VẦNG TRĂNG TÌNH YÊU
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 64 bài trong đề mục
langtuhanoi 16.12.2006 23:28:57 (permalink)
0
 

 
 
 những bóng trăng không quên
 
thi sĩ buồn rao bán mảnh trăng treo
nhưng vẫn mua cảnh tiền nghèo trăng gió
trăng tỏa mơ trong ngọn đèn bé nhỏ
gió quạt ru bồng giấc ngủ thơ về.
 
có ai thấy trăng nằm trên ngọn tre
mảnh cong vút bên chõng tre người ngắm
thời gian trôi trên đám mây gió lộng
ngàn mơ đời cũng trải với xa xôi.
 
vầng trăng rơi...chỉ ánh trăng rơi thôi
vào mặt nước cho sáng ngời ngọn sóng
vào lá cây cho sinh sôi xao động
vào mái đầu mắt thắm bóng hình nhau.
 
mình hò hẹn cho chiều tím chạy mau
trăng vội đến đứng trên đầu ngõ nhỏ
tay cầm tay như chưa bao giờ có
bước tới trời riêng ,trong gió mơ màng.
 
vầng trăng tan ,chỉ có ánh trăng tan
từ biết em ,anh có ngàn suy nghĩ
thương ngàn hoa trong yêu kiều ủy mị
 rồi hoa cau đang mơ ý mùa trầu.
 
trăng trên trời không biết từ nơi đâu
mãi gần gụi với tình đầu đôi lứa
mãi tàn phai trong mùa yêu tàn úa
gió mùa thu tròn giấc ngủ êm đềm
 
langtuhanoi
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2007 15:50:21 bởi langtuhanoi >
#1
    langtuhanoi 16.12.2006 23:38:16 (permalink)
    0
    biết dòng đời chảy về đâu
    tình yêu ai biết trước sầu mà re
    thôi thì một cõi đi về
    vai mang lưng cõng ê chề đành cam.

    langtuhanoi
    chào bạn thơ bạn hay quá.

    ____________________________________
     
    trăng vẫn rơi dưới gầm trời mờ ảo
    ta gặp chi cho dông bão dăng đường
    mấy lời yêu chẳng còn chút lòng thương
    để mất mãi...mùa thu đầy trăng mộng

    langtuhanoi
    chúc bạn vui nhé
     
    ______________________________________
     
    thơ anh viết với trời xanh mưa nhỏ
    mắt em sầu đọc thật rõ từng câu
    một mùa sầu trời đất phải cho Ngâu
    em mãi mãi là tình đầu mát mẻ.

    langtuhanoi

    #2
      BĂNG NGUYỆT 17.12.2006 14:32:58 (permalink)
      0
      Chào anh trai và LTHN nha, weocom LTHN đến với vườn thơ vntq nè... chúc vui và thơ đều tay!
       

      Tâm sự buồn của một kẽ nhớ mong
      Đời tẽ nhạt trong đêm dài lữ thứ

       
       
      Vầng trăng tình yêu
       
      Tâm sự buồn ai làm buồn tâm sự
      Ta yêu ai và ai có yêu ta?
      Trăng vàng úa mang nổi buồn xa xứ
      Tẻ nhạt đời, đời tẻ nhạt...mình ta.
       
      Con đường trắng trắng con đường duyên phận
      Ta bỏ rơi ngày mới đã lâu rồi
      Ai vọng nguyệt nguyệt vọng ai...tình lỗi!
      Tâm sự buồn, buồn tâm sự...khơi khơi!
      #3
        kha_loi 17.12.2006 14:49:29 (permalink)
        0

        thi sĩ buồn rao bán mảnh trăng treo
        nhưng vẫn mua cảnh tiền nghèo trăng gió
        trăng tỏa mơ trong ngọn đèn bé nhỏ
        gió quạt ru bồng giấc ngủ thơ về.

         
         
        trăng hỡi trăng tưởng trăng quên rồi chứ?
        đã mấy lần thi sĩ bán trăng đi...
        luyến tiếc chi trăng vẫn còn quay lại
        ly rượu nhỏ sao trăng cứ soi mình?
         
         
        khi buồn uống rượu một mình ,có ánh trăng soi vào ly nhỏ. một vầng trăng cô độc soi bóng người cô lẻ,phải chăng trăng cũng buồn mà nghiện rượu như ta mà không có tiền mua rượu?
        #4
          langtuhanoi 17.12.2006 14:50:04 (permalink)
          0

          Vọng Nguyệt

          Trong đêm thu mang nỗi sầu xa xứ
          Ngắm nhìn trăng mà ruột rối tơ lòng
          Tâm sự buồn của một kẽ nhớ mong
          Đời tẽ nhạt trong đêm dài lữ thứ

          Trăng đêm nay như bao mùa trăng cũ
          Khuyết,đục,trong,đầy vẫn vậy em ơi
          Nhưng giờ đây đã vắng bóng em rồi
          Anh cô độc trong nỗi niềm buồn tũi

          Không gian đêm như bao trùm ngõ tối
          Chĩ ánh trăng ngàn xoi sáng mãnh hồn thôi
          Tôi với em đã cách biệt phương trời
          Tình chia cắt khi thu sầu giăng lối

          Gió lao xao cho sương khuya rơi vội
          Nghe xạc xào như tâm sự cũa màng đêm
          Vầng trăng ơi ! cho tôi tõ nỗi niềm
          Tâm sự kín cũa một người lỡ cuộc

          Nơi phương xa xin em hãy tiếp bước
          Đoạn đường trần với kẽ đã yêu em
          Gió trăng ơi ! Xin mang đến lời nguyền
          Cầu vạn phúc cho người em bên ấy .

          CD 19/10/06

          Xin chào LTHN ! CĐ họa với bạn một bài nha , chúc bạn vui vẻ vả thả hồn thơ lai láng nơi nầy cho CĐ và mọi người đọc ha.

          Tặng bạn bức trang vọng Nguyệt nè

           
          ta nhắc mình trong ngàn đêm bão dậy
          tình cách xa chẳng còn thấy dáng hình
          một mùa trăng mang ngàn mộng lung linh
          dệt nỗi nhớ trong tim mình khắc khoải.
           
          mảnh trăng xưa để cho ta tìm mãi
          khóc lối về trong một mảnh đơn côi
          người đi rồi...để nỗi đắng trong tôi
          mơ màng mãi về một thời hoa thắm.
           
          langtuhanoi
           
          cám ơn CÔ ĐƠN.bạn làm thơ như người ta ăn cơm vậy...hi chúc bạn vui nhé bạn tặng mình bức hình đẹp như mơ vậy...thankyou.
           
           
          #5
            langtuhanoi 17.12.2006 14:58:57 (permalink)
            0

            Chào anh trai và LTHN nha, weocom LTHN đến với vườn thơ vntq nè... chúc vui và thơ đều tay!

            quote:

            Tâm sự buồn của một kẽ nhớ mong
            Đời tẽ nhạt trong đêm dài lữ thứ


            Vầng trăng tình yêu

            Tâm sự buồn ai làm buồn tâm sự
            Ta yêu ai và ai có yêu ta?
            Trăng vàng úa mang nổi buồn xa xứ
            Tẻ nhạt đời, đời tẻ nhạt...mình ta.

            Con đường trắng trắng con đường duyên phận
            Ta bỏ rơi ngày mới đã lâu rồi
            Ai vọng nguyệt nguyệt vọng ai...tình lỗi!
            Tâm sự buồn, buồn tâm sự...khơi khơi!

            _____________________________

             
            vì yêu trăng nên đã quên thân tôi
            mùa hò hẹn để dệt trời thương nhớ
            lời thương yêu gửi muôn ngàn nắng lửa
            gió đưa em...một lời hứa chân tình.
             
            khi trở lại tìm lại mảnh trăng xinh
            em đã có tấm chân tình gần gũi
            mộng thề xưa dấu  buồn trên ngọn núi
            bóng người xưa...vọng tủi bước trăng về.
             
            langtuhanoi.
             
            mình cám ơn bạn nhé...chúc bạn vui nhiều trong diễn đàn.hi <sao lại lấy ních là CUỘI PHU NHÂN.phải chăng phu quân của bạn vui tính lắm hay sao.
             hay là bạn muốn có một mối tình ngàn năm như <vầng trăng chú cuội >
            Băng nguyệt ơi...chúc bạn vui
             
             
             
            #6
              langtuhanoi 17.12.2006 15:18:51 (permalink)
              0

              trăng hỡi trăng tưởng trăng quên rồi chứ?
              đã mấy lần thi sĩ bán trăng đi...
              luyến tiếc chi trăng vẫn còn quay lại
              ly rượu nhỏ sao trăng cứ soi mình?


              khi buồn uống rượu một mình ,có ánh trăng soi vào ly nhỏ. một vầng trăng cô độc soi bóng người cô lẻ,phải chăng trăng cũng buồn mà nghiện rượu như ta mà không có tiền mua rượu?





              MUA BÁN TRĂNG THƠ.
               
              tiền bán trăng...Trời trả bằng lá gió
              muốn mua thì chờ mưa nhỏ ly đầy
              bán trăng rồi thì phải mua trăng tay
              ngọn to nhỏ, theo bấc đầy Đèn đỏ
               
              ơi vầng trăng biết bao hồn gửi nhớ
              có ai quên được bóng nhớ hồng trần
              để lối về trải mãi những bâng khuâng
              cho thi sĩ...nhớ lòng tìm mua rượu.
               
              bán trăng đi đâu phải là túng thiếu
              bởi vì ai  mang mất nửa tâm hồn
              sáng làm gì ...khi lẻ bóng đường thôn
              thơ đi mất trong tâm hồn lệ đổ.
               
              rao bán trăng để mong tan nỗi nhớ
              duyên hẩm hưu chẳng ai tới tìm mua
              cuộc đời trôi trong thơ dệt bốn mùa
              người chẳng đến mua trăng...tôi bán.
               
              tim khát khao như heo may nước cạn
              tình bơ vơ như đông xám con đường
              mộng đời buồn như trăng lạnh ngàn sương
              thơ nức nở...như thói thường tan vỡ.
               
              biết trăng kia là cội nguồn duyên nợ
              nên thi ca luôn có cớ  đặt bày
              biết trăng kia là ảo mộng đắm say
              nên tình cảm dệt đầy từng kỷ niệm
               
              ai mua trăng thì xin người lên tiếng
              cuộc bán mua chắc như biển dạt dào.
              tiền bán trăng tôi nhận trong chiêm bao
              người nhận trăng sẽ mang vào hoài bão.
               
              langtuhanoi
               
              chúc các bạn cũng vui nhé
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2007 15:53:08 bởi langtuhanoi >
              #7
                langtuhanoi 17.12.2006 15:42:29 (permalink)
                0
                GOM NỖI.

                nhặt thở than trong lỡ làng duyên nợ
                mong vào đây tìm chỗ để lệ tràn
                nhờ vườn thơ nảy lộc những khuyên can
                ta sẽ hái bông hoa vàng tình bạn

                langtuhanoi
                chúc bạn vui nhé khaloi
                _____________________________________________
                 
                TỦI DÂNG CHỐN CŨ

                đành lòng ôm khối sầu dưng
                khóc than đã mất mấy từng ước ao
                hôm qua trăng mộng còn vào
                hôm nay tiếng gió đã gào tiếng mưa
                lệ sầu theo bước tiễn đưa
                để tâm khắc khoải mãi mùa giá băng
                người đi theo bước đãi đằng
                riêng tôi chốn cũ mộng dăng tủi sầu.

                langtuhanoi
                chúc bạn vui nhé Băng nguyệt

                ___________________________________
                 
                tìm bóng ai ở trong chén đắng
                anhcạn hoài sao không chạm môi ai
                tìm xa xưa trong một nỗi u hoài
                người có biết...lòng ai đang nức nở.

                langtuhanoi

                bạn  có nhiều khúc sầu...rơi lệ quá...chúc bạn tôi vui nhiều cô đơn


                #8
                  YeuDieuLongNu 18.12.2006 00:57:56 (permalink)
                  0

                  tìm bóng ai ở trong chén đắng
                  anh cạn hoài sao không chạm môi ai
                  tìm xa xưa trong một nỗi u hoài
                  người có biết...lòng ai đang nức nở.

                  langtuhanoi

                   
                  trong chén cay anh thấy càng nhung nhớ
                  chén ly bôi nhớ mãi thưở  tâm tình
                  vầng thơ trăng...như dao cứa con tim
                  bán đi mất...để sống mùa thiếu túng...
                   
                   
                   
                   
                  #9
                    langtuhanoi 18.12.2006 15:10:15 (permalink)
                    0

                    trong chén cay anh thấy càng nhung nhớ
                    chén ly bôi nhớ mãi thưở tâm tình
                    vầng thơ trăng...như dao cứa con tim
                    bán đi mất...để sống mùa thiếu túng...


                     
                    lòng người như đã hiểu
                    khi hồn trong bơ vơ
                    cuộc sống mãi thờ ơ
                    nếu niềm tin tan giã.
                     
                    langtuhanoi
                    cám ơn bạn nhé longnu
                    #10
                      langtuhanoi 18.12.2006 15:30:35 (permalink)
                      0
                      CÓ EM...ĐI CHỢ.

                      có em anh mãi  say
                      bằng con tim đắm đuối
                      nhìn trăng thu muôn tuổi
                      thắm dáng em tròn đầy.

                      ngày em đi xem hội
                      hoa mùa xuân nồng say
                      trong lần đầu bối dối
                      Chùa đông người ai hay.

                      lối lên non cao dốc
                      để má ai đỏ gay
                      lên tới chợ ngọn núi
                      chỉ thấy bán Gió Mây.

                      chẳng biết mua gì cả
                      bỗng thấy lạ con tim
                      ánh mắt đâu ? đắm đuối
                      trao tình yêu...liếc nhìn.

                      tình nở hoa kỳ lạ
                      hương như cổ tích bay
                      mình quen nhau như thể
                      hẹn từ lâu...hôm nay.

                      lời yêu trao trên núi
                      trong lành vầng mây bay
                      hẹn cùng theo năm tháng
                      với mảnh trăng tròn đầy.

                      Lãng Tử Hà Nội

                      kỷ niệm chùa Thày...TRÊN <CHỢ TRỜI > năm ấy.

                      :: Bài thơ đưa vào TV ::
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2006 20:07:23 bởi Viet duong nhan >
                      #11
                        Minh Tuấn 18.12.2006 16:31:50 (permalink)
                        0

                        những bóng trăng không quên

                        thi sĩ buồn rao bán mảnh trăng treo
                        nhưng vẫn mua cảnh tiền nghèo trăng gió
                        trăng tỏa mơ trong ngọn đèn bé nhỏ
                        gió quạt ru bồng giấc ngủ thơ về.

                        có ai thấy trăng nằm trên ngọn tre
                        mảnh cong vút bên chõng tre người ngắm
                        thời gian trôi trên đám mây gió lộng
                        ngàn mơ đời cũng trải với xa xôi.

                        vầng trăng rơi...chỉ ánh trăng rơi thôi
                        vào mặt nước cho sáng ngời ngọn sóng
                        vào lá cây cho sinh sôi xao động
                        vào mái đầu mắt thắm bóng hình nhau.

                        mình hò hẹn cho chiều tím chạy mau
                        trăng vội đến đứng trên đầu ngõ nhỏ
                        tay cầm tay như chưa bao giờ có
                        bước tới trời riêng ,trong gió mơ màng.

                        vầng trăng tan ,chỉ có ánh trăng tan
                        từ biết em ,anh có ngàn suy nghĩ
                        thương ngàn hoa trong yêu kiều ủy mị
                        rồi hoa cau đang mơ ý mùa trầu.

                        trăng trên trời không biết từ nơi đâu
                        mãi gần gụi với tình đầu đôi lứa
                        mãi tàn phai trong mùa yêu tàn úa
                        gió mùa thu tròn giấc ngủ êm đềm

                        langtuhanoi

                         
                         NHƯ EM
                         
                        trăng  tha thướt như em
                        trong đêm mơ hò hẹn
                        gió mỏng như tóc em
                        đu cành tre đầu ngõ.
                         
                        mất em rồi đau khổ
                        muốn tìm chốn bình yên
                        bán vầng trăng dịu hiền.
                        cho quên niềm đau khổ.
                         
                        chào   LTHN -<TRÚC BẠCH> hi chúc bạn đến nơi đây vui với mọi người nhé...thơ hay quá...thân
                        #12
                          YeuDieuLongNu 18.12.2006 20:26:40 (permalink)
                          0
                          ai có duyên bán được
                          cả trăng sao trên trời
                          không duyên ai muabán
                          mặc vầng trăng có tươi.
                           
                          hi chúc bạn vui nhé...TB
                          #13
                            langtuhanoi 18.12.2006 21:46:51 (permalink)
                            0
                            Gặp Cô Hái Mơ.
                             
                            lệ em chảy thành dòng
                            góp nên mùa dông bão
                            thương em thành rừng rộng
                            cho lá xếp xôn xao.
                             
                            hôm xưa trong rừng mơ
                            anh thấy hồn khờ khạo
                            dáng ai trong mờ ảo
                            giữa rừng mơ xanh xao.
                             
                            suối trong reo thác trắng
                            chim vui đua giọng vang
                            hoa tươi  đùa bướm trắng
                            mây xanh  bay ngỡ ngàng.
                             
                            vườn mơ hay rừng thơ.
                            bạt ngàn niềm trăn trở
                            ánh mắt của nàng thơ
                            buông một miền nỗi nhớ.
                             
                            như tình yêu một thuở
                            biết khóc vì nhớ nhau
                            như rừng mơ ta gặp
                            cuối mùa xuân mộng đầu. 
                              
                            Lãng Tử Hà Nội
                             
                            R
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2006 20:16:27 bởi Viet duong nhan >
                            #14
                              touyen 18.12.2006 23:43:28 (permalink)
                              0

                              MUA BÁN TRĂNG THƠ.

                              tiền bán trăng...Trời trả bằng lá gió
                              muốn mua thì chờ mưa nhỏ ly đầy
                              bán trăng rồi thì phải mua trăng tay
                              ngọn to nhỏ, theo bấc đầy Đèn đỏ

                              ơi vầng trăng biết bao hồn gửi nhớ
                              có ai quên được bóng nhớ hồng trần
                              để lối về trải mãi những bâng khuâng
                              cho thi sĩ...nhớ lòng tìm mua rượu.

                              bán trăng đi đâu phải là túng thiếu
                              bởi vì ai mang mất nửa tâm hồn
                              sáng làm gì ...khi lẻ bóng đường thôn
                              thơ đi mất trong tâm hồn lệ đổ.

                              rao bán trăng để mong tan nỗi nhớ
                              duyên hẩm hưu chẳng ai tới tìm mua
                              cuộc đời trôi trong thơ dệt bốn mùa
                              người chẳng đến mua trăng...tôi bán.

                              tim khát khao như heo may nước cạn
                              tình bơ vơ như đông xám con đường
                              mộng đời buồn như trăng lạnh ngàn sương
                              thơ nức nở...như thói thường tan vỡ.

                              biết trăng kia là cội nguồn duyên nợ
                              nên thi ca luôn có cớ đặt bày
                              biết trăng kia là ảo mộng đắm say
                              nên tình cảm dệt đầy từng kỷ niệm

                              ai mua trăng thì xin người lên tiếng
                              cuộc bán mua chắc như biển dạt dào.
                              tiền bán trăng tôi nhận trong chiêm bao
                              người nhận trăng sẽ mang vào hoài bão.

                              langtuhanoi

                              chúc các bạn cũng vui nhé
                               
                              CHUỘC TRĂNG
                               
                              Ai mua Trăng! Bán Trăng cho
                              Trăng thơ hay bóng con đò sông mây
                              Quan tiền vừa mới trao tay
                              Nhớ Trăng lạnh thấm vai gầy đêm đồng
                              Lang thang như gió phiêu bồng
                              Chuộc Trăng về lại! Ta không cần tiền...!
                               
                              Tố Uyên
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 64 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9