Chỉ có riêng ta!

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 84 bài trong đề mục
Tác giả Bài
BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Chỉ có riêng ta! - 20.02.2007 22:31:40
0
Ghé thăm NN ngày đầu xuân, chúc NN năm mới vạn phúc, an khang thịnh vượng,..sự nghiệp thành công nha
 
 

Thuơng nhớ quá con tim non nớt
Từng thầm mơ, đã lưu luyến lâu rồi
Chuyện yêu đuơng gắn bó chung đời
Đà bõ ngõ theo mây tứ hướng

 
 
Ngày xưa chẳng hẹn
 
Trưa này gặp lại người....đã cũ
Cạn chén rượu cay chúc mừng xuân
Dăm câu chúc tết nghe vương vấn
Mộng của ngày xưa....chẳng hình thù
 
Anh bảo nhớ hoài đôi dòng chữ
Ngày ấy chúc nhau tết năm nào
Buông câu nuối tiếc cho ngày cũ
"Sao không nắm giữ nụ cười ai"
 
Ta khẽ mĩm cười..thôi..cạn đi
Ngày ấy xa xưa tiếc...làm gì...
Mai còn gặp nữa thì...bạn tốt
Bất tất hả anh....thời gian đi
 
Chúc anh hạnh phúc chuyện vuông tròn
Anh cười...nói sao hả bé con
Thôi cũng chúc em nhiều thành đạt
Hai cái ly vui...khuyết khuyết..mòn..


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/1B7A9BD4392745B19A2F190F9B379792.JPG[/image]
Attached Image(s)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: Chỉ có riêng ta! - 21.02.2007 14:33:23
0

Hai cái ly vui...khuyết khuyết..mòn..

 
Lời Ca Lạc...
 
Còn đây tiếng hát nữa vời
Không ai chia xẻ nên mời gió trăng
Xuân qua, xuân lại bao lần
Cũng lời ca ấy, mà thân rã rời!
 
Ngày xưa đẹp lắm xuân tươi
Người nghe kẻ xướng hoa cười ngọc trong
Khi lặng im cũng ưng lòng
Xuân là xuân của mênh mông bao tình
 
Thế mà một dạo bão nghinh
Hoa phai lạc nhụy, người khuynh ước thề
Hẹn hò nhau để không về
Tiếng ca ngày cũ ôi... lê thê buồn
 
Ta vì người - nhớ mãi luôn
Mỗi năm xuân đến vẫn thường ru ca
Tiếc rằng chỉ có mình ta
Lời ca ngày ấy càng ra nghẹn ngào
 
Nằm lòng như thể ca dao
Chỉ là hồn đã tiêu dao mấy phần...
Gió trăng có thấu ta chăng
Hay là mi chỉ như ngần ấy thôi?
 
Vật vờ trôi để mua vui?
 
 
 
 
Chào Băng Nguyệt, Cảm ơn Băng Nguyệt ghé thăm, cảm ơn những vần thơ chia xẻ của băng Nguyệt, chúc BN luôn hạnh phúc trong năm mới!
Ngậm Ngùi

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Chỉ có riêng ta! - 25.02.2007 00:36:06
0

Còn đây tiếng hát nữa vời
Không ai chia xẻ nên mời gió trăng

 
Nghìn trùng duyên lạc
 
Ngày xuân chỉ mình ta sầu lặng
Nhìn mọi người vui vẻ lăng xăng
Tiếng hát ngày xưa đâu lạc vọng
Giao mùa đối bóng xếp trở trăn
 
Nhìn hoa mai thắm thèn thẹn hé
Nhìn bướm vàng bay nối chập chờn
Én con đã gục ngày khép khẽ
Tất cả bằng ko chớ phết sơn.
 
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: Chỉ có riêng ta! - 01.03.2007 03:32:20
0
Mi ngoan hãy khép!

Mi ngoan hỡi cớ chi buồn không khép?
Ở ngoài kia gió tạnh đã lâu rồi,
Rèm cửa nhỏ chẳng bao giờ khua nữa!
Hay mi còn thao thức chuyện tàn vơi?

Mi có biết, ở đời thường thế thôi
Bày mưa gió, tạnh ngưng là đúng nhẽ
Làm thân cây giữa chốn đông trần thế
Rụng lá vin cành, không thể trách hờn chi,

Hay là mi muốn thức trọn đêm ni?
Mà ôn lại, ngày qua là sóng động
Ai ngang qua, ai đi vì gió lộng...
Ai vì ai, ai chỉ có riêng sầu!

Khép đi Mi, ngoan giấc ngủ cơ cầu
Không chọn lựa bởi đó là quy luật
Và giấc ngủ thì muôn vàn bấc trắc
Giảm đi nhiều như ước mộng từng mang.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2007 03:33:44 bởi Ngậm Ngùi >
Ngậm Ngùi

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: Chỉ có riêng ta! - 01.03.2007 03:43:32
0
Tình vội thủa ấy
 
Về ngang đường cũ
Giữa mùa lá bay
Nhớ thư tình cũ
Từng như lá nầy
 
Người xưa yêu vội
Ta thời cút côi
Gặp nhau nông nổi
Yêu - mơ mà thôi!
 
Nào hay cách biệt
Nào hay bể dâu
Nên sầu ủ chín
Phủ phai tình đầu!
 
Ngàn thư viết vội
Bởi đời lẻ loi
Người ưng ý vội
Bởi tình đầu môi...
 
Giờ xa mấy nẻo
Hẹn hò phong ba
Đường xưa ước thệ
Xa càng thêm xa
 
Về ngang đường cũ
Ôi buồn lê thê
Thuơng thầm thủa ấy
Lòng sao nặng nề!
Ngậm Ngùi

phuongvu_210
  • Số bài : 230
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2005
RE: Chỉ có riêng ta! - 11.03.2007 16:46:22
0
xin chào bạn NGẬM NGÙI
pv gửi tới bạn lời cảm ơn đã ngang qua pv và chia sẻ với mình vể bài thơ nhỏ.những bài thơ ban viết thẫt dễ thương,rất vui và cảm xúc khi được thưởng thức.vài dòng thơ nhỏ thay lời cảm ơn.
p.v.
 
Thấy bài thơ nhỏ
Trên vách nhà tôi
Lời trong vần sáng
Mà sao...NGẬM NGÙI !
 
Tôi nơi biển gió
Anh nơi rừng sâu
Không gian xa cách
Nỗi buồn giống nhau.
 
pv.

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: Chỉ có riêng ta! - 21.03.2007 03:24:07
0
Ca dao có câu:
Con vua thì lại làm vua.
Con sải ở chùa lại quét lá đa.
 
 
LÁ ĐA
 
Thân ái sao bằng cái lá đa.
Một thời thanh thản quét chùa nhà.
Trao niểm tâm sự vào trong lá.
Chia nỗi lòng đau  lúc xế già.
Trên tóc lá vương theo thắm thiết.
Trong tay lá gởi trọn thân ngà.
Lá rơi từng chiếc, buồn hui hắt.
Bỏ lại cho ai những thiết tha
Trần Mạnh Hùng
 
 
 


Ý trong bài thơ của anh TMH hay quá, NN xin họa cùng:

Thân Họa:

Đừng

Đừng xót thuơng chi phận lá Đa
Nằm nghiêng, phơi ngửa góc chùa nhà
Đệm chân người bước tàn thân trẻ
Trải lối giông về úa kiếp già
Nào biết đời thơm mùi trái ngọt
Chẳng hay tình ấm dáng trăng ngà
Tháng ngày quanh quẩn mòn sân cũ
Kệ chốn dương trần, mặc thối tha!

Ngậm Ngùi

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: Chỉ có riêng ta! - 21.03.2007 03:31:49
0



Tôi nơi biển gió
Anh nơi rừng sâu
Không gian xa cách
Nỗi buồn giống nhau.
PV

 
PV ơi, đọc dòng thơ này khiến NN cảm giác như bạn có đồng nỗi buồn
cảm ơn bạn đã chia xẻ
 
Cảm ơn dòng sóng nhỏ
Từ biển ngàn xa xôi
Cảm ơn tình bằng hữu
Khiến ấm lòng đêm côi!
 
Ngậm Ngùi

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: Chỉ có riêng ta! - 20.06.2007 18:19:52
0
Lỡ Duyên


Ngày xưa em thả tóc thề
Cho hương bưởi ngọt lối về nhà em
Khiến anh thổn thức từng đêm
Mang vào giấc ngủ êm đềm mộng hoa
 
Giếng làng mỗi sáng em qua
Có cây si đứng thật thà làm thơ
Ngại ngùng em cố hững hờ
Cho anh chết lặng, câu thơ vụng về
 
Tim tơ dệt mối tình quê
Gom mưa gom nắng bên lề đời em
Chờ ngày rực rỡ họ tên
Ngỏ lời mai trúc duyên bền đẹp đôi
 
Thời gian như nứơc chảy xuôi
Xa quê tìm những buồn vui kiếp người
Đến ngày đủ sức trứơc đời
Tìm em em đã bên người ấm duyên
 
Vì yêu nên mới đảo điên
Vì không dám ngỏ người quên ta rồi!
Danh cao nghiệp lớn rạng ngời
Nào đâu cho đủ tim thôi đoạ đày
 
Yếu lòng nên chẳng trách ai
Thuyền chưa cập bến thì hoài dửng dưng
Đến khi hợp bến xuôi dòng
Thở dài cũng chỉ như đông tuyết đầy!
 
Ngậm Ngùi
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2007 18:54:00 bởi Viet duong nhan >
Ngậm Ngùi

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: Chỉ có riêng ta! - 08.08.2007 00:37:58
0
Của Chung
 
Lững lờ sóng đầy bóng trăng
Lá vàng rơi cũng băn khoăn trôi cùng
Cái đèn trời bỗng của chung
Đành ra vò võ ai dùng mặc ai
 
Riêng tôi chỉ ngắm lạc loài
Ngỡ ngàng bởi cảnh bi ai khéo bày!
Ngậm Ngùi

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: Chỉ có riêng ta! - 08.08.2007 18:09:06
0
Buồn ơi!
 
Giận hờn em bỏ dòng sông
Quê hương lam lũ thêm dòng sóng côi
Phù sa không đủ vun bồi
Mấy mùa nước nổi chẳng thôi bạc màu
 
Đồng xa nặng nợ áo nâu
Gió luồn tay lạnh mưa nhầu chân không
Chỉ riêng ngực ấm tim hồng
Tiếng yêu lẳng lặng khi nồng khi thô
 
Nơi xa đất khách nhạt mờ
Em vui hay lệ bơ phờ dung nhan?
Người đây kẻ đó đôi đàng
Mưa Ngâu đổ ngọn giếng làng buồn ơi...!
 
  Ngậm Ngùi
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2007 18:55:56 bởi Viet duong nhan >
Ngậm Ngùi

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Chỉ có riêng ta! - 09.08.2007 00:48:06
0
Weocom back NN nha....đi mô mà bỏ nhà cửa lâu wá hè....chúc vui và vui nha...
 

Vì yêu nên mới đảo điên
Vì không dám ngỏ người quên ta rồi!

 
 
Ngậm ngùi
 
 
Sao anh có nhớ mà không nói
Để buồn lên vạt áo thu hương
Nên em đâu biết dù..có đợi
Được mấy mùa trăng mới lên đường...
 
Sợ người chê bóng trăng quê Mẹ
Mà vui bên vạn đóa hướng dương
Hiếu thân em phải đành gạt lệ,
Vì người đâu hứa hẹn cang thường.
 
Vạn lý cuộc đời giờ hạnh ngộ,
Riêng chung hai ngã đã phân rồi
Trời cao đã định không duyên nợ
Người về cũng gắng vẹn lứa đôi,
 
Không thương thì sống theo đạo nghĩa
Hôm qua gói lại quá khứ rồi,
Em đã bình yên (nghe mai mỉa)
Cố nhân thôi nhé..cố nhân ơi!!!
 
 
 
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: Chỉ có riêng ta! - 11.08.2007 00:16:44
0

Ngậm ngùi


Sao anh có nhớ mà không nói
Để buồn lên vạt áo thu hương
Nên em đâu biết dù..có đợi
Được mấy mùa trăng mới lên đường...

Sợ người chê bóng trăng quê Mẹ
Mà vui bên vạn đóa hướng dương
Hiếu thân em phải đành gạt lệ,
Vì người đâu hứa hẹn cang thường.

Vạn lý cuộc đời giờ hạnh ngộ,
Riêng chung hai ngã đã phân rồi
Trời cao đã định không duyên nợ
Người về cũng gắng vẹn lứa đôi,

Không thương thì sống theo đạo nghĩa
Hôm qua gói lại quá khứ rồi,
Em đã bình yên (nghe mai mỉa)
Cố nhân thôi nhé..cố nhân ơi!!!


Duyên may!
 
Lòng này thầm trách vậy thôi
Người buồn ta cũng đâu vui bao giờ
Nên duyên nào chỉ đợi chờ
Người đi đi, ta sẽ vờ ngó qua...
 
Chỉ là thương cánh hoa cà
Tím màu ly biệt tím pha tháng ngày
Khi xưa trót lỡ mê say
Giờ buông không nỡ đoạ đày bứơc chân!
 
Làm một cố nhân buồn nhưng
Người vui ta gắng vui chung cho tình
Mong sao qua tận ghập ghềnh
Ta quên người - ta chúc bền duyên may!
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2007 00:46:19 bởi Ngậm Ngùi >
Ngậm Ngùi

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Chỉ có riêng ta! - 11.08.2007 02:46:32
0
Ngậm ngùi thân

Lâu lắm không gặp em, tại sao không vào trang thơ bản nháp xướng hoa, cố gắng làm vườn thơ khởi sắc, bác Lá cũng lâu không gặp, không biết bác ra sao, Tuổi già rồi rủi nhiều may ít, cầu trời bác Lá vẫn mạnh khoẻ vui chợi

Mong tái ngộ Ngậm ngùi trong trang xướng + họa,

Thân
Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2007 02:48:59 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

BichPhuong
  • Số bài : 1128
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Hà Nội !
RE: Chỉ có riêng ta! - 11.08.2007 08:39:30
0
trai tim binh yen:

Tím nhẹ nhàng tím hững hờ trôi
Tím cô độc một mình em rãi bước
tím thầm lặng mộng mơ âm thầm thế
Nhưng bên trong em vẫn mãi yêu người ...
yêu một người là yêu mãi ngừoi ơi
yêu rồi sẽ đi cùng nhau mãi mãi
không được yêu bằng tình yêu vụng dại
Trái tim đau tim khóc lỗi tình đầu !!!...
                                   2007!
xuantraArq- La vida sigue igual !

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: Chỉ có riêng ta! - 12.08.2007 01:31:28
0
Phố xưa!

Em về qua phố cũ
Chạnh lòng nhớ ngày qua
Phố còn nguyên tròn vẹn
Sao người xưa cách xa

Bao lần qua phố ấy
Mỗi lần mỗi khác nhau
Bước chân đầu trinh nữ
Bước chân tình tiếp sau...

Chỉ một trần mưa rào
Mà phố nay tàn tạ
Chỉ một chút ba đào
Tình thân còn xa lạ

Bước chân về hôm nay
Em nghe sầu quá đỗi
Người không còn đứng đợi
Em về trong mưa rơi!

Em bằng em đơn côi?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2007 01:32:33 bởi Ngậm Ngùi >
Ngậm Ngùi

BichPhuong
  • Số bài : 1128
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Hà Nội !
RE: Chỉ có riêng ta! - 12.08.2007 12:48:24
0
Ôi, Ngậm Ngùi! Có sao đâu mà cẩn thận vậy... Vui vẻ cho thơ lên mà... Cám ơn NN nhiều đó nghe !Đáp lời bạn nha !




ẤY bây giờ,ấy đã ra sao ?
Sao bên ấy không cồn cào thương nhớ !
Ấy nhớ không, cái chiều hôm đó...
Gió thẩn thờ để cánh phượng chợt bay !
Xanh xao một bóng hao gầy
Thẳm sâu nỗi nhớ thế này hỡi anh
Giọt tình theo nắng lanh canh
Bâng quơ một tiếng thở nhanh...nhẹ dài !
                         2007 !



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/EF57287ED63F40739BFE63C22ACB659B.jpg[/image]
Attached Image(s)
xuantraArq- La vida sigue igual !

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Chỉ có riêng ta! - 12.08.2007 18:47:29
0

Bước chân về hôm nay
Em nghe sầu quá đỗi
Người không còn đứng đợi
Em về trong mưa rơi!

Em bằng em đơn côi?

 
 
Phố xưa..
 
 
Chiều nhìn em và tôi
Lang thang trong sắc tím
Em mải mê đong đếm
Từng chiếc lá rơi rơi
 
Ta đuổi mệt mộng đời
Ý thu tràn trong mắt
Mai mình đi xa ngắt
Hỏi ai còn nhớ ai?!
 
Chiều lọt qua kẻ tay
Giờ lối xưa bóng lẻ
Trong hồn ta còn vẽ
Khắc làn tóc ôm vai...
 
Con đường nào kỉ niệm
Vẫn xào xạc lá bay
Em đi hồn mật niệm
Vạn vạn nổi sầu cay..
 
Chiều nay không còn ai
Bên hiên đời mong ngóng,
Bới tung vùng khát vọng
Xin rồi còn biết say...
 
Ai độc hành đêm nay....
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/2764693D34A94B23B4183CCFC2D9FD4A.jpg[/image]
Attached Image(s)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BichPhuong
  • Số bài : 1128
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.05.2007
  • Nơi: Hà Nội !
RE: Chỉ có riêng ta! - 12.08.2007 20:38:56
0

Chỉ có riêng ta !


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/23D28D674AA8492F91BEB645BAD80AA7.jpg[/image]
Attached Image(s)
xuantraArq- La vida sigue igual !

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: Chỉ có riêng ta! - 13.08.2007 12:35:54
0

ẤY bây giờ,ấy đã ra sao ?
Sao bên ấy không cồn cào thương nhớ !
Ấy nhớ không, cái chiều hôm đó...
Gió thẩn thờ để cánh phượng chợt bay !
Xanh xao một bóng hao gầy
Thẳm sâu nỗi nhớ thế này hỡi anh
Giọt tình theo nắng lanh canh
Bâng quơ một tiếng thở nhanh...nhẹ dài !
bichphuong

Vấn vương

Một thời cánh phượng còn ghi
Làm sao quên được những gì ước ao
Thời hoa niên - tuổi ngọt ngào
Bên lòng canh cánh chiêm bao hay về...


Dẫu rằng mưa nắng lê thê
Đời chia đôi ngã sậm xê bóng hình
Chia năm xẻ bảy giọt tình
Ta về bên ấy trăm nghìn vấn vương!
Ngậm Ngùi

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: Chỉ có riêng ta! - 13.08.2007 12:41:32
0

Con đường nào kỉ niệm
Vẫn xào xạc lá bay
Em đi hồn mật niệm
Vạn vạn nổi sầu cay..
Băng Nguyệt



Vết sầu

Ngoài kia sương trắng hoa cau
Hương lờ theo gió, Trăng sầu vội loang...
Đêm dài cánh nhạn lạc đàn
Kêu lên giữa lúc canh hoang là đà

Phòng côi đợi bước chân qua
Dẫu bao năm đã úa già vết thương
Bến si mê, bến đoạn trường
Sao hồn cứ mãi vương vương những sầu?


Ngậm Ngùi

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Chỉ có riêng ta! - 14.08.2007 04:38:46
0


 
Dạm ý !

Nhà Quê thơ phú quả là sung
Vào gặp lòng ham muốn hoạ chung
Nắn nót vài dòng trứơc dạm ngõ
Chỉnh chu đôi ý sau theo cùng
Nếu đường chưa tới mong chỉnh giúp
Thì lối về sau quyết trả công
Bạn hữu không chê xin nối tiếp
Kẻo thêm ngày tháng lại phai lòng!
 
Ngậm Ngùi
 

 
Gởi Ngậm Ngùi
 
Biết rõ Ngậm Ngùi ý mãn sung.
Thơ chưa dám dán cạnh cùng chung
Hồi kia cũng có lần giao hảo
Lúc đó hình như muốn họa cùng 
Ạ, nhớ ra rồi! Đi viếng cháu
Bèn đành gác lại việc tư công
Thôi nay gặp lại cùng vui vẻ
Chuyện cũ đâm lo sợ mích lòng
 
 NhàQuê

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: Chỉ có riêng ta! - 16.08.2007 19:20:17
0
Chỉ là mộng thôi!


Tìm chi trên nẻo mưa bay
Hoa xoan lớp lớp rơi đầy khắp nơi?
Dấu chân cũ luống sụt sùi
Người quen bởi chẳng nên đôi ...không về!

Tháng ngày đành chất lê thê
Con chim mộng chết bên lề trái tim
Anh về dấu mặt vào đêm
Nghe đời là gió rơi mềm trong mưa...

Biết rằng mơ sẽ bằng thừa
Nhưng lòng vẫn cứ khi chưa yên bình!

Với tay cố níu bình minh
Lúc chiều đổ bộ xuống nghìn sợi phai!
Ngậm Ngùi

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Chỉ có riêng ta! - 16.08.2007 21:00:07
0

Trích đoạn: Ngậm Ngùi

Chỉ là mộng thôi!


Tìm chi trên nẻo mưa bay
Hoa xoan lớp lớp rơi đầy khắp nơi?
Dấu chân cũ luống sụt sùi
Người quen bởi chẳng nên đôi ...không về!

Tháng ngày đành chất lê thê
Con chim mộng chết bên lề trái tim
Anh về dấu mặt vào đêm
Nghe đời là gió rơi mềm trong mưa...

Biết rằng mơ sẽ bằng thừa
Nhưng lòng vẫn cứ khi chưa yên bình!

Với tay cố níu bình minh
Lúc chiều đổ bộ xuống nghìn sợi phai!


 
Viết Tiếp
 
 
  Vẫn Là
 
Sợi phai nối kết thêm dài
Cột vòng nỗi nhớ ngày ngày thương mong
Đêm đêm nghe gió thoảng song
Tưởng ai trở gót phiêu bồng về qua
Thăm chốn xưa ngắm trăng tà
Chảy từng vàng thắm mượt mà lên vai
Ai nhìn sâu tân mắt ai
Hởi giây phút ấy có hoài trong nhau
Nghe chung quanh những nhiệm mầu
Đôi mi vừa khép chờ trao nồng nàn
 
NhàQuê
 

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: Chỉ có riêng ta! - 17.08.2007 03:06:15
0

Trích đoạn: NhàQuê


Trích đoạn: Ngậm Ngùi

Chỉ là mộng thôi!


Tìm chi trên nẻo mưa bay
Hoa xoan lớp lớp rơi đầy khắp nơi?
Dấu chân cũ luống sụt sùi
Người quen bởi chẳng nên đôi ...không về!

Tháng ngày đành chất lê thê
Con chim mộng chết bên lề trái tim
Anh về dấu mặt vào đêm
Nghe đời là gió rơi mềm trong mưa...

Biết rằng mơ sẽ bằng thừa
Nhưng lòng vẫn cứ khi chưa yên bình!

Với tay cố níu bình minh
Lúc chiều đổ bộ xuống nghìn sợi phai!



Viết Tiếp


  Vẫn Là
 
Sợi phai nối kết thêm dài
Cột vòng nỗi nhớ ngày ngày thương mong
Đêm đêm nghe gió thoảng song
Tưởng ai trở gót phiêu bồng về qua
Thăm chốn xưa ngắm trăng tà
Chảy từng vàng thắm mượt mà lên vai
Ai nhìn sâu tân mắt ai
Hởi giây phút ấy có hoài trong nhau
Nghe chung quanh những nhiệm mầu
Đôi mi vừa khép chờ trao nồng nàn
 
NhàQuê


 
Viết tiếp bạn Nhà Quê :
 
Ngờ đâu!
 
Nồng nàn như thể hương cau
Trắng Vàng trong Gió - Trăng đầu ngọn cây
Đêm mơ mộng, đêm hương đầy
Ngỡ là số kiếp xum vầy vẹn đôi
 
Ngờ đâu Trăng khuất lưng đồi
Trắng hoa cau, trắng cả lời thề xưa!
 
 
 
 
Ngậm Ngùi

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: Chỉ có riêng ta! - 17.08.2007 22:21:12
0
Cuộc Sống

Hắn rủ người trên bê tông cắt lát - của đường về
heo hút gió thu vây
Bước xông xênh lúc cạn lúc đầy
Cơn khát mơ hồ ...như Chí Phèo khi tỉnh
Trời cao luýnh quýnh...thế gian này có kẻ thật là điên!

Giọng ca ngã màu chơi vơi cứ ngã nghiêng
Đèn soi hắt bóng, mắt sâu niềm trăn trở
Giá như màn đêm không là nỗi nhớ
Buốt con tim giăng kín một thiên đường

Chiếc lá vuơng...
..vuơng trăng tuổi đang hường ...là hoa bướm ngày xưa
là trời cao
là tình dâng ôi ngang cùng biển rộng

Có lẽ : là cuộc sống
Ai cũng ít nhất có một lần - đau rát trái tim - đau!
Ngậm Ngùi

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: Chỉ có riêng ta! - 18.08.2007 16:03:24
0
Hạ buồn

Trưa hè/loang nắng
bụi đường...lên cao
Phượng già trơ gốc
hoa dường thôi rơi...!
Anh đi gót nặng rối bời
Lòng như ve nhỏ hát cười vô duyên

Hạ buồn mưa - nắng hai miền
Lầy qua
Lội lại
Đảo điên xứ người
Ứơc gì nhặt đựơc nụ cười...của ngày thơ dại nổi trôi mất rồi
Ước gì mưa chỉ mưa thôi
Nắng là nắng cháy rạng ngời mới thôi

không hoài đưa đẩy mua vui
Lòng người chưa đủ?
sao trời bày thêm...?




<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2007 16:05:07 bởi Ngậm Ngùi >
Ngậm Ngùi

NhàQuê
  • Số bài : 2270
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Chỉ có riêng ta! - 19.08.2007 08:06:17
0

Trích đoạn: Ngậm Ngùi

Hạ buồn

Trưa hè/loang nắng
bụi đường...lên cao
Phượng già trơ gốc
hoa dường thôi rơi...!
Anh đi gót nặng rối bời
Lòng như ve nhỏ hát cười vô duyên

Hạ buồn mưa - nắng hai miền
Lầy qua
Lội lại
Đảo điên xứ người
Ứơc gì nhặt đựơc nụ cười...của ngày thơ dại nổi trôi mất rồi
Ước gì mưa chỉ mưa thôi
Nắng là nắng cháy rạng ngời mới thôi

không hoài đưa đẩy mua vui
Lòng người chưa đủ?
sao trời bày thêm...?

 
 
 Hai Tà Xưa 
 
Nhiều mùa hè phượng trôi qua
Còn thuơng dĩ vãng đã xa thuở nào
 
Đứng nhìn cổng khép nao nao
Lần qua chỉ kịp thầm chào trường xưa
Chuyến xe đời mãi dặm đưa
Hai tà mới đó Người Xưa mất rồi
 
Tàn cơn binh lửa ngút trời
Tôi đi về phía suốt đời chiêm bao
Giật mình trong mấy lớp rào
Đêm ru mạch sống tin vào cơ may
 
Bốn mươi năm có lẻ ngoài
Tên quen bỗng hiện tàn phai tưởng là
 
 NhàQuê
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: Chỉ có riêng ta! - 24.08.2007 18:17:47
0
Tim buồn

Còn gì đâu nữa để mà mong
Đã mấy thu qua gió lạnh lòng
Chiếc lá rơi rơi tràn phố nội
Chòm mây lướt lướt hoang tầng không
Người đi một bước thôi tàn mộng
Kẻ ngóng muôn ngày cũng luống công
Chỉ ước mong sao ngày trở lại
Tình xưa sẽ thắm trái tim buồn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2007 18:19:49 bởi Ngậm Ngùi >
Ngậm Ngùi

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: Chỉ có riêng ta! - 25.08.2007 03:35:13
0
Vì sao?

Vì mưa ngại lắm đường về
Gió quê lắt lẻo đèn quê lạnh lùng
Con tim khờ dại chập chùng
Khó ngăn được nỗi mông lung tháng ngày...
 
Vì mưa nên chẳng ai hay
Gió theo giũ ngọn hoa lầy lội theo
Thương nhau ướt đẫm nhà nghèo
Nơi chi không thể rong rêu trọn tình?

Vì mưa nên mới giật mình
Thương về đất mẹ trăm nghìn nỗi lo
Đò chiều sóng lặng sông chờ
Mà sao ta vẫn bơ vơ hẹn hò...?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2007 03:36:14 bởi Ngậm Ngùi >
Ngậm Ngùi

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 84 bài trong đề mục