỏi mệt xuôi tay đánh giấc phè
Ngoài hiên gốc gáo hoặc hàng me
Đâu cần đòi hỏi gì tươm tất
Chỉ ước màng mơ có bạn bè
Bảy nổi ba chìm đâu quản xá
Ngàn cay vạn đắng ngán chi nè
Ngăn dòng nước xiết dồn công sức
Đập vỡ bờ trôi tiếc lắm nghe!

NhàQuê

 
 



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 21.11.2007 08:15:53
 
Chưa Ngủ Hẳn

Lan man lại cứ vễnh tai nghe
Mắt nhắm hờ thôi chớ tưởng phè
Xúm nhạo lâng lâng toan lướt sóng
Cùng cười quýnh quáng kiếm thuyền bè
Bao nhiêu chuyện đặt vui vui lắm
Biết mấy màn trêu chọc chọc nè
Đã lỡ qua sông thôi phải nín
Cho dù lét lét vị chua me!

NhàQuê

 
 
 



trainhaqueso1
  • Số bài : 72
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.11.2005
RE: Hồi Xưa - 30.11.2007 23:36:38

Trích đoạn: NhàQuê

Hoài Vọng

Mỏi mệt xuôi tay đánh giấc phè
Ngoài hiên gốc gáo hoặc hàng me
Đâu cần đòi hỏi gì tươm tất
Chỉ ước màng mơ có bạn bè
Bảy nổi ba chìm đâu quản xá
Ngàn cay vạn đắng ngán chi nè
Ngăn dòng nước xiết dồn công sức
Đập vỡ bờ trôi tiếc lắm nghe!

NhàQuê

 
ĐỒNG VỌNG.
 
Nửa chén sao ông đã vội phè
Trăng cười xếp nụ trĩu cành me
Hòa thơ mấy chữ vừa thêm bạn
Múc rượu vài ly đủ kết bè
Lắm sướng mình vơ đầy giỏ nhé
Nhiều vui tớ nhặt đẫy quang nè
Đàn khua trống giục say ta hưởng
Lộng khúc tương phùng đã thật nghe.
 
tnqs0117.
 
 
QUÁ ĐÃ !
 
Rượu thắm thơ nồng đổ ướt môi
Chòm vui giục giã gót cao bồi
Ti toe thả chữ vui sang quệt
Hí hửng đơm vần sướng lại bôi
Cợt thích chiêng rè khua mấy nhịp
Đùa ham trống thủng gõ dăm hồi
Tìm say kiếm bạn chia tình nghĩa
Một chén giao hòa dốc cạn thôi.
 
tnqs0117.
 
hề... hề... hề...
 
Các bác cho nhà em được góp vui với nha !
Nhà em xin cảm ơn các bác thật nhiều nhiều !
Có điều gì khiếm khuyết mong các bác đừng chấp với nhà em !
 
 

 
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2007 23:40:55 bởi trainhaqueso1 >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 09.12.2007 09:29:26
 
Trương Phi Luận

Trương Phi truyện nói ngủ khì khò
Lảnh lịnh thi hành chẳng đắn đo
Xuất trận oai phong gây xính dính
Công thành khí thế chớ suyển xò
Người khen hữu dõng... cần nhằm lúc
Kẻ luận vô mưu... dụng khó do
Dị biệt đôi đường vàng với đá
Gian nguy mới biết hạc hay cò

NhàQuê

 

 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 19.12.2007 06:00:07
Thơ Họa Vui
 
Mớ Và Thẹo …

Vừa nằm đã mớ vậy càng vui
Có thúc vô hông ráng chẳng ui
Tiếp tục … mê ly tăng khá bộn
Ngưng ngang … hấp dẫn giảm nhiều thui!
Cho nên ngắt nhéo coi đồ bỏ
Bởi thế gồng trân giả ngủ vùi
Giá trả màng chi ba lẻ tẻ
Vừa nằm đã mớ vậy càng vui

 
NhàQuê


 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 19.12.2007 06:04:30
Thơ Họa Vui
 
Xa Mà Gần

Paris nhớ cháu Bác đi hoài
Ngặt phải đình công thiếu xế tài
Tính tới bàn lui rồi cũng phải
Suy qua nghĩ lại chẳng nên hài
Đường xa chuyện vãn lo chi quái
Trạm ghé xăng thêm đúng bản bài
Cẩn thận không lo không áy náy
Kề bên ... hết ngán khoảng đường dài

  NhàQuê



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 20.12.2007 06:13:11
 
    Xin can...

Rước đám ...ò e khóc thấy mồ
Thu chưa qua hết đã...ô hô
Cành đào hơ hớ sao đành bỏ
Nhánh mận chín mùi chẳng lẽ xô
Chắc bước du tiên còn nặng trĩu
Mà đường thóat tục cũng mơ hồ
Thôi đi... năn nỉ ..xin đừng...nhé
Có giận dỗi gì cứ ...xáp vô !!!!(*_+) 

Trúc Giang 
  
  
   Cõng

(Họa ngược bài XIN CAN của TG)


Sân đào lởm chởm ngõ đâu vô
Tấm ván kê ngang sịnh với hồ
Bước ngắn trơn lùi vờn muốn té
Đi nhanh nhớt nhợt tưởng rình xô
Thôi thì cậy mượn cầm tay dắt
Hoặc giả vò vè đợi tiếng hô
Muốn cõng hai tay nên bấu cổ
Nhưng đừng xiết cứng kiểu đưa mồ

   NhàQuê



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 25.12.2007 18:14:30
 
...ghẹo BÁC NhàQUÊ làm thơ ...kiểu mới .

Rồi...

Ngộ quá...bài thơ lún phún...râu
Ngắn dài đủ kiểu ngó coi ...ngầu
Hai chùm bên mép vừa ra mới
Ba bộ dưới cằm chắc để lâu
Lúc trẻ lo chơi say vận đỏ
Khi già ngồi đợi tới phiên chầu
Nợ trần muốn ...quịt sao mà ...dễ
Bỏ bến đi về ... cảnh cũ đâu?!!!

Trúc Giang 17.12.07


     Cải ...

Bài thơ lập dị vẽ thêm râu
Chấm phết dời đi ... thế mới ngầu
Đột phá thăm dò theo cách mới
Khai thông thử nghiệm định từ lâu
"Rô Đay" mới chạy lên đèn đỏ
"Nước rút" buông cương quyết lảnh chầu
? Cải bướng lời thầy coi liệu dễ
! Đường mòn lội mãi ngán gì đâu


   NhàQuê
 
 

 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Hồi Xưa - 01.01.2008 18:09:40

Trích đoạn: NhàQuê

 
...ghẹo BÁC NhàQUÊ làm thơ ...kiểu mới .

Rồi...

Ngộ quá...bài thơ lún phún...râu
Ngắn dài đủ kiểu ngó coi ...ngầu
Hai chùm bên mép vừa ra mới
Ba bộ dưới cằm chắc để lâu
Lúc trẻ lo chơi say vận đỏ
Khi già ngồi đợi tới phiên chầu
Nợ trần muốn ...quịt sao mà ...dễ
Bỏ bến đi về ... cảnh cũ đâu?!!!

Trúc Giang 17.12.07


     Cải ...

Bài thơ lập dị vẽ thêm râu
Chấm phết dời đi ... thế mới ngầu
Đột phá thăm dò theo cách mới
Khai thông thử nghiệm định từ lâu
"Rô Đay" mới chạy lên đèn đỏ
"Nước rút" buông cương quyết lảnh chầu
? Cải bướng lời thầy coi liệu dễ
! Đường mòn lội mãi ngán gì đâu


   NhàQuê

 
Thêm tuổi dài thêm một chút...râu
Để không thèm cạo, vậy mới ngầu
"Tu dưỡng"* ba chòm chào năm mới
Dài như của bác chắc hơi lâu
Da mặt trắng phao sao lại đỏ?
Phải chăng mắc cở phận thằng chầu!
Lên quan làm lớn sao mà dễ
Làm ông làm bác khó gì đâu!
 
(*)hiểu theo nghĩa là...nuôi râu

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 03.01.2008 06:16:59
 
Vịnh Bác Nhà Quê

Tướng ngó phương phi bụng  bự là
Cái gì cũng tích …của bao la
Tính hờn đụng tới  …liền ngoe nguẩy
Tật giỡn vừa khêu …bậy tổ bà
Rất giống em thơ thèm dỗ ngọt
Y như lão hủ khóai ngâm nga
Kinh thư quí giá sao đành bỏ
Xách giỏ tòn ten trở lại nhà

Trúc Giang (LáVàng)14.11.07

 
 
Tái Ngộ

Thấy Lá Vàng hăm sợ quá là
Bèn thôi dẹp tánh thích lê la
Chừa luôn giận lẫy thường ngoe nguẩy
Bỏ hết cà kê "bậy thấy bà"
Sắp tới lời ra lùi mía ngọt
Từ giờ chữ đổi điệu ngân nga
Điều hay học hỏi ... sai mình bỏ
Trở phụ anh em sửa lại Nhà

  NhàQuê

 

 

TrucGiang
  • Số bài : 578
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2006
  • Nơi: Động Hoa Vàng
RE: Hồi Xưa - 07.01.2008 08:36:21
 
Thấy gì đâu ...

Ai cũng vui...mình bận tối ngày
Đầu căng búa bổ muốn khùng thay!
Cuối năm chữ số như lòi tói
Hết tháng cơm gà giống ớt cay
Ngồi tính nửa khuya quên...muỗi chích
Nằm lo bảnh sáng thấy... nhà lay
Chân đi hỏng đất thần kinh...liệt
Ngác ngác ngơ ngơ đó đến rày !!!

Trúc Giang
23.12.07



NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 07.01.2008 08:52:12

Trích đoạn: TrucGiang

 
Thấy gì đâu ...

Ai cũng vui...mình bận tối ngày
Đầu căng búa bổ muốn khùng thay!
Cuối năm chữ số như lòi tói
Hết tháng cơm gà giống ớt cay
Ngồi tính nửa khuya quên...muỗi chích
Nằm lo bảnh sáng thấy... nhà lay
Chân đi hỏng đất thần kinh...liệt
Ngác ngác ngơ ngơ đó đến rày !!!

Trúc Giang
23.12.07



 
Quà Noel

Lo quà tặng cháu hết nguyên ngày
Mệt đứt...hơi già nhưng sướng thay
Bé hét hân hoan mồm tíu tít
Ông cười cảm động mắt cay cay
Ngập tràn hạnh phúc khôn gì sánh
Quấn quýt nghĩa tình bão khó lay
Phần thưởng thiêng liêng đời có vậy
Cầu cho phước đến khắp muôn rày...

NhàQuê


 

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Hồi Xưa - 12.01.2008 11:30:51

Trích đoạn: NhàQuê


Trích đoạn: TrucGiang

 
Thấy gì đâu ...

Ai cũng vui...mình bận tối ngày
Đầu căng búa bổ muốn khùng thay!
Cuối năm chữ số như lòi tói
Hết tháng cơm gà giống ớt cay
Ngồi tính nửa khuya quên...muỗi chích
Nằm lo bảnh sáng thấy... nhà lay
Chân đi hỏng đất thần kinh...liệt
Ngác ngác ngơ ngơ đó đến rày !!!

Trúc Giang
23.12.07




Quà Noel

Lo quà tặng cháu hết nguyên ngày
Mệt đứt...hơi già nhưng sướng thay
Bé hét hân hoan mồm tíu tít
Ông cười cảm động mắt cay cay
Ngập tràn hạnh phúc khôn gì sánh
Quấn quýt nghĩa tình bão khó lay
Phần thưởng thiêng liêng đời có vậy
Cầu cho phước đến khắp muôn rày...

NhàQuê




 
      Phần thưởng trao tay tui nào thấy
      Vô mấy bữa rày thấy...gì đâu..
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 23.01.2008 08:17:27
 
Xướng: Thời thế

Oai phong điệu bộ tưởng anh hùng
Gặp chuyện nhì nhằng lại rối tung
Chức trọng quyền cao chưa đủ thỏa
Tiền muôn bạc vạn cố bồi vun
Bà kêu một tiếng thưa vâng dạ
Sếp phán vài lời mọp kính cung
Ðá dưới nâng trên tài siêu việt
Sâu dân mọt nước giống côn trùng

Côn trùng sống bám khỏi cần nuôi
Mặt bự mồm to cứ bãi buôi
Nhũng lạm phe ta tăng tước vị
Tham ô phái nọ nặng hương mùi
Dân nghèo ốm xác mòn hơi sức
Trọc phú phì da béo miệng bùi
Chẳng biết Trời cao nhìn có thấu ?
Hay chờ phẩm vật cúng bê thui !!

Lâm Tiểu Trúc

 

Họa: Lạ gì...

Không là ác tặc cũng gian hùng
Nước đục thời suy mới quẫy tung
Xác thú mạng người xơi nghẹn họng
Lòng tong hủn hỉnh hốt đầy vun
Trung can hó hé ...vô nhà kín
Nghĩa khí vùng lên...nhốt biệt cung
Chẳng lý nào hơn đồng bạc cắc
Sánh ra thua hẳn kiến sâu trùng

Trùng sâu có giống để chăn nuôi
Buồn bắt làm mồi nhử cá buôi
Ơ mắm nhà nghèo thêm béo vị
Mâm cơm kẻ khó dậy thơm mùi
Tằm siêng vắt ruột tơ vàng óng
Ong nhẫn dày công mật ngọt bùi
Khác lọai quan...đàng ..chi địa ...chức
Tay chàm quệt ẩu mặt đen thui

Trúc Giang
05.01.08

 
 
Ngợm

(Họa bài “Thời Thế” đoạn 1 của LTT)

Nghe đâu khắp nước lắm yên hùng
Lạng lách vòng vèo cóc sợ tung
Khói mịt mù đường… trề mặt thỏa
Xe gầm điếc phố… bủm tay vun
Ăn chơi kiểu Thượng… chừng vừa dạ
Phục dịch như Hầu… mọi kính cung
Liệu sẽ ai đưa nòi giống Việt
Ngoi lên rút ngắn khoảng nghìn trùng


NhàQuê


Nghĩ

(Họa bài “Lạ Gì” đoạn 2 của TG)

Nghìn trùng vẫn nhớ thuở xưa nuôi
Nghĩa trả ơn đền há đãi buôi
Cảm nhận nhân tình bao thú vị
Thâm suy thế thái lắm hương mùi
! Dâu tằm tốt kén nên tơ óng
? Ruộng rẫy bê công liệu trái bùi
Có bọn làm lơ khi có chức
Cây Còn đứng sững đáng đem thui


  NhàQuê

 

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 25.01.2008 17:40:28
 
Quán xin nghĩ phép

Quanh quẩn lo toan việc cửa nhà
Nấu cơm đi chợ tươm tất mà
Hăng cải chạy bươn khờ hai cẳng
Hai tuần xin nghĩ ăn Tết nha

Quán tranh ọp ẹp vách phên thưa
Cửa luôn mở toang gặp khi mưa
Mời Anh réo chị vào thoải mái
Hoạ thi chè chén chuyện nay xưa

Xin ông xếp lớn ký phép cho
Trong ngoài sau trước nhờ dùm lo
Miễn còn nguyên nóc là quí lắm
Nghiêng mình cảm tạ những tình thâm

Cô Chiêu






    Giấy Đi ....

Năm tàn nghỉ phép viếng quê nhà
Khỏi viết đơn chi rắc rối mà
Nếu muốn ba tuần hay nửa tháng
Ừ liền ... chúc thượng lộ vui nha

Cô đi chắc quán vắng lưa thưa
Sẽ réo Tươi Dương phụ lúc mưa
Chứ để im lìm buồn lắm đó
Dù gì cũng nghĩ bạn bè xưa

Chừng về ráng nhớ ít quà cho
Chút gọi là vui chớ có lo
Thí dụ nơi nào cô đã chụp
Hình mà hổng gởi chắc buồn xo


Trưởng Ấp: NhàQuê

 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Hồi Xưa - 26.01.2008 09:07:42

Trích đoạn: NhàQuê
    Giấy Đi ....

Năm tàn nghỉ phép viếng quê nhà
Khỏi viết đơn chi rắc rối mà
Nếu muốn ba tuần hay nửa tháng
Ừ liền ... chúc thượng lộ vui nha

Cô đi chắc quán vắng lưa thưa
Sẽ réo Tươi Dương phụ lúc mưa
Chứ để im lìm buồn lắm đó
Dù gì cũng nghĩ bạn bè xưa

Chừng về ráng nhớ ít quà cho
Chút gọi là vui chớ có lo
Thí dụ nơi nào cô đã chụp
Hình mà hổng gởi chắc buồn xo


Trưởng Ấp: NhàQuê

 
Cuối năm gom bạc chạy về nhà
Vợ dại con thơ đang ngóng cha
Ấp còn bày đặt xin phép tắc
Xin ấp không cho, quính...thấy bà!
 
Quán vắng cuối năm giống chợ trưa
Kẻ bán gật gù, người mua thưa...
Lo gì, qua năm trời lại sáng
Người mua kẻ bán lại từa lưa...
 
Ký giấy xong rồi lại xin cho...
Giống kiểu hồi xưa cũng một trò
Quản lý ở đi cùng "hậu khổ"
Vụt nó từ lâu bác lại mò...
 
LS

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 27.01.2008 07:34:47




Thơ họa từ Diễn Đàn khác


Khi Táo Dâng Sớ

Phận Táo hằng năm kiến Ngọc Hoàng
Bao nhiêu việc xảy dưới dương gian
Tờ trình chép sẳn coi từng chữ
Báo cáo ghi xong đếm đủ trang
Quái lạ chư tiên nhìn mặt đỏ
Ngờ nghi thượng giới thị da vàng
Ô hô ngó xuống thì là vậy
Đọc nhảy tùm lum hết mấy hàng


NhàQuê



<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2008 07:36:17 bởi NhàQuê >

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Hồi Xưa - 31.01.2008 07:23:48
Trông Người Lại Ngẫm Đến Ta
 
Phố rộng người thưa cứ tút còiĐầu xù kiếng chảng rặc khuôn thòiLòi phô chổ nghiệt coi còn nhộtGiấu tạm nơi thô  sợ thấy cườiCủa đáng …đem trưng vui quá nhỉTiền vung chạy kiểu ớn ôi  thôiNhìn qua đám cháu đâm ra mệtNói họ ... phiên ta lảnh búa bồi    NhàQuê  

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 17 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 505 bài trong đề mục