GIỌT ĐẮNG CHO AI?
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 27 bài trong đề mục
designhoangdung 16.12.2006 11:37:49 (permalink)
0
ĐỢI CHỜ KHÔNG HẸN TRƯỚC
 
Đợi ai em đợi ai?
Hai năm dài có lẻ
Tình yêu còn mới mẻ
Đợi chờ vương nắng hoe.
 
gửi nhớ lên ngọn tre
sợ gió hè bay mất
ươm giọt tình trến đất
sợ phai mất dấu tìm.
 
ta xin gửi cánh chim
một trái tim chung thủy
đợi chờ tin hoan hỷ
phương trời xa bao la.
 
ta xin gửi bài ca
bằng những lời tha thiết
người ơi ai có biết
yêu người không nói ra?
 
 

 
#1
    designhoangdung 16.12.2006 11:48:13 (permalink)
    0
    HƯ ẢO

    có không em  cuộc tình bất diệt
    sống bên nhau tóc bạc phai màu
    dù tương lai còn lắm nỗi đau
    tình có đẹp buổi đầu gặp gỡ?
    biển có thẳm sâu hơn...?
    bờ cát có nở bồi trôi theo dòng nước?
    ta có yêu nhau hơn...?
    những gian truân chất trồng phía trước?
    em có ngước về phía anh khi tay trắng, không nhà?
    rồi những ốm đau khi bệnh tật tuổi già!
    ta có múc cho nhau từng muỗm cháo
    trên bờ môi đắng ngắt...?
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2006 15:47:43 bởi Huyền Băng >
    #2
      designhoangdung 16.12.2006 11:53:41 (permalink)
      0
      BẾN XƯA
       
      Ta tìm hoài niệm ngày xưa
      cơn mưa chiều vắng còn chưa thấy về
      cỏ lau trắng mọc triền đê
      còn đâu hương cũ si mê thủa nào?
       
      bến sông ước hẹn trăng sao
      sóng sô trăng lặn chìm vào dòng trôi
      dấu hằn đôi vết ta ngồicuốn đi theo nhịp lở bồi phù sa. 
      #3
        designhoangdung 16.12.2006 11:56:45 (permalink)
        0
        HOA KHẾ NGÀY XƯA...!
        góc phố ngày xưa
        bây giờ vẫn thế!
        có mùa hoa khế
        rơi ghế ta ngồi.

        kỷ niệm bồi hồi
        xa rồi kỷ niệm
        lời thề ước nguyện
        luyến tiếc một thời.

        ai đứng bên đời
        khung trời xa tít
        nỗi buồn ai biết
        ai còn nhớ ai?

        con phố dài dài
        ngày mai vẫn thế!
        có mùa hoa khế
        rơi bến đời nhau.

        có hạt mưa mau
        ướt nhàu kỷ niệm
        hạt mưa hòa quyện
        hạt buồn trên mi.

        người đi vẫn đi
        còn gì sót lại
        nỗi buồn thực tại
        rơi mãi trong lòng.

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2006 11:59:16 bởi designhoangdung >
        #4
          designhoangdung 16.12.2006 12:03:06 (permalink)
          0
          MẸ…!

          khi con sinh ai hôn con mẹ nhỉ?

          lúc con buồn ai xoa dịu lỗi đau

          những ngày mưa ai che nón trên đầu

          ngày con khóc ai lau hàng lệ nhỏ.


          con lớn khôn, lớn lên cùng hoa cỏ

          bãi ngô xanh, bông lúa màu vàng

          mái ngói xanh rêu tô điểm xắc vàng

          mùi rơm mới che khoảng trời ngói đỏ.


          con lớn lên mặt trời vẫn đỏ

          Lá vẫn xanh, hoa lá trên cành

          Tóc mẹ xanh nắng mưa điểm bạc

          Hóa mây trời đêm tối ngọn đèn khuya.



          Mẹ soi đường dẫn lối những ngày mưa

          Đêm giao thừa nồi bánh chưng mới chín

          Bếp than hồng ấm áp ngày xuân

          Nụ hoa thắm đầu xuân chớm nở.



          Mẹ giỗ dành bóc chiếc bánh xinh xinh

          Mùi gạo mới trăng tinh hồn con trẻ

          Mẹ thương con mẹ gói nồi bánh tẻ

          Mua kẹo nhiều mua cả đất trời yêu.



          Đêm giao thừa quạnh vắng cô liêu

          Chỉ còn tiếng dế kêu bên khung cửa

          Nhưng trong con một tình yêu rực lửa

          Con yêu nhiều, yêu lắm mẹ yêu ơi!



          Con xa rồi xa lỗi nhớ chơi vơi

          Một khoảng trống trong lòng người xa vắng

          Có nhiều đêm một mình con thức trắng

          Gọi quê nhà khúc hát ê a.



          Cơn gió nào?... cơn gió đi xa

          Không ve vuốt bóng hè cháy lửa

          Cây dây leo mẹ trồng bên khung cửa

          Cũng rũ mình chút chiếc lá buồn thiu.



          Những chiều hè ru giấc ngủ thiu thiu

          Thương con nhỏ mẹ gió chiều phe phẩy

          Giọt mồ hôi tấm thân gầy mẹ đổ

          Đổi lại gì giấc ngủ trẻ thơ yên.



          Trong mộng lành con bắt gặp nàng tiên

          Đang ve vuốt bạn thiên thần bé bỏng

          Mẹ dành cho con một tình yêu cháy bỏng

          Cô tấn hiền cổ tích mẹ ru.



          Đến suốt đời cho đến thiên thu

          sao trả hết ân tình mẹ tặng

          con là cánh buồn căng gió giữa bển khơi

          mẹ là biển dạt dào con sóng vỗ.



          sóng rì rào ru giấc ngủ thuyền con

          đem tôm cá bốn mùa đầy ắp

          mẹ là ngọn hải đăng hiu hắt

          soi sáng đường dẫn nối con đi.





          mẹ ơi gió mây là mẹ nhỉ?

          mẹ gật đầu hôn nhẹ má con

          con vùi vầy con chạy lon ton

          ôm chân mẹ nói con yêu nhiều lắm!


          con yêu mẹ như mây hồng mây trắng

          như lúa vàng ốm lấy làng quê

          như trái trong vườn lặng trĩu, xum xuê

          con yêu mẹ như những gì mẹ nghĩ.
          #5
            DUY GIANG 16.12.2006 17:57:54 (permalink)
            0
            bài xóa bỏ
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2007 00:14:15 bởi DUY GIANG >
            #6
              DUY GIANG 16.12.2006 18:05:32 (permalink)
              0
              bài xóa bỏ
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2007 00:14:38 bởi DUY GIANG >
              #7
                designhoangdung 17.12.2006 11:25:08 (permalink)
                0
                ĐỐT GÓI TƯƠNG TƯ
                buồn đau từ thủa yêu đầu
                hai mươi xuân nở nhuốm màu bi ai?
                buồn ơi vây kín đêm dài
                đúng sai ta đốt gia tài yêu thương.
                 
                hỏi lòng ta có còn vương
                thân trai hơn kém tiền tài lợi danh
                đầu xanh bạc  mấy xuân xanh
                ao anh có thắm mây xanh của trời.
                 
                buồn rơi lệ cũng trực rơi
                đốt đi một gói tình rơi dọc đường.
                #8
                  DUY GIANG 17.12.2006 16:49:18 (permalink)
                  0
                  bài xóa bỏ
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2007 00:15:05 bởi DUY GIANG >
                  #9
                    designhoangdung 19.12.2006 10:33:31 (permalink)
                    0
                    VÌ SAO ANH ĐI
                    ta chẳng đủ  ôm những gì đã mất!
                    chẳng đủ xoa dịu lỗi đau trong mắt
                    tắt chút hơi tàn ôi cuộc sống ly tanlệ vẫn trực trào ra...mau con tinh rỉ rê từng chút một.anh ra đi....bỏ lại nỗi hàm oan hậm hực!lòng chợt đau hơn, tim như bóp nghẹnanh đã đi rồi, anh đã đi.có những phút giây anh hờn ghen vô cớtrách em bạc tình, khốn nạn anh ơi!ở trên trời anh có hiểu em không?lòng vẫn yêu anh vẫn dành con tim son sắtgọi tên anh...ruột gan em như thắtanh đi rồi em hóa mây trôi.
                    #10
                      DUY GIANG 20.12.2006 17:04:44 (permalink)
                      0
                      xóa bỏ bài này
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2007 00:15:34 bởi DUY GIANG >
                      #11
                        YeuDieuLongNu 23.12.2006 23:57:48 (permalink)
                        0
                                   
                         
                        GIÁNG SINH CHÚC HUYNH VUI VẺ NHÉ-TƯƠNG LAI ĐỢI Ở PHÍA TRƯỚC -CHÚC HẠNH PHÚC NHƯ MONG ĐỢI.
                                                THU HÀ.
                        #12
                          designhoangdung 28.12.2006 16:36:53 (permalink)
                          0
                          GỌI EM

                          ai đem thương nhớ tô lên cát
                          bát ngát mêng mông giữa biển trời
                          sầu rơi mặn chát hay vị cát?
                          giữa muôn trùng sóng biếc biển khơi
                          ham chơi bỏ mặc con đò nhỏ
                          bỏ mặc ai buồn ai nhớ ai?
                          ------------------------
                          28/12/2006
                          #13
                            designhoangdung 03.01.2007 16:43:20 (permalink)
                            0

                            CỬU VẠN

                            anh mang trên vai mùa xuân hi vọng
                            nỗi nhọc nhằn nặng trĩu đôi vai
                            tháng ngày nắng xạm vành tai
                            bàn tay thô ráp lưng chai phận nghèo.

                            tiền công bèo bọt đắng cay!
                            nhọc thân chưa đủ tủi phần tim gan
                            nhìn nhau chẳng dám oán than
                            thôi thì cười tủm cho tan nhọc nhằn.

                            quanh năm bốc vác kiếm ăn
                            cơm canh đạm bạc dựt rành mối manh
                            nhiều lần xô xát chiến tranh
                            hiểu ra anh cũng như tôi một cành.

                            thương còn chưa đủ sao đành
                            đánh nhau máu chảy bát canh rau dền
                            đêm về chung chiếu nằm rên
                            ừ thôi vì bát cơm nên thế này.
                            ==========================
                            KÝ ỨC THỜI CỬU VẠN (NHÀ TRẺ SOS HOÀNG QUỐC VIỆT- CẦU GIẤY - HÀ NỘI)
                             
                            HOÀNG DŨNG
                            3/1/2007
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2007 18:08:52 bởi designhoangdung >
                            #14
                              designhoangdung 03.01.2007 18:26:16 (permalink)
                              0
                              GÓA PHỤ CHƯA CHỒNG
                              em góa phụ chưa chồng
                              đời cũng không chấp nhận
                              nhưng đó là sự thật
                              của tình anh và em
                              từ giây phút thân quen
                              rồi yêu em đã hứa
                              em sẽ trao một nửa
                              phần sau của đời em
                              anh là chồng của em
                              dù mình chưa cưới hỏi
                              những lời yêu anh nói
                              đang còn vang đâu đây
                              mộ anh cỏ mọc đầy
                              em còn xây ảo mộng
                              trái tim em mở rộng
                              đợi anh về cưới em
                              người góa phụ là em
                              chẳng ai thèm để ý
                              hiện về trong ý nghĩ
                              lệ ướt mi tủi hờn
                              gió vẫn thổi từng cơn
                              nụ hôn còn mớn chớn
                              vội xa nhau một đời
                              vội xa nhau một trời
                              những khoảng đời về sau
                              em góa phụ đa sầu.
                               
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 27 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9