Chỉ có riêng ta!
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 84 bài trong đề mục
Ngậm Ngùi 16.12.2006 00:40:38 (permalink)
0
Thôi
 
Thôi!
Giận hờn chi, huơng xuân có tươi gì?
Màu yêu dấu lạt phai còn mấy mảnh?
Ta ngậm ngùi...
Xao xác tóc nghiêng rơi...
 
Còn gì đâu để mơm mớm tươi môi
Lòng ngăn cách phải đâu đường muôn lối?
Lỡ làng con tim khắc thêm vết lội...ở tình yêu
không như mộng ban đầu!
 
Xa nhau đi,
sầu mấy chẳng mang sầu
Ta hẹn bạn
Bến giang đầu hai mối...
 
 
 
 
#1
    Ngậm Ngùi 16.12.2006 01:21:31 (permalink)
    0
    Bâng Khuâng...
     
    Te te gà gáy đàng đông
    Vườn trăng đã lệch
    phòng không vẫn nồng - hơi men
    từ kẻ lạnh lùng
     
    Đếm từng giọt lặng mùa đông đang về!
     
    Trái tim mê muội
    ê chề
    gói theo từng chút
    từng chút...yêu mê cõi trần
     
    Thêm một đêm nữa bâng khuâng
    Người qua ta đã...có lần nhớ ta?
    #2
      BĂNG NGUYỆT 16.12.2006 17:13:32 (permalink)
      0
      Chào weocom ngamngui đến vui với vừon thơ vntq nha.. chúc vui và vui!
       

      Còn gì đâu để mơm mớm tươi môi
      Lòng ngăn cách phải đâu đường muôn lối?
      Lỡ làng con tim khắc thêm vết lội...ở tình yêu
      không như mộng ban đầu!

       
      Hoa rụng
       
      Chuyện đi qua
      đâu thể bắt thời gian vòng ngược lại
      Thương hại
      sẽ rạng vỡ nay mai
      Đường dài
      cành hoa trắng
      sầu lắng
      Đợi đêm.
       
      Trăng lưỡi liềm
      thẩm tím
      bầm vết xước
      lần trượt
      té hồ yêu
      Mục riệu...
      đường muôn lối
      ngăn cách lòng đôi?!
       
      Đêm rơi
      Hoa nở
      tình cờ
      phút ban đầu chẳng đợi chờ
      mà qua.
      Hoa
      Rụng!


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/34B0F3142442492EA07ACAAE569423D2.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #3
        Ngậm Ngùi 17.12.2006 11:59:32 (permalink)
        0
        Phôi Phai

        Có một dạo, ôi không còn nhớ rõ
        Ta hình dung...là nỗi nhớ nghiêng lòng
        Mơ với tưởng thêm bao là mộng đẹp
        xanh trong
         
        Xây thắm lại ta đem chiều hò hẹn
        Mượn dòng sông là bến mối tơ hồng
        Mượn câu hò đệm tiếng nhớ câu mong
        Tình xuân
         
        Như nước chảy phải trôi về bờ bể
        Như thu về loang lỗ vết heo may
        Như riêng mình không đủ tiếng yêu đầy
        Nơi ai...
         
        Rồi thế là...
        Mưa đổ
        ...
        Phôi phai!
        #4
          Ngậm Ngùi 17.12.2006 12:14:18 (permalink)
          0

          Hoa rụng
           
          Chuyện đi qua
          đâu thể bắt thời gian vòng ngược lại
          Thương hại
          sẽ rạng vỡ nay mai
          Đường dài
          cành hoa trắng
          sầu lắng
          Đợi đêm.
           
          Trăng lưỡi liềm
          thẩm tím
          bầm vết xước
          lần trượt
          té hồ yêu
          Mục riệu...
          đường muôn lối
          ngăn cách lòng đôi?!
           
          Đêm rơi
          Hoa nở
          tình cờ
          phút ban đầu chẳng đợi chờ
          mà qua.
          Hoa
          Rụng!

           
          Băng Nguyệt

           
          Cảm ơn Băng Nguyệt đã đến đây và để lại thơ - ảnh thật ấn tượng, chúc Băng nguyệt luôn hạnh phúc
           
          Xin Gửi Băng Nguyệt một chút xẻ chia
           
          Khập Khiễng
           
          Dòng sông rộng phù sa không đủ ngọt
          Con đò chiều xiêu lệch một bờ nghiêng
          Nơi bến bồi ngơ ngẩn đợi triều lên
          Còn bến lỡ nước dâng tràn bờ bãi...
           
          Chuyện đôi ta người chia năm, kẻ bảy
          Lúc đong đầy khi khao khát tình riêng
          Những ban đầu không lấp nổi ưu phiền
          Thì yêu dấu có chăng là giông tố?
           
          Người là mưa ướt thêm chiều lá đổ
          Ta làm thân chim mỏi cánh mây ngàn
          Giữa lối về khi kề cận, khi thênh thang
          Nên dang dở có đâu nào ngờ đến
           
          Ôi tình ơi, đừng treo nhau bồng bênh!
           
           
           
           


          #5
            Ngậm Ngùi 20.12.2006 10:22:06 (permalink)
            0
            Suốt Đời Chỉ Có Người
             
             
            Người bảo ta chờ đợi
            Khi vách tình vuơn cao
            Thì còn chi chờ đợi?
            Cho võ vàng đời nhau!
             
            Người bước đi lặng lẽ
            Khi đang mùa mưa giông
            Một mình ta quạnh quẽ
            Đơn độc hóa rêu phong
             
            Người nhớ chăng ngày ấy?
            Hoa xuân cùng nắng lên
            Hẹn hò nhau trọn kiếp
            Yêu nhau dù bấp bênh!
             
            Người bảo ta chờ đợi
            Sao lệ tràn mặn môi...
            Vì tình xưa thuở ấy
            Xa xôi...càng xa xôi
             
            Trách thì trách vậy thôi
            Hờn nhau lời vậy thôi
            Vì yêu người ta đã
            Suốt đời chỉ có người...
             
            Ta mãi chờ đợi thôi!
             
             
            #6
              NhàQuê 20.12.2006 17:56:05 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Ngậm Ngùi

              Suốt Đời Chỉ Có Người


              Người bảo ta chờ đợi
              Khi vách tình vuơn cao
              Thì còn chi chờ đợi?
              Cho võ vàng đời nhau!

              Người bước đi lặng lẽ
              Khi đang mùa mưa giông
              Một mình ta quạnh quẽ
              Đơn độc hóa rêu phong

              Người nhớ chăng ngày ấy?
              Hoa xuân cùng nắng lên
              Hẹn hò nhau trọn kiếp
              Yêu nhau dù bấp bênh!

              Người bảo ta chờ đợi
              Sao lệ tràn mặn môi...
              Vì tình xưa thuở ấy
              Xa xôi...càng xa xôi

              Trách thì trách vậy thôi
              Hờn nhau lời vậy thôi
              Vì yêu người ta đã
              Suốt đời chỉ có người...

              Ta mãi chờ đợi thôi!




               Bài thơ " Suốt Đời Chỉ Có Người" đọc thật "Ngậm Ngùi", gặp vần thơ hay, cám ơn tác giả.
               
              Lắng như tìm thấy chính mình
              Gởi ngàn thương cảm mối tình thủy chung
               
                NhàQuê

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2006 17:58:10 bởi NhàQuê >
              #7
                Ngậm Ngùi 21.12.2006 01:37:02 (permalink)
                0

                Lắng như tìm thấy chính mình
                Gởi ngàn thương cảm mối tình thủy chung
                 
                  NhàQuê

                 
                cảm ơn bạn nhé NhàQuê đã ghé thăm và chia xẻ, 2 câu của bạn cũng đủ cho Ngậm Ngùi ấm lại phần nào lòng mình. Chúc bạn luôn vui vẻ và đặc biệt trong mùa Giáng Sinh này!
                 


                #8
                  Ngậm Ngùi 21.12.2006 02:14:59 (permalink)
                  0
                  Có Một Dạo...
                   
                  Rầu như hoa thắm thêm hương
                  Như viên gạch cũ lót đường người qua!
                   
                  Có một dạo,
                  em về ngang lối cũ
                  Bước vô tình trên dấu để ngày xưa
                  Anh vờ thấy,
                  trách thôi nhưng buông nhẹ
                  Rằng dấu xưa năm tháng gội quá đời!
                   
                  Ai cũng có một niềm riêng khôn tỏ
                  Nào phải đâu là chuyện nắng mưa bày
                  Ai chẳng...
                  có một con đường phải chọn
                  Nào giản đơn như áo mặc qua tay?
                   
                  Cũng một dạo,
                  anh về ngang lối cũ
                  Lá vàng rơi xao xác gót chân thầm
                  Anh bước vội như người không nông nổi
                  Nhưng trong lòng,
                  tan tác bóng hoa trôi!




                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2006 02:19:16 bởi Ngậm Ngùi >
                  #9
                    Ngậm Ngùi 21.12.2006 20:12:13 (permalink)
                    0
                    Từ Ly !
                     
                    Chuyện đời thật quá thênh thang
                    Chuyện mình nào đáng mà ngàn lệ sa
                    Bao năm hờn giận chua ngoa
                    Giờ xin buông ngỏ xuôi hòa nước trôi
                     
                    Con đường qua có thơm môi?
                    Hay sầu mưa đổ cũng rồi thoáng qua
                    Tình ta âu cũng mặn mà
                    Một lần hạnh phúc tim đà khắc ghi
                     
                    Ngại ngần chi tiếng từ ly
                    Lời thơm êm ái chẳng đi sao đành
                    Cứ thẳng lòng dẫu mong manh
                    Cho dù tình lỡ nhưng thành vẫn xanh!
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2006 20:16:16 bởi Ngậm Ngùi >
                    #10
                      NhàQuê 22.12.2006 02:08:22 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Ngậm Ngùi

                      Từ Ly !
                       
                      Chuyện đời thật quá thênh thang
                      Chuyện mình nào đáng mà ngàn lệ sa
                      Bao năm hờn giận chua ngoa
                      Giờ xin buông ngỏ xuôi hòa nước trôi
                       
                      Con đường qua có thơm môi?
                      Hay sầu mưa đổ cũng rồi thoáng qua
                      Tình ta âu cũng mặn mà
                      Một lần hạnh phúc tim đà khắc ghi
                       
                      Ngại ngần chi tiếng từ ly
                      Lời thơm êm ái chẳng đi sao đành
                      Cứ thẳng lòng dẫu mong manh
                      Cho dù tình lỡ nhưng thành vẫn xanh!

                       
                         Qua Đây Chợt Nhớ
                       
                      Chiều lang thang qua vườn của bạn
                      Nhìn lá hoa nhớ quá vườn xưa
                      Đã dĩ vãng không mong gầy lại
                      Sau cơn giông bất chợt mới vừa
                       
                      Cho ta ngắm say mê bạn nhé
                      Đừng chê ta xấu ĩnh quê mùa
                      Đang ướt sủng dường đang dở khóc
                      Nhưng ta tin trời sáng sau mưa
                       
                      Biết đâu đấy khu vườn bạn có
                      Giống chung từ nơi chốn yêu thương
                      Từ một buổi tình cờ châm rể
                      Bởi qua đây tim réo lạ thường
                       
                        NhàQuê
                       
                      #11
                        Ngậm Ngùi 23.12.2006 01:18:40 (permalink)
                        0

                        Qua Đây Chợt Nhớ
                         
                        Chiều lang thang qua vườn của bạn
                        Nhìn lá hoa nhớ quá vườn xưa
                        Đã dĩ vãng không mong gầy lại
                        Sau cơn giông bất chợt mới vừa
                         
                        Cho ta ngắm say mê bạn nhé
                        Đừng chê ta xấu ĩnh quê mùa
                        Đang ướt sủng dường đang dở khóc
                        Nhưng ta tin trời sáng sau mưa
                         
                        Biết đâu đấy khu vườn bạn có
                        Giống chung từ nơi chốn yêu thương
                        Từ một buổi tình cờ châm rể
                        Bởi qua đây tim réo lạ thường
                         
                          NhàQuê

                         
                        Cảm Ơn
                         
                         
                        Cảm ơn bằng hữu tri âm
                        Nhưng niềm đau ấy âm thầm riêng mang
                        Để thêm hiểu nghĩa đá vàng
                        Và khi hạnh phúc cùng mang những sầu
                         
                        Dẫu rằng bèo nước gặp nhau
                        Cảm thông chia xẻ âu sầu lòng côi
                        Là vui, là ấm tim rồi
                        Nguyện nâng nguyện giữ trong tôi  mãi hoài...
                         
                         
                         


                        #12
                          BĂNG NGUYỆT 23.12.2006 19:03:03 (permalink)
                          0
                          Cảm ơn chia sẽ của bạn nha... Giáng sinh an lành nè!
                           

                          Dòng sông rộng phù sa không đủ ngọt
                          Con đò chiều xiêu lệch một bờ nghiêng
                          Nơi bến bồi ngơ ngẩn đợi triều lên
                          Còn bến lỡ nước dâng tràn bờ bãi...

                           
                          Cỏ rối!
                           
                          Dòng sông rộng và cánh thuyền mê mãi
                          Hám rong chơi quên trở lại bến chờ
                          Ngày bỗng lạnh và úa lá xác xơ
                          Đông ngẩn ngơ đứng trông từ ngõ nhỏ..
                           
                          Chiều trôi nhanh hoàng hôn ưng ửng đỏ
                          Rồi tan dần vào bóng rộng của đêm
                          Thênh thang bước đi tìm hương cổ tích
                          Ngày...thu hoạch...toàn những điều vô ích!
                           
                          Chỉ có riêng ta..đâu hơn thua thù nghịch
                          Mà vô thường....chẳng thích dung tung..
                          Tím lối đường xưa...cỏ rối trùng trùng
                          Chỉ có riêng ta....mong lung....cỏ rối!
                           
                          #13
                            Ngậm Ngùi 24.12.2006 18:41:17 (permalink)
                            0
                            Ngày Xưa Đã Hết

                            Ta bỏ lại sau lưng đôi màu mắt
                            Bạc đi nhiều theo gió bụi thời gian
                            Đôi mắt đỏ em vờ khép như ngoan
                            Biết đâu đấy là mùa đông bủa kín

                            Ta để lại trong em những trìu mến
                            Của ngày xưa hoa nắng một màu hoa
                            Em cất lại trong tim mình giông bão
                            Giữ thế thôi rồi cũng sẽ nhạt nhòa

                            Ta biết cả hai phương trời cách biệt
                            Mưa đằng Đông nhưng ướt lạnh đằng Tây
                            Nói xa nhiều nhung nhớ vẫn quanh đây
                            Thì đôi ngã mấy ai nào định lối 

                            Thôi em ạ, kỷ niệm xưa hấp hối
                            Cũng phong ba dù chẳng muốn trong lòng
                            Con đường về dẫu có quá mênh mông
                            Là định số duyên ta, là định số

                            Hãy cứ xem ta là người mắc nợ
                            Những gì ao ước đã không thành
                            Suốt cuộc đời là suơng khói mong manh
                            Một lần nữa ta xin đành cúi mặt

                            Em về mau phố xa còn trong vắt
                            Mưa tình yêu đang đón đợi em về
                            Lời đầu môi đôi lứa lỡ hẹn thề
                            Ta chẳng nhớ...đã quên từ lâu lắm
                            Rồi!
                             
                            Cảm ơn Băng Nguyệt nhiều lắm, Chúc bạn Giáng sinh an lành!
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2006 18:43:58 bởi Ngậm Ngùi >
                            #14
                              Ngậm Ngùi 26.12.2006 19:01:38 (permalink)
                              0
                              Vờ Như...
                               
                              Lặng lẽ rồi mùa sang
                              Cơn gió Đông bạc nắng
                              Ngoài kia dòng sông lặng
                              Con đò buồn đợi ai?
                               
                              Chỉ một chiếc lá rơi
                              Đã gieo mầm thu cũ
                              Chỉ một màu hoa trôi
                              Khiến lòng thêm mưa lũ
                               
                              Thả hồn theo cánh gió
                              Buông lòng cùng mây trôi
                              Ngập chìm trong ngày tháng
                              Ru mộng tình xa xôi...
                               
                              Thế nào cũng qua thôi
                              Những dấu yêu đà héo
                              Thế nào cũng nguôi ngoai
                              Trái tim gầy mềm yếu
                               
                              Cứ vờ người không gặp
                              Cả mùa quên chưa sang
                              Và ta nào đã lỡ...
                              Cuộc tình xa ngút ngàn!
                               
                               
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 84 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9