quà tặng từ Miền Tây
Chợ nổi Cái Răng – Huỳnh Kim Chợ đã nổi từ nửa đêm về sáng Ta vẫn chìm từ giữa bữa hoàng hôn
Em treo bẹo Cái Răng Ba Láng
Ta thương hồ Vàm Xáng Cần Thơ Ta giang hồ nửa giấc lơ mơ
Sóc Trăng Cà Mau An Giang Đồng Tháp
Ghe thương hồ ta không vẽ mắt
Tới đây cắm sào ta ngủ qua đêm Cây trái rộn ràng từ vườn nhà em R
Gọi ta dậy từ nửa đêm về sáng
Cắm cây sào tre bẹo hình bẹo dạng
Xôn xao xuồng ghe họp chợ chòng chành Có những chàng trai cô gái thị thành
Làm khách giang hồ đi chơi chợ nổi
Cặp mạn thương hồ tự dưng bối rối
Mua trái sầu riêng mà lòng sầu chung Đành giã từ nhau chợ nổi Cái Răng
Cô Sáu cười nụ đồng tiền lúng liếng
Anh Bảy tròng trành cưa ly rượu đế
Giá mà ta treo bẹo được lòng nhau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2007 01:23:41 bởi Ct.Ly >
Chào bạn ! Mình thấy bài thơ bạn sưu tầm đã làm rộn lên trong mình những kỷ niệm của mình
một thời để nhớ. Thú thật với bạn bây giờ bất cứ một câu nói một từ ngữ nào có liên quan đến miền Nam và miền Trung đều khiến trong lòng mình nao nao, xốn xang nhớ đến...nhỏ. Mình muốn hỏi bạn một điều thế này. Bạn có thể giải thích cho mình biết ba chữ KGB là gì không? Mình muốn biết xem có giống với suy nghĩ của mình hay không ý mà. Mình rất thích ba chữ cái này (mà phải ghép liền với nhau mới có nghĩa)
Trích đoạn: khatvongtinhyeu
Chào bạn ! Mình thấy bài thơ bạn sưu tầm đã làm rộn lên trong mình những kỷ niệm của mình một thời để nhớ. Thú thật với bạn bây giờ bất cứ một câu nói một từ ngữ nào có liên quan đến miền Nam và miền Trung đều khiến trong lòng mình nao nao, xốn xang nhớ đến...nhỏ. Mình muốn hỏi bạn một điều thế này. Bạn có thể giải thích cho mình biết ba chữ KGB là gì không? Mình muốn biết xem có giống với suy nghĩ của mình hay không ý mà. Mình rất thích ba chữ cái này (mà phải ghép liền với nhau mới có nghĩa)
Bạn ơi, cho mình hỏi bạn là người miền nào, được chứ? Còn ba chữ KGB, với mình có tới 3 nghĩa, nên mình không biết có trùng với suy nghĩ của bạn không? hay bạn nói cho mình nghe ý bạn đoán đi. Mà bạn này hai câu trong chữ ký của bạn có phải trong bộ phim Tình Châu Giang? Nếu bạn có cả bài bạn post cho mình xin được không? thanks.
Đặc sản mùa nước nổi ở Miền Tây
Hà Nội nơi anh bốn mùa hương sắc Em ở miền Tây mưa nắng quanh năm Ninh Kiều đượm lòng một thoáng bâng khuâng Cái Răng chợ nổi sớm hừng đông gọi mời Dòng Hậu Giang bao đời nay vẫn vậy Ôm ấp Cần Thơ, dưỡng lúa tốt, đồng xanh Cho tình người em gửi đến phương anh Thêm ngọt bùi như dòng sông quê mẹ (Sưu tầm)
CHỢ MỚI Đến An Giang có ai sang Chợ Mới ?
Ghé xem cầu ông Chưởng của quê tôi
Thị trấn xanh,nhà cửa rất đông vui
Chợ mấy tuổi mà sao nay vẫn trẻ.
Cột dây thép Long Điền trông mạnh mẽ
Trang sử vàng đẹp đẽ đến ngàn sau
Nơi đầu tiên thành lập Đảng hôm nào
Nơi ghi lại những phong trao sôi nổi.
Về thị trấn Mỹ Luông chiều rãnh rỗi
Nhớ "dòng sông thơ ấu" của đời tôi
"Cánh đồng hoang" "gió chướng" thổi tư bề
Nguyễn Quang Sáng nhà văn quê ở đấy.
Chợ Mỹ Luông sáng về vui biết mấy
Lắm thuyền ghe còn thấy áo bà ba
Châu Văn Liêm ngày ấy đến làng ta
Mở lớp học thiết tha đời cánh mạng.
Sang Tấn Mỹ những công trình sáng lạng
Nhà thờ Giêng cổ kính giữa ngàn mây
Chùa Đạo Nằm thoát tục của miền Tây
Thương biết mấy vùng cỏ cây sông nước!
Ghé Hội An thăm chùa Bà Lê trước
Rồi nhớ Huỳnh Thị Hưởng của ngày xưa
Nữ anh hùng ái quốc buổi trời trưa
Cô đã chết để bao tâm hồn sống.
Đến Mỹ Hiệp hát lời ca thơ mộng
Nhắc về nhà nhạc sĩ của đồng quê
Tên của người,Hoàng Hiệp sáng muôn đời
Cùng nhạc khúc muôn thời ta vẫn nhớ.
Hòa Bình ấy xóm làng trông đẹp chớ?
Bắc An Hòa chở khách tháng ngày qua.
Đất Long Giang tình nước buổi chiều tà
Có Cổ Tự Tây An là thắng cảnh.
Đình Long Kiến trẻ cười vui nhí nhảnh,
An Thạnh Trung đồng thẳng cánh cò bay,
Bình Phước Xuân hớn hở những dân chài,
Tới Mỹ An tháng ngày chăm ruộng đất.
Đất Kiến An ,Kiến Thành trông đẹp mắt,
Mỹ Hội Đông miền đất lắm phù sa,
Xứ Hòa An,Nhơn Mỹ mát lòng ta,
Và nhiều lắm những điều khôn xiết tả. (Nguyễn Ngọc Mỹ,tháng 01-2006)
ĐÊM QUA PHÀ CAO LÃNH (Từ Kế Tường) Một chuyến phà đêm không có em
Sông sâu nằm nhớ hay vờ quên
Một mảnh trời sao chia hai nửa
Hậu Giang đâu nối được sông Tiền Tôi về cát bụi vướng bàn chân
Gió mưa phai chẳng biết bao lần
Đêm vắng sâu như lòng dâu biển
Thương tóc mình bạc trước ngày xuân Cao Lãnh quê em trời nghiêng gió
Tôi bên này vai áo sương bay
Ngậm ngùi cả hàng cây bóng đổ
Trăng lẻ loi nhòa ướt sông đầy Tôi như trăng cứ tròn rồi khuyết
Hết bao ngày đứng giữa trời không
Vàng thêm mãi bóng hình tưởng tiếc
Đuổi theo em chiếc lá xuôi dòng Nên mỗi lần nhặt hạt mưa rơi
Thấy trong tay nỗi nhớ tơi bời
Đêm che gió qua phà Cao Lãnh
Thương sông dài thương quá người ơi
Gửi Sài Gòn Sài Gòn vui không anh?
Nơi em ở chỉ đước và tràm
Mùa nước nổi con đường không thấy bóng
Dòng mênh mông, xuồng ghe bồi hồi theo sóng
Gió dập dồn bèo dạt lạnh căm
Sài Gòn chắc rộn ràng những ngày cuối năm?
Nhớ con đường buổi chiều người xe nườm nượp
Miệt mài đèn tín hiệu bật chớp
Những gương mặt đợi chờ hàng hàng lớp lớp
Tất bật dòng thời gian …
Mặt kênh xanh điên điển trổ hoa vàng
Bình dị bữa cơm chiều con cá đồng béo ngậy
Phận người nhỏ nhoi …
Khát vọng ken dày giữa bạt ngàn lau sậy
Con chữ trong mắt em thơ còn chưa rõ hình hài
Gom ước mơ trong lòng tay thắp lửa mặt trời
Đi cùng gian nan em vẫn hiểu hết nhọc nhằn của đất
Anh hãy tin đó là điều chân thật
(Đừng trách em dối lòng giây phút nói yêu anh)
Như nỗi nhớ Sài Gòn mãi xanh… TRỊNH THỊ CẨM (Mỹ Tho)
Lỡ có xa đồng bằng
Cũng đành bứt sợi dây câu
Ra đi để lại một châu thổ buồn
Chân bước không nhấc hồn lên được
Ly rượu đầy không thể nhắp trên môi
Lửa và nếp đã làm nên rượu
Em làm nên tôi ngơ ngác giữa trang đời
Ai nào muốn chôn chân một chỗ
Cổ thụ già rồi mục mất mà thôi
Thì xin chọn làm cây cột điện
Ai quan tâm đứng đấy giữa ban ngày
Một lần xa chắc đâu là xa tạm
Chập choạng ánh đèn buông lưới ra khơi
Trong một mẻ có khi nhiều tôm cá
Biết đâu chừng lưới được cả hồn tôi
Tôi sẽ về như cá nằm trên thớt
Mùa này ruộng lúa cũng đang hong
Dưới chân rạ hằn sâu đôi vết nứt
Nhớ mài cho sắc lưỡi dao em
Xa sẽ nhớ dãy thềm rơi những nắng
Cỏ bình nguyên xanh mượt chân đê
Thương và xa, số phần tôi như thế
Đừng ai tin lời hẹn sẽ quay về
CAO THOẠI CHÂU
Nấm mối Không mọc ngày nắng gắt
Không mọc ngày mưa dầm
Mọc ngày nắng nhạt
Mọc ngày lâm râm
Không mọc chốn người trồng
Không mọc chỗ đất bẩn
Chỉ mọc loanh quanh vườn
Kẻ sĩ tìm nơi ẩn
Không sắc - nấm ấp màu đất
Không hương - nấm ủ lòng chân
Sang hèn do người sắp đặt
Nấm là quà mọn quê hương Anh đến em sau vài cơn mưa nắng Đột nhiên như nấm mối trong vườn (Hồ Thanh Điền) Cảm ơn KGB Những bài thơ miền nước hậu Giang cùa KGB đã được mang vào trang thơ Chúc KGB luôn vui Tình thân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2007 01:32:44 bởi Ct.Ly >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: