Màu trắng hoa quỳnh
Màu trắng hoa quỳnh!
Hoa quỳnh màu trắng đơn sơ
Em yêu nên gói vào thơ ngày ngày
Đêm nay gió với trăng say
Rượu trà bày sẳn hi hoay đợi chờ
Chờ cho hương ngát trời mơ
Tình lên giấy viết dòng thơ trở mình..
Hẹn nhau. Chậm chậm hoa khoe sắc biếc xinh Đêm nay trăng sáng với hoa quỳnh Ta nghe dào dạt tình say mộng Aỏ huyền thơ lạc cõi tâm linh. Cạn chén trà này ta nhớ ai Nhân duyên vạn lý vẫn thắm hoài Cố tri xin hẹn ngày tao ngộ Bây giờ chỉ có gió hương say. Cảm ơn Mod BN á...cũng chúc cô vui trong hạnh phúc!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2007 12:23:55 bởi Màutrắnghoaquỳnh >
MÀU TRẮNG HOA QUỲNH
Màu hoa trong sáng thủy tinh
Trắng ngần một đóa đẹp xinh tuyệt vời
Hoa nở trong buổi sớm mơi
Quỳnh tương ngọc tửu xin mời đàm thơ
Bạch thị hoa khai
Tương tri một dịp tình cờ
Tinh khôi bạch thị,mộng hờ đãi bôi
Tửu nồng ngọt ấm viền môi
Thi ta chỉ để vẽ mời lạc nhân!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2007 12:22:49 bởi Màutrắnghoaquỳnh >
Quỳnh Hoa thơm ngát người ơi
Sao lòng tôi thấy chơi vơi nổi buồn
Tình nàng vẩn mãi vấn vương
Tửu sầu chén cạn vơi nguồn tương tư ...
Chúc tất cã huynh đệ tỷ muội cùng vui nha ...
Thân tặng bạn đoá hoa quỳnh nè ...
Cạn rồi say cuộc ngất ngư
Mình ta với nổi tư tâm trĩu buồn
Cô đơn đêm trổ quỳnh buông
Trăng thanh toả sáng nhớ thương một mình.
Cảm ơn CĐ đã tặng hoa và thơ.Chúc sức khoẻ. Thân!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2007 12:21:23 bởi Màutrắnghoaquỳnh >
Hoa thẹn thùng sao, hoa của đêm
Mỗi người một ý viết cho em
Bài thơ tình tứ đêm hương sắc
Màu trắng trinh nguyên giữa bóng đêm
Yêu anh Lời thơ não nuột sầu thê thiết Cảm nghĩa tâm giao khách đón chào Trăm năm gặp gỡ là ly biệt. Để ý làm chi phút tương giao. Tháng năm băng giá mùa thu lạnh Hoa quỳnh sắc thắm rõ..thiệt xinh. Em yêu hoa trắng nên muốn viết Vài dòng lưu lại tựa khúc tình Bóng đêm rộng lớn bao la lắm Em như hạt cát giữa địa cầu Chỉ biết yêu ai tình sâu đậm Hoa trắng như lòng..để tang nhau.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2007 12:19:57 bởi Màutrắnghoaquỳnh >
Bạch thị hoa khai
Tương tri một dịp tình cờ
Tinh khôi bạch thị,mộng hờ đãi bôi
Tửu nồng ngọt ấm viền môi
Thi ta chỉ để vẽ mời lạc nhân!
Yên tử
Đôi dòng trao tặng tri ân
Thiên hòa thành hiệp tín nhân tình trì
Tửu bôi cạn điệp mộng thi
Bạch hoa lưu kỹ tử y nan từ...
Trích đoạn: Màutrắnghoaquỳnh
Nồng nàn đêm gọi hoa quỳnh nở
Ấp e khoe trắng tỏa hương chờ
Tình nhân là bóng vầng trăng đó
Hay khách thi sầu đem gói thơ.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25808/6D96B331A22F4E71A93BD5A9C2E98135.jpg[/image]
E Ấp Quỳnh Hoa E ấp nụ Quỳnh hoa
Giưã không gian thanh vắng
Một mình em yên lặng
Nhẹ nhàng xòe cánh ra Như cuộc tình đôi ta
Quen nhau rồi xa cách
Bóng theo đèn in vách
Sáng vỡ oà phôi pha E ấp cánh Quỳnh hoa
Màu ngọc ngà trinh trắng
Trà thơm đêm chờ ngắm
Chiêm ngưỡng nụ hoa khai Khi vầng trăng nhạt phai
Là lúc Hoa vưà tàn
Như cuộc tình lên ngai
Bỗng rụng xuống tuyền đài Bao cánh hoa lơi lã
Mơn mởn khoe sắc màu
Em một mình ẩn giấu
Đêm đến và đi mau... E ấp giưã canh thâu
Hoa Quỳnh vươn hé nở
Hương toả theo hơi thở
Khi vạn vật chìm sâu... Em - Em đến từ đâu?
Nơi thế giới nhiệm mầu
Ôi - Nữ Hoàng kiều diễm
Em cho ta tình đầu Sương Anh
Em - Em đến từ đâu?
Nơi thế giới nhiệm mầu
Ôi - Nữ Hoàng kiều diễm
Em cho ta tình đầu
Nụ tình con nguyên dấu.
Em cho anh tình đầu
Nguyện là tình sau cuối
Thế giới trăm vạn lối
Nẻo chờ là nơi đâu?
Khi hoa trổ về đêm
Chẳng bướm ong nào tìm,
Nữ Hoàng đêm sầu muộn
Khép kín ước mộng êm!
Cảm ơn Sương Anh đã ghé thăm với bài thơ ngọt ngào, lâu quá mới về thăm diễn đàn, mọi người nhộn nhịp quá^.^
Thưởng hoa đêm Nhẹ nhàng tung cánh mỏng Sắc hoa trắng trang đài Nhuỵ vàng khoe chúm chím Hương làm ai ngất ngây Chẳng có bướm ong hay Cánh hoa đêm nở muộn Đun thêm trà ngồi thưởng Hương mộng ôi...quá say. Cánh hoa quỳnh màu trắng Thuở mơ ước xa xưa, Bây giờ buồn lẳng lặng Nhìn hoa chìm trong mưa.
Cánh hoa đêm ấy...
Nhìn anh , dấu yêu xưa,
Kìm chẳng xong lệ nhỏ,
Làm sao quên được thuở,
Khốn khó cầm tay nhau.
Em dấu lời không trao,
Tình làm sao phai nhạt,
Tại vì anh lời lạt,
Tại em sĩ diện cao!
Âm thầm lau giọt lệ,
Cánh hoa úa năm nào,
Bây giờ hoa tươi màu,
Anh không về mà hái.
Khoảng trống tình xưa mãi,
Em để riêng anh rồi,
Cho em nghe một lời,
Từ trái tim anh nói,
Đừng lặng im nữa hỡi,
Dấu yêu lòng ta ơi..!!
Trích đoạn: Màutrắnghoaquỳnh
Em - Em đến từ đâu?
Nơi thế giới nhiệm mầu
Ôi - Nữ Hoàng kiều diễm
Em cho ta tình đầu
Nụ tình con nguyên dấu.
Em cho anh tình đầu
Nguyện là tình sau cuối
Thế giới trăm vạn lối
Nẻo chờ là nơi đâu?
Khi hoa trổ về đêm
Chẳng bướm ong nào tìm,
Nữ Hoàng đêm sầu muộn
Khép kín ước mộng êm!
Cảm ơn Sương Anh đã ghé thăm với bài thơ ngọt ngào, lâu quá mới về thăm diễn đàn, mọi người nhộn nhịp quá^.^
Nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp hết, nhưng có lẽ bởi là Quỳnh Hoa nên hổng thích khung cảnh này phải hôn? chờ cho mọi người đi ngủ mới lén về nở nụ...trời ơi...cả năm trời bây giờ SA mới thấy lại trang hơ cuả MTHQ....đi lâu quá, nên SA cũng....wên mất luôn, bi giờ thấy tên mới nhớ ghé vào thăm nè...chúc HQ mãi vui nha...và nhó về thưòng xuyên hơn nưã nha, hông thôi mọi người wên đó
Dành Cho Người Yêu Mến Ước mộng đầu cuả em
Chỉ riêng anh hiểu thấu
Hoa trổ muộn về đêm
Dành cho người yêu dấu Chỉ một thôi chẳng nhiều
Đợi đêm về len lén
Trổ cánh hoa mỹ miều
Dành cho người yêu mến Sương Anh
Cảm ơn SA...năm mới thế nào rồi , có gì mới và vui chưa???
Bình Bồng bềnh hoa trắng đêm côi Hương thơ lạnh quá tinh khôi nồng nàn Bóng trăng đang đổ ùa tràn Bằng lời tuyên thệ của hàng tri như.
Nếu muốn xa thì hãy cứ làm thinh.
Giữ bao giờ sao lại trách cứ nhau
Nếu tình yêu bắt đầu từ thương hại
Thì hãy tiếp tục làm thinh
đừng nhìn lại ...làm gì.
Gía mà mình vô tri
để không biết rằng tim đang rỉ máu
Ướt cội hoa quỳnh
nhuộm ráo mưa thu
Màu đen đang âm u...
Giữ bao giờ mà lại trách cứ em?!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25808/1DD1F2275EDE47F7BD0EDCB13971F92C.jpg[/image]
Hương yêu cũ
Tình như ngọn nến đang leo loét
Cháy tàn rịu rã hết tháng năm
Anh giờ khoác lên khuôn mặt khác
Em cũng lặng im trong âm thầm
Vườn khuya quỳnh vẫn bao bận trắng
Bướm bao bận lạc giữa rừng thâm
Nhớ thuở nào xưa từng nồng mặn
Chỉ còn vang vọng lại..dư âm.
Trích đoạn: Màutrắnghoaquỳnh
Cánh hoa đêm ấy...
Nhìn anh , dấu yêu xưa,
Kìm chẳng xong lệ nhỏ,
Làm sao quên được thuở,
Khốn khó cầm tay nhau.
Em dấu lời không trao,
Tình làm sao phai nhạt,
Tại vì anh lời lạt,
Tại em sĩ diện cao!
Âm thầm lau giọt lệ,
Cánh hoa úa năm nào,
Bây giờ hoa tươi màu,
Anh không về mà hái.
Khoảng trống tình xưa mãi,
Em để riêng anh rồi,
Cho em nghe một lời,
Từ trái tim anh nói,
Đừng lặng im nữa hỡi,
Dấu yêu lòng ta ơi..!!
HƯƠNG QUỲNH
Chợt dịu hương đâu thỏang
Kiêu sa động dáng ngà
Bên thềm trăng ngấn bạc
Âm thầm sắc quỳnh hoa
Người ơi người có biết
Quỳnh đã nở hoa rồi
Hương quỳnh lan trong gió
Nói bao điều xa xôi…
Ngày xưa người vẫn bảo
“Trồng tặng em hoa Quỳnh”
Thay môt lời hò hẹn
Ươm tình đầu khiết tinh
Nhìn hoa thầm nhớ anh
Trong giấc mơ em gọi
Tưởng bước chân ngừơi về
Trong hương quỳnh…vời vợi
Liên Hương
Cho LH góp với MTHQ thêm chút " HƯƠNG QUỲNH " nha. Thân mến !
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: