Thơ lơ tơ mơ Ngô Hữu Đoàn
No: 149
BẠN TÔI THẤT NGHIỆP
(Tặng KQT & NQT)
Tiễn bạn về
Lòng xốn xang
Mười mấy năm trời đèn sách
Đến trường bằng ½ chiếc xe đạp cộc cạch
Hạnh phúc ố vàng trong giấc ngủ chiêm bao
Đường đời sẽ dắt bỏ nhau ở chốn nào
Đêm ì ạch tấm thân gầy đè lên gác gỗ
Ngày hồ sơ mang theo hơn chục bộ
Chỗ trả lương bèo chỗ chẳng thấy hồi âm...! Ngô Hữu Đoàn SG, 06.2006
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
MẾN BẠN CHÚC TRĂM NĂM HẠNH PHÚC
AN KHANG, PHÁT TÀI
TMH
No; 150
ĐÔI KHI NGỠ LÀ TRI KỶ
Có người bạn cũng nghèo khó như mình
Trên quê hương cõi cằn cháy nắng
Trong đời cũng có khi người ta gặp may mắn
Rồi mình lại thấy chưa biết những điều
Bạn mình, mình cũng thương lắm chứ
Nỗi đời vinh nhục phải cân đong
Người khó không thể thư trước cho người sang
Cũng như lúc gặp mặt không dám nhìn quen trước
Bạn về từ xa hơn một nửa vòng trái đất
Sau thời gian bặt âm vô tín khá lâu
Ta âm thầm lời nguyện cầu riêng ta biết
Nhưng có đâu những câu chú cầu đề
Rồi bạn về, sau một thời gian vô tình mình biết
Bạn đóng cửa ở nhà đến tối mới ló ra
Có lẽ ngại người quen nhớ mặt, ngại quà
Ôi cái suy nghĩ! ta chạnh lòng thương xót.
Thôi ta có tiếc gì đâu,
mạng sống ta, ta còn không thiết
Nhưng tiếc có những bạn bè sau khi ly biệt
Mình ngỡ là tri kỷ! Lầm to! Ngô Hữu Đoàn SG, 07.2006 (Ôi tâm sự này, dường như mình nhỏ nhen lắm đó...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2007 22:19:23 bởi Ngo Huu Doan >
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
MẾN BẠN CHÚC TRĂM NĂM HẠNH PHÚC
AN KHANG, PHÁT TÀI
TMH
UI, CHÀO ANH TRẦN MẠNH HÙNG! CẢM ƠN ANH NHIỀU NHIỀU!
EM CŨNG CHÚC ANH
MỘT NĂM MỚI MỌI ĐIỀU TỐT ĐẸP, THI HỨNG DẠT DÀO!
P/S Khi nào về SG nhớ hú em uống cafe nữa nghen anh?!
No: 151
EM KỲ DIỆU
Tim hóa đá nên đứng ngồi cũng nặng
phố xá này mưa gió phủ thân ta
rồi một chiều bổng dưng em đứng đó
đá ngàn đời phút chốc chảy tan ra! Ngô Hữu Đoàn SG, 10.2006
No: 152
TẶNG HOA
Cánh hồng này, anh biết em cho là vội vã
em cũng cho là tiếng sét ái tình thôi
anh không biết em nghĩ gì đi nữa
nhận đi em tình anh chín lắm rồi
nhận đi em và hãy nở nụ cười
rồi nếu mai nắng có đốt cháy đời
anh cũng nghĩ cành hoa xinh tươi mãi
vì nụ cười em đã ướp lấy hoa rồi Ngô Hữu Đoàn SG, 10.2006
No: 153
NHŨNG BÀI THƠ TÌNH LẺ TẺ
Những bài thơ tình lẻ tẻ nhắn cho em
em có đọc hay là em xóa hết
tình từng mảnh nhỏ cũng cứa lòng đau thét
và một chiều thôi cũng hết nửa kiếp người ! Ngô Hữu Đoàn SG, 10.2006 DÙ SAO
Dù sao anh cũng xin cảm ơn em
những bông hoa cho bầu trời hy vọng
những bàn tay như hồ thu gợn sóng
cho ta vui yêu thêm nữa một ngày Ngô Hữu Đoàn SG, 10.2006
CHIỀU THỨ 7
chiều thứ 7 này lại nhớ thứ 7 kia
nhớ mắt em cười nhớ phố phường duyên dáng
nếu trên đời được chọn ngày chọn tháng
ta chỉ sống hoài với thứ 7 kia thôi
Ngô Hữu Đoàn
SG, 10.2006
No: 154 CÓ KHI AI NGANG QUA NGÕ (Tặng anh ĐVN) Anh ơi, có khi khách đến
Chỉ dạo qua những ngã đường
Dẫu biết rằng có người thương
Đôi khi vẫn không thể ghé
Lòng khách có trách chi đâu
Áo cơm cách trở tình nhau
Nhiều lúc đôi chân tất bật
Tình như thể đã bạc màu
Tình nằm trong tim trong máu
Bảo tố không thể phai mờ
Vụn gãy trên từng câu thơ
Nỗi lòng ai đâu dễ tả
Nỗi lòng người đến người đi
Đôi khi chẳng nói câu gì
Hãy nhìn sâu trong tròng mắt
Chút tình tím đẫm chia ly
Anh ơi đừng trách làm chi
Đời như dấu bước thiên di
Hãy giữ chút gì xa thẳm
Ngày về chút lệ hoen mi. Ngô Hữu Đoàn SG, 07.2006
No; 155 CHIỀU MONG MANH
(Tặng T.L) Em! Làm sao nhỉ, đêm nay dài quá!
và ngày thì sao ngắn dzữ vậy ta
em ngồi đó mà thời gian đi mãi
ghét gì đâu chiều kim cương trôi qua
em thơm ngát bài tình ca mầu nhiệm
anh say em, anh "ngộ độc" tình rồi
em ngồi đó đừng xa thêm nửa bước
tiếng guốc hồng sẽ đâm chết anh thôi
bàn tay ngọc ngà và môi em rất ngọt
nhịp tim em nhấp nhô đời anh
ôi không biết đường dài bao nhiêu nữa
một chiều thôi, đã quá mong manh Ngô Hữu Đoàn SG, Đêm 22.10.2006
No: 156 VỊNH BĂNG NGUYỆT
Thân tặng BN Băng vào thư quán thấy nguyệt giăng
Lãng đãng hồn ta với tuyết trăng
Một đời lạc lối đi du lãng
Thấy cảnh bồng lai đứng dùng dằng! Ngô Hữu Đoàn SG, 07.2006
No: 157 ĐƯA HỐI LỘ Có người đi đưa hối lộ Đưa rồi mà việc không xong Đa nghi sếp hỏi lòng vòng Buồn tình ngồi gõ bài thơ *** Đúng sai hai chữ lờ mờ Tiền làm trọng tài phân định Mặc cha đâu là chân chính Không tiền đúng cũng thua sai Nghe hoài nó quen lỗ tai Dần dần nó thành chân lý Cái chân của bọn ma quỷ Cái lý của lũ côn đồ Từ quê đi lên tới phố Từ bến cảng tới sân ga Trẻ con chết mới sinh ra Vì mẹ không tiền bồi dưỡng *** Mấy đời đi đưa hối lộ Mà ai lấy được chứng từ Đĩ mẹ thật thật hư hư Lên trời mà đòi công lý! Ngô Hữu Đoàn SG, 06.2006
No: 158 CHẢY ĐÂU SÔNG ƠI Tặng NTAG
Chảy đâu chảy mãi vậy trường Giang?
Non cao ngờ ngợ đã dỡ dang
Thiên thu dẫu biết đời vẫn thế
Thôi hãy hẹn nhau chốn niết bàn !
Mùa thu sương khói lam dòng chảy
Xuân lại tầng không chim én bay
Thiết nghĩ đời sông còn vui lắm
Hãy yêu cho đẹp nước non này ! Ngô Hữu Đoàn SG, 07.2006
No: 159 NƯỚC SÔNG TRÀ, EM CÓ BIẾT?
Em hỡi em, đường Saigon đông đúc
Anh thường quen nhìn từng biển số xe
Đèn bật đỏ anh dừng xa một chút
Kìa em coi 76 quá chừng nè!
Đất Quảng ơi, gọi riêng mình khe khẻ
Nghe thoảng mùi rơm rạ của quê hương
Em có biết và có hờn thêm nữa
Anh cũng cứ mang theo khắp nẻo đường
Nhớ quá chừng! tô don thơm phưng phức
Trái ớt kim hương vị lắm mặn nồng
Anh chở em qua đường Ấp Bắc
Em bất ngờ "anh, sao nước không!"
Vậy đó em, bài Nhớ Rừng-Thế Lữ
Để nuôi anh đất khách cũng học đòi
Em đừng trách khi ném mùi cay ấy
Để hiểu thêm dân Quảng khắp cõi này
Nếu mai kia, vườn tình hoa rực rỡ
Anh đưa em về thăm Quảng một lần
Em hãy thử mùi Don thêm lần nữa
Cho nước Sông Trà tủm tỉm... cười,...trôi... ! Ngô Hữu Đoàn SG, 28.10.2006
No: 160 CÁI TÌNH TIN NHẮN
Ghét thật!
một đằng không gởi mà cứ nhận hoài
một đằng gởi miết chẳng tăm hơi gì
soạn xong cái nhắn công phu
cân đo chữ nghĩa nghe tình tứ ghê
chần chừ nghĩ tới nghĩ lui
nhấn sent một phát nẩy người co chân
nhắn rồi ôm máy chờ mong...
Lâu lắc mà sao im re ?
chắc máy em đang sạc pin
và em xuống bếp ra hè gì đây...
bổng tay rung giựt tưng tưng
âm thanh toét toét nghe lòng sướng rơn
bấm lẹ để mở đọc ngay
ui trời... chẳng phải đằng kia
chán ơi là chán cái tin đằng này
nằm thêm nghĩ ngợi loanh quanh
thì ra ai cũng giống như đằng nào
chữ tình nó chạy vòng vòng
đằng này biếng đọc đằng kia cứ chờ... ! Ngô Hữu Đoàn SG, 10.2006 (Thể thơ "lục bát bất quy tắc")
No: 161 MỪNG THOÁT BÃO hởm nay lo đứng lo ngồi lo tin bão dữ cuốn trôi cửa nhà đứa cháu vừa mới sinh ra lẽ nào cũng phải phong ba giữa trời bão lũ nát lòng ai ơi ta người ly xứ tơi bời tâm tư người đi, có thật đi ư ? vẫy tay thì dễ giã từ được đâu tóc em xanh, mẹ bạc đầu qua màu bão lũ cùng màu tan thương xa bao lâu, cách dặm đường quê nhà vẫn đó gọi thường tên anh nỗi lo dựng giữa trời xanh nhưng rồi tự tắt hóa thành nỗi vui! Ngô Hữu Đoàn SG, 01.11.2006 (Sau khi nghe cơn bão siêu mạnh Cimaron chuyển hướng, không vào Miền Trung VN như dự báo trước đó)
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: