Thành phố buồn
Thành phố buồn, thành phố không tên
Như tình yêu đầu tiên và muôn thủa
Thành phố buồn của những hôm gặp gỡ,
Cơn mưa chiều rặng hoa sữa không hương.
Thành phố buồn nhớ không em
Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc,
Phố không tên và người không có dạng
Chỉ nhạt nhoà ở một phía rất xa...
Thành phố buồn của những cỏ những hoa
Lá me rơi như mưa trên ký ức,
Kỷ niệm mình thổn thức,
Thành phố buồn như dáng của em tôi!!!
Những buổi chiều rả rích mưa rơi,
Tiếng chuông gióng gọi hồn người khách lạ,
Thành phố sao giờ xa xăm quá,
Nghẹn ngào ngày xưa phố có buồn???
Những buổi chiều lạnh lùng đầy xác tigon
Tim hoa héo tả tơi khô từng cánh,
Thành phố buồn trả làm sao cho được
Em của một thủa rất xa.
Yêu người và yêu hoa,
Loài hoa tên hoa tình yêu tan vỡ,
Loài hoa mang sắc màu thương nhớ,
Thành phố buồn như dáng của hoa xưa.
Thành phố buồn thành phố không tên
Vì kỷ niệm không gọi tên cho được,
Gục mặt khóc tiễn đi một thủa nhớ,
Thành phố ngày xưa của Tình yêu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2007 08:41:31 bởi hoachuame >