Nợ Tình !
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 20 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 290 bài trong đề mục
HonDuTu 30.09.2011 00:01:08 (permalink)
0


Trích đoạn: Ct.Ly


Trích đoạn: HonDuTu



Cát trắng hoang vu, bên biển vắng
Ly tan bọt sóng,nặng lời ru
Mến người với cảnh sầu mưa hạ
Tặng khách lời thơ,điểm tiết thu....?!
MGK



Chân thành cảm tạ mấy lời thơ
Của người thi sĩ gom mây kết lới

Cảm ơn hondutu nhiều nha






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/76FC74935FBF495BAB8BDC6857884792.gif[/image]

Dạ chào Ct.Ly ạ
Ct.Ly khoẻ không ? Ý mà Ct.Ly ơi , cho Khờ xin 2 chữ thi si đi nè, còn nếu Ct.Ly tặng 2 chữ đó thì phải là 3 chữ á : Thi si Dỏm
Chúc Ct.Ly vui vẻ vạn an nha.
----
Cát bụi giữa đời trôi
Ly tan mấy kiếp rồi
Gởi sầu theo ảo giác
Tặng nhớ nhịp tim nhồi ...?!
11:59am 09/29/2011
Một Gã Khờ.
HonDuTu 30.09.2011 00:14:12 (permalink)
0

Mộng Cũ !

Tỳ bà khách dạo giữa đêm thu
Quyện bóng sương giăng phủ mịt mù
Ẩn hiện bên trong theo nhạc hát
Phơi ra ở giữa,níu thơ ru
Lờ mờ vóc dáng đầy kiều diễm
Lồ lộ thân hình,đủ nét nhu
Có phải người xưa, nàng nguyệt ảo
Hay là mộng cũ, của phù du ....?!
12:!2pm 09/29/2011
Một Gã Khờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2011 00:22:22 bởi HonDuTu >
Bé Lười 30.09.2011 00:27:56 (permalink)
0

Úi mèn ui , bị khen mà không vui huh ? Bộ muốn hôn cái mới vui chứ khen hong vui huh ? j/k hahahahaha
ừh anh xoá nó rồi, nếu bé cần gì thì email cho anh biêt anh sẽ trả lời cho trong mail, nhưng cấm đem ra ngoai Public nữa .
Ô hay cô bé làm thơ
Hơi Lười bỏ dở ước mơ nửa chừng
Thôi thì anh cũng phải ngưng
Cho thơ khỏi tủi rưng rưng nét sầu
MGK


Ờ mà em ko biết sao anh khen em cảm thấy ngại lắm ý...Vụ này bỏ qua, BL nói đừng khen thơ BL muh , Bắt tay đồng ý nha...Anh gửi mail cho em mấy bài đó đi.
Em ko nag đi đâu cả anh đừng có lo.Ngu gì ma mang chứ  hiii....
Em nghỉ làm rồi vào thăm anh chút lại đi ngủ,
Em sưốt ngày chỉ làm việc và ngủ , mai lại làm, Nghĩ cũng vui.
BL chúc anh vui vẻ, ít nóng tính nghen anh.
HonDuTu 30.09.2011 00:53:29 (permalink)
0

Tình Yêu và Thánh Nữ !

Có phải em là một người thánh nữ
Chốn thiên đàng trốn chữ tình đam mê
Dáng ơ hờ, đầy nhựa tình tràn trề
Với ánh mắt ru mê hồn một kẻ
---
Tên tội đồ,trần gian còn quá trẻ
Một lần thôi thấy vẻ đẹp em rồi
Trái tim khờ đã vội ôm mơ thôi
Tiền kiếp nào, trong tôi em ẩn núp
----
Để đến giờ, anh đành trong lặn ngụp
Giữa lồng ngực,một túp lều tình em
Bao ái tình từng đêm đầy khát thèm
Em lại nghịch,nhá nhem hình mỹ nữ
---
Tên tội đồ, khó lòng mà chế ngự
Tình cuồng điên thú dữ một vòng tay
Em nằm im,oằn oại rên siết hoài
Huyền diệu sao tình say người thế tục
----
Môi mắt nàng như vừa trao cảm xúc
Nụ cười tình thúc giục những cuồng say
Bến mộng thiên thai dìu nhau tháng ngày
Tên tội đồ đắm say trong ảo giác
---
Thánh Nữ ơi! Một lần tình khoái lạc
Trái tim nàng ta lạc giữa mê cung
Dù ngàn sau, bảo tố vây chập chùng
Nhưng chẳng nhạt một khung trời bể ái
---
Tên tội đồ,bây giờ trong thực tại
Giữa cuồng điên lửa cháy hận trào dâng
Lỡ một lần, chạm ngưỡng cửa thiên thần
Và gục chết, dưới chân đời nghiệt ngã...?!
12:48 pm 09/29/2011
Một Gã Khờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2011 13:00:21 bởi HonDuTu >
HonDuTu 30.09.2011 01:03:24 (permalink)
0

Ờ mà em ko biết sao anh khen em cảm thấy ngại lắm ý...Vụ này bỏ qua, BL nói đừng khen thơ BL muh , Bắt tay đồng ý nha...Anh gửi mail cho em mấy bài đó đi.
Em ko nag đi đâu cả anh đừng có lo.Ngu gì ma mang chứ hiii....
Em nghỉ làm rồi vào thăm anh chút lại đi ngủ,
Em sưốt ngày chỉ làm việc và ngủ , mai lại làm, Nghĩ cũng vui.BL chúc anh vui vẻ, ít nóng tính nghen anh.

bắt tay không đồng ý đâu, nếu bắt chân được thì đồng ý nha .

---
Ô hay cô Bé Lười sao
Thơ thì trác tuyệt mộng nào điểm tô
Môi son quyện sóng tình cô
Có thêm nét ngọt mơ hồ dáng tiên
Cho thơ níu áo triền miên
Ru nàng bể ái chiếc thuyền tình thơ .
MGK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2011 04:59:07 bởi HonDuTu >
HonDuTu 30.09.2011 02:48:44 (permalink)
0

Chiếc Nôi Tình Thơ !

Ru em giấc mộng tình thơ
chiếc nôi tình ái chực chờ nhẹ ru
Lời tình giữa bóng sương mù
Thay chăn em đắp gió thu lạnh lòng
Tình thơ thay sưỡi mùa đông
Cho da em ấm má hồng thêm tươi
Lời ru với cả tình người
Chiếc nôi tình ái em cười ngủ ngon
Tình thơ thay thế màu son
Tô lên môi mộng vết mòn nụ hôn
Em say giấc ngủ thả hồn
Chiếc nôi tình ái vẫn tôn thờ hoài ............?!
2:46pm 09/29/2011
MGK
10 năm sau viết tiếp cho trọn bộ Thập Bát La Làng âm kiếm pháp .
HonDuTu 30.09.2011 07:09:26 (permalink)
0


Anh mà bị bắt bỏ tù
Em làm cai ngục cùng tu bên người
Anh đã nói lỡ một lời
Vào tim chắc nịch chẳng rời đi đâu

Khổ chưa ! ai mượn nhỡ nhời mần chi nà

--

Vua ở Tù !

Người đâu ác quá Trời ơi!
Ở tù đã khổ một đời của tôi
Mà còn lại để cai ngồi
Cành vàng gác cửa ôi thôi hết đời
Nhìn nàng lòng lại bừng hơi
Máu dê nổi dậy gọi mời ái ân
Cai tù ác nhất cõi trần
Giết người khéo léo khỏi cần gươm đao .....?!
MGK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2011 08:53:11 bởi HonDuTu >
HonDuTu 30.09.2011 08:11:53 (permalink)
0
Vua ở Tù Tập 2 !

Ở tù ngày tháng buồn sao
Còn nàng Cai ngục khác nào tiên nga
Môi son má phấn đẫy đà
Sáng chiều cứ thế vào ra mấy lần
Cho ai lòng bổng tần ngần
Thôi thì quyết chí liều thân phận hèn
Hôm nay tối lửa tắt đèn
Kêu nàng Cai ngục mon men đến gần
Hỏi em đã biết tình trần
Bao nhiêu hương lửa ái ân ngọt ngào ?
Cai tù bẻn lẻn thì thào
Chưa từng nếm thử chút nào ấy ơi
Xin ai chớ có ướm lời
Cho Cai xao xuyến thở hơi dập dồn
Tù xin gởi nhẹ nụ hôn
Coi môi có ngọt để hồn luyến lưu
Nàng Cai lặng lẽ nhìn tù
Thử thôi đấy nhé lu bu bị đòn ..................? (còn tiếp)
MGK
hahahahahaha[sm=so_funny.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2011 08:53:38 bởi HonDuTu >
Bé Lười 30.09.2011 10:42:02 (permalink)
0

Trưa nay nắng nóng oi nồng
Tội tù nghỉ mệt bỗng mộng trăm điều kỳ
Ai đời giám cả gan si
Mơ nàng cai ngục thầm thì bên tai
Tội này phải phạt gấp hai
Không mai người lại nằm dài mộng mơ.


HÌnh phạt thì từ từ để Lười nghĩ đã,

HonDuTu 30.09.2011 11:11:48 (permalink)
0

Trưa nay nắng nóng oi nồng
Tội tù nghỉ mệt bỗng mộng trăm điều kỳ
Ai đời giám cả gan si
Mơ nàng cai ngục thầm thì bên tai
Tội này phải phạt gấp hai
Không mai người lại nằm dài mộng mơ.


HÌnh phạt thì từ từ để Lười nghĩ đã,

Có người hăm he mình thì làm tiếp . hahahahahaha
-----
Nàng Cai lặng lẽ nhìn tù
Thử thôi đấy nhé lu bu bị đòn;;

Vua ở Tù !

Kề môi hôn lấy môi son
Nàng cai khép mắt,mặt còn đỏ thêm
Ngực nàng nóng bỏng nhịp tim
Vòng tay ôm siết như chìm cõi mơ
Bên tai nghe tiếng rên hờ
Ái ân thật tuyệt ước mơ của đời
Tù liền thủ thỉ hoà hơi
Trong em rực lửa đón mời ái ân
Sao nàng cứ mãi phân vân
Tay ôm siết chặt chẳng cần nói thêm
Bao nhiêu dấu ái êm đềm
Cho nàng chìm đắm 1 đêm mặn nồng ......? (còn tiếp)
MGK
ở tù mà lại như Vua
Bà con súm lại chen đua ở tù .....
[sm=so_funny.gif]
HonDuTu 30.09.2011 11:30:59 (permalink)
0

Đêm Mưa Buồn !

Đêm nay mưa lạnh ở ngoài hiên
Chén rượu cầm tay,chạnh thấy phiền
Vắng bóng nhân tình,đan lưới nợ
Không người đối ẩm,dệt bờ duyên
Nan tầm mỹ tự hoà thi vận
Bất giải hùng thư,đối hoạ niên
Đáo khách tri âm sầu thán thán
Hồi nhân vấn kỷ, hận miên miên ...?!
11:28pm 09/29/2011
Một Gã Khờ.
Bé Lười 30.09.2011 12:39:09 (permalink)
0
Ta nhìn người tội quá chừng
Giữa trưa hè nắng, không ngừng mộng mơ
Thôi ta chẳng phạt Gã Khờ
Không làm đứt quãng giấc mơ ngọt ngào



Cho Người mơ thoải mái đi, chân của anh co đỡ chút nào ko vậy?
HonDuTu 30.09.2011 12:41:26 (permalink)
0

Ngồi Cắn Môi !

Có ả Cai tù ngồi cắn môi
Suy tư ngẫm nghĩ,mấy giờ rồi
Tìm lời dịu ngọt cho ai ngắm
Kiếm chữ mặn nồng,để khách coi
Nét nhớ từ loang trên mãnh giấy
Vần thương mực loảng,bút tà ngòi
Vì ai gậm viết sầu than thở
Một gã Khờ kia, đáng ghét thôi .............?!
12:40am 09/30/2011
MGK
HonDuTu 30.09.2011 12:45:13 (permalink)
0

Ta nhìn người tội quá chừng
Giữa trưa hè nắng, không ngừng mộng mơ
Thôi ta chẳng phạt Gã Khờ
Không làm đứt quãng giấc mơ ngọt ngào


Cho Người mơ thoải mái đi, chân của anh co đỡ chút nào ko vậy?

hahahahhahăhahhahahahaha
Anh đoán y như trong kinh . Bé vừa post xong thì anh cũng xong 1 bài rồi hahahahaha
mắc cười quá đi .
Ngồi Cắn Môi !

Có ả Cai tù ngồi cắn môi
Suy tư ngẫm nghĩ,mấy giờ rồi
Tìm lời dịu ngọt cho ai ngắm
Kiếm chữ mặn nồng,để khách coi
Nét nhớ từ loang trên mãnh giấy
Vần thương mực loảng,bút tà ngòi
Vì ai gậm viết sầu than thở
Một gã Khờ kia, đáng ghét thôi .............?!
12:40am 09/30/2011
MGK
[sm=so_funny.gif]
Bé Lười 30.09.2011 12:52:29 (permalink)
0

Trích đoạn: HonDuTu


Ta nhìn người tội quá chừng
Giữa trưa hè nắng, không ngừng mộng mơ
Thôi ta chẳng phạt Gã Khờ
Không làm đứt quãng giấc mơ ngọt ngào


Cho Người mơ thoải mái đi, chân của anh co đỡ chút nào ko vậy?

hahahahhahăhahhahahahaha
Anh đoán y như trong kinh . Bé vừa post xong thì anh cũng xong 1 bài rồi hahahahaha
mắc cười quá đi .
Ngồi Cắn Môi !

Có ả Cai tù ngồi cắn môi
Suy tư ngẫm nghĩ,mấy giờ rồi
Tìm lời dịu ngọt cho ai ngắm
Kiếm chữ mặn nồng,để khách coi
Nét nhớ từ loang trên mãnh giấy
Vần thương mực loảng,bút tà ngòi
Vì ai gậm viết sầu than thở
Một gã Khờ kia, đáng ghét thôi .............?!
12:40am 09/30/2011
MGK
[sm=so_funny.gif]


BL hong co y


Ghét quá đi, viết gì là hóc hơn xương gà, nưốt mãi không trôi....Biết Lười không nhiều từ lại còn giễu nữa hử...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2011 09:54:16 bởi Bé Lười >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 20 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 290 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9