Nợ Tình !
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 20 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 290 bài trong đề mục
HonDuTu 20.12.2006 00:29:04 (permalink)
0
Tình chết !
 
Tình mình rồi sẽ về đâu
Mộ hoang sương trắng giăng sầu thê  lương
Xác anh nằm ở vệ đường
Còn em chung bước yêu thương với người
Môi son đỏ thắm hồng tươi
Bỏ quên kỷ niệm vui cười với ai
Nằm đây một bóng hình hài
yêu em đến chết chẳng thay đổi lòng
Mang theo cả nợ non sông
Lai sinh sẽ trả tang bồng  đời trai
Trả luôn ân nghĩa đã vay
Của em từ thuở kiếp này ngày xưa
Trời buồn đổ lệ thành mưa
Xót thương người  chết cho vừa niềm đau..!
 
HDT4:448pm 12/17/2006
#1
    HonDuTu 20.12.2006 00:34:56 (permalink)
    0
      Anh Còn Nợ Tình Em !
      
      Anh nợ giang sơn, nợ giống nòi
      Lạc-Hồng dòng máu chảy trong tôi
      Quê Cha khói lửa vừa chìm tắt
      Đất Mẹ gió mưa lại nổi trôi
      Tháng đến phưong xa ai đối ẩm
      Ngày đi xứ lạ, người nào bồi ?
      Đêm say chợt nhớ anh còn nợ
      Nợ cả tình em trọn kiếp rồi ....?!
       
      HDT 10:14am 12/15/2006
    #2
      HonDuTu 20.12.2006 00:39:38 (permalink)
      0
      Chữ Tâm !
       
      Ngọn bút đêm say trót lở lầm
      Vần thơ vội rớt những hờn câm
      Ba sinh nợ ấy thân  còn cố
      Một kiếp tang bồng xác vẫn cầm
      Xã tắc nguy nan bao nghịch đảo
      Lê dân ly lọan lắm thăng trầm
      Anh hùng thẹn mặt cùng non nước
      Ai hiểu dùm ta một chữ tâm..!
      3:21am 12/16/2006
      #3
        HonDuTu 20.12.2006 00:43:24 (permalink)
        0
        Câu chuyện từ 1 trang web có cô bé tập làm thơ và bị người ta dụ dỗ và còn nói xấu người tình của cô ta.
         
        Cô Bé Làm Thơ
         
        Cô bé làm thơ  sai chính tả
        Thầy đồ thấy vậy giúp dùm cho
        Nếu em xấu gái đâu thèm tán
        Nhưng nhỏ đẹp  xinh  đành phải gò
        Quân tử cam lòng nên lặng tiếng
        Tiểu nhân đắc ý giở nhiều trò
        Cua nàng thọc mạch người tình ả
        Miệng lưỡi điêu ngoa khéo hét hò...!
        2:06am 12/16/2006
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2011 08:00:23 bởi HonDuTu >
        #4
          HonDuTu 21.12.2006 22:46:16 (permalink)
          0
          Thói Đời !
           
          Cô đơn lẻ bóng giữa trần ai
          Nhịp bước tha hương mãi tháng ngày
          Bè bạn khi giàu thì hợp mặt
          Đệ huynh lúc khó lại rời tay
          Bần cư náo thị vô nhân vấn (*)
          Phú tại lâm san hữu vảng lai (*)
          Có bạc trong nhà tình cũng có
          Không tiền ân nghĩa sớm tàn phai..!
          HDT3:45pm 12/20/2006
          --
          (*) 2 câu ngạn ngữ trong nhân gian :
          Bần Cư Náo Thị Vô Nhân Vấn
          Phú Tại Lâm San Hữu viễn thăm.
           
           
           
          #5
            HonDuTu 21.12.2006 22:48:34 (permalink)
            0
            Một Vết Thương Lòng !
             
            Một vết thương lòng ai vá cho?
            Ân tình cũng chỉ mối tơ dò
            Ngòai đời vẹn thủy tìm nơi bó
            Giữa chợ tòan chung kiếm chổ gò?
            Mắt thấy đầu môi thề với tớ
            Tai nghe chót lưỡi nguyện cùng moa..!
            Lòng người đen bạc đầy quanh ngỏ
            Nhân nghĩa còn đâu để hẹn hò...?
            HDT 6:17PM 12/20/2006
            #6
              HonDuTu 22.12.2006 23:50:00 (permalink)
              0
              Vô Tri !(Không Ban....)
               
              Quê tôi thuở đó tuổi xuân thì
              Cảnh vật yên bình  đẹp quá đi
              Chó Chúa đầu làng hăng giảng đạo (*)
              Mèo Vua cuối xóm biếng làm thi (*)

              Quốc kêu lúc sáng ai vừa thức
              Gà gáy đêm trăng ta ngủ khì
              Bỏ mặc trò đời ân nghĩa bạc
              Giấc nồng cõi tạm kiếp Vô Tri....!
              3:00AM 12/16/2006
              Hồn Du Tử
              ---
              (*) Dân gian có câu (Chó sủa bóng Ma )
              (*)Dân gian có nhắc chuyện Vua lòai Mèo là Linh Miêu, nhảy sang xác người chết thành Cương Thi.

              #7
                HonDuTu 11.01.2007 01:03:12 (permalink)
                0
                Khất Nợ !
                 
                Tìm em chẳng biết tìm đâu
                Em giờ vội bước qua cầu với ai?
                Chôn tình vào chốn huyệt đài
                Bỏ quên thề hẹn tháng ngày đã qua
                Cho anh ôm lấy xót xa
                Tìm em trong mộng như là chiêm bao
                Em giờ sóng bước phương nào?
                Nhớ chăng kỷ niệm ngọt ngào yêu thương
                Tình ơi sao mãi vấn vương
                Cho tim tan vỡ đọan trường riêng mang
                Hương Trầm khói tỏa mộ hoang
                Còn ai đổ lệ đôi hàng khóc cho
                Anh còn món nợ âu lo
                Tình em thuở đó hẹn hò cùng nhau
                Nay đành hẹn lại kiếp sau
                Trả em món nợ ngọt ngào ái ân
                Duyên mình xin trả hồng trần
                Bao nhiêu gian dối một lần giết nhau.?
                 
                #8
                  HonDuTu 13.01.2007 23:20:34 (permalink)
                  0
                  Nhớ Về Ai !
                   
                  Mưa bay lất phất ở bên hiền
                  Chạnh nhớ về ai, dạ thấy phiền
                  Nốt nhạc ý buồn sầu lắng đọng
                  Vần thơ nghĩa bạc hận triền miên
                  Người đi vạn nẽo đời phiêu bạt
                  Kẻ ở ngàn trùng kiếp đảo điên
                  Giấc mộng ngày xưa giờ đã mất
                  Vết đau năm tháng một niềm riêng..!
                  11:15am 01/13/2007
                  Hồn Du Tử
                  #9
                    Trường Phi Bảo 17.02.2007 16:22:44 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: HonDuTu

                    Tình chết !
                     
                    Tình mình rồi sẽ về đâu
                    Mộ hoang sương trắng giăng sầu thê  lương
                    Xác anh nằm ở vệ đường
                    Còn em chung bước yêu thương với người
                    Môi son đỏ thắm hồng tươi
                    Bỏ quên kỷ niệm vui cười với ai
                    Nằm đây một bóng hình hài
                    yêu em đến chết chẳng thay đổi lòng
                    Mang theo cả nợ non sông
                    Lai sinh sẽ trả tang bồng  đời trai
                    Trả luôn ân nghĩa đã vay
                    Của em từ thuở kiếp này ngày xưa
                    Trời buồn đổ lệ thành mưa
                    Xót thương người  chết cho vừa niềm đau..!
                     
                    HDT4:448pm 12/17/2006

                    Ngày Xuân Viếng Mộ
                    Trường Phi Bảo
                     
                    Ngày xuân, thăm hỏi vài lời
                    Nâng ly chuộc lỗi với người ngày xưa
                    Nỗi buồn theo mắt đong đưa
                    Tình thiêm thiếp ngủ hay vừa trút hơi
                    Đôi ta oanh, yến biệt rồi
                    Xuôi tay về đất hỡi người đành sao?
                    Dù rằng chẳng thể bên nhau
                    Sống khôn, thác dại, chốn nào hiển linh!
                    Về nghe lời thật phân minh
                    Cho em chuộc món nợ tình trót vay
                    Không duyên, không phận trách ai
                    Thật lòng là chẳng đổi thay bao giờ
                    Ngày xuân, viếng mộ người mơ
                    Trời xanh đổ lệ, có ngờ được đâu...
                    Dặm trường, xa xứ làm dâu
                    Bốn bề hiu quạnh, gục đầu nhớ quê
                    Cho em xin lại câu thề
                    Ngày xuân viếng mộ nghe tê tái lòng
                     
                    17-2-2007
                     
                    #10
                      HonDuTu 23.06.2007 00:09:05 (permalink)
                      0
                      Lời thề có Chúa còn đây
                      Nhưng người ngỏanh mặt đổi thay tấm lòng
                      Đem tình rao bán chợ đông
                      Trò chơi nhân thế bạc lòng thế thôi
                      .....................................
                      #11
                        HonDuTu 22.09.2007 21:57:48 (permalink)
                        0
                        Nợ tình khất lại kiếp sau
                        Cho nguời phụ bạc chẳng đau xót lòng
                        Em về xứ lạ bên chồng
                        Ta về âm cảnh buồn không hởi trời?
                        Lời thề có Chúa đùa chơi
                        Nợ tình còn thiếu 1 đời thi nhân.....?
                        #12
                          Hoa Băng Tuyết 06.10.2007 16:45:31 (permalink)
                          0

                          Nợ tình khất lại kiếp sau
                          Cho nguời phụ bạc chẳng đau xót lòng
                          Em về xứ lạ bên chồng
                          Ta về âm cảnh buồn không hởi trời?
                          Lời thề có Chúa đùa chơi
                          Nợ tình còn thiếu 1 đời thi nhân.....?

                           
                           
                          Nợ tình anh khất kiếp sau
                          Để em giờ mãi ôm sầu ngẫn ngơ
                          Giọt buồn đọng mãi lời thơ
                          Buồn trong đêm vắng bơ vơ lệ nhòa
                          Thương chi phận số cành hoa
                          Lời thương chưa trọn vỡ òa xót xa
                          Người về vui với người ta
                          Để em nỗi nhớ bao la trời buồn.
                           
                          HoaBangTuyet
                           
                          PS: Cho HBT phá một bài nha HonDuTu
                          #13
                            HonDuTu 21.09.2011 10:43:42 (permalink)
                            0
                            Khất Nợ Lần Nữa !

                            Nợ Tình lại khất cùng ai
                            Duyên kia cũng chỉ mây bay qua Trời
                            Hay là những tiếng thề chơi
                            Mai thề mốt hẹn rồi rời bỏ đi
                            Ta như ngọn gió cố lỳ
                            Bay vào đỉnh nhớ thầm thì gọi ai
                            Nhưng người vẫn trở gót hài
                            Khất tình lần nữa cùng ai kiếp này
                            Nợ tình ngẫm nghĩ cũng hay
                            Giết người thật nhẹ tháng ngày thấm đau ...?
                            Một Gã Khờ .
                            #14
                              vancali96 21.09.2011 11:43:13 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: HonDuTu

                              Khất Nợ Lần Nữa !

                              Nợ Tình lại khất cùng ai
                              Duyên kia cũng chỉ mây bay qua Trời
                              Hay là những tiếng thề chơi
                              Mai thề mốt hẹn rồi rời bỏ đi
                              Ta như ngọn gió cố lỳ
                              Bay vào đỉnh nhớ thầm thì gọi ai
                              Nhưng người vẫn trở gót hài
                              Khất tình lần nữa cùng ai kiếp này
                              Nợ tình ngẫm nghĩ cũng hay
                              Giết người thật nhẹ tháng ngày thấm đau ...?
                              Một Gã Khờ .



                              Chào huynh H D T có phải huynh là Một gã khờ ở Đào Viên hôn , any way chúc huynh luôn an vui hồn thơ lai láng hì hì..
                              ..
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 20 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 290 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9