Thơ lơ tơ mơ Ngô Hữu Đoàn
204 TẠM BIỆT THÁNG TƯ em!
tạm biệt em
không vội vã ra chiến trường nặc mùi thuốc súng
không phải không hẹn trước được ngày về
cái hôn đêm chia tay cũng lưng chừng
thiếu trước hụt sau… em!
tạm biệt em
nụ tình hồng chen trong vùng lá biếc
hẹn trăm năm đón gió giao mùa
em có thật giữa đời ma nghi ngại
dắt ta về tay chấp ngực tình run
lời nguyện cầu… là lời nguyện cầu…
xin ghi nhạt nhòa bia mộ
mai sau … mai sau…! em!
tạm biệt em
nói lời nào cũng ngại dư từ chưa đủ nghĩa
ngày sẽ qua, lễ hội cũng theo qua…
em hãy sống cùng anh
tháng ngày nào không bất biến
hãy tin nhau như điều đang thật
tin như tin mặt đất phù du em!
tạm biệt em
hứa hẹn nhiều điều chưa nói
ta hãy vui rộn ràng
xin đa tạ tháng tư qua! Ngô Hữu Đoàn SG, 25.04.2007TEY R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2007 20:45:57 bởi BĂNG NGUYỆT >
205 CHIỀU MƯA DƯƠNG CHÂU Dương Châu chiều nay mưa nhớ em buồn muốn khóc hỡi người yêu nhỏ ơi quê nhà em có biết? khi người ta yêu nhau đá cũng mềm nỗi nhớ khi người ta yêu nhau mưa nắng cũng một màu không là dây cáp thép em mỏng hơn tơ trời mà sao chắc em ơi quấn hồn anh chết tím khi hai ta xa nhau tù hình riêng mỗi đứa chúng ta cùng tội danh ai cũng là bị cáo! mỗi lần ta ôm nhau thần tiên và hoa cỏ một lần giải oan nhau ta một lần thoát tục bây giờ anh hấp hối dưới mưa chiều Dương Châu hỡi cô tiên nho nhỏ chừng nào giải oan nhau! Ngô Hữu Đoàn Dương Châu, 29.04.2007TEY R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2007 20:49:43 bởi BĂNG NGUYỆT >
206 CŨNG CÒN THƯƠNG cuối cùng trời cũng còn thương chỉ nơi em ở chỉ đường đi chung bao năm giàn giụa mịt mù đôi khi tuyệt vọng đôi lần thả trôi em xinh rạo rực núi đồi ta con ong lạc đói từ khai sinh cuối cùng trời cũng thương mình từ nay một cõi hương tình ngất ngây hãy yêu cho hết tháng ngày tạ ơn trời đất kiếp này nghen em! Ngô Hữu Đoàn Nam Kinh, 26.04.2007TEY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2007 17:42:36 bởi Ngo Huu Doan >
207 NGÀY ĐẦU XA NHAU đêm xa em … anh trên mây cao thành phố là cái bản đồ vẽ bằng kim tuyến tọa độ nào…? em ngủ giấc hương hoa anh xa em … đêm cứ nằm thoi thóp có mảnh sao nào rơi gởi cái hôn sâu chuyến bay này xuyên thủng đêm thâu ôi thương nhớ … đau những vùng áp thấp em biết chứ trời đây trời Thượng Hải mạng mobil chết lặng lâu rồi anh và em xa ngàn dặm hun hút tầng cao mà kết nối sóng tràn tuông xuống em biết chứ anh thường nói “em đừng buồn nghen nhỏ người vọng phu hóa đá cũng thường” nói thì dễ mà thương … cũng dễ xa chút thôi … chảy rữa hồn người! Ngô Hữu Đoàn Thượng Hải, 26.04.2007TEY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2007 09:42:01 bởi Ngo Huu Doan >
Trích đoạn: Ngo Huu Doan
197
ĐỢI CHỜ TRÊN CÕI ẢO
trên mênh mông thế giới ảo
có tất cả những gì của địa cầu già nua
loài người ở đó sinh sản vô tính
và cố mang nhiều mặt nạ khác nhau
trên mênh mông thế giới ảo
người ta cũng ghét nhân bản chính mình
họ cũng chống tham nhũng hối lộ
nghi ngờ thực phẩm biến đổi gen
trên mênh mông thế giới ảo
anh có chút xíu thật thà
chờ em mỏi mòn kiếp sống
không một bóng thuyền nào qua
trên mênh mông thế giới ảo
tin là vô cùng đại dương
bài thơ viết cho em tình thật
lặng lẽ thả xuống nhẹ nhàng
trên vô cùng đại dương
bài thơ anh trôi, nổi-chìm vô định
em kéo lưới bằng yahoo hay google search
có khi nào vô tình
vướng chút thật anh không...?
có khi nào vô tình
vướng chút thật anh không... ?
Ngô Hữu Đoàn
SG, 03.2007
Người đàn bà ảo.
Người đàn bà của thế giới ảo
Em đến trong tôi như một cơn bão.
Người đàn bà từ thế giới ảo
Em khiến tôi đam mê biết bao.
Em sáng trong như một vì sao.
Khiến tôi ước trở lại ngày nào,
Tôi còn trẻ và luôn khao khát
Một tình yêu như nắng xôn xao.
Biết là em không thể ngọt ngào
Biết là em dỗi hờn như trẻ.
Tôi vẫn yêu lặng thầm như thế
Dẫu trái tim đau đớn biết bao.
Biết rằng em sẽ không thể trao,
Một chút thôi dù chỉ là ảo giác.
Tôi lặng bước với con tim tan nát
Nhớ về em như sóng tuôn trào.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2007 22:23:37 bởi Nguyễn Hoàng >
Biết rằng em sẽ không thể trao,
Một chút thôi dù chỉ là ảo giác.
Tôi lặng bước với con tim tan nát
Nhớ về em như sóng tuôn trào.
Hihihi! Cảm ơn Nguyễn Hòang đã ghé thăm tệ xá của NHD, Lâu nay nhà cửqa vắng tanh vắng teo, có ông khách thấy cũng dzui wa1 chừng!
Biết rằng em sẽ không thể trao,
Một chút thôi dù chỉ là ảo giác.
Biết là em không thể trao nhưng mình thì cứ hy dzọng và... tan nát ! Cảm ơn NH và chúc hồn thơ ngày càng lai láng nha!
208 TRÊN BÀN TAY XA NHAU trên bàn tay xa nhau mùi hương em thoang thoảng… nồng nàn …! phố cũng còn chiếc lá để biết mùa đi qua đời cũng còn chút hương để mà thương mà nhớ… em như là con đường em như là hơi thở nếu một ngày mất nhau anh vội vàng hóa đá quanh anh là mồ mả hương thắp tình thiên thu… bây giờ trên bàn tay không một lời giả sử bây giờ trong trí óc dáng em ngồi thanh tân chút dư hương còn lại ấm nồng bàn tay xa chút dư hương còn lại em ơi! một ngày qua! Ngô Hữu Đoàn SG, 08.05.2007TEY
209
BÀI THƠ TÔI VIẾT TẶNG EM
bài thơ tôi viết tặng em ban đầu tôi ghi full name về sau chỉ còn tên tắt cuối cùng…giằng vặt…xóa luôn! bài thơ tôi viết tặng em vết tình mang theo lẻo đẻo cảm xúc bao giờ cũng thật e còn chiếc kính thời gian thời gian vô tư hơn gió vẽ nên một cái biểu đồ tình mình lên cao xuống thấp ít nhiều thật cũng biến thiên bài thơ tôi viết tặng em có khi thấy thiếu ngôn từ có khi linh hồn nó mất và khi nó chết trong tôi bài thơ tôi viết tặng em cái dòng ghi tặng cũ mềm tôi vẽ nó vào trí nhớ thăng, trầm, hóa kiếp... niềm riêng bài thơ tôi viết tặng em lại thêm một bài này nữa mặn nồng ru tình trắc ẩn cuối cùng chỉ để tặng tôi! Ngô Hữu Đoàn SG, 28.05.2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2007 08:58:37 bởi Ngo Huu Doan >
Núi Cô Tiên
Khi đôi mình dừng ngắm núi Cô Tiên
Vầng mây bạc đã trôi dần,xa lăng lắc
Tiên nữ xõa tóc giữa trời ngân tiếng hát
Năm tháng rì rào …
Vọng sóng biển khơi .
Nếu lỡ vắng em rồi
Anh chỉ còn là giọt nắng chơi vơi
Lang thang mãi giữa bến bờ vô vọng
Như Nha Trang kia sẽ bốn mùa biển động
Khi Hòn Chồng chợt mất bóng Cô Tiên !
Hạnh phúc có ai ngờ bình dị đến thiêng liêng
Tiên nữ xuống chọn chồng nơi đất biển
Để từ đó cánh chim trời chao liệng
Cái đẹp muôn đời vòi vọi với biển xanh .
Sao em lại trách hờn trong đôi mắt long lanh
Trách Cô Tiên ấy anh chưa nhìn thấy được
Anh chỉ thấy một cô tiên rất thực
Xõa tóc nhìn trời …
Giận dỗi nhìn anh …
Nha Trang 1996
(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
photo : mvatoi.com
Bài Thơ Tôi Viết Tặng Riêng Tôi Có lần tôi viết gởi chung chung
Gởi gió mây đưa khắp chốn cùng
Chia sẻ cùng người trong cõi hạ
Những bài tình ái giữa mênh mông Có lần anh viết gởi riêng em
Tâm sự hàn huyên thức sáng đêm
Mấy kẻ trên đời mà hiểu được
Mối tình tri kỷ anh cùng em Có lúc họa thơ với bạn bè
Cũng vờ cũng giả chút đam mê
Anh anh chị chị em em chú
Thân ái rong chơi lạc lối về Có lần tôi viết tặng riêng tôi
Ghi chép khi tâm trí rối bời
Dấu nhạc cảm rung trong cuộc sống Nắng mưa chẳng ngại nhớ đơn côi Nguyên Đỗ r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2007 13:43:27 bởi Huyền Băng >
Ui, lâu quá NHD không ghé thăm nhà, nay vào lại thấy quà của anh Thanh Trắc Nguyễn Văn và anh Nguyên Đỗ. Bây giờ thì NHD bó tay không thể tiếp chuyện 2 anh được câu nào, hẹn hôm khác thôi! hichic....!
210
TẶNG EM CHIN-SU chin-su ơi chin-su!
tụi anh là "thượng đế"
mà sao chin làm thế
nói chi lời khó nghe trời hôm nay không mưa
chưa chắc gì đã nắng
biển đêm nay yên lặng
chắc gì tình trôi êm em em giàu tiền như núi
em cược 1 thua 10
em ỷ mạnh dọa yếu
em cũng... hèn em ơi em giàu tiền như núi
em cược 1 thua 10
anh buồn cười… không nói
em đắc chí … la lô anh không quen cờ bạc
không quen nhục em à
em giàu em ráng giữ
đừng xuống phố kêu la cái em đang tự hào
là cái gì em hả?
anh thấy tầm thường quá
cái lanh thường đó thôi! cái khôn thường nhiều lắm
ai cũng có em à
nhưng đừng xài nhiều quá
người ta nói mình … ma! chin-su ơi chin-su!
tụi anh là "thượng đế"
mà sao chin làm thế
nói chi lời khó nghe! Ngô Hữu Đoàn
SG, 30.05.2007
211
PHÁC HỌA MỘT BUỔI CHIỀU
tôi đang sống hôm nay
sài gòn những buổi chiều biểu tình xe máy
nửa đêm ông bán bánh giò …
… đóng dấu khoan cắt bêtông!
buổi sáng bản tin trên đài FM 99,9
không ăn nước tương này nọ
không ăn gia cầm bị cúm
không ăn heo dịch tai xanh
buổi chiều văng vẳng khu nhà trọ
“keo diệt chuột không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường”
tôi đang sống hôm nay
đàn vịt “sạch” được tiêm ngừa đúng quy định
mới vừa tiêu hủy hôm qua…
thằng em hớt hải chạy về
“có người tiêm ngừa… bị liệt!
cháu mình vừa chích anh ơi …?”
tôi đang sống hôm nay
thực thẩm đẩy đà tăng trưởng
nuốt vào …
nghi ngại…
… biết sao!
trái thanh long tươi màu nhân tạo
em cầm…
mắt mẹ âu lo…
tôi đang sống hôm nay
chiếc xe bus chờ đầy tuổi thơ
coi chừng …
có kẻ đánh bom liều chết
tôi đang sống hôm nay
chiếc nón bảo hiểm bắt buộc đội trên đầu
vô tình …
rơi xuống…
vỡ toang…
buổi chiều văng vẳng khu nhà trọ
“keo diệt chuột không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường”!
SG, 27.07.2007
Ngô Hữu Đoàn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2007 13:20:14 bởi Ngo Huu Doan >
212
NHÌN XUỐNG VƯỜN BÁCH THÚ
hầu hết những con chim tự do
ngoài kia hót líu lo
lô nhô bầy thú
cơ hàn trong vườn bách thú
người quả lý khu vườn
không thèm nghe tiếng chim
cái mà họ đi tìm:
rượu máu và dĩa thịt
có con khỉ già nua
nói thẳng lời cảm tử
có con cọp rất dữ
đòi vào đền thắp hương
thuyết quản lý tù binh
biệt lập và áp đặt
dưới trời xanh ngăn ngắt
tiếng rên quyện lời kinh
có con không thèm ăn
có con không thèm sợ
họ nói họ muốn đi
họ kêu họ thích hót
sùng sục ý nổi dậy
đàn khỉ ré thất kinh
con hổ bước cuồng lộng
rào sắt mục giựt mình
ngày mai tên quản vườn
ngày mai tên cai ngục
sẽ đền rượu máu thịt
ngoài kia loài chim hót
Ngô Hữu Đoàn
SG, 10.08.2007
Thầy Ngô Hữu Đòan đi xây nhà mới, bảo sao lâu nay thấy vắng! Tiểu sử và hình ảnh một số nhà thơ bổ ích lắm! Hoan hô thầy, tặng thầy một tràng pháo tay!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: