Tôi Và Thơ

Tác giả Bài
Tâm Thơ
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2006
Tôi Và Thơ - 18.12.2006 00:21:38
0
Đêm Thu!

Trăng thu hiền như khói
Nhạt mờ đêm hoang vu
Làn mây về giăng lối
Trăng héo gầy âm u.

Gió cũng ngừng thôi ru
Hàng cây yên xào xạc
Nhân loài chìm suy tư
Đất trời như trầm mặc.

Đêm mùa thu bàng bạc
Sương dầy ngang song mơ
Côn trùng thôi hòa nhạc
Thôi gảy đàn ngâm thơ.

Đêm giữa đời bâng quơ
Như vầng trăng gầy guộc
Đêm vẫn hiền ngu ngơ
Không phiền oan trần tục.

Đêm thu hiền chân thực
Hiền như mùa thu sang
Mùa thu hiền cơ cực
Dâng lá vàng miên man.

Đêm thu hiền cưu mang
Bao điều yên bình dị
Trăng nằm im trời lặng
Nhân thế chùng sân si.

Thời gian chừng thôi đi
Không gian chừng dịu lại
Nhân kiếp chừng thôi suy
Mái nhà chung vạn đại.

Tâm Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2006 03:25:03 bởi Tâm Thơ >

Đăng Từ
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.11.2006
  • Nơi: ATL, GA
RE: Tôi Và Thơ - 18.12.2006 00:55:27
0
Xin chào TT, nhịp địu bài thơ của của bạn nghe hay thật, làm tôi hát theo một bài cho vui.  Chúc TT vui vẻ, hân hạnh làm quen nhé.
 
Trăng Thu (Họa Đêm Thu)
 
Trăng thu sầu
Trăng thu sầu
Mộng về đâu
Mây giăng lối
Trăng thu sầu
 
Gió u phiền
Gió u phiền
Mộng tình duyên
Cây không động
Hồn lặng yên
 
Trăng thu gầy
Trăng thu gầy
Buồn đâu đây
Kìa sương về
Cánh hoa say
 
Đêm thu hiền
Đêm thu hiền
Đâu là thơ
Trăng là rượu
Đây ta mơ
 
Thời gian ngừng
Hồn lặng im
Trăng thu hiền
Mộng bình yên
Không ưu phiền
Không triền miên
Trăng thu hiền
 
Trăng thu về
Tình là tơ
Một người thơ
Hai người thơ
Hát say sưa
Đến không ngờ
Vì tình tơ.
 
Đăng Từ
Gửi TT

Tâm Thơ
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2006
RE: Tôi Và Thơ - 18.12.2006 03:31:27
0
Mến Chào Bạn Đăng Từ,
 
Hân hạnh được làm quen bạn.  Bài thơ bạn hoà theo âm địu thật nhẹ nhàng.
 
Chúc bạn một ngày như mọi ngày vui vẻ và bình an.
 
Tâm Thơ

Tâm Thơ
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2006
RE: Tôi Và Thơ - 18.12.2006 14:46:10
0
Lá thư gửi Mẹ

Mẹ ơi!

Mỗi năm tai ách quê mình
Bao cơn nắng đổ trên miền yêu thương
Lúa khoai tan nát trên nương
Lòng con nhói một Mẹ thương nhói mười
Từng đêm Mẹ hát ru lời
Cho con yên mộng quên đời chưa no
Chiều nay trời lại mưa to
Mái tranh Mẹ dựng sáng ra mất rồi
Bơ vơ mắt lệ không lời
Vì con Mẹ lại bồi hồi xót xa
Bắc, Trung, Nam mãi một nhà
Chúng con xin nguyện tương hòa bên nhau
Dù cho năm tháng bạc màu
Dù cho xa cách địa đầu chân mây
Lòng này con nguyện chan đầy
Thương ôi bóng Mẹ hao gầy vì con!

Tâm Thơ

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2006 14:16:02 bởi Huyền Băng >

Tâm Thơ
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2006
RE: Tôi Và Thơ - 18.12.2006 14:48:32
0
Se Sẻ Mẹ Hiền!

Em như sẻ  nhỏ chuyền cành,
Mẹ yêu đã dạy ngọn ngành cho em.
Mẹ yêu dạy ngủ về đêm,
Dạy mai thức dạy khi thềm nắng sang.
Dạy em chao lượn không gian,
Dạy em tìm kiếm thức ăn cho mình.
Mẹ yêu em ! Dạy chân tình,
Mến thương chăm sóc quên mình gian truân.
Tấm lòng Mẹ dạy bao dung,
Tấm tình Mẹ rộng mênh mông đất trời.
Cho con tập nói đôi lời,
Cảm ơn Mẹ đã một đời nuôi con

Tâm Thơ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2006 14:14:41 bởi Huyền Băng >

Tâm Thơ
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2006
RE: Tôi Và Thơ - 19.12.2006 09:47:25
0
Thiên Nhiên Mãi Ngọt !

Bốn mùa thở ân đời trong trẻo
Hương tình ngây khắp nẻo nhân gian
Bốn mùa yêu nhớ xốn xang
Sương long lanh Lá miên man mất rồi

Đêm tình tự nghe nguồn suối gọi
Vọng từ xa xăm cõi hoang sơ
Thì thào Sương giọt trong mơ
Chạm lên thềm Lá môi chờ run run

Ngày nắng lại Sương lành ngái ngủ
Lá hiền ngoan khẽ nhủ thêm xanh
No đầy hạnh phúc nhé Anh !
Thiên nhiên mãi ngọt tình lành trong Em

Bốn mùa đẹp ân tình như ngọc
Đêm còn nhau rũ nhọc nhằn xa
Ngày ươm nắng giữ hương hoa
Sương bên Lá dắt dìu qua phận người

Tâm Thơ
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2006 14:13:35 bởi Huyền Băng >

Tâm Thơ
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2006
RE: Tôi Và Thơ - 20.12.2006 14:16:35
0
Niềm Thương Mến

Cuộc sống bỗng xôn xao niềm nhớ
Sống nhiều hơn từng phút đi qua
Thật hay mơ cuộc sống chẳng ơ thờ
Nhiều vui đến khôn cùng vui rộng qúa
Niềm thương mến đâm chồi cây thập gía
Vui thiền tâm điểm sắc lộng đài sen
Từ lúc em về trăng thôi chiếc góa
Lúc lúc cười tia hắt xuống đêm đen
Em giáng trần huyền hoặc chuyện không tên
Vào cuộc sống nhẹ nhàng như chiếc lá
Đời em rộng khơi tình dâng sóng mến
Anh lái thuyền yêu lướt sóng em ca
 
Tâm Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2006 14:20:22 bởi Tâm Thơ >

Tâm Thơ
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2006
RE: Tôi Và Thơ - 21.12.2006 10:40:59
0
Phụ Nữ Việt Nam!
 
Người con gái Việt Nam hoàn mỹ
Đến trong đời chung thủy thanh cao
Tình thương sáng tựa trăng sao
Đem từng ánh lửa đi vào trong đêm
 
Lòng đã sẵn không quên phận sự
Trót làm con cư xử đắn đo
Gia phong phụ mẫu dặn dò
Chuyên cần hiếu đạo tôn thờ tổ tiên
 
Niềm hạnh phúc vô biên tự đấy
Giá trị thay ruộng cấy vườn nom
Công, dung, ngôn, hạnh vuông tròn
Trong ngoài sáng sủa chu toàn bản thân 
 
Đàn em nhỏ ân cần thay mẹ
Giấc ngủ trưa thỏ thẻ ru êm
Miếng nào ngon để dành em
Bàn tay thuở bé thân quen việc nhà
 
Rồi đến tuổi hương hoa đã ngớt
Mộng tình xuân những đợt phôi pha
Buộc lòng xuất giá, lìa nhà
Chồng, con một gánh sơn hà hai vai
 
Phước đã đến, một hai phải đến
Họa đã thăm, chẳng đếm cũng thăm
Vô tình lâm cảnh xì xầm
Mẹ chồng, dâu mới ăn nằm sao yên
 
Lấy phải gã thư sinh mềm yếu
Từng bữa cơm, giường chiếu phải lo
Chắc gì thi đỗ quan to
Mà không nạp thiếp khiến cho muộn phiền
 
Nếu phải đấng trung kiên, nghĩa đảm
Được nở mày, thanh đạm cũng cam
Rủi thay gặp đứa ngang tàng
Sáng say, tối đã phũ phàng oan khiên
 
Chưa kể lúc thiên duyên phận bạc
Chồng chiến chinh cưỡi hạc về tây
Đàn con vất vưởng nguyên bầy
Thân cò lặn lội trăng gầy đêm khuya
 
Con khát sữa, gạo kia thùng trống
Đứa xanh rờn, đứa giống bộ xương
Nhìn con khóc, dạ đoạn trường
Mắt khô hai hõm, bên giường ầu ơ!
 
Trời mưa gió dật dờ đám chuối
Ánh đèn khuya cặm cụi thúng nan
Hừng đông họp chợ vội vàng
Mong ngày tháng hãy lẹ làng qua nhanh
 
Trải sương nắng, bao năm ròng rã
Đàn con thơ nay đã lớn khôn
Trăm điều hay, mẹ ôn tồn
Mong rằng con sẽ tâm hồn tươi xanh
 
Người phụ nữ Việt Nam thầm lặng
Đời đổi thay trong trắng vẫn đây
Trời xanh tô thắm bởi mây
Còn ta khôn lớn chính tay Mẹ hiền

Tâm Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2006 13:30:58 bởi Tâm Thơ >

Tâm Thơ
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2006
RE: Tôi Và Thơ - 24.12.2006 12:41:13
0
Đêm thu
 
Đêm thu ngàn chiếc lá vàng
Rơi rơi khe khẽ cho nàng ngủ say
Lá vàng nhè nhẹ bay bay
Nàng ơi nồng giấc no đầy đêm thu
 
Đêm thu nhè nhẹ lời ru
Lời ru se sẽ vang từ trong tâm
Rời ru mềm ngọt bao năm
Về đưa nàng giấc mộng cầm tay nhau
 
Đêm thu hiền vọng muôn sao
Trong ngàn tia lấp lánh vào đêm thâu
Canh nàng giấc ngủ vừa sâu
Thần tiên như nét xuân đào xinh tươi
 
Đêm thu cười rạng trên môi
Bình yên trong mộng đầu đời êm êm
Lá vàng còn khẽ về bên
Lời ru còn khẽ ru mềm đêm thu
 
Tâm Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2006 12:46:10 bởi Tâm Thơ >

Tâm Thơ
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2006
RE: Tôi Và Thơ - 02.01.2007 09:58:50
0
Mừng Xuân Mới!
 
Cánh én ngày xuân rộn khắp trời
Thắm mai đào khởi sắc muôn nơi
Tung tăng con trẻ khoe tà áo
Thủng thẳng ông bà họa đối chơi
Tiếng pháo reo giòn chen tiếng chúc
Hương trà tỏa quyện lẫn trầu cơi
Mừng xuân kính chúc toàn nhân thế

Phước Lộc An Khang Thọ với đời
 
Tâm Thơ

Tâm Thơ
  • Số bài : 168
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2006
RE: Tôi Và Thơ - 02.01.2007 10:24:28
0
Xuân!
 
Ba xuân kết lấy tơ vàngNgây ngô nhắn gió trên ngàn đưa quaTrúc mai ý mộng tuy xaNhưng nào khô nhánh trơ hoa giữa mùaMiên man mai trúc vui đùaTrong trời xanh ngất ngây lời nên thơChưa say giấc mộng thiên cơTrăm năm trúc sẽ chơ vơ bóng hình Tâm Thơ

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: Thương Nhớ Cha ! :: - 01.06.2008 21:43:13
0
Thành Kính Phân Ưu
Chân thành xin chia buồn cùng nữ sĩ Tâm Thơ và Tang Quyến
Cầu nguyện cho linh hồn Bác Trai sớm phiêu diêu nơi miền Tây Phương Cực Lạc


 
 
Thương Nhớ Cha!

Cha về đất tổ yên an
Để con ở lại võ vàng cuống tâm
Trăm năm trải cuộc thăng trầm
Trời trăng mây nước vẫn thầm chuyển lưu
Ngày xưa độ tuổi đôi mươi
Cha ôm ấp mộng dưới trời quê hương ...
Cảm niềm gia quốc đoạn trường
Giấc hồng dang dở thêm nguồn xót xa
Một già một trẻ bôn ba
Xứ người tuyết đổ cũng là chữ duyên
Gánh gồng trọn tuổi cao niên
Thương con vất vả mỗi đêm trông chờ
Tình thâm không bến không bờ
Suốt đời Cha đã trao lời con thơ
Nay đành đón nhận thiên cơ
Cha về cõi Phật thảnh thơi tấm lòng
Thấm nhuần kinh điển tánh không
Vạn An thọ lãnh pháp danh diệu kỳ
Cuối đời tam bảo qui y
Nhất tâm đảnh lễ chân bi dâng tràn
Cháu con dõi bóng trên ngàn
Cha về quê tổ tâm hồn an nhiên!
Con xin kính dâng lên hương linh Cha
Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần
(SJ, 2008-06-01 05:36:49)