Thơ lơ tơ mơ Ngô Hữu Đoàn
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 18 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 264 bài trong đề mục
Ngo Huu Doan 23.01.2007 12:17:29 (permalink)
0
No: 177
NHƯ KHÔNG
 
người phân chi cõi đông- tây
phân chi nam- bắc cho mậy lạc d8ường
biển hồn nhiên
gió du dương
buồn vui cũng nhuộm vô thường
nên thôi…
chưa đi cũng đã tới rồi
loanh quanh … cho hết
dòng trôi cũng về
biển kia nghẹn cổ lời thề
tưởng mây thanh thản là quê hương mình
 
nắng lên cho bóng rõ hình
cho mưa đổ xuống
cho tình như không!

Ngô Hữu Đoàn
SG, 28.12.2006
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 07:43:51 bởi Ngo Huu Doan >
Ngo Huu Doan 23.01.2007 12:19:38 (permalink)
0
No: 178
DIỆN - TÍCH
 
những đứa em bé bỏng
đã mất quyền ngây thơ
cái đầu non còn khờ
cái miệng già như ổi
 
sĩ diện của cha mẹ
mặt mũi của chú dì
hồn nhiên bị cướp đi
thay vào lòng dối trá
 
những ước mơ thuộc lòng
đẹp đẽ và khuôn mẫu
nhưng đâu có trong đầu
cái ước mơ con vẹt!
 
đừng vì mình xấu hổ
mà giết mầm xanh tươi
những cái khôn giả dối
giết cái khờ dễ thương
 
hãy dạy cho em hiểu
tại sao là đúng, sai
dạy con biết xấu hổ
cho ngày vui tương lai
 
cái thành tích sáo rỗng
cái học hành trời ơi
đường trong xóm đi lạc
đọc bản đồ thế giới
 
người lớn chưa đủ không
người lớn đầy sĩ diện
trẻ con chưa đủ biết
cuộc thi này cho ai?

Ngô Hữu Đoàn
SG, 08.01.2007
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 07:44:24 bởi Ngo Huu Doan >
Ngo Huu Doan 23.01.2007 12:23:34 (permalink)
0
No: 179
EM XINH, XINH QUÁ CHỪNG XINH!
 
em xinh, xinh quá chừng xinh!
thân ta chẳng đáng lục bình bờ mương
muốn thương nhưng chẳng dễ thương
dễ thương nếu có, dặm trường cũng theo!
 
dặm trường là dặm bao nhiêu
bao nhiêu? bao nhiêu? bao nhiêu?
bao nhieu cho tới chữ yêu nhọc nhằng?
 
em càng xinh lướt mây hồng
ta càng chìm ngủm đáy sông ... đuối tình
thói tình sao lắm linh tinh
cái xa ngai ngái đinh ninh tưởng gần!
 
muốn sôi cho biển lên trời
không thành, làm trận mưa rơi cũng vừa
em xinh, xinh quá chừng xinh!
em xinh, xinh quá chừng xinh!
 
Ngô Hữu Đoàn
SG, 01.2007
Ngo Huu Doan 23.01.2007 12:25:38 (permalink)
0
No: 180
BỤI XUÂN THÌ
 
Thôi đừng mặc cảm xuân thì
Xuân thì ai nghĩ chi cho bụi đời
Bụi đời ngại chi cơm cháy
Cơm cháy cũng khoái bụi đời!
 
Ngô Hữu Đoàn
SG, 11.01.2007
Ngo Huu Doan 23.01.2007 12:30:49 (permalink)
0
No: 181
ĐÊM QUA CHIÊM BAO

đêm qua chiêm bao
thấy em ...
lòng đau như cắt !... đau như cắt...!
nỗi đau mà trước giờ chưa nghe, chưa thấy!
...

 
phút chốc tỉnh dậy
nhìn em đang ngủ say
chưa tin...
nắm tay em, nén chặt
"ngủ ngon không em?"
mới biết rằng mình chiêm bao
mừng thương khôn xiết ...!

đêm qua chiêm bao
mới biết rằng:
sự liên tưởng và chia sẻ của mình
với bao nhiêu người khác

chưa đủ thấm vào đâu!
chưa đủ thấm vào đâu!

đêm qua chiêm bao
mới hiểu rằng:
đời sống thường nhật mỗi ngày
dù không được phú quý vinh quang
nhưng vẫn là hạnh phúc biết bao!

đêm qua chiêm bao
cho ta hiểu thêm về lòng bao dung và tha thứ
hiểu thêm về giá trị dù đơn giản của mỗi ngày thường
yêu thương em thêm
yêu thương mọi người thêm


Xin cảm ơn một lần giả sử
Xin cảm ơn thần linh
xin cảm ơn phút chiêm bao tàn ác,
đêm qua...!

Ngô Hữu Đoàn
SG, 20.01.2007

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2007 18:30:52 bởi Huyền Băng >
Ngo Huu Doan 23.01.2007 12:33:01 (permalink)
0
No: 182
SỰ THẬT ĐÂU PHẢI LÚC NÀO CŨNG TỐT
 
Mỗi người một quá khứ
nhớ hoài nhưng không nói cùng ai
mỗi người một hoặc nhiều tội lỗi
tự mình phạt lấy mà thôi
 
em và tôi có nhiều điều không thể nói
sự thật đâu phải lúc nào cũng tốt
giọt nướt mắt đôi khi là buồn thảm thiết
giọt nướt mắt đôi khi là vui khó tả
cái cười cũng thế mà thôi
 
em đừng buồn thêm nữa
em đừng vui chi hơn
ai cũng có và ai cũng biết
có điều để tốt cho tình
mình không nên nói mà thôi!

Ngô Hữu Đoàn
SG, 21.01.2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2007 12:40:12 bởi Ngo Huu Doan >
Ngo Huu Doan 23.01.2007 12:35:26 (permalink)
0
No: 183
TÀU XE THÌ CỨ TÈ SAU

luẩn quẩn rồi cũng hết năm
vác mền vác chiếu ra nằm sân ga
người ta con ông cháu cha
ăn trên ngồi trước ai mà nói chi
mình thì con cha cháu ông
nên đi rồi cứ về không cũng thường
 
năm chó rồi đến năm heo
năm nào rồi cũng héo xèo tàu xe
cải tiến thì chạy rè rè
kinh nghiệm rút miết mà nghe nhức đầu
in - tẹc- nết… hiện đại gì đâu?
sign in tróc vảy sign out ... não nề!
chợ đỏ bế tắc ra về
chợ đen níu lại xum xuê gọi mời
mới hay …
con đường đi đến ông trời
hoang đường hoặc dễ như chơi tùy người
đời vui nhờ kẻ khóc, cười
đời buồn ngược lại cũng lười nên thôi!

Tàu xe thì cứ tè sau!

Ngô Hữu Đoàn
SG, 12.2006
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2007 18:36:17 bởi Huyền Băng >
Ngo Huu Doan 24.01.2007 21:24:44 (permalink)
0
No: 184
ĐÊM NGÀY CHO EM

Ngày cứ dài cho em
Cho niềm đau dâng thêm
Tình cứ còn réo rắc
Trăm năm nằm say mềm

Đời cứ còn đêm đêm
Lời tình xưa động vọng
Chỉ vo ve cánh muỗi
Vỡ òa đêm trong đêm!

Ngô Hữu Đoàn
SG, 18.01.2007

Ngo Huu Doan 24.01.2007 21:56:38 (permalink)
0
No: 185
BIẾT CHƯA XÓA SỐ... VUI RỒI

"MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR!"
sọan sẵn một cái tin
chọn sending to many
nhấp phím mũi tên
đẩy đi một lèo...

thoát ra...
một trời report!

xóa tới mệt...!

tin tới lát đát
toét toét, toét toét...
"thanks, the same to you!"
toét toét, toét toét...
"thanks, you too!"
toét toét, toét toét...
"tks, the same 2 u!"
toét toét, toét toét...
"tks, u 2! G.9!"

chúc nhau những lời khuôn mẫu
nhận về một mớ same same
thì thôi buồn chi thêm nữa
biết chưa xóa số... vui rồi!

Ngô Hữu Đoàn
SG, Noel. 2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 22:00:41 bởi Ngo Huu Doan >
Ngo Huu Doan 30.01.2007 07:59:50 (permalink)
0
No: 186
NHÀ THƠ NGỒI THỞ THƠ

Nhà thơ cười trong mơ
Mặt trời dần cao vút
Xe đời mới vùn vụt
Nhà thơ nhìn vu vơ

Nhà thơ dậy bơ vơ
Quán lề đường quá đắt
Cháu đòi mua quà vặt
Nhà thơ vờ lơ ngơ

Nhà thơ nhìn xác xơ
Hoàng hôn nghiêng áo dơ
Đêm phố phường dậy hội
Nhà thơ ngồi thở thơ!

Ngô Hữu Đoàn
SG, 25.01.2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2007 08:00:52 bởi Ngo Huu Doan >
Ngo Huu Doan 02.02.2007 15:44:33 (permalink)
0
187
GIỚI THIỆU
 
Xin giới thiệu: tôi làm nghề điên nặng
Không đủ xài nên cù bất cù bơ
Đi đây đó thấy đời dzui não ruột
buồn tưng bừng từ đó tập làm thơ
 
thơ của tôi là thơ lơ tơ mơ
và mỗi bài chỉ là tờ nhật ký
xin đừng gọi tên tôi là thi sỹ
mẹ tôi nghe có lẽ mẹ tôi … buồn!
 
bạn khuyên hoài “mau bỏ viết đi buôn”
nhưng thơ là trò chơi gây nghiện
sống nổi trôi mà mong chi nổi tiếng
biết thế mà, lỡ nghiện tội gì cai
 
thế là tôi cứ phải làm lai rai
 
Ngô Hữu Đoàn
SG, 31.01.2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2007 08:48:54 bởi Ngo Huu Doan >
Ngo Huu Doan 02.02.2007 15:52:57 (permalink)
0
No: 188
LINH HỒN CHIẾC LÁ
Kính tặng nhà thơ Võ Thành Vọng
 
giữa trời nhặt chiếc là rơi
mang theo thong điệp rằng trời còn xanh
vui buồn một cõi loanh quanh
cũng trong mắt lá mong manh phận người
 
thì thôi, ta cứ vui cười
cho tình thơ mãi xanh tươi chốn này
bỏ qua dẫu có vơi đầy
cùng nhau uống cạn cho... mây la đà
 
mai kia khi chiếc lá già
rơi về một cội … thế là gần nhau
lời thơ rồi cũng bạc đầu
hồn thơ nào có chết đâu bao giờ
 
mình cùng tín đồ đạo thơ
xác thành tro bụi hồn ngơ ngẩn … cười!
 
Ngô Hữu Đoàn
SG, 15.01.2007
Ngo Huu Doan 02.02.2007 17:30:10 (permalink)
0
No:189
NGẮN HẠN
 
đi rong ruổi
gom nhặt những lời khen chê để sống
đêm chưa về mở mắt đã hừng đông
địa cầu tỷ năm...
ta loài rêu ký sinh ngắn hạn
khóc cười đâu lay nổi sợi tơ!
 
trả lại tôi tuổi thơ
để chộp lấy lưu vào thi thể
mang về cho cỏ vô tư...
 
Ngô Hữu Đoàn
SG, 01.02.2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2007 23:25:43 bởi Ngo Huu Doan >
Ngo Huu Doan 05.02.2007 17:36:16 (permalink)
0
No: 190
NHẠC TRẺ THỚI NAY NGHE SẾN RỆN

nhạc trẻ thời nay nghe sến rện
ra đời chốc lát đã vội quên
ừ nhỉ! quên nhanh là... chí phải
kẻo trẻ em nghe bịnh suốt đời

làm về mệt mỏi, đùng một cái
anh chàng hàng xóm nhấn play
vừa ồn, vừa thô, vừa ướt nhẹp
muốn nổi khùng lên... bỏ xứ đi

nhạc nhẽo thời nay thi nhau viết
tiền tung rác rưởi cũng ngang trời
hỡi người tối tác, lộn, sáng tác
sĩ thấy nhiều ghê, nghệ bỏ đâu

hỡi người tối tác, lộn, sáng tác
cố ráng làm chi... khổ thế gian!

Ngô Hữu Đoàn
SG, 02.02.2007
(Ghi chú: Tui không biết định nghĩa nhạc trẻ à nghen, cứ vào các quán cafe, quán bar có ghi chữ nhạc trẻ thì biết)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2007 17:38:50 bởi Ngo Huu Doan >
Nguyên Đỗ 10.02.2007 13:54:47 (permalink)
0
Tiu Nghỉu Buồn Thiu
Nguyên Đỗ


Em vừa đến, anh chào chưa kịp kéo
Em vội vàng mến chúc anh ngủ ngon
Lời chúc chi, thiêu thiếu nụ cười giòn
Em buồn ngủ hay là em trốn tránh

 
Anh tiu nghỉu buồn thiu xe xẹp bánh
Hóa ngẩn ngơ hì hục lại làm thơ
Tính đường đi, từng nước bước bàn cờ
Hy vọng mai sẽ còn gặp em nữa

 
Nếu gặp nhau, nhất định sẽ kỳ cựa
Giữ em ngồi trên mạng một hồi lâu
Chẳng là gì, mấy tháng mới gặp nhau
Chào một tiếng ôi sao lạnh lùng lạ


Phải nói lâu, phải thì thầm, mới đã
Cứ thẳng thừng, chào một tiếng đi ngay
Để ai buồn đôi mắt bỗng cay cay
Giận cái bút viết bài thơ tội lỗi

 
Nguyên Đỗ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 18 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 264 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9