GIỌT ĐẮNG CHO AI?
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 27 trên tổng số 27 bài trong đề mục
DUY GIANG 04.01.2007 00:13:22 (permalink)
0
CHIẾN BINH THỜI BÌNH

những thằng điên khát máu

học thói côn đồ ra vẻ ta đây
chúng tưởng anh hùng vác gậy cầm cây
quây đánh ta vì ta yêu bạn hắn
những đôi mắt trắng giã nhìn ta...
những bóng đen nhấp nhổm lân la...
chém chết nó đi...!
ta vẫn đi.....
mặc những vết thâm tím hằn lên vai, lên cổ
máu ta đổ ướt chiếc khăn còn nhỏ giọt...
ta vẫn lặng im trời đất quay cuồng đổ sụp
ta đổ sụp...
những thằng bạn thân bỏ mặc ta nằm im trên cỏ
máu ta vẫn nhỏ...
như những chiến binh trên chiến trường tình
ta tỉnh dậy, ẩm ê mình mẩy....
bàn tay run rẩy lết lên ngọn cỏ héo khô vì máu
ta đau...
ta hận những kẻ ngu đần kiêu ngạo !
đánh lén ta...
như những bóng ma lúp trong đêm bò ra la hét
ta thét lên lòng sục sôi những hận thù
ta không ngu đi trả thù...
chúng phải nhìn ta run sợ...

_____________________________

THÔI THÌ TÌNH NGHĨA NGÀY XƯA
ANH ĐEM ĐỐT SẠCH CHO VỪA LÒNG EM!
 
------------------------
 
cho hỏi bạn -bài thơ này bạn dán ở chỗ của mình là ý gì vậy...mình đọc thấy nó vô nghĩa quá.
 -có khi nào con người lại bắt người khác phải trả giá cho sự ngu dốt của chính mình không? nếu bạn không xóa bỏ bài viết trên...mình sẽ nhờ ban điều hành ra tay đó..không ngờ bạn là con người...kém văn minh như vậy
#16
    BĂNG NGUYỆT 04.01.2007 17:18:28 (permalink)
    0

    có khi nào con người lại bắt người khác phải trả giá cho sự ngu dốt của chính mình không? nếu bạn không xóa bỏ bài viết trên...mình sẽ nhờ ban điều hành ra tay đó..không ngờ bạn là con người...kém văn minh như vậy

     
    Mèn ui DG, trời đang lạnh mà sao DG nóng wá dzị hà....Chắc là có cảm xúc nào đó mà bạn ấy dán vào nhà DG thui...chứ ko có ý gì khác...Vả lại người ta là bạn mới còn lạ đất lạ cành mà,nếu DG ko ưng ý thì nói với him rồi mình del đi là đựoc rồi đâu cần fải "ngồi cạnh lửa" vậy hà....Uống nứơc cho hạ hỏa nhé...


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/F384180A3E964975948F0A528004FA64.bmp[/image]
    Attached Image(s)
    #17
      designhoangdung 05.01.2007 19:19:03 (permalink)
      0
      xin lỗi duy giang huynh!
      tại hạ hai lúa ít học, thô lỗ mong huynh thông cùm được thì tốt!
      bài thơ đó mình viết cho mình vì muốn duy giang cùng chia sẻ vậy mà....!
      có cần thiết phải nặng lời vậy không?
      sống trên đời thật là khó " mình manh nha hiểu rằng: đừng bao giờ quá thật thà ngay cả với chính bản thân mình"
      #18
        designhoangdung 05.01.2007 22:23:46 (permalink)
        0
        KHÁT VỌNG TRẺ
         
        ngày tháng đã qua đi
        ta soi gương hỏi được những gì?
        ta không biết...?
        những miệt mài cố gắng của riêng ta
        mãi đằm chìm trong những guồng quay
        tình ái
        tê tái không?
        hai mươi hai tuổi đời
        không một nghề vắt cổ
        nhìn lại mình...
        sụp đổ những ước mơ
        ta còn trẻ
        luyến ái những mành tình vụng dại
        lãng quên hiện tại đổi thay
        nhận thực đổi thay
        đất nước đổi thay vươn ra biển lớn
        ta còn trẻ
        lẽ nào chùn bước trước gian truân?
        hãy nhốt trái tim yêu một thời cháy lửa
        khóa cửa tư duy cũ nát, hết thời
        bạn hãy nhìn đi !
        ánh sáng phía chân trời rộng mở
        hãy thắp lên chút ánh sáng còn sót lại
        hãy thổi bùng lên khát vọng cuộc đời !
        đón đợi một chân trời tri thức.
         
        HOÀNG DŨNG
        22:30
        05/01/2007
        #19
          giotnangmuathu2007 06.01.2007 09:47:33 (permalink)
          0
          KHÁT VỌNG
           
          Có những lúc...
          khao khát... đến cuồng say.
          Mở cửa trái tim yêu
          Để thổi bùng lên ngọn lửa
          phía chân trời rộng mở
          cánh chim bay...
          mặc gió ngừng thổi , chim ngừng bay.
          Ta vẫn đứng giữa dòng đời ngão nghễ
          chối từ tình yêu ư?
          Ta không thể...
          Chỉ là yêu sao khó thế người ơi!
          khát vọng cuộc đời và khát vọng tình yêu
          Sao có thể chôn vùi đi một nữa.
          Có thể cả hai cùng tồn tại.
           vẫn thổi bùng lên  tri thức của cuộc đời.
          Giọt đắng có thể chữa bệnh cho người
          khao khát một ngày
          Ta cùng người mỉn cười trong giấc mộng
          Được không?????????????????
           
           
           
           
          #20
            designhoangdung 06.01.2007 16:24:15 (permalink)
            0
            ::::::sài gòn 11:00 - 06/01/2007::::::

            NHỚ LÊ NGA
            ôi người con gái tôi yêu một thời cháy bỏng
            cứ tưởng như không không hết bao giờ
            cứ tưởng như con sóng vỗ hôn bờ
            dào dạt mãi nụ hôn vờ tê dại
            nỗi nhớ em đôi lần thực tại
            chỉ con trơ cát sỏi dưới chân cầu
            nỗi nhớ cho em anh biết cất nơi đâu?
            khi nỗi nhớ không mang hình hài khuôn mẫu?
            ôi Lê Nga...!
            =============

            NHỚ VÂN
            ồ! đám mây giữa đời thường tan chảy
            tan chảy thời gian không tan chảy hình hài
            lời lẽ đúng sai vụn vặn ở đời!
            đem nhóm đốt trong ta một thời điên dại
            tuổi trẻ nào không mang ước mơ nhỏ dại?
            chỉ là yêu cái bóng của mình
            chỉ là yêu những thứ linh tinh
            không định ước đúng sai, phải trái
            nếu không có em?
            ta trở thành ba phải!
            không biết mình yêu, mình ghét điều gì?
            nếu không có em!
            những sầu bi ai sẻ?
            ai cùng ta chung chạ những vui buồn!

            ===================
            NHỚ HOAN
            hoan của ta học cùng ta từ nhỏ!
            vẫn cùng ta dạo bước đến trường
            vẫn chuyện trò rôm rả trên mương
            cùng quốc bộ trên đoạn đường sỏi đá
            cả nắng mưa cả những ngày đông giá
            như cá với rong rêu, như tảo nổi chìm
            lặng im đi !
            lắng nghe hương đồng nội sức
            lắng nghe tim thổn thức nỗi niềm.


            ===================
            NHỚ NGÂN
            chỉ một lần gặp em trên phố
            mùa thi vàng chín những chùm xoan
            cuộc đời trồng chất những no toan
            tôi không hiểu....
            vội vàng...
            thời gian cũng vội vàng quá vậy?
            ta vội vàng
            mang hết yêu thương
            đen tặng hết nẻo đường xoan chín
            đời ta chín ...
            không vàng nhưng đỏ
            chín trong mơ thôi có ích gì?

            ==============
            CÒN BÂY GIỜ NHỚ AI !
            bây giờ ta nhớ ai !
            nếu như nỗi nhớ trong ta nhớ hết rồi?
            ta tự nhớ ta thôi có khi nào quá đáng !
            ta có hâm...
            khi lại nhớ chính mình?


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2007 16:37:51 bởi designhoangdung >
            #21
              designhoangdung 08.01.2007 18:44:57 (permalink)
              0
              :::::08/01/2007:::::
              CHẲNG BAO GIỜ YÊU HẾT ĐƯỢC EM ĐÂU?

              Chẳng bao giờ yêu hết được em đâu?
              bởi phía sau anh ... em vẫn có một người
              dù người đó cho em những nỗi đau!
              anh xin nguyện làm người đến sau
              hàn gắn ...

              Chẳng bao giờ yêu hết được em đâu?
              bởi mắt môi em chất chứa nỗi sầu
              vẫn nhìn, vẫn hôn anh thật sâu
              anh vẫn thấy nụ hôn kia ...còn thoảng qua đầu lưỡi.

              Chẳng bao giờ yêu hết được em đâu?
               
              #22
                designhoangdung 09.01.2007 22:58:49 (permalink)
                0
                ANH ĐI RỒI !
                cuối cùng mình cũng cách... cách xa nhau!
                nhớ không em một ngày buồn...hơn vạn ngày
                một ngày dài hơn vạn ngày !
                anh đi rồi !
                trời như không tết
                dù xuân về xuân vẫn như xưa !
                trời không trưa không ngày như một
                chỉ một màu đen tôi anh ơi !
                anh đi rồi !
                bờ môi ai ướt
                bàn tay em mười ngón ai cầm?


                 
                anh đi rồi ...!
                con ai đứng ngóng
                giờ tan trường một bóng đơn côi
                nhin mây trôi thấy trời rộng thế!
                chiều mưa nào tình đã trao nhau.

                anh đi rồi ...!
                mình em dạo bước
                mình em ngồi ốm nhớ tương tư
                bàn tay nào vụng về âu yếm
                bờ môi nào tựa giấc chiêm bao?

                #23
                  designhoangdung 11.01.2007 11:37:56 (permalink)
                  0
                  :::::11:35- 11/01/2006- Sài Gòn:::::
                  ĐỪNG KHÓC EM ƠI!
                  đừng khóc em ơi xin đừng khóc!
                  chuyền chia lìa hai ngả có chi đâu!
                  chắc tại ông trời chia ngả thử tình nhau
                  đừng khóc em ơi xin đừng khóc.
                   
                  nếu mai kia tình mình bay mất
                  hãy xem là kỷ niệm nha em?
                  hãy xem như chưa biết chưa quen
                  rồi tất cả cũng qua cùng năm tháng.
                   
                  trời còn có đêm đen và ngày sáng
                  chuyện chia lìa hai ngả có chi đâu
                  nếu mai kia hạnh phúc bạc đầu
                  thì một chút cách xa có gì đáng kể?
                   
                  đừng khóc nữa nha em đừng khóc nữa !
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2007 11:39:53 bởi designhoangdung >
                  #24
                    designhoangdung 11.01.2007 11:50:44 (permalink)
                    0
                    ĐẾN TÌM EM KHÔNG GẶP
                    hôm qua anh đến nhà em!
                    tìm nhưng không gặp thì về chứ sao?
                    mà lòng chẳng biết làm sao
                    cứ mong được thấy em thôi rồi về.

                    ngó qua ngó lại mọi bề
                    nhìn lên lầu một, nhìn vào hẻm sâu
                    rồi anh lại đến chân cầu
                    biết đâu đi học qua cầu thì sao?

                    đợi hoài chẳng biết làm sao
                    khép lòng chân bước nao nao đi về !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2007 13:13:20 bởi designhoangdung >
                    #25
                      designhoangdung 19.01.2007 20:43:21 (permalink)
                      0
                      MÒN MỎI
                      cát bụi đường trần
                      những đường gân xanh ngắt
                      đôi mắt lõm sâu héo hắt đợi chờ
                      giấc mơ mong manh con sóng tràn bờ
                      ta ngơ ngác nhìn chiếc lá vàng khô rụng xuống
                      luống hoa muống già tím tái niềm riêng
                      giây phút thiêng liêng nụ hôn đầu vụng dại
                      hái trái vả già nhìn nhựa trào ra
                      lân la tay nắm bàn tay ấm
                      lập bập tỏ tình mặt đỏ gay
                      lòng say men sộc lên sống mũi
                      ôm nhau ngã rụi đống rơm khô
                      ngây ngô em hỏi trời rộng thế?
                      vẫn thế em ơi tại chúng mình...!
                      #26
                        designhoangdung 19.01.2007 21:25:02 (permalink)
                        0
                        NHÀ EM CUỐI XÓM
                        anh đến nhà em một buổi chiều
                        vách xiêu em tựa đón người yêu

                        hoang liêu một bóng chiều thu nhạt
                        thơm ngát hương lan tạt qua hồn

                        anh hôn đôi mắt làm em ngại
                        chắc tại yêu rồi lên ngẩn ngơ
                        lơ thơ cánh bướm vờn trong gió
                        lá cỏ xanh tình khóm trúc xinh
                        men theo tường gạch xanh rêu mọc
                        con cóc vàng ươm cuối góc vườn
                        khóm hồng anh tặng mới trổ bông
                        anh trông nụ hé còn e ngại
                        lá mướt say tình sương sớm mai.
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2007 21:47:58 bởi designhoangdung >
                        #27
                          Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 27 trên tổng số 27 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9